"Một đêm"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

"Một đêm"

Gửi bàigửi bởi binbinbas » Thứ 6 06/03/09 22:41

[justify]Nước mắt chầm chậm lăn dài trên má,rồi cô cảm thấy vị mặn trên môi mình.Tay cầm chiếc điện thoại,chuông vẫn reo,nhạc vẫn chạy....nhưng không ai trả lời.Màn hình nhoà theo dòng nước mắt,đã gần ba ngày nay,cô gọi hơn chục cuộc,vẫn không ai trả lời...và cô cứ gọi,gọi trong vô thức,với niềm hy vọng anh sẽ trả lời.Tự trả lời,chắc anh bận công việc,chắc anh ăn trưa,chắc anh ngủ rồi....vâng vâng và vâng vâng.Nhưng cô hiểu rằng,đó chỉ là tự huyễn hoặc mình,anh không trả lời vì anh không muốn gặp cô nữa,anh muốn rũ bỏ cô như một thứ đồ chơi đã qua sử dụng.Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy,hai người đã về ra mắt gia đình cô,đã hạnh phúc là như thế.Anh đã giúp đỡ,nâng niu,yêu chiều cô trong những ngày đầu bở ngỡ khi mới nhập trường.Rồi cho đến tuần trước,chuyện gì đến nó đến,khi mà tình yêu đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc,cô tự nguyện dâng hiến trong niềm vui vô bờ bến,anh nói lời cầu hôn.Cô sẽ có gia đình,có những đứa con kháu khỉnh,ngoan ngoãn.Tất cả vỡ tan,anh không trả lời điện thoại.Sáng ngày hôm trước,khi thức dậy,cô như sống trong cơn mơ,đúng,cô đang mơ.Cô không tìm thấy anh,anh đã ra đi không để lại dấu vết.Quằn quại,đau đớn,dường như không thể đứng lên,cô quáng quàng chạy đến nhà anh,anh đã trả nhà.Đến cơ quan,anh chuyển công tác.Các bạn anh,không ai trả lời điện thoại.Chỉ "một đêm",thế mà mọi sự chuyển dời.Anh đã có được cái anh muốn,một năm là quá nhiều để theo đuổi cái như thế,nhưng nó cũng đáng lắm chứ..anh cười khi mơ màng nhìn qua cửa sổ máy bay.Cô-sinh viên,hiền lành,xinh đẹp...đã nếm cái gọi là "một đêm" lần đầu tiên trong cuộc đời mình.


Những dòng chữ chạy nhanh trên màn hình máy tính,cô mỉm cười,anh chàng này thật dễ thương, tự nhủ khi xem tấm ảnh.Bạn của một cô bạn đã giới thiệu cho cô,nghe sao rắc rối sợ,cô sắp bước đến ngưỡng cửa quan trọng nhất của đời mình-kỳ thi Đại học.Xa gia đình,đi ôn thi,đây là năm thứ hai,đến lúc này không gì có thể phạm sai lầm.Cô cần một người đưa cô đi thi và bạn cô(một người bạn gái cô quen qua mạng) đã giới thiệu anh.Cô bạn thao thao,lý lịch trích ngang, chiều cao.....cân nặng....trình độ học vấn....tính tình....nghề nghiệp hiện tại:mới thất nghiệp vì xin đi học tiếp mà ông "boss"(nguyên văn cô bạn) không cho,thế là tức khí nghỉ ngang để đi học,nên đang rảnh rang.....hoàn cảnh gia đình....Cô phì cười,không cần phải thế đâu,cô nhẹ nhàng cắt ngang,quan trọng là có thể đưa mình đi thi hay không thôi.Cô bạn đá lông nheo cái cụp,cười bí hiểm và không nói chuyện với cô nữa.Nữa giờ sau,điện thoại rung mạnh,cô hấp tấp chụp lấy.Một số lạ,trả lời,giọng một người con trai,và cô biết ngay người đó là ai.Người sẽ đưa cô đi thi.Cô và anh có vẻ hợp nhau ngay lần nói chuyện đầu tiên,dù chỉ trên điện thoại,anh hiền,cô luôn lấn lướt.Nhưng anh là người sống thoáng trong chuyện tình cảm,cô cũng vậy.Đối với cô,hợp nhau là cái trên hết,còn những cái lặt vặt như công việc,gia đình đều không quan trọng.Cô và anh nói chuyện rất nhiều,một hôm,anh bỗng trầm ngâm và nói rất tỉnh,anh muốn cô,cô nghĩ sao.Một thoáng ngỡ ngàng,cô gật đầu,mỉm cười,tại sao lại không nhỉ.Cô quay lại,nhìn thẳng anh hỏi dõng dạc,thế sau đó anh muốn chúng ta là gì nào.Lần này thì anh cười,em tuyệt lắm,anh là con người rất tham lam,không ưa sự ràng buộc,anh muốn chúng ta đứng trên sự bình đẳng,em hiểu anh chứ.Cô hiểu,cô hiểu hết, ngay từ khi anh hỏi cô về các mối quan hệ của cô,về những sở thích hay mẫu đàn ông lý tưởng,cô hiểu anh muốn điều gì.Cô và anh không nói nhiều về chuyện sau này như thế nào,buổi tối hôm ấy anh đến đón cô,cả hai đi xem film,mọi người tưởng rằng họ là một cặp yêu nhau,nhưng anh và cô,là một cặp hoàn toàn khác biệt.Cũng nắm tay,cũng cười vui,cũng nhoài người che cho cô khi gió lớn,cũng dạo quanh công viên,cũng một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán,cũng quàng tay,siết chặt bờ vai khi cô run rẩy.....Và đêm đó,cô,anh.....thăng hoa.Vuốt mái tóc rối,anh khẽ bảo cô,em đẹp lắm.Cô cười nhí nhảnh,em biết."Một đêm",cô và anh trở lại như hai người bạn bình thường.Đỗ đại học,vẫn nói chuyện với anh nhưng không bao giờ cô gặp anh ngoài đời thực nữa,chỉ những tin nhắn,những lần nói chuyện trên mạng."Một đêm",cũng không có gì ghê gớm khi hai người cùng muốn điều đó,cô nghĩ.

Sáng sớm ở một thành phố phương Nam,mặt trời đuổi những giọt sương,không khí trở nên hanh tệ.Bước nhanh chân vào quán coffee,chọn một bàn xa cửa ra vào,nhẹ nhàng ngồi xuống và rút ra điếu thuốc.Bật Zippo điệu nghệ,cô châm lửa,gọi một ly đen nóng.Người hầu bàn tế nhị đặt cho cô một chiếc gạt tàn bằng pha lê.Bằng pha lê,một thứ trong sáng, thanh khiết thế này mà để gạt tàn thì thật tiếc,cô yêu cầu đổi,họ không có loại khác.Cô,biết mình là ai,mình muốn gì và là một người phụ nữ độc lập,độc lập ở đây nghĩa là cô làm chủ được cuộc sống của mình,tiền bạc,công việc,các mối quan hệ,gia đình.....Thiếu ngủ quá,cô nghĩ,nhưng phải đẩy lùi vì sáng nay cô có cuộc họp,nó có liên quan đến cuộc sống của cô,một cuộc họp quan trọng.Gọi thêm mấy món lót dạ,cô cười một mình.Đêm qua,cô đã cùng một người đàn ông,nhưng đến bây giờ cô không thể nhớ nổi anh ta tên gì.Hay là cô chưa hỏi tên anh chàng nhỉ,cô không thể nhớ nổi nữa.Hôm qua là sinh nhật của người bạn cô,tổ chức khá thịnh soạn tại nhà riêng.Khách khứa đông,ồn ào,nháo nhiệt,chủ yếu là các mối quan hệ làm ăn.Cô chọn cho mình bộ váy ngắn màu đen,đôi giày cao gót nhọn trang nhã,tóc chải lọn vừa phải,trang sức lấp lánh,trang điểm hơi đậm màu do buổi tối và điểm xuyến thêm một ít nước hoa.Hoàn hảo,cô nhấn chuông,cửa mở,cô bước vào và không quên một nụ cười.Mọi chuyển động trong buổi tiệc dường như đều dừng lại,những ánh mắt dõi theo.Ôm hôn cô bạn,thì thầm lời chúc mừng,hộp quà nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay người bạn thân.Nhạc rộn ràng,tiếng vỗ tay râm ran,tiếng máy ảnh bấm liên tục,mọi người đã có phần bánh của riêng mình sau cái phần tuyên bố lý do dài lượt thượt của chủ nhân bữa tiệc.Bỗng một ly rượu xuất hiện chắn ngay trước mắt cô,một người đàn ông,vâng đó thực sự là một người đàn ông,muốn cùng cô nâng ly và xin phép được mời cô một điệu nhảy.Nụ cười luôn thường trực,cô khẽ gật đầu và duyên dáng đứng dậy,điệu nhảy của sự đam mê,của những ham muốn chỉ có hai người mới hiểu và họ muốn là của nhau "một đêm".Nến,hương trầm,rèm đóng kín, họ tan chảy vào nhau.Những giây phút thần tiên,cô nghĩ vậy trong khi chỉnh lại áo quần cho thẳng thớm.Anh vẫn còn ngủ say và ôm chặt chiếc áo khoác của cô.Nhìn anh, sự mờ ảo của ánh nến sắp tàn,cánh cửa khẽ đóng lại.Rút ví,dặn kỹ càng nhân viên khách sạn, 7h gọi anh ,chuẩn bị bữa ăn sáng tận phòng, sau đó gọi taxi cho anh và cô thanh toán tất cả."Một đêm" lạ mà không lạ của cô-người phụ nữ độc lập.Còn anh,ngỡ ngàng nhận ra rằng chỉ còn giữ được chiếc áo và mùi hương thoảng....

Mỗi người đều có thể có "một đêm" của riêng mình.Đừng phán xét nó xấu hay tốt.Chỉ cần nhìn nhận nó bằng con mắt khách quan là được.[/justify]
" " Fear no bitch,trust no dick" "
Hình đại diện của thành viên
binbinbas
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Một đêm"

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 7 07/03/09 21:44

"Một đêm"...
Xấu hay là tốt?
Nếu như hỏi những kẻ yêu nhau sau một đêm như thế, họ sẽ trả lời là gì? Tuyệt vời chăng?
Thử hỏi 1 người đứng ngoài cuộc, đọc "một đêm", bằng con mắt chủ quan, họ sẽ nói thế nào? Lên án? Có thể. Hoặc cảm thông...
Xấu hay tốt. Ừ, đừng phán xét nó. Thử nhìn bằng con mắt khách quan xem sao.
Người trong cuộc biết rõ mình đang cần gì, biết hậu quả sau "một đêm" như thế nào. Nhưng giữ mình là điều tốt hơn. Thoải mái trong chuyện nam nữ không phải là hay, cho đi khi chưa có cơ sở để tin cũng lại càng không hay. Nói thế có lẽ hơi lý thuyết, vì hầu hết ai chẳng nghĩ cần giữ gìn. Nhưng trên thực tế, để làm điều này không hề dễ, nếu không làm chủ bản thân mình.
"Một đêm"... dục vọng của con người. Cái gọi là đi đến đỉnh điểm của tình yêu. Có chắc thế không? Hay chỉ là lạc thú của người ta mà thôi.
"Một đêm"... yêu, và dâng hiến. Niềm tin đặt nhầm chỗ rồi chăng?
Cái gì đến và nó đã đến.
... Những khi ta cần lắc đầu...
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Một đêm"

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 6 03/04/09 14:15

Một đêm... thời gian trôi qua...
Môt đêm... có bao nhiêu phút...
Môt đêm... con người có được bao nhiêu cái một đêm?
Mỗi người có một cuộc sống riêng, một đêm thuộc về cuộc sống đó. Mỗi con người, mỗi suy nghĩ, mỗi cái một đêm chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.
Dù biết rằng ta cần nhận xét mọi việc một cách khách quan, nhưng mấy ai không chủ quan mà nhìn nhận một sự việc. Một đêm là dài hay ngắn? Một đêm là đáng hay không? Một đêm là mỉm cười hay nuối tiếc? Một đêm là kỉ niệm hay một đêm vẫn chỉ là một đêm?...
Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, con đường của mỗi người là khác nhau. Vì thế cái tâm trạng một đêm của mỗi người cũng khác nhau. Thật sự, chúng ta đừng nên phán xét nó khi một đêm của mình không phải là một đêm của người ta...
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron