TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 6 10/04/09 15:45

Có người nói với tôi rằng: "khi có tình dục không nhất thiết có tình yêu nhưng đỉnh cao của tình yêu là tình dục"

Các bạn nghĩ sao về câu nói trên?????????????
Mong nhận được sự góp ý của các bạn!!!!!!!!!!! :P :P
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi trang Nguyen » Thứ 7 11/04/09 10:28

Trong thời đại ngày nay,hầu hết các bạn trẻ thường có những mối tình"sét đánh" họ gặp nhau và yêu nhau rất say đắm,có khi chỉ mới vài lần gặp nhau mà họ đã sẵn sàng trao cho nhau tất cả :oops: . nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi là họ đã chia tay nhau vì nhận ra rằng mình không hợp với nhau.cứ như thế những mối tình"sét đánh" xảy ra liên tuc sẽ khiến cho họ hình thành nên một quan niệm " khi có tình dục không nhất thiết phải có tình yêu". Còn tình yêu đích thực chỉ xảy ra khi hai người thật sự yêu nhau,có thời gian tìm hiểu về nhau, và đặc biệt là phải biết tôn trọng và giữ gìn cho nhau!! :!: và cùng nhau xây đắp cho mình một ngọn núi tình yêu, đến khi ngọn núi đó đã đạt đến đỉnh cao nhất cũng chính là lúc họ nhận ra cuộc sống của họ không thể thiếu vắng nhau và khi đó "đỉnh cao của tình yêu là tình dục" sẽ trở nên rất có ý nghĩa và đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của họ ;)!!!
RANDOM_AVATAR
trang Nguyen
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:23
Đến từ: LONG AN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 7 09/05/09 21:26

tình yêu có thể nói rằng nó rất thiêng liêng. Trong tình yêu nó bao hàm cả vấn đề tình dục. tình dục không làm nên tình yêu, nó chỉ là một phần làm cho hai người gắn bó với nhau hơn. Đúng là "khi có tình dục không nhất thiết phải có tình yêu" nhưng chưa chắc "đỉnh cao của tình yêu là tình dục". Vẫn có những cuộc tình không cần tình dục mà vẫn tìm đến được đỉnh cao.
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi Nguyen Minh Phat » Thứ 5 21/10/10 21:50

Tình dục mà không nhất thiết có tình yêu đó là lợi dụng để tận hưởng cảm xúc thăng hoa.Khi có tình yêu thì tình dục là nhu cầu mà cả hai sẽ trao đổi để tận hưởng cảm xúc thăng hoa.Tôi không đồng ý là đỉnh cao của tình yêu là tình dục.Vì tình dục chỉ làm thăng hoa cảm xúc.Còn đỉnh cao của tình yêu thì đơn giản nhất là YÊU,YÊU VÀ YÊU
RANDOM_AVATAR
Nguyen Minh Phat
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 21/10/10 14:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Thứ 7 23/10/10 8:26

Híc, sao bay giờ vẫn có người chia ra được như vậy nhỉ?
Có cái diễn dàn đầu tiên về sex nè, anh chị em nào ở trường phái chia tách này vô chửi cho cái diễn đàn đồi truỵ này một trận đi
http://www.thegioinguoilon.info/diendan/
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi my hoang » Thứ 7 13/11/10 8:53

có những lúc khong hòa hợp trong tình yêu nên không hề có ham muốn tình dục.Bạn thử nghĩ nếu bạn<...> đang làm bạn buồn thì bạn có tâm trạng để làm chuyện đó hay không ? Có chăng lúc đó nếu bạn sinh hoạt cũng giống như bạo lực ?

Nhưng tình dục là biểu hiện cao nhất của tỉnh yêu, nó ràng buộc và nuôi dưỡng tình yêu nhưng không có nghĩa là mãi mãi.Bản chất của con người rất "chóng chán" và "thich của lạ" nên nghệ thuật của một người trong chuyện chăn gối không thể giữ mãi chân người kia được.

con người sống với nhau bằng sự thấu hiểu,chia sẻ và lòng bao dung."Hãy giữ nhau bằng trái tim,biết yêu thương nồng nàn,biết giận hờn vu vơ và làm mọi việc đúng lúc".
RANDOM_AVATAR
my hoang
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 5 01/04/10 9:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi Linh Giang » Thứ 6 19/11/10 1:55

thế này nhé: trong tiếng Anh tình yêu là The Love, tình dục (hay quan hệ tình dục) là make love (làm tình). như vậy tình dục trong khía cạnh cơ bản là một phần của tình yêu. hai cái này quan hệ lẫn nhau, bổ sung cho nhau.
không yêu thì không thể làm tình (ai dám khẳng định với tôi không yêu vẫn có thể làm tình? tôi có thể tranh luận tận cùng với người đó) lý do của tôi rất đơn giản tình dục có thực hiện được hay không là kq của tâm lý và sinh lý. hai cái này quan hệ rất mật thiết. khi làm tình, nếu cả hai tâm hồn và hai thể xác cùng "yêu" nhau thì cuộc làm tình đó hoàn hảo. trường hợp hai tâm hồn yêu nhau mà hai thể xác không chung một nhịp (cái này nhiều khi được gọi là trên bảo dưới không nghe) thì có làm tình được không? ở trường hợp yêu không làm tình này có đôi khi được cho là tình yêu cao thượng.
còn hoàn cảnh ngược lại, hai tâm hồn không đồng được (nôm na là chưa yêu) nhưng sáp vô nhau 2 thể xác lại làm cho máu trào lên đỉnh đầu. phút giây ấy ai dám khẳng định chỉ là vấn đề sinh lý? lúc hòa chung một nhịp để "chấp nhận" nhau là yêu đấy chứ? nhưng chưa hẳn hoàn hảo.
vậy cho nên theo tôi , câu trên phải là" khi có tình dục không nhất thiết có tình yêu (từ trước) nhưng muốn có đỉnh cao của tình yêu thì phải có tình dục"
Nothing gonna change my love for you
RANDOM_AVATAR
Linh Giang
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 2 20/09/10 13:31
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Gửi bàigửi bởi thanh duyen » Thứ 4 06/07/11 9:40

chính xác là trong tình dục nhất thiết không cần có tinh yêu, điển hình như "gái bán hoa", "tình 1 đêm", hay người đời vẫn bảo nhịn lâu ngày tất nhiên sẽ "thèm" và ăn cảm giác ngon dù món ấy trước đây mình chả thích, đâu có tình yêu nhưng họ vẫn 'làm được đấy thôi? trừ ...tui ra. vì mình bị những người đàn ông đeo đuổi xếp và nhóm "máu lạnh"!! 8O
nhưng khi nói tình dục là đỉnh cao của tình yêu lạ càng chính xác hơn: 2 ngưởi nam nữ yêu nhau không phải chỉ ngắm nhau, hỗ trợ nhau trong công việc, càng hoàn thiện mình hơn mà trong tình yêu có tình dục thì mới "hoàn thiện" tình yêu, họ yêu nhau cả thể xác lẫn trái tim, và mấy ai gặp được tình yêu hoàn mỹ như thế!!
Riêng mình đó quả là viễn vông, sa xỉ!! :!:
RANDOM_AVATAR
thanh duyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 04/07/11 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron