Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 18/10/08 12:59
gửi bởi nguyen dong ho
Tôi vãn thường nghe nhiều người nói rằng tình yêu là một thứ mật ngọt chết ruồi và cũng co người nói tình yêu là một điều hạnh phúc nhất trên thế gian? Vậy với hai ý kiến trên thì theo bạn ý kiến nào là đúng nhất?

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 02/11/08 13:40
gửi bởi trungphien
Tình yêu là thỏi kẹo cao su, mới nhai thì rất thơm và ngọt, nhai nhiều rồi thì càng nhai càng nhạt, khi hết thơm và ngọt rồi thì nuốt dzô không đặng mà nhả ra thì ...kỳ.

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 22/11/08 0:01
gửi bởi violin
Yêu là văn hóa -> Văn hóa có tính tương đối -> tình yêu có tính tương đối

tình yêu là gì thì tùy vào cách nhìn của mỗi người. Đúng ở những góc độ khác nhau thì sẽ thấy khác nhau.

một người đang yêu và được yêu nhìn tình yêu sẽ khác với một người đang thất tình hay yêu đơn phương và càng khác với người bị phụ tình.

"hỡi thế gian tình là gì..."

mình nhớ một ông nổi tiếng nào đó từng nói, đại ý là cuộc sống vốn đã rắc rối và con người làm cho nó rắc rối gấp 10 lần bằng cách yêu và kết hôn.

:mrgreen:

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 22/11/08 14:42
gửi bởi thienphuong
Theo mình, trên cõi đời này, chỉ có hai thứ mãi mãi người ta sẽ không thể định nghĩa được: Tình yêu và Thượng đế! Chính vì thế, nếu định nghĩa được thì đã chẳng phải tình yêu, hihi. Chúc vui 8)

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 30/11/08 10:34
gửi bởi hoacan
Tình yêu là tình yêu thôi!
Khó mà định nghĩa được tình yêu, mỗi con người đều yêu theo một cách khác nhau, không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Tình yêu là trái chín trên cành, rất ngon và rất hấp dẫn. Tình yêu đưa người ta đến đỉnh cao của thiên đàng, nhưng nó cũng ném người ta xuống tận đáy sâu của địa ngục. Tình yêu làm con người yếu đuối, đánh mất lý trí, rơi vào mù quáng. Tình yêu dễ bị lợi dụng ... Tình yêu phức tạp quá!
Yêu như là yêu thôi, yêu chỉ vỉ yêu thôi!

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/03/09 1:23
gửi bởi ngoclan
Tôi đọc đâu đó những định nghĩ nho nhỏ về tình yêu,xin được chia sẻ cùng mọi người
Tình yêu :
Là sự lựa chọn
Là một cam kết
Là sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau
Là tìm hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc của người khác
Hạnh phúc là dám yêu,được yêu và dám sống vì tình yêu chân thành dù chỉ là một phía

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/03/09 23:25
gửi bởi thaouyen
Tình yêu là câu hỏi không lời đáp.
Tình yêu là một bài toán mà kết quả của nó là [ hôn nhân] ( ở đây là hôn nhân nằm trong giá trị tuyệt đối tức là có thể có mà cũng có thể không)

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 05/04/09 10:09
gửi bởi mychung12011990
tình yêu là văn hóa vì sao lại nói vậy? khi bạn hỏi tình yêu là gì thì với những đối tượng khác nhau, vào thời gian khác nhau, không gian khác nhau câu trả lời bạn nhận được sẽ là không như nhau chính vì thế mà tình yêu luôn là vấn đề bàn mãi cũng không biết được đâu mới là tình yêu. có người cho rằng tình yêu chính là sự ích kỉ nhưng cũng có người cảm nhận tình yêu chính là sự khoan dung, rộng lượng là sự cao thương mong muốn cho người mình yêu có được cái mà mình cho là hạnh phúc. tình yêu mang con người đứng gần bên nhau cùng nhau chia sẻ buồn vui nhưng dù xét ở khía cạnh nào thì tình yêu cũng luôn mang 2 bộ mặt tình yêu sẽ thật đẹp đẽ khi tình yêu đó giúp những người chung cuộc hạnh phúc cùng nhau vươn lên khi ấy tình yêu sẽ trở thành mật ngọt nhưng khi tình yêu mang bộ mặt thứ hai thì nó sẽ trở thành tử thần cướp đi tâm hồn, trái tim của bạn có nhiều người vì yêu mà mù quán, trong mắt chỉ còn thù hận . khi đó phải chăng tình yêu đã biến con người ta trở nên xấu xa, tồi tệ hơn bao giờ hết. bạn bè hại nhau chỉ vì tình yêu, cha mẹ mất con cái cũng vì tình yêu khi ấy ta có cảm thấy tình yêu đẹp như ta nghĩ không, không vì khi ấy tình yêu đã trở thành độc dược , từng có câu nói rằng" tình yêu có một sức mạnh vạn năng, nó có thể bóp nát một trái tim nắm trong làn sóng của một linh hồn, nó cũng có thể tự quyền nâng cao và hạ thấpmà người trong cuộc phải nhắm mắt đưa chân". vậy nên để tình yêu thật sự trở thành một thứ văn hóa đẹp ta cũng cần có cách nhìn toàn diện nó để ta không khỏi làm những người thân bên cạnh ta đau khi ta rơi vào tình yêu. hãy luôn có gắng vì một tình yêu đẹp một tình yêu cao thượng khi ấy dù bạn không có được tình yêu nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái vì bạn là chính bạn. đó mới thật sự là bạn đã yêu vì bạn đã biết nghĩ cho người bạn yêu.

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 05/04/09 21:45
gửi bởi the yun
Tình yêu luôn là một đề tài nan gian. Đã có quá nhiều người nói về tình yêu nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết tình yêu là gì. Khi ta hỏi những người đã, đang yêu thì họ chỉ bảo: "mày cứ yêu đi rồi biết". Chẳng ai đưa ra được một khái niệm chính xác về tình yêu. Có bao nhiêu nguời trên trái đất thì sẽ có bấy nhiêu khái niệm về tình yêu.
Tại sao chúng ta cứ mãi tìm hiểu một cái đề tài mà gần như không có câu trả lời chính xác. Nó mang quá nhiều cảm tính. Tại sao chúng ta không bàn đến nhưng vấn đề thiết thực hơn như: "tình yêu có những tác dụng gì?", "bao nhiêu cái chết đã xảy ra bởi tình yêu?", hay "yêu thế nào mới đáng?"...
Nhưng con người thường thắc mắc và tò mò với những cái mà họ không hiểu nên mình chắc rằng khi nào con người chưa biết được tình yêu là gì thì câu hỏi ấy sẽ vẫn còn lặp lại mãi.

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 09/04/09 21:31
gửi bởi onlyyou38
tìm hoài không được câu trả lời thì hãy sống sao cho hạnh phúc nhất và tìm hiểu tất cả những gì là tinh hoa của tình yêu và cả mặt xấu nữa .Vì không gì là tuyệt đối mà! tình yêu cũng vậy.mỗi người một cách yêu. mỗi người định nghĩa yêu khác nhau. Khó mà chu toàn được tất cả thế nên cứ mở lòng mà đón nhận một cách tỉnh táo chứ không phải dễ dãi hay mù quáng nha! :roll: :lol: