BẠN ĐÃ BAO GIỜ Ở TRONG THỔ LẦU PHÚC KIẾN CHƯA?

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Re: Trên đường điền dã 2: Kỷ niệm chuyến "nhảy tàu đêm"

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 5 17/07/08 17:37

Ms phanthikimanh ơi, lớp đi chơi cuối tháng 8 coi như poettho không đi được rồi, vì đó là khoảng thời gian poettho phải chạy nước rút ở ĐH Trung Sơn (viết báo cáo ấy mà!). Đành hẹn dịp khác vậy. Lớp đi chơi thật vui vẻ nhé!

Ms haiphuong69: đúng là người sáp không đẹp bằng người thật! Mà quả là người thật đi nữa thì những nhân vật ấy đều kém xa cô gái duyên dáng đang chụp hình chung với họ. Đúng là Ms haiphuong69 biết cách "tự lăng-xê" đấy! Ha ha..
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

BẠN ĐÃ BAO GIỜ Ở TRONG THỔ LẦU PHÚC KIẾN CHƯA?

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 3 05/08/08 16:55

Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 7 năm 2008 vừa qua, poettho (hiện đang là Học giả nghiên cứu tại Đại học Sun Yat-sen Trung Quốc) đã vinh hạnh được cấp học bổng toàn phần để tham gia Lớp tập huấn cao cấp Văn hóa học – Nhân loại học Lịch sử toàn Trung Quốc năm 2008 tại hai địa phương là Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc). Đây là hoạt động thường niên dành cho đối tượng là học giả trẻ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh Trung Quốc (có mở rộng cho đối tượng người nước ngoài), do Trường ĐH Manchester, Cơ quan NC Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Anh (Anh Quốc), Trường ĐH Trung Sơn, ĐH Hạ Môn, ĐH Sư phạm Bắc Kinh, ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) phối hợp tổ chức. Giảng viên là các giáo sư đầu ngành trong các trường đại học ở Trung Quốc, Hồng Kông và Anh. Sau thời gian học tập và điền dã tập trung, các học viên sẽ được cấp chi phí để thực hiện đề tài điền dã của riêng mình từ 1/8 đến 30/12/2008. Poettho đã tham gia với đề tài “Tín ngưỡng thờ mẫu vùng Lĩnh Nam Trung Hoa”.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hoạt động:
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Lịch tập huấn lý thuyết dày đặc đến không kịp thở: sáng 8h30-12h; chiều 14h30-17h30; tối 19h00-21h30![/center]
[center]Hình ảnhHình ảnh[/center]
[center]Cùng bạn Đường Nguyên Bình - ĐH N.N Hoa Nam. Sau 1 tuần học tập lý thuyết, chúng tôi bắt đầu lên đường điền dã tại P. Kiến[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Chúng tôi len lỏi vào từng dãy phố cũ kỹ của Trấn Cửu Phong - huyện Bình Hoà (P. Kiến) để khảo sát các gia phả, đền chùa miếu mạo, từ đường, kể cả các ngôi mộ cổ. Những tưởng chúng tôi sẽ có thời gian để thở hơn lúc tập huấn, nhưng tình hình vẫn như cũ: sáng - chiều - tối. Không ít người đã phải "nằm khách sạn" vì bị trúng nắng (đến 38 độ C)[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Thung lũng nằm giữa Phúc Kiến - Quảng Đông này đã từng là thủ đô của nước Phi Long vào thời Minh ở Trung Hoa. Trên bước đường điền dã, "vượt núi", "băng rừng" luôn đầy ắp những kỷ niệm khó quên[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Giữa những thung lũng ven đường, từng cụm thổ lầu nhấp nhô báo hiệu chúng tôi đã đến vùng đất thổ lầu. Chủ nhân của chúng thường là người Khách Gia. Một số người Mân Nam cũng xây thổ lầu. Cư dân sống từng cụm theo gia tộc. Mỗi thành viên trong gia tộc đỗ đạt làm quan, người ta cho dựng một "Trạng nguyên trụ" (cột Trạng nguyên) trước cửa từ đường[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Quần thể thổ lầu ở Thung lũng Ốc là tâm điểm của hành trình. Đêm thổ lầu lung linh đáng nhớ[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Lưu niệm trước cổng thổ lầu. Không ít cảnh đẹp ven đường làm chúng tôi ngẩn ngơ[/center]
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
[center]Lưu niệm cùng Yumi - ĐH Kyoto, Nhật và Tiểu Hồ, ĐH Sư phạm Đông Bắc TQ - bạn cùng phòng[/center]
....
Hai tuần lễ tập huấn đã khép lại trong biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao điều mới lạ! Dù vất vả, mệt nhọc, song mỗi bước chân chúng tôi đi qua đều đầy ắp tiếng cười của tuổi trẻ.
[right]poettho 05-08-2008[/right]
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: BẠN ĐÃ BAO GIỜ Ở TRONG THỔ LẦU PHÚC KIẾN CHƯA?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 06/08/08 19:45

Phong cảnh tuyệt đẹp !
Bạn Poettho thật may mắn và xứng đáng được tận hưởng !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẠN ĐÃ BAO GIỜ Ở TRONG THỔ LẦU PHÚC KIẾN CHƯA?

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 4 06/08/08 20:01

Chúc mừng anh Thơ.
Anh làm hãnh diện cho những lớp đàn em đó.
Bộ môn mình có nhiều người giỏi như vậy làm sao mà không nổi tiếng cho được.
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẠN ĐÃ BAO GIỜ Ở TRONG THỔ LẦU PHÚC KIẾN CHƯA?

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 5 07/08/08 15:06

Chào các chị phanthikimanh và haiphuong69:

Cảm ơn các chị đã đánh giá cao poettho. Có thể poettho đã may mắn hơn những người khác. Ngoài văn hoá Việt Nam, poettho còn nghiên cứu một số lĩnh vực của văn hoá Trung Hoa, do đó những chuyến đi như thế này là thực sự cần thiết để nâng tầm hiểu biết và kiểm chứng những khối kiến thức lĩnh hội được qua sách vở. Trách nhiệm của poettho trong chuyến điền dã với các nhà nghiên cứu trẻ Trung Quốc nói trên là rất nặng nề vì đang mang trên người danh dự của cả một quốc gia! Và poettho đã thật cố gắng để làm tròn trách nhiệm ấy!

Mong rằng chúng ta sẽ có những chuyến điền dã tương tự ngay trên các vùng miền Việt Nam mình, để mỗi nơi đi qua đều có dấu ấn văn hoá học bọn mình.
[right]poettho[/right]
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Trang trước

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron