tình yêu là gì?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàigửi bởi lethihang » Thứ 6 10/04/09 9:22

tình yêu là gì quả thật chưa ai đưa ra được một định nghĩa chính xác, tôi đã hỏi rât nhiều người đã từng yêu nhưng chính bản thân họ cũng chưa trả lời được. còn theo tôi tình yêu là cái gì đó không thể thiếu đối với chúng ta, nó vừa đắng cay vừa ngọt ngào, nò đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc, cũng có thể làm ta đau khổ tột cùng. Nói chung là tuỳ vào từng người mà nhận định về tình yêu khác nhau. chúc bạn sớm đưa ra nhận định đúng về tình yêu.
RANDOM_AVATAR
lethihang
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 3 03/03/09 20:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 6 10/04/09 15:04

Với tôi tình yêu là một thỏi sôcôla. Nó ngọt ngào lắm! nhưng kèm theo sự ngọt ngào kia là một vị đắng, vị đắng ấy sẽ làm cho những người mềm yếu thấy sợ và không dùng sôcôla nữa, vị đắng kia còn làm cho sôcôla thêm đặc biệt, nó làm ta cảm nhận sâu sắc và trân trọng hơn vị ngọt, nói cách khác nhờ có vị đắng mà sôcôla thêm ngọt, giống như tình yêu có những lúc giận hờn lại làm tình yêu ấm nồng hơn ban đầu. " Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn " mà!!!!!!!!!! :oops: :oops:
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàigửi bởi lamngoc » Thứ 7 18/04/09 17:30

Không am tường về chủ đề tình yêu, nhưng thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá, thôi thì liều chen chúc góp bài (thật ra là sưu tầm thôi). Đoạn này được trích trong quyển sách Việt Nam phong tình cổ lục của tác giả Vũ Ngọc Khánh, em thấy có nhiều điều mới mẻ, mời mọi người xem thử
Đôi lời đầu quyển sách tác giả viết rằng: “ Tôi cũng nghĩ rằng tập sách chưa ghi chép được đầy đủ những chuyện tình Việt Nam. Cũng thấy rõ là những điều bình luận hay phân tích kèm theo, chưa có thể nói hết được những gì cần nói! Nhưng biết làm sao? Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng, người ở đời còn sống còn yêu! Cho tôi được ghi trước ở đây những lời tự thú về sự bất lực của mình, và chờ đợi những ý kiến phê bình, chỉnh lí”. Chà, đúng là phức tạp quá!
VIỆT NAM THẾ GIỚI TÌNH TRƯỜNG
1. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?
Cho đến hôm nay, khắp nơi trên trái đất, cả hôm qua và hôm nay, tình yêu vẫn được nhắc mà dễ ai đã hiểu được tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Niềm băn khoăn ấy đúng là câu chuyện muôn đời, muôn thuở.
Trong cuộc sống mộng và cuộc sống thực ở đời, ai mà không hơn một lần rung động với tình yêu. Từ Thức, Liễu Hạnh biết yêu đã đành, mà cả Quasimodo, cả Chí Phèo nữa, đều đã được Thần Ái Tình vẫy gọi, đưa vào thế giới tình trường. Vào đó, con người sẽ bỗng nhiên khi cười khi khóc, khi tỉnh khi mê, hi vọng rất nhiều, tuyệt vọng cũng lắm, vừa dè sẻn, vừa vung vãi, vừa cao thượng, vừa thấp hèn. Cao thượng mà chẳngai khen. Thấp hèn cũng không bị một lời chê trách. Tình yêu là một bài thơ giục giã người lên đường, mà cũng giằng giữ người ở lại. Đoạn trường phương thảo, đoạn trường thanh, chính là như vậy.
Đến với tình yêu, con người trở nên khó hiểu. Có cô thôn nữ nào ngớ ngẩn đến nỗi đi qua đình, lại đếm xem đình có bao nhiêu ngói để so sánh với cái lượng hiến dâng của trái tim mình? Áo cô đang mặc trong người, qua cầu, gió làm sao có thể thổi bay đi để cô trở thành một cô gái nói dối? Viên tướng anh hùng giữa lúc còn mãi chiến công, đang đêm bỗng trốn về đặt nụ hôn trên môi người yêu, rồi mới quay ngựa, vội vã trở lại chiến trường. Bà hoàng hậu, rứt khỏi vòng tay sủng ái của nhà vua, nửa đêm lánh khỏi hoàng cung, lần mò đến nhìn khuôn mặt chàng hiệp sĩ đương hấp hối, không cần biết đến cả một đội vệ binh đang lùng sục tìm mình. Và một nhà khoa bảng kia phải bỏ công sở để về nhà, đọc một vế câu đối: “ Nàng đừng trách tớ nữa mà chi!”, thì bà vợ mới yên tâm nhắm mắt được. Chuyện vô lí mà lại rất hợp tình, chuyện ấy chỉ tình yêu mới có. Với tình yêu, con người mới thật sự là mình hơn cả.
Nhưng cũng suốt bao nhiêu thời đại qua, viết nhiều, nói nhiều mà vẫn bất cập trước những biểu hiện, những sắc thái tình yêu đa dạng và biến hóa.
Ca dao dân ca và thơ đã cố gắng làm công việc ấy, chủ yếu là đi vào tình yêu một cách chung nhất, khái quát mà cũng cụ thể nhất. Ta có thể tìm về với những người dân bình thường trong phút giây giao cảm, sống với một khoảnh khắc sống động bằng nhịp điệu âm thanh và tiếng nói chân thành. Ta sẽ nhờ các nhà thơ biết chọn ý, chọn vần và ghi hộ cho ta cái dào dạt muôn thuở, rất chung với mọi người, mà lại rất riêng với ta trong liên hệ sâu xa. Hãy cùng nhau lắng nghe khúc đàn muôn điệu ấy, bộc lộ có mà âm thầm cũng có, yếu ớt có mà hào hùng cũng có. Tài liệu phần này rất dồi dào: các tuyển tập, tổng tập ra đời đã nhiều (ở nước ta và thế giới), nhưng hình như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, và vẫn chưa làm ta thỏa mãn.
Vẫn còn một biện pháp nữa, cũng đã được cả nhân loại quan tâm. Phải ghi chép lấy các mẩu chuyện, phải tìm bằng chứng trong các tạo tác của thiên nhiên, trong các kỉ vật của con người thì may ra phát hiện được nhiều dấu hiệu biến hóa của tình yêu. Đi vào thế giới này không nên băn khoăn đó là chuyện thực hay chuyện hư cấu. Chuyện có thể không thực, nhưng cái tình là có thực, nên có thể khám phá ra nhiều khía cạnh của tình yêu hơn. Cần chú ý là những loại truyện như thế, ở dạng kí sự hay ở dạng giai thoại, ở cách hư cấu hay cách tường thuật, tất nhiên sẽ phải mang ảnh hưởng, mang quan niệm của người ghi chép. Kẻ bi quan nhìn các chuyện tình một cách đau thương, sẽ gọi đó là những trang sử đẫm nước mắt (lệ sử). Kẻ theo lí thuyết nào đấy sẽ cho đấy là chuyện túc trái tiền oan. Nhà luân lí sẽ lên án, nhà nhân văn sẽ thông cảm. Ta sẽ không chịu ảnh hưởng của bất cứ một quan niệm hay một thái độ gì, để có thể bình tâm phân tích tình yêu như một thực thể vô cùng sống động. Có lẽ phải bằng cách như thế, may ra mới cắt nghĩa được tình yêu.
2. Tình yêu trong lịch sử Việt Nam
Có lẽ cũng giống như mọi dân tộc trên thế giới này, người Việt Nam đã biết yêu đương ngay từ thuở họ biết bắt đầu sự sống. Tình yêu khởi đầu chưa có tiếng nói riêng như ở các đời sau, nhưng ngôn ngữ yêu đương thì hẳn là đã có với sự hồn nhiên hợp nhất hai nửa âm dương đã tồn tại. Vào thời sơ khởi đó, không có sự phân biệt, sự suy bì cân nhắc, mà chỉ có sự giao hòa, sự hiến dâng. Dần dần mới tiến đến giai đoạn phân biệt riêng tư, cùng phát triển với bước tiến của lịch sử nhân loại. Có thể được biểu hiện bằng nhiều hình thức tập tục, luật lệ khác nhau: có những chúa đất, những chủ soái được quyền sở hữu vô số đàn bà, có những cuộc cướp vợ, hoặc những kiểu hôn nhân thế này thế khác… nhưng ở phần bản chất sâu xa, kín đáo và cũng bất ngờ nhất, tình yêu đã hiện ra, để đặt thành tên gọi. Đó là chữ tình. Tình có thể đến trước, đến sau, thậm chí trong hoàn cảnh gay go hay xa lạ, nhưng bao giờ cũng có, dù là nhạt nhẽo hay nồng nàn. Thông thường, không diễn đạt được bằng lời, con người sẽ tìm sự vật để gắn vào đó tình yêu bất diệt. Việt Nam ta có thể tự hào là có nhiều vật thể được trở thành biểu tượng cho cái phi vật thể là tình yêu. Những hòn Trống Mái, những lèn Ông Chồng Bà Chồng v.v…là những chứng cớ hùng hồn cho ta thấy mặc nhiên tình yêu đã xuất hiện
Xã hội ngày càng phát triển, tình yêu ngày càng có vị trí rõ rệt hơn trong tâm tình và ý thức con người. Lễ giáo đưa ra nhiều phép tắc, luật lệ gò bó, xã hội tạo ra sự bất bình đẳng nam nữ, tình yêu cấm đoán, nhưng chính đó lại là lúc để con người có ý thức hơn về tình yêu. Những đêm trường phong kiến cũng là những đêm thao thức của tình yêu đã tự giác về vai trò của nó trong xã hội và trong mỗi một con người. Rồi bao nhiêu câu chuyện về giai nhân tài tử,về tiết phụ, trinh nương đã đấu tranh để bảo vệ tình yêu. Có thể có những cách tôn xưng khác nhau, nhưng thực chất ở phần sâu kín nhất vẫn là tình yêu đích thực hoặc đã được sự chỉ đạo của tình yêu.
Phải chờ đến khi xã hội bước sang giai đoạn tư sản, quyền sống của con người được nâng cao, nhân văn được thức tỉnh, thì tình yêu mới được đàng hoàng đặt ra. Trái tim đòi hỏi được tôn trọng lẽ phải của nó. Bên Tây phương, khuynh hướng này rầm rộ và mãnh liệt hơn, nhất là trong văn chương. Chính lúc này là thời kì văn chương lãng mạn chiếm lĩnh trận địa. Mặc dầu lãng mạn không có nghĩa là tình yêu, nhưng ở Việt Nam, một thời gian dài, người ta cứ cho tình yêu là đề tài duy nhất của văn chương lãng mạn. Trong phạm vi phong tục, có cuộc đấu tranh chống lễ giáo phong kiến và khuynh hướng tự do hôn nhân, cũng nhân danh tình yêu để đảm bảo hạnh phúc cho con người.
Dần dần, cuộc sống tư sản hóa lại đưa đến những biến đổi mới làm cho tình yêu bị tha hóa. Nhiều kiểu yêu đương tự do chịu các ảnh hưởng phức tạp, đem đến kết quả buồn rầu. Thời phong kiến, phụ nữ chịu sống trong chế độ đa thê, thì thời tư sản, cái nạn buôn phấn bán hương còn nặng nề và công khai hơn. Chuyện tình yêu trong thế giới ấy chỉ là trò bán dâm mua dại. Ngay cả đến khi nhiều dân tộc được xem là đã bước sang giai đoạn văn minh, phát triển, vẫn còn có những trò cưỡng bách phụ nữ, mua vợ bán chồng.
Thậm chí đến cả một số người có thành tích về mặt này hay mặt khác (cả nam, cả nữ) cũng không còn nhớ đến (hay biết đến) bản chất cao quý duy nhất và chung thủy của tình yêu. Rồi còn quan niệm cho tình yêu là vấn đề biệt lập, không liên quan gì với cuộc sống cặp đôi, với hôn nhân gia đình. Lại còn có cả những chuyện độc thân, lõa thể hoặc đồng tính luyến ái v.v… Có nhiều dấu hiệu của một tình trạng “đại loạn”, đã đến thời kì cần báo động.
Tất nhiên, trên bình diện chung, vấn đề không đến mức phải quá bi quan như cách nhìn nhận của các nhà đạo đức. Tình yêu Việt Nam luôn luôn giữ mãi nét đẹp của thuần phong mĩ tục cổ truyền. Trong dân gian, ở ruộng đồng, nhà máy hay công sở vẫn có những tình yêu bình dị, yên ổn đảm bảo cho cuộc sống an bình, hạnh phúc. Một số hiện tượng tình yêu trong hoạt động cách mạng, trong chiến đấu chống kẻ thù suốt trường kì lịch sử và trong hoạt động khoa hoc… vẫn xứng đáng được biểu dương và lưu truyền để chứng minh rằng tình yêu trong lịch sử Việt Nam là những trang sách đẹp.
mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui. keke
Hình đại diện của thành viên
lamngoc
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 01/10/08 21:41
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: tình yêu là gì?

Gửi bàigửi bởi ngannt_ngo » Thứ 4 22/04/09 0:46

:arrow: TÌNH YÊU đơn giản là một phạm trù chỉ tình cảm.Nói thế thì quả thật là như người ta thường nói "có đúng mà ko có trúng".
TÌNH YÊU chính vì là phạm trù chỉ tình cảm, mà tình cảm thì chả ai giống ai nên khi bạn lấy từ này đi hỏi bao nhiêu người rằng :?: :"TÌNH YÊU là gì?"thì tôi đảm bảo bạn sẽ nhận đc bấy nhiêu câu trả từ bấy nhiêu con người ấy cho mà xem.Người đang yêu và đc yêu nghĩ khác, người chỉ đang yêu hay chỉ đc yêu nghĩ khác, người "đã yêu" , "đang yêu" , "sắp yêu" , "suýt yêu" ,"không bao giờ yêu", người "thất tình vì yêu " lại nghĩ khác. Nói túm lại "TÌNH YÊU " là ai muốn cảm nhận ra sao thì nó là như thế ấy. :D :?:
RANDOM_AVATAR
ngannt_ngo
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 18:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

sách+đĩa BÍ KÍP TÌNH TRƯỜNG

Gửi bàigửi bởi khautranhai » Thứ 6 07/08/09 22:21

Các bạn thân mến!Tại sao chúng ta chinh phục mãi không được người mình yêu. Có những người phải tự tử, phá sản công ty, hay đi tù vì tình. Kết quả người ấy vẫn không yêu mình. Bởi vì các bạn không có bí kíp, không biết cách lấy lòng và chinh phục.
Mình là người từng trải trên chốn tình trường, bôn ba khắp chốn tình trường,đọc rất nhiều sách tâm lý, tư vấn cho rất nhiều người về chuyện tình cảm. Hơn nữa, mình lại có cuốn sách+ đĩa "BÍ KÍP TÌNH TRƯỜNG"(một bí kíp gia truyền,khác hẳn các sách khác trên thị trường:một cuốn dành riêng cho nam,một cuốn dành riêng cho nữ).Chính vì lẽ đó, mình đã trở thành cao thủ trong tình trường.
Nay mình muỗn chia sẻ cho các bạn bí kíp này
Đến vói bí kíp này,bạn có thể chinh phục được mọi đối tượng,dù người ấy có đẹp, giàu có.Đặc biệt, những bạn nào đang thất tình vì mãi không chinh phục được người ấy thì giờ đây khỏi lo,người ấy sẽ yêu bạn say đắm,sẽ hy sinh tất cả vì bạn
Mình ở Hà Nội.Những bạn nào ở Hà Nội có thể gặp trực tiếp mình để lấy sách+đĩa. Những ai không ở Hà Nội mình sẽ chuyển qua đường bưu điện về tận nhà các bạn
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại của mình: 0973754012(gọi thôi,đừng nhắn tin,từ 6h tối đến 10h30 tối)
Các bạn cũng có thể gọi điện hoặc găp trực tiếp mình để được tư vấn miễn phí trong mọi tình huống,mọi vấn đề.Mình sẽ giúp đỡ các bạn thật nhiệt tình
Chỉ cần điện thoại đến số 0973754012 là các bạn sở hữu được ngay cuốn sách+đĩa vcd độc đáo này.
Mọi tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công.
RANDOM_AVATAR
khautranhai
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 07/08/09 22:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách