Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Gửi bàigửi bởi a xin » Thứ 2 30/03/09 23:09

Này nhé, tôi phát hiện ra rằng hễ như chủ đề nào liện quan tình….(yêu hay dục gì gì đó) là dường như nhiều người tham gia, bàn tán ỳ xèo.

Thói đời thường khi con người thấy thiếu cái gì thì cần cái đó, cái gì bị cấm thì càng phát triển và biến tướng nhiều hơn.

Người đời hay viết ra các chữ như: phúc, lộc, thọ, đức, tâm, hiếu…phải chăng con người đang thiếu nó.

Con người mở miệng ra là nói “tiền” do lúc nào cũng cảm thấy thiếu nó.

Ai cứ bàn suốt về sex chắc hẵn khả năng ấy hơi bị “yếu ” và “thiếu” đấy.

Vậy mấy bạn hay bàn tán ỳ xèo chuyện tình yêu, tình dục này? Các bạn đang có chuyện gì không vậy.!!!!!!!!!!!!!!
RANDOM_AVATAR
a xin
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 10:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Gửi bàigửi bởi coutcung » Thứ 4 01/04/09 12:33

ừm.mình cũng đồng tình với bạn là vấn đề tình yêu tình dục rất hay được đề cập đến,có một chi tiết bạn nói rất đúng là những cái gì mình thiếu thiếu thì mình thường hay bàn lắm.Mặt khác,nếu mình suốt ngày chỉ quan tâm đến việc kinh tế,chính trị,hôm nay tình hình thế giới như thế nào?..........thì ắt hẳn cuộc sống này sẽ nhạt nhẽo lắm.Cái gì đẹp,là quý thì được che chắn ,được bảo vệ,làm cho người khác tò mò(có thể đây là một phương pháp làm cho tính tư duy,óc phát triển,tính tò mò của mọi người tăng len nhiều).Đây cũng là đặc điểm rất khác với loài vật.
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Gửi bàigửi bởi violin » Thứ 6 03/04/09 4:25

a xin đã viết:Vậy mấy bạn hay bàn tán ỳ xèo chuyện tình yêu, tình dục này? Các bạn đang có chuyện gì không vậy.!!!!!!!!!!!!!!!


Đừng có hỏi vô duyên thế bạn !!!!!!!!

bạn nói là cái gì người ta thiếu thì sẽ nói nhiều, bàn nhiều về nó à? vậy bạn nghĩ một con người thì khi nào cảm thấy đủ về điều gì đó khi loài người là sinh vật có lòng tham không đấy.

với con người không có gì gọi là đủ hết !!!!!!!!

còn nữa, tình yêu và tình dục (những chủ đề tình dục thấy ồn ào hơn) được bàn nhiều vì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống !!!!!!!!!!!!

và vấn đề tình dục từ trước đến nay luôn bị bưng bít nay bị đem ra mổ xẻ một cách "có khoa học, có hệ thống" như một vấn đề học thuật thì tại sao ta lại không tham gia.

với lại đó cũng là bài tập môn học của sinh viên mà :mrgreen:
con người dù có thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người
Hình đại diện của thành viên
violin
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 12/03/08 19:40
Đến từ: nơi tận cùng thế giới
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Gửi bàigửi bởi a xin » Thứ 3 07/04/09 10:35

Xưa kia có cô bé cứ thòm thèm mãi cục kẹo socola mà không biết sao có được. Cô bé suốt ngày ao ước có được nó, cô bé cứ lang thang khắp cửa hàng trong xóm, nhìn ngó, thèm thuồng nhưng không có tiền mua... Có Người lớn lại gần và bảo, thay vì cứ ước ao có được cục kẹo socola cô bé hãy về giúp mẹ làm việc gia đình, giúp cha dọn dẹp vườn nhà...thì cha mẹ sẽ cho cô bé tiền mua kẹo ngay thôi mà. Nghe lời người lớn cô bé siêng năng làm lụng giúp đỡ mẹ cha, cuối cùng thì cô cũng được thưởng viên kẹo socola mà mình yêu thích. Cô thích thú nhìn ngắm nó suốt mà không dám ăn, cô sợ sẽ không thể lại có nó được nữa. người lớn kia lại bảo, hãy cứ thưởng thức đi cô bé, hãy biết hưởng thành quả lao động của mình chứ... Và cô bé đã ăn ngon lành viên kẹo.

Ngày nay cô bé đã lớn rồi, có biết bao điều cần quan tâm, cần làm cho cuộc sống này hơn, cô giờ đây cũng có nhiều tiền muốn ăn bao nhiêu socola cũng được, cô lại không thèm ăn nữa, cô còn nhiều việc khác phải làm hơn, nhiều thức ăn khác ngon hơn, tuy vậy cô thi thoảng cũng nhấm nháp vài thanh socola để nhớ về thuở "thiếu thốn" ngày xưa kia, nó là hương vị cho cuộc sống nhưng không còn là chiếm hết cả thời gian và suy nghĩ của cô như thuở bé con nữa.
RANDOM_AVATAR
a xin
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 10:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Tình yêu - tình dục sao bàn mãi thế????

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 6 10/04/09 15:27

Mình không đồng ý với cách nói của bạn, vì theo mình mọi người bàn nhiều về vấn đề tình yêu và tình dục vi: nó là một đề tài muôn thưở của con người, ai sống cũng cần có tình yêu, bạn không nhớ Xuân Diệu đã từng nói một câu mà ai cũng thừa nhận đó sao:" làm sao sống được mà không yêu ". Mà để có con người thì phải cần đến tình duc, và vì đó là những vấn đè nhạy cảm trong thực tế cuộc sống khó có thể chia sẻ. Bạn không thấy mâu thuẩn khi vừa hỏi tại sao mọi người lại bàn tán ì xèo về chuyện đó vừa hỏi mọi người có vấn đề gì vậy??Như thế chẳng khác nào bạn bảo người khác đừng bàn tán nữa mà hãy kể cho ban nghe sao????????????
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến27 khách