LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 6 05/06/09 18:40

Mình đã nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn....cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia vào chủ đề này...Còn bây giờ candy muốn đưa ra ý kiến riêng của mình.Lá phiếu mà mình chọn là không cho...Có lẽ, nó sẽ làm cho bạn quananh và ban khuetuong thất vọng nhưng mình vẫn quyết định là không.Bởi lẽ mình nghĩ kết quả cuối cùng của tình yêu là cuộc sống gia đình ấm êm,hạnh phúc..Và.....kết quả của cuộc hôn nhân ấy là những baby dễ thương ra đời để vun đắp cho mái ấm nhỏ bé ấy.Người ta thường nói :"Cái còn lại của một con người khi mất đi không phải là của cải vật chất mà chính là những đứa con của họ".Less và gay một sự thật là họ không thể tự mình cho ra đời những đứa con thân yêu của mình được.Có lẽ,một số bạn cho mình là suy nghĩ còn cổ hủ quá, nhưng cho dù ngành y học của thế giới có tiến bộ đến đâu chăng nữa thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ thay đổi ý kiến của mình..Chẳng lẽ...xã hội lại đầy những cặp tình nhân là less và gay ư???Nghĩ đến đây thì thật là kinh khủng..... :oops:
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 7 06/06/09 17:47

RONG REU đã viết như sau :

Xin lỗi cho hỏi, bạn quananh là gay hả? sao có vẻ cổ vũ chuyện này quá ta?


Kakaka, cổ vũ không có nghĩa là mình là người trong cuộc, phân biệt rõ ràng 2 cái đó ha. Mình không bị người đồng giới hấp dẫn, nhưng mình cũng không lấy gì làm sợ hãi hay giấu diếm nếu điều đó xảy ra. Thấy cái gì đúng thì mình cũng nên ủng hộ chứ. Vì người ta cũng là con người mà. Chẳng qua là dạo gần đây, dư luận cứ "nóng hổi" chuyện xung quanh người đồng giới [đương nhiên là chuyện không đẹp], cho nên dần dần hình thành những suy nghĩ không đẹp về họ thôi. Chứ mình thì thấy bình thường. Hoặc là trong thời đại tự do, chuyện đồng tính cũng xuất hiện thường xuyên, rồi xảy ra những luồng ý kiến khác nhau.

Trên thế giới này, không có gì là không xảy ra cả. Chuyện kì lạ nhất cũng có thể xảy ra. Bạn thấy những quốc gia như Thái Lan chẳng hạn. Đồng tính đã trở thành 1 nền công nghiệp. Người ta thậm chí xác định giới tính cho con từ nhỏ. Một thằng bé khi lên 3 tuổi, cha mẹ phát hiện nó có những biểu hiện bất thường về giới tính. Lập tức, họ đưa con đi bác sĩ. Qua nhiều xét nghiệm, và kết luận nó bị đồng tính bẩm sinh, họ sẽ làm những công đoạn giúp nó trở thành 1 bé gái [chưa đến độ phẫu thuật chuyển đổi]. Thoạt tiên, chúng ta sẽ nghĩ họ bị điên rồi. Nhưng vẫn còn đỡ hơn việc ép nó lấy vợ. Đầu tiên là những công đoạn về tâm lí: giáo dục tâm lí cho bé hiểu thế nào là bé gái. Đồng thời tiêm hormone nữ [oestrogen] để giúp trẻ phát triển về mặt sinh lí, v.v. Tức là, người ta có hẳn một công nghệ chuyển đổi giới tính, chứ không hẳn là chỉ có phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Và các bạn thấy, dần dần hình thành cái gọi là văn hóa của giới đồng tính. Có nghĩa là, thế giới đã và vẫn tiếp nhận cũng như cởi mở hơn với ngưòi đồng tính. Thì không có lí gì, chúng ta lại không làm như thế. Trong thời buổi hội nhập, toàn cầu hóa thì chúng ta cũng nên có những thay đổi về cách nhìn nhận vấn đề cũng như quan điểm. Nên lắng nghe và tiếp nhận [đương nhiên theo cách riêng của mình và có chọn lọc], chứ đừng đi theo lối suy nghĩ bảo thủ quá. Cái gì cũng cấm đoán thì biết bao giờ mới phát triển. Cái thời của cấm đoán đã đi qua rồi. Bạn thấy đó, mãi dâm chẳng hạn. Thời xưa, người ta cấm triệt để, thậm chí là không cho đề cập đến. Thế mà giờ đây thì sao: Khu đèn đỏ mọc lên khắp nơi, thậm chí có nơi cho hợp pháp [đi kèm là một số điều khoản về an toàn tình dục]. Đấy, xã hội đã phần nào chấp nhận đấy.

Và vẫn còn một số nơi cấm đoán kiểu như thế này đây:

[center]Hình ảnh[/center]
[center]Luật Hồi Giáo khép đồng tính vào trọng tội và phải bị xử tử. Ảnh chụp tại Iran đấy.[/center]

Còn như bạn candy đã nói thì bạn ơi, có những cặp vợ chồng, thậm chí họ còn không muốn sinh con đó bạn. Nếu bạn chịu khó lên tìm kiếm và lục lọi trên mạng thì bạn sẽ thấy chuyện đó không có gì là lạ đối với họ. Họ không muốn sinh con, mà đi xin con nuôi. Chuyện xin con nuôi xảy ra rất thường xuyên. Mà Việt Nam cũng đã có một trường hợp rất đình đám đấy thôi [Angelina Jolie và Brad Pitt về Việt Nam xin con nuôi]. Và cũng có những quốc gia mà ở đó, tỉ lệ tử cao hơn tỉ lệ sinh [Na Uy, Thụy Điển v.v]. Và những đứa con nuôi đó, họ coi cũng như con của mình vậy. Vẫn tình yêu đó, vẫn sự chăm sóc đó có khi còn hơn con ruột của mình nữa đó các bạn. Như vậy, chuyện đồng tính hay không thì cũng chẳng liên quan đến chuyện con cái là mấy. Tại sao có những người sẵn sàng sinh con ra rồi bỏ đi, thì cũng có những người không thể hoặc thậm chí không thèm sinh con cái đi nhận con nuôi. Chuyện đó vẫn cứ xảy ra. Xã hội không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối cả. Gay và les, họ cũng chỉ chiếm 1 tỉ lệ nào đó mà thôi. Không phải ai muốn bị đồng tính là bị đâu. Yên tâm đi ! :mrgreen:

Có lẽ ý nghĩ phương Đông làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng: trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải lấy chồng, lấy nhau mà không có con thì coi như bất hạnh v.v Và đó chắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến các bạn bỏ phiếu chống. Nhưng hãy nhìn ra bên ngoài đi các bạn. Có bao nhiêu người bỏ phiếu giống các bạn? Và các bạn có thực sự muốn bỏ phiếu như thế không?

Còn như baoquyenmeokhung đã nói thì xin hỏi 2 bạn nhé: Thái Lan là phương Tây chắc? Vậy mà sao họ vẫn chấp nhận? Để khỏi ví dụ đâu xa, ở ngay Việt Nam đây. Cindy Thái Tài, chắc các bạn không lạ gì "cô" này. Hiện "cô" ấy đã có con và cô ấy sẽ đảm bảo cho con mình sống thật với giới tính của nó [hiện nay vẫn là con trai nhá].

Xin đừng phân biệt Đông hay Tây. Thực ra, sự phân biệt Đông hay Tây, chẳng qua là do sự ganh tỵ của phương Đông cổ kính trước một phương Tây non trẻ nhưng lại quá phát triển về thành tựu. Công bằng mà nhìn nhận lại sự thật nhé. Xét về văn hóa, phương Đông vẫn hơn, nhưng về văn minh, thì ngược lại. Do bởi chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, cho nên những gì thuộc về văn minh phương Tây, chúng ta đều tiếp nhận cả. Không tiếp nhận thì chúng ta sẽ chỉ là một phương Đông huyền bí. Gọi là huyền bí không sai, vì nó quá khép kín để chẳng ai có thể tìm hiểu, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Nói nôm na là "sống để bụng, chết mang theo". Chúng ta sẽ chấp nhận phương Đông như thế hay chấp nhận một phương Đông khác: cởi mở hơn [một phần nào đó]. Chúng ta đã chấp nhận sự giải phóng của nữ giới sau nhiều thế kỉ "giam cầm" họ, thì tại sao chúng ta không làm những cuộc giải phóng khác, cái đó thuộc về quyền lợi của con người mà.

Còn về các ngôi sao, xin thưa rằng, cho dù không phải gay - les, thì họ vẫn li dị như ăn cơm bữa. Britney Spears chẳng hạn : cuộc hôn nhân đầu tiên của cô chỉ kéo dài có 55 phút, Madonna thì sắp làm cái đám cưới thứ 7. Còn trong khi Elton John thì đã sống với vị hôn phu đồng tính của mình được mấy năm rồi đó.

[right][Rồi lại có người bảo mình bị đồng tính đây] :mrgreen:[/right]
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 7 06/06/09 19:34

Mình sẽ bỏ lá phiếu CHO PHÉP họ kết hôn? Tại sao không chứ nếu đó là hạnh phúc của họ? Hãy để họ sống bình thường ,được hưởng hạnh phúc và được cống hiến sức mình cho xã hội, được đối xử như những người bình thường !

Dù chúng ta có chấp nhận hay không họ cũng đã là như vậy!!?!!!Vậy thì thay vì phản đối hãy chấp nhận họ, tạo điều kiện cho họ phát triển những khả năng của mình giúp ích cho xã hội như những người bình thường khác!!Đừng để họ rơi vào mặc cảm, từ những tâm trạng không tốt họ dễ trở nên bất cần,sa và những tệ nạn những thói xấu và trở thành những phần tử cực đoan cho xã hôi...thì sao?

biết là như vậy, nhưng có lẽ cái ngày họ được mọi người chấp nhận và có những quyền lợi nghĩa vụ như những người bình thường tại nước mình chắc còn xa lắm!!!....




những
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi RONG REU » Thứ 7 06/06/09 23:48

[justify]Tôi thích cách lập luận của bạn quanhanh. Chắc trong lớp bạn học giỏi lắm nhỉ?
Mình thì không tán thành hay bác bỏ những vấn đề đó, mình chỉ gởi lên đây 1 phần lời giải đáp của Đỗ Lai Thúy nói về vấn đề này khi ông viết về Xuan Diệu. Vì chính Xuân Diệu cũng như thế. Và không riêng gì Xuân Diệu, rấ nhiều nghệ sĩ đều là người đồng tính.

"Tình yêu đồng giới, xét từ nguồn gốc và bản chất, là tự nhiên, sản phẩm hoặc một dạng thức của tự nhiên. Platon, một hiền triết Hy Lạp cổ đại, trong luận văn Bữa tiệc cho rằng, loài người tự cổ xưa có ba giới là nam - nam, nữ - nữ và nam nữ. Họ có bốn tay, bốn chân, hai đầu và, vì thế, rất khỏe nên nảy sinh ý định chống lại thần Zeus. Vị thần của các vị thần này bèn nổi giận và cắt đôi họ ra thành hai nửa riêng biệt. Các nửa này suốt đời kiếm tìm nhau để hợp một. Những nửa trước đây vốn là hợp thể nam - nữ thì chỉ tìm người dị giới, còn các nửa trước đây là nam - nam hoặc nữ - nữ thì chỉ say mê với cái nửa đồng giới kia của mình. Tình yêu đồng giới khởi nguồn là như vậy.


Huyền thoại trên khẳng định rằng con người, về mặt sinh học, vừa là đồng giới vừa là dị giới. Điều này rất phù hợp với những phát hiện của bào thai học. Đứa trẻ khởi nguyên là một thể lưỡng tính. Chỉ khi phát triển đến một giai đoạn nào đó thì nó cũng mới trở thành phái tính. Nhưng dù là trai hay gái hoặc sau này là đàn ông hay đàn bà thì nó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được dấu vết của nửa kia của nó, cả ở cạnh khía giải phẫu lẫn cạnh khía tâm lý. Bởi thế, C.G. Jung cho rằng trong chiều sâu tâm lý, con người có cả hai yếu tố nam nữ. Trong người đàn ông thì có linh âm (anima), còn trong người đàn bà thì có linh dương (animus). Suốt đời người đàn ông sẽ đi tìm ở những người đàn bà cái anima của mình, tức Người Đàn Bà Vĩnh Cửu (V.Soloviev), Nữ Tính Vĩnh Hằng (A.Blok), hoặc Gái Muôn Đời (Đinh Hùng). Còn người đàn bà thì thường đi tìm animus của mình ở một người đàn ông nào đó. Nhưng nếu linh âm ở người nam không may (hoặc may?) lại mang đậm nam tính, hoặc linh dương ở người nữ lại mang đậm nữ tính, thì họ sẽ đi tìm nửa kia của mình ở những người đồng giới.

S. Freud thì lại cho rằng, đứa trẻ sau khi vượt qua được giai đoạn Oedipe, tức tình yêu của bé (trai hoặc gái) hướng tới thân sinh khác giới (mẹ hoặc cha) của mình và trước khi đứa trẻ ấy biết hướng tình yêu của mình vào những đứa trẻ khác giới cùng lứa để trở thành một nhân cách hoàn chỉnh, thì trong thời gian trung chuyển đó nó rất thích những người cùng giới. Và, nếu vì một lý do tâm - sinh lý nào đó, đứa trẻ không vượt qua được bước đi ngắn ngủi mà quan trọng này thì suốt đời nó sẽ bị cầm tù trong tình yêu đồng giới.


Như vậy, tình yêu đồng giới nhìn chung là bẩm sinh, là tự nhiên. Nhưng cũng có thứ tình yêu đồng giới do văn hóa. Những gia đình hiếm muộn con trai thường bắt con gái mặc giả trai, giáo dục kiểu con trai, dần dà em bé tập nhiễm nam tính nên khi trưởng thành đâm ra yêu con gái. Hoặc trong những thế giới khép kín chỉ toàn nam hoặc toàn nữ như trường học nội trú, nhà tu, nhà tù, quân đội thì tình yêu đồng giới càng dễ nảy sinh. Trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng có hai cô gái Ngẫu quan và Nhụy quan thường một đóng vai đào một đóng vai kép nên đã yêu nhau. Hiện tượng này lại được đạo diễn điện ảnh Trần Khải Ca dựng lại trong Bá vương biệt cơ, nhưng lần này thì cả hai đều kép, một vào vai Sở Bá vương và một vào vai ái thiếp Ngu Cơ. Tình yêu đồng giới do hoàn cảnh, thì khi hoàn cảnh mất đi tình yêu cũng mất. Nhưng cũng có khi hoàn cảnh thay đổi mà tình yêu vẫn còn, ấy là vì hoàn cảnh ấy không phải là nguyên nhân mà chỉ là điều kiện, là cái cớ cho xuất hiện một xung lực bản năng mạnh mẽ hơn, bền lâu hơn.

"Tình yêu đồng giới ban đầu được xã hội thừa nhận, coi đấy như một bản chất tự nhiên của con người. Ở thời cổ Hy Lạp đồng tính nam phát triển rất mạnh, thậm chí còn được tôn vinh. Các hiền triết như Socrate, Platon, Aristote đều có bồ trai là học trò. Điêu khắc Hy Lạp, vì thế, rất tôn sùng cơ thể đàn ông. Sau thời phóng dục này lại đến thời cấm dục Cơ đốc giáo, đồng tính luyến ái bị coi là phản tự nhiên, bệnh hoạn và bị xử phạt nghiêm khắc. Rồi đến thời Phục hưng với chủ nghĩa nhân văn, tình yêu đồng giới lại được nới lỏng. Ở Trung Hoa cũng vậy, thời Thương Chu quan niệm về tình dục rất gần với tự nhiên, nên con người được buông thả, nhiều tư liệu có ghi chép các hiện tượng luyến ái đồng tính. Thậm chí, đến đời Hán, dù Nho giáo đã trở thành chính thống, các hoàng đế đều vẫn chọn một số trai đẹp làm bồ. Nhưng từ đời Tống thì vấn đề tính dục nói chung và đồng tính luyến ái nói riêng lại bị thít chặt. Như vậy, tình yêu đồng giới từ xưa đến nay, từ Tây sang Đông điều có và dao động theo con lắc lỏng - chặt - lỏng - chặt."
Đây chỉ là 1 phần trong "ĐÁP LỜI CON QUÁI SPHINX HAY CỘI NGUỒN SÁNG TẠO THƠ XUÂN DIỆU". Các bạn có thể đọc toàn bài này trong http://www.vanhoahoc.com/site/index.php ... Itemid=129[/justify]
RANDOM_AVATAR
RONG REU
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 5 11/06/09 14:47

Bạn quananh viết:có những cặp vợ chồng, thậm chí họ còn không muốn sinh con đó bạn. Nếu bạn chịu khó lên tìm kiếm và lục lọi trên mạng thì bạn sẽ thấy chuyện đó không có gì là lạ đối với họ. Họ không muốn sinh con, mà đi xin con nuôi.Nhưng cho candy hỏi đó là số nhiều hả bạn?Bạn phải nhìn vào tổng thể của sự việc chứ...Bạn quananh chỉ đề cập đến một vấn đề là :những cặp vợ chồng đi xin con nuôi,nuôi chúng khôn lớn và vẫn coi đó là đứa con ruột của mình...Nhưng đó chi là vẻ ngoài hoặc là bất đắc dĩ người ta mới đi xin con nuôi rồi viện cớ...Làm sao bạn dám khẳng định đó là do họ muốn như thế.Mình đồng ý với bạn rằng:có một số cặp vợ chồng trẻ bây giờ thật sự không muốn sinh con vì họ sợ ảnh hưởng đến công việc thăng tiến của họ.Nhưng đó là không nhiều...Và cũng không ít những đứa con nuôi ấy sau này là những kẻ phản bội,chiếm đoạt tài sản,hư hỏng và bát kính với người nuôi dạy chúng khôn lớn...Đã có rất nhiều vụ việc đáng thương như thế xảy ra...Đó cũng là những suy nghĩ của mình thôi,rất chân thành cảm ơn sự góp ý của bạn.
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi noobi » Thứ 7 13/06/09 21:04

Họ cũng là con người cả thôi, các bạn kỳ thị họ vì các bạn ko hiểu họ và ko rơi vào hoàn cảnh của họ, mình thì nghĩ họ cũng như những người bị tàn tật về tâm hồn, là những người cần giúp đỡ, nếu các bro có tư tưởng ko chấp nhận chuyện đồng tính thì cũng giống như tự phủ nhận quyền của con người vậy, nếu thế thì các bạn đã kỳ thị và quá ích kỷ :evil:

Nói vậy thôi chứ xét về lý thì có lẽ xh cũng ko nên chấp nhận gay và less. Giả sử một ngày nào đó những người đồng tính được xã hội thừa nhận thì sao, đi đâu ta cũng có thể gặp họ, họ ở khắp nơi, everywhere :!: , đó sẽ là một xh khác, một trật tự mới mà chẳng ai dám hình dung nó sẽ như thế nào...đó ko phải là cái trật tự mà hiện nay chúng ta đang sống. Từ thời tam quốc, à nhầm! là từ cổ chí kim, thời kỳ đồ đá... =)) thì thế giới đã được thống trị bởi người đàn ông và người đàn bà, giờ bỗng dưng có đứa thứ 3,4 xuất hiện...biết oánh thằng nào đây :?

Tóm lại thì chủ yếu anh em thông cảm nhau thôi, ai cha sanh mẹ đẻ ra là bt` thì cũng ko nên kỳ thị người đồng tính làm giề, còn có ai lỡ phát hiện mình bị ấy :oops: thì cũng ko nên đòi hỏi nhiều.

//hehe, newbie vô tình lướt qua đây phát biểu vài câu, ace đừng ném đá tội nghiệp :mrgreen: cục đá
RANDOM_AVATAR
noobi
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 7 13/06/09 19:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 6 19/06/09 22:00

Tôi cảm thấy noobi đang tự mâu thuẫn với chính mình:
ở trên thì nói:
noobi đã viết:Họ cũng là con người cả thôi, các bạn kỳ thị họ vì các bạn ko hiểu họ và ko rơi vào hoàn cảnh của họ, mình thì nghĩ họ cũng như những người bị tàn tật về tâm hồn, là những người cần giúp đỡ, nếu các bro có tư tưởng ko chấp nhận chuyện đồng tính thì cũng giống như tự phủ nhận quyền của con người vậy, nếu thế thì các bạn đã kỳ thị và quá ích kỷ

còn ở dưới thì nói:
noobi đã viết:Nói vậy thôi chứ xét về lý thì có lẽ xh cũng ko nên chấp nhận gay và less

Theo cách nhìn như thế thì có lẽ noobi cũng đang thương hại cho những người đồng tính chứ không hẳn là ủng hộ cho họ có được một cuộc sống bình thường.

Noobi còn nói:
noobi đã viết:Giả sử một ngày nào đó những người đồng tính được xã hội thừa nhận thì sao, đi đâu ta cũng có thể gặp họ, họ ở khắp nơi, everywhere , đó sẽ là một xh khác, một trật tự mới mà chẳng ai dám hình dung nó sẽ như thế nào...đó ko phải là cái trật tự mà hiện nay chúng ta đang sống.

Nói như vậy là noobi cho rằng nếu có một ngày người đồng tính được xã hội chấp nhận thì họ sẽ làm đảo lộn thế giới yên bình hiện nay?!!!
Tôi nói thẳng rằng theo tôi, trật tự, hòa bình, sự phồn thịnh của thế giới là do tất cả mọi người, mọi quốc gia, dân tộc,...đều chung tay góp sức xây dựng nên, nó không do đàn ông-đàn bà-hay giới tính thứ 3 quyết định, nên nói như noobi có phải là quá sai lầm không???
Và điều cuối cùng tôi muốn hỏi mọi người:đó là nếu như bạn đang ở trong hoàn cảnh là người đồng tính thì liệu rằng bạn có đối xử với mình bằng thái độ các bạn thể hiện ở đây không?
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi Ngayvui » Thứ 7 20/06/09 1:04

Trước khi nêu ý kiến cá nhân tôi về vấn đề này, tôi xin tự giới thiệu tôi là mỗt người mẹ 53 tuổi của 3 đứa con ngoan, và trong số các bạn của con tôi có những cháu đồng tính. Tôi đã có dịp tìm hiểu lắng nghe các cháu mỗi khi các cháu đến nhà vào các dịp lễ tết hoặc các bữa tiệc trong gia đình. Ở đây, tôi thấy có ý kiến nêu về vấn đề này đứng trên nền tảng văn hóa phương đông. Văn hóa phương đông thì đã sao nào ? Nếu vịn vào cái lý do văn hóa phương đông đó để bóp chết khát vọng sống của một con người, gạt bỏ quyền mưu cầu hạnh phúc của ai đó là một điều rất ư là ...vô văn hóa. Còn nếu cho lối sống của những người đồng tính là bệnh họan, thì những việc như hút chích, đâm thuê chém mướn, vợ giết chồng bỏ con theo trai, chồng giết vợ theo tình nhân, hoặc cha mẹ ngược đãi con, hoặc nặng hơn là lọan luân, bạo dâm trong thế giới của những người dị tính sẽ được coi là không bệnh họan chăng?Còn nói rằng quan hệ tình dục giữa hai người đồng tính là kinh tởm, thì xin hỏi ai đó đã nhìn thấy cách họ quan hệ ra sao mà lại đánh giá như thế, như vậy quan hệ tình dục giữa những người dị tính có chắc là hòan tòan bình thường, không có những kiểu cách kinh tởm như nhựng người đồng tính. Ở đây tôi xin được nói thêm, quan hệ đó là một chuyện rất tế nhị, nó là sự đồng cảm giữa hai con người, nếu không tôn trọng chúng ta cũng không nên tự tiện đánh giá vào những mảng sống rất riệng tư của ai đó nếu như điều đó không gây hại cho người khác.
RANDOM_AVATAR
Ngayvui
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 20/06/09 0:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Chủ nhật 21/06/09 10:15

Cháu rất thích cách lập luận của cô,và cũng cảm thấy rất vui vì đã có thêm một tiếng nói ủng hộ cho những người đồng tính!

Một người mẹ ở tuổi 53 mà con mình có bạn là người đồng tính nhưng cô vẫn có một quan điểm như vậy về những người đồng tính cháu quả thật bất ngờ, vì hầu như nhiều ông bố bà mẹ bây giờ như cháu thấy, tư tưởng của họ còn rất khắt khe với vần đề người đồng tính và đặc biệt là ngăn cản một cách dữ dội nếu con mình chơi với người đồng tính!

Vẫn trên quan điểm ủng hộ để người đồng tính có một cuộc sống bình thường như tất cả những con người bình thường khác, cháu mong có nhiều người hơn thông cảm chia sẻ và chấp nhận họ!
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: LESS và GAY, xã hội có chấp nhận?????????

Gửi bàigửi bởi noobi » Thứ 5 02/07/09 17:32

ngoc_nu đã viết:Tôi cảm thấy noobi đang tự mâu thuẫn với chính mình

bạn nói đúng đấy! :mrgreen: tình cảm và lý trí thường mâu thuẫn với nhau, sống thì không thể thiếu tình cảm nhưng lý trí giúp tình cảm trở nên ổn định, chắc chắn và lâu bền hơn ;) Mình chỉ đưa ra tầm nhìn hơi xa xôi một chút thôi, đoán là thế chứ đôi lúc cũng chẳng làm dc gì, xh tự nhiên sẽ thích nghi theo trật tự ổn định của riêng nó, cái gì có thể chấp nhận dc thì tồn tại và ngược lại... :twisted:
RANDOM_AVATAR
noobi
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 7 13/06/09 19:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron