Câu hỏi cần giải đáp...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi NHUNGUYEN » Thứ 4 25/03/09 23:12

Cái đẹp ai mà chẳng thích, ai mà chẳng yêu, ai mà chẳng muốn ngắm nhìn. Khi nhìn thấy người đẹp, theo phản xạ bất kỳ ai cũng ngắm nhìn và thầm ước ao một điều gì đó!?. Thế nhưng, có một câu hỏi từ một người bạn tôi đưa ra rằng: " Tại sao người đàn ông đã có vợ khi gặp một người phụ nữ đẹp lại hay ngắm nhìn và ước ao một điều gì đó..., còn người phụ nữ đã có chồng khi nhìn thấy người đàn ông đẹp thì chẳng thấy điều gì xảy ra cả và thậm chí còn rất hờ hửng với điều đó?". Các bạn ơi, nếu có thời gian thì cùng thảo luận vấn đề này với bạn tôi nhé!
RANDOM_AVATAR
NHUNGUYEN
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 5 05/02/09 11:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi ngantam_ca08 » Thứ 5 26/03/09 15:48

Theo em, con người ai cũng muốn vươn tới cái chân-thiện-mỹ, điều tất nhiên ai cũng thích cái đẹp, thích ngắm một bông hoa đẹp, thích quần áo đẹp, món ăn trang trí đẹp cũng kích thích vị giác hơn, một căn phòng đẹp sẽ cho bạn cảm gíac thư giãn thoải mái,... đối với con người cũng vậy, khi nhìn thấy người khác phái đẹp hơn mình tất phải ngắm nhìn, giống như phản xạ thôi, kể cả khi người đó đã lập gia đình.
Chúc mọi người "Hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, Ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay"
RANDOM_AVATAR
ngantam_ca08
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 18:41
Đến từ: Đồng Tháp
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi ngantam_ca08 » Thứ 5 26/03/09 15:50

Theo em, con người ai cũng muốn vươn tới cái chân-thiện-mỹ, điều tất nhiên ai cũng thích cái đẹp, thích ngắm một bông hoa đẹp, thích quần áo đẹp, món ăn trang trí đẹp cũng kích thích vị giác hơn, một căn phòng đẹp sẽ cho bạn cảm gíac thư giãn thoải mái,... đối với con người cũng vậy, khi nhìn thấy người khác phái đẹp hơn mình tất phải ngắm nhìn, giống như phản xạ thôi, kể cả khi người đó đã lập gia đình.
Chúc mọi người "Hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, Ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay"
RANDOM_AVATAR
ngantam_ca08
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 18:41
Đến từ: Đồng Tháp
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi a xin » Thứ 2 30/03/09 22:53

Có gì kỳ lạ đâu.
Thấy đẹp ai mà chẳng muốn nhìn, muốn có được, đàn ông, đàn bà đều như thế cả. Phụ nữ khi đã “lên xe bông rùi” thì không có ý thích đó chăng? Chưa chắc à!!!!!!!! Chẳng qua bạn đang đề cập ở người phụ nữ Á Đông, nơi mà ai ai trai gái già trẻ cũng ít nhiều bị ràng buộc bởi lễ giáo Khổng Mạnh. Dù cho ai đó đang theo tôn giáo nào đi chăng nữa, thì trong tiềm thức vẫn có ông Khổng tử ngồi trong “đầu’ họ.

Quan niệm lễ giáo phong kiến Trung Hoa thì ai cũng biết rùi, nó hà khắc với phụ nữ biết bao, thậm chí nó còn xem thường vai trò của phụ nữ “đáng yêu” nữa nếu họ không giữ đúng những giáo điều được “tạc” ra. Ngàn năm tư tưởng như thế nên cái đạo đức được đặt lên hàng đầu, khiến người phụ nữ cảm thấy “tội lỗi” hay nhẹ nhàng thì “không thể” khi họ muốn bày tỏ cảm xúc về việc này. Ngược lại xã hội phương Đông xưa kia luôn “quân sự hoá” sức mạnh và quyền hạn của người đàn ông “năm thê bảy thiếp” nên việc lẳng lơ theo bóng hồng là việc “pình phường” thôi.

Phụ nữ phương tây thì khác à nha.
RANDOM_AVATAR
a xin
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 10:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi NHUNGUYEN » Thứ 3 31/03/09 22:06

Uh ha, mình quên là chữ "lễ giáo phong kiến" đã ăn sâu vào tư tưởng của người phụ nữ Á Đông. Bây giờ mình mới nhớ lại câu: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" và đặc biệt là "không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đường mà đi". Vì thế người phụ nữ Á Đông dẫu có thấy bóng "tùng" nào vạm vỡ... cũng không "thèm" nh..ì...ì...n. Cám ơn bạn đã cho người bạn của mình lời giải đáp!
RANDOM_AVATAR
NHUNGUYEN
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 5 05/02/09 11:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi coutcung » Thứ 7 04/04/09 11:12

Mình đã từng nghe thầy dạy mĩ học của mình nói rằng "con người" là không bao giờ thoả mãn với những gì mình có,nếu chưa có thì theo đuổi để có nó,khi có rồ thì lại tìm kiếm những thứ mình chưa có.
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi candy » Chủ nhật 05/04/09 9:03

Theo mình đó là tâm lý chung của con người thôi.Ai mà chẳng thích được nhìn ngắm,được tận hưởng cái đẹp của cuộc sống.Bởi chân-thiện -mỹ là cái đích để con người vươn tới :D
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi mychung12011990 » Chủ nhật 05/04/09 9:48

Theo mình nghĩ đối với cái đẹp đúng là bất kì ai cũng muốn ngắm nhìn, bất kì ai cũng có nhu cầu tự hoàn thiện về chân thiện mĩ nhưng ở những người đàn ông thì nhu cầu này được thể hiện , bộc lộ một cách mãnh liệt hơn những người phụ nữ rất nhiều. điều thứ nhất là đàn ông mang chất dương tính nhiều hơn phụ nữ. đặc biệt phụ nữ phương đông do ảnh hưởng của nông nghiệp trồng lúa nước nên đặc biệt là nặng chất âm tính nhiều hơn, chất âm tính này phần lớn được bộc lộ qua tính cách dịu dàng trầm lắng, ít giao tiếp ngoài xã hội. đặc biệt đối với người phụ nữ việc nam một phần lớn là ảnh hưởng bởi tư tưởng nho gia thời xưa, một ngàn năm đô hộ giặc tàu mà trong cách ứng xử còn trọng nam khinh nữ còn có cái nhìn đầy hà khắc với người phụ nữ" gái chín chuyên chỉ có một chồng". trong xã hội việc nam từ xưa thì việc mà mọi người cùng làm nông đã gắn kết những người trong làng quây quấn với nhau, cây lúa làm cho họ không bước chân ra khỏi làng trong những thời gian rãnh rõi họ có dịp tìm hiểu lẫn nhau" chuyện trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường" chính điều này cũng một phần ngăn cản bước chân của người phụ nữ. khi một người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông đẹp không phải họ không cảm thấy điều đó mà chính cái lễ giáo, chính dư luận hà khắc của người đời, để tránh lời ra tiếng vào mà người phụ nữ tự ý thức được để kiềm chế hành vi, cử chỉ của mình. chính những điều đó làm cho người phụ nữ phương đông mang vẻ ái ngại, kín đáo, âm tính nhiều hơn. khác với phụ nữ phương tây có cái nhìn thoáng hơn phụ nữ phương đông bị bó buộc trong khuê phòng. dù ngày nay xã hội có nhiều thay đổi nhưng sự ảnh hưởng của lịch sử là một khoảng thời gian khá dài nên đến ngày nay người phụ nữ phương đông vẫn có một thái độ dè dặt trước một người đàn ông đẹp vì người phụ nữ lúc nào cũng mong muốn một sự bình yên. dù không còn yêu người chồng của mình nữa họ vẫn cố gắng để duy trì nó, hay khi người chồng qua đời thì người phụ nữ việt nam có xu hướng ở góa vì sợ dư luận của người đời.
RANDOM_AVATAR
mychung12011990
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 11:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Câu hỏi cần giải đáp...

Gửi bàigửi bởi the yun » Chủ nhật 05/04/09 21:26

Thông thường khi đã yêu, người phụ nữ hầu như quên hết xung quanh, họ chỉ nhìn thấy tình yêu và người yêu của họ. Họ không hề để ý đến ai khác ngoài môt nửa của mình. Vì thế, người phụ nữ nhìn những người đàn ông khác như những thực thể biết đi khi tất cả tình cảm đã dành cho chồng cũng là điều rất đỗi bình thường.
Còn xét về đàn ông, họ thường không mù quáng trong tình yêu. Bên cạnh việc yêu thương vợ, người đàn ông vẫn không thể bỏ những thói quen và sở thích của mình. Và hình như, ngắm nhìn phụ nữ đẹp chính là một trong những sở thích của họ.
Nhưng hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, việc người phụ nữ ngắm nhìn, khen ngợi và hâm mộ một nam diễn viên hay người mẫu trước mặt chồng cũng là chuyện không hiếm thấy. Mà theo mìình nghĩ đã có qua rồi thì cũng nên có lại, đẹp trai như thế không ngắm thì phí chết đi được!!!
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách