Tại sao vậy nhỉ? Mình không phải là "9X" nên không hiểu lắm suy nghĩ của các bạn nữ thời nay. Thời mình ngày ấy không như thế đâu...
nếu nói 9x "thời nay" đa phần đều suy nghĩ như thế, thì theo ý kiến chủ quan của mình, mình thấy đều đó không đúng
nếu nói 9x thiên về các giá trị vật chất, mà ở đây là tính thực dụng ở các bạn nữ thì
Thời mình ngày ấy không như thế đâu
là một câu nói không có căn cứ, vì sao kết luận
Đa phần là như thế
thiên về vật chất, thực dụng, không thiên về vật chất, sống tình cảm, đó là tính cách của mỗi cá nhân con người, không thể quy chụp cho một thế hệ, nói như bạn thì 7X, 8X... "đa phần" là những con người không thực dụng, và chỉ cần thêm vài năm, 9x trở thành "đa số" thực dụng xét thấy, đều đó hơi mâu thuẫn.
Các bạn ấy lúc nào cũng đề cập đến: anh ấy nhà giàu lắm đó!, anh đi xe @ đó, bạn trai chị đi xe gì? Nhà anh đó giàu không?
dạo này trên báo Tuổi Trẻ cũng có một đề tài về "yêu người không có gì", mình nghĩ những ý kiến ở đó rất đa dạng, sẽ cho bạn một cái nhìn rộng hơn về thắc mắc của bạn
còn theo ý kiến cá nhân của mình: 9x thực dụng hơn ư? có lẻ đó là khi họ nhân ra "đừng nói với em anh nghèo nhưng giỏi, hãy trả lời em vì sao anh giỏi mà vẫn nghèo", 9x ư, thế hệ đầu tiên là những con người 18 tuổi, 1990, sv năm nhất, còn lại là những teen từ 11-17, liệu suy nghĩ đã đủ chín chắn, hay vẫn bị hấp dẫn bới những thứ lấp lánh?
muốn có câu trả lời cho một thế hệ, hãy chờ thế hệ đó đủ trưởng thành
Mình không phải là "9X" nên không hiểu lắm suy nghĩ của các bạn nữ thời nay
vậy nếu suy nghĩ của các bạn nữ thời nay là tiền bạc, xe @, bạn trai giàu có, và đa phần đều như thế, thì trời ơi, ủa, sao kì vậy, từ trước đến giờ mình và đa phần các nữ 9x không sống trong cái xã hội "đa phần" của bạn mất rồi, thế chúng tôi đang ở đâu nhỉ?