ẤN ĐỘ- MỘT XỨ SỞ THẦN TIÊN ĐẦY HUYỀN BÍ..!

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

ẤN ĐỘ- MỘT XỨ SỞ THẦN TIÊN ĐẦY HUYỀN BÍ..!

Gửi bàigửi bởi huynhcamthuy » Chủ nhật 24/02/08 15:55

Ngày….. tháng….. năm …..: ấn tượng đầu tiên
Lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay quốc tế ở New Dehli, tôi ngỡ như mình đang rơi vào một thế giới khác với không khí se lạnh, với cách ăn mặc và cuộc sống con người nơi đây. Tất cả hiện lên trong tôi một sự tò mò muốn khám phá và nhớ lại những gì đã biết, đã nghe về xứ sở thần tiên này.
Một người đàn ông trung niên câm lặng đưa tôi về nhà trọ Rosewood, một trong số những ký túc xá dành cho sinh viên viện Aptech- chương trình học bổng ITEC (học bổng kinh tế-kỹ thuật của Bộ Ngoại Giao Ấn Độ)

Ngày….. tháng….. năm …..: lớp học sôi động
Lần đầu tiên tham gia lớp học với các bạn bè quốc tế, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy họ rất chăm chú lắng nghe và dành cho tôi những ánh nhìn thân ái, trìu mến khi nghe tôi giới thiệu về mình, về đất nước và con người Việt Nam. Họ là ai? Tất cả bạn bè trong lớp học tôi lúc đó là những người công tác trong các cơ quan Nhà Nước; đa số họ đến từ Bộ Ngoại Giao của các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á.
Chính phủ Ấn Độ đã tài trợ học bổng cho những người đại diện các nước có cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi những vấn đề về cuộc sống, con người và đất nước họ, về thế giới ngày nay nhằm đẩy mạnh và tăng cường quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia với nhau trong đó có Việt - Ấn.
Phương pháp dạy học và cơ cấu tổ chức của viện Aptech, một trong những trường nổi tiếng phát triển về IT của Ấn Độ cũng thể hiện rất rõ đẳng cấp của một trường quốc tế, có chi nhánh trên toàn cầu. Họ luôn luôn lắng nghe những yêu cầu và góp ý cũng như quan tâm sâu sát đến cuộc sống nơi đất khách của sinh viên, Ngoài những giờ học sôi động, thảo luận hào hứng trên lớp, thầy giáo còn tổ chức các buổi xem phim giới thiệu về lịch sử Ấn Độ (về ông Gandhi), các buổi tự giới thiệu về quốc gia mình của các sinh viên, các buổi hoạt động ngoại khóa để sinh viên trau dồi ngoại ngữ bằng cách biểu diễn kịch rất thú vị. Giờ giải lao là thời gian mà tôi bất ngờ nhất từ khi bước vào lớp này. Đây là thời gian mà sinh viên có thể vừa nhâm nhi ly cà phê hoặc ly trà nóng theo các điệu nhạc dancing mà một số sinh viên vào lớp trễ trình diễn. Ôi!Không khí sôi động biết dường nào! Thiết nghĩ những người có chức trách trong ngành giáo dục Việt Nam nên đổi mới và tăng cường những hoạt động bổ ích, thiết thực cho học sinh, sinh viên Việt Nam nhiều hơn nữa để giúp không khí học tập không quá căng thẳng và buồn chán.
Hình ảnh
Ngày….. tháng….. năm …..: giây phút hào hứng
Không những thế, vào mỗi dịp cuối tuần là các sinh viên trong lớp tôi lại rộn ràng, nao nức chuẩn bị cho chuyến tham quan thực tế đầy thú vị, giúp thắt chặt tình bạn bè hơn, giúp nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử Ấn Độ hơn và đặc biệt là có thể tận mắt chứng kiến những ngôi đền được mệnh danh là kỳ quan thế giới (Tal Mahal) bên cạnh biết bao những thắng cảnh kỳ vĩ, nguy nga của xứ sở thần tiên này. Được tiếp xúc và hiểu sâu xa hơn về phong tục văn hóa, tâm linh; về cuộc sống của người dân nơi đây là điều mà không một sinh viên nào muốn bỏ lỡ như: đám cưới, các cuộc biểu diễn trên đường phố, tục bắn pháo hoa ban đêm cùng những thiết kế trang trí độc đáo cho các trang phục lễ hội……

Hình ảnh
Ngày….. tháng….. năm …..: xứ sở của Phật Giáo
Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn Độ mà không để lại ảnh hưởng của nó đối với dân chúng và văn hóa Ấn Độ. Hầu như Phật giáo đã lan tỏa khắp chiều rộng lẫn chiều sâu ở Ấn Độ. Các tháp, tu viện, đền và các thánh tượng của Phật giáo được xây dựng ở nhiều nơi Phật tích trên lục địa Ấn Độ này. Trong nhiều thế kỷ, người dân Ấn đã kính trọng và tôn thờ các danh hiệu, hình tượng, lời dạy của chư Phật và Bồ Tát.
Nơi đoàn sinh viên Việt Nam chúng tôi đi tham quan là Agra – một xứ sở lưu giữ khoảnh khắc đắc đạo dưới gốc bồ đề của đức Phật. Đó thật sự là một kỳ quan đối với dân chúng, phật tử của xứ sở thần tiên này nói riêng và tất cả du khách, phật tử trên khắp thế giới nói chung. Dưới gốc bồ đề là không gian tĩnh lặng của tâm linh, của những lời cầu nguyện thành tâm mà bất kỳ một tiếng động nào, từ tiếng gió vi vu, những tiếng lá rơi xào xạc đến tiếng í ới gọi nhau của bọn trẻ cũng không thể làm phá vỡ không gian lắng đọng của những tâm hồn thanh tịnh ấy…
Thánh điện chính được bao bọc bởi một vùng đất yên tĩnh xung quanh với hoa, cuộc sống nông nghiệp và biết bao đền đài, chùa chiền cổ kính, trang nghiêm và cũng không kém phần huyền bí của một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu như chùa của Nhật Bản, Trung Quốc thu hút khách tham quan bởi những cuộc trình diễn chuông, trống điệu nghệ hay hình ảnh quả chuông lớn phủ kính cả khu đền, tạo một cảm giác thật vô tận, mông lung thì ngôi “quốc tự” của Việt Nam thật sự để lại trong tôi những ấn tượng khó quên, từ cảnh vật, không gian đến thánh điện và tấm lòng của thầy trụ trì, các ni cô nơi đây. Dù đó chỉ là những gì rất đơn sơ, đạm bạc nhưng lại đầy ắp tình người, tình dân tộc…
Kết thúc một khóa học thật sôi động, thật bổ ích và vô cùng thú vị đã góp vào hành trang của tôi biết bao điều quý báu cho cuộc sống, đặc biệt là những gì được nghe, được thấy và được biết về xứ sở thần tiên này.
p/s: Khoá học từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2007 tại New Dehli, chương trình học bổng ITEC.
RANDOM_AVATAR
huynhcamthuy
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 17:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ẤN ĐỘ- MỘT XỨ SỞ THẦN TIÊN ĐẦY HUYỀN BÍ..!

Gửi bàigửi bởi TOTO » Thứ 7 24/05/08 17:21

Học môn văn hóa Ấn Độ của cô Hiền xong thấy yêu Ấn Độ vô cùng, cô Hiền giảng nghe hấp dẫn quá trời. Tự nhiên thấy thích đọc các cuốn sách viết về Ấn Độ. à quên, bạn nào có biết ở nhà sách nào có bán cuốn "Người đứng một chân" của tác giả Hồ Anh Thái không chỉ mình với. Mình đi kiếm quá trời mà không thấy.
NGUYỄN THỊ LÊ[justify][/justify]
RANDOM_AVATAR
TOTO
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 2 03/12/07 20:44
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ẤN ĐỘ- MỘT XỨ SỞ THẦN TIÊN ĐẦY HUYỀN BÍ..!

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 25/05/08 6:42

Cám ơn bạn Toto đã giới thiệu cảm nhận riêng của bạn về Ấn Độ. Năm ngoái, bọn tớ học môn VH Ấn độ với cô Hiền cũng thích mê luôn. Cô Hiền mà đã PR về cái gì thì yên tâm là chỉ có hay.

"Người đứng một chân" là một chuyện ngắn của Hồ Anh Thái. Không biết bạn muốn đọc chuyện ngắn này hay đúng cuốn sách cùng tên. Vì mình biết chuyện ngắn này còn được in trong cuốn "Sắp đặt và diễn", bạn có thể mua trên mạng được mà giá cũng không cao hơn ở nhà sách.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: ẤN ĐỘ- MỘT XỨ SỞ THẦN TIÊN ĐẦY HUYỀN BÍ..!

Gửi bàigửi bởi TOTO » Thứ 3 27/05/08 23:32

Cám ơn bạn nhiều nha. Lê muốn tìm truyện ngắn của Hồ Anh Thái. Chắc lang thang trên mạng kiếm và mua luôn.
NGUYỄN THỊ LÊ[justify][/justify]
RANDOM_AVATAR
TOTO
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 2 03/12/07 20:44
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron