Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Tình yêu và tình dục là đối thủ hay trợ thủ cho nhau?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/08/10 23:01
gửi bởi songgiominhanhnb
Tình yêu và tình dục

Tình yêu là gì? Tại sao con người lại yêu. Theo tôi lý giải thì nó diễn biến như thế này (nói riêng con trai – cụ thể là tôi và bạn của tôi): khi còn nhỏ, ta đâu có biết yêu ai. Lớn lớn chút, học lớp 3, lớp 4 thì biết thích thích một ai đó rồi, thích vì người ta học giỏi, xinh....chứ chưa biết gì về ham muốn cả. đến tuổi dậy thì, bắt đầu biết một cách vô thức về thủ dâm, và làm chuyện đó thường xuyên để thỏa mãn, biết rằng khi nhìn thấy con gái đẹp thì cương cứng, khi đụng chạm da thịt thì thích, ham muốn. rồi tưởng tượng, mong muốn có một người con gái để cầm tay, ôm, hôn... từ nhu cầu đó, con trai bắt đầu đi kiếm tìm, kết thân với con gái phù hợp với tính cách, ngoại hình...của mình để yêu. Thường thì nếu con trai và con gái có vẻ “môn đăng hộ đối” thì việc ctrai tán đổ cgái dễ dàng xảy ra. Thế là thành một đôi. Trong sáng chút thì cầm tay, ôm hôn là ok rồi. chơi bời nữa thì vào nhà nghỉ. (hồi lớp 9, tôi bắt đầu yêu, không dám gặp mặt, đi chơi riêng với nhau chứ đừng nói cầm tay, ôm hôn. Lớp 10 thì chia tay :D).
Nói như vậy để thấy rõ ràng nhu cầu ham muốn tình dục ở con người có trước rồi mới tìm kiếm, tìm hiểu và yêu một người phù hợp với mình. Sau khi yêu thật sự rồi thì mới là tình dục thực sự (này sẽ có ng hiểu tình dục có sau tình yêu).
Theo tôi, khi 2 ng yêu nhau thì chuyện gần gũi là khó tránh, khi đó ắt sẽ có ham muốn, và cả 2 có thể không cần hoặc không thể kìm chế và dẫn đến qhtd. Việc qhtd có thể xảy ra trước hoặc sau hôn nhân đều được miễn là nó tự nhiên, cả 2 đều tự nguyện. xét cho cùng, với 1 thằng con trai, chuyện muốn qhệ với ng y là do ham muốn bản năng. Nhưng nếu vậy nó có thể đi qhtd với cave theo bản năng không? Chắc là không rồi! ham muốn là có thật nhưng “trút” cái ham muốn vào ai thì phải xem xét tình cảm thế nào. Đương nhiên muốn “trút bầu tâm sự” với ng y. một công đôi ba việc (a) giải tỏa ham muốn (b) thắt chặt tình cảm (c) hòa hợp tình dục (d) tránh ngoại tình.....nếu yêu lâu quá, mà cgái một mực giữ gìn, dù không nói ra thì chắc ctrai ko chịu nổi và ngoại tình (có ng y thứ 2 chỉ để thỏa mãn). Đương nhiên ngoại tình nhưng vẫn yêu và muốn cưới.
Tóm lại, nếu 2 ng yêu nhau thực sự và muốn tiến đến hôn nhân thì đừng ngần ngại qhtd dù là vào thời điểm nào. Td là một điều tốt để gìn giữ tình yêu được lâu bền hơn.
Khổng Tử có nói: người quân tử thích vẻ đẹp nhưng chỉ dám ngắm nhìn.
Có lẽ bjo không có quân tử kiểu đó, đã thích thì ko chỉ muốn ngắm nhìn. Yêu chay thì khó mà sống lâu được.

Re: Tình yêu và tình dục là đối thủ hay trợ thủ cho nhau?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 02/03/11 14:27
gửi bởi Thoai Linh
cảm ơn bạn songgiominhanhnb đã chia sẻ những cảm giác (mà mình nghĩ là rất thật) của một người con trai trong ty và td, nhưng chỉ ngại là tình y chưa đủ chín muồi để giải quyết được "một công đôi ba việc", mà khi giải quyết rồi thì lại chia tay nhau vì chưa hòa hợp được với nhau trong tình yêu, thì không biết các bạn nam có vương vấn mãi một mối tình và cảm thấy mình có lỗi khi chưa gì đã vội bước vào đời nhau không nữa?

Re: Tình yêu và tình dục là đối thủ hay trợ thủ cho nhau?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 06/07/11 9:27
gửi bởi thanh duyen
TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC LÀ TRỢ THỦ KHI TÌNH YÊU XUẤT PHÁT TỪ 2 TRÁI TIM CHÂN THÀNH!
VÀ TY -TD LÀ ĐỐI THỦ KHI ĐẾN VỚI NHAU KHÔNG TÌNH YÊU HOẶC TY KHÔNG TRONG SÁNG!!