Sống thử

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: "Sống thử" ở Việt Nam

Gửi bàigửi bởi Pham Thi Van Phuong » Chủ nhật 01/03/09 23:11

Mình rất tán đồng ý kiến của bạn phanbien. Thực sự sống thử đem lại nhiều điều có lợi cho các bạn trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu bỏ qua khía cạnh vật chất thì nó là một sự đáp ứng nhu cầu tình cảm rất lớn của con người (tình cảm ở đây bao gồm luôn cả tình dục). Theo mình nếu không có tình dục thì cũng chẳng còn gì gọi là tình yêu cả. Nó không những đáp ứng mà còn giúp ta test người bạn tình của mình trên nhiều phương diện để sau này cưới nhau về không khỏi bơ ngỡ, thất vọng rồi lại ly dị. Mình sống vì bản thân mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân mình nên không cần gì phải quan tâm đến dư luận. Dư luận có thể giết chết con người nhưng trong trường hợp này nó chẳng là gì cả. Mình chẳng hiểu tại sao ngày xưa ông bà ta có khối người sống trước hôn nhân chỉ có điều không lộ ra (chỉ vì tình yêu, tình dục) thì tại sao họ lại phải lên án lớp trẻ mình sống thử để tìm hạnh phúc lâu dài cho bản thân vì những nguyên nhân đã được các bạn phân tích ở trên. Không biết có gọi là cổ suý không nhưng đối với mình sống thử là tốt, trước hay sau chỉ là hình thức, nội dung (tình yêu...)mới là quan trọng.
Mình cũng rất đồng ý với bạn chuotnhat vì cái tính bảo thủ, ích kỷ của bọn con trai. Không biết cái đầu của mấy cha đó có vấn đề gì không mà không biết nghĩ. Dân số thì nam ngang với nữ, 1 anh ăn nằm với cả chục cô mà đòi lấy vợ còn trinh. Trời ơi, moi ở đâu ra. Chắc là không biết làm toán hehehe. Nói chứ dạo này bọn con trai nhà ta cũng có tiến bộ lắm rồi. Một hiện tượng đáng mừng hihihi
Hình đại diện của thành viên
Pham Thi Van Phuong
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Chủ nhật 25/11/07 9:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử" ở Việt Nam

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 2 02/03/09 18:35

Mình đồng ý với bạn phanbien với việc không cổ súy hay ủng hộ cho việc sống thử, thế nhưng nếu như hai bên nam và nữ đã trưởng thành, họ thật sự yêu nhau và quyết định sống thử thì mình nên tôn trọng họ, vì không ai có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm thay bản thân mình được. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng một vấn đề luôn tồn tại các mặt được, mất, và sự trung hòa giữa được và mất. Nếu kết quả của sống thử dẫn đến hôn nhân thì không có gì để nói. Nhưng nếu cứ chỉ là sống thử, rồi lại sống thử thì cái hạnh phúc và sự ổn định thật sự biết khi nào mới có được. Ổn định là cái gốc để phát triển mọi thứ. Một cá nhân trong xã hội Phương Đông không chỉ tồn tại một mình, mà là tồn tại trong nhiều mối quan hệ khác nhau, ở nhiều vị trí khác nhau, không đơn thuần mà người xưa vẫn có câu "lấy vợ, lấy chồng không chỉ là lấy cho bản thân mà là lấy cho cả giòng họ". Yếu tố gia đình trong xã hội Phương Đông bao giờ cũng là quan trọng, không thể chối bỏ, hay xem nhẹ. Vậy việc hai người sống thử có được đặt trong mối quan hệ với gia đình này không?. Mà còn cộng đồng, xã hội, luật pháp nữa chứ.

Một cái gì đó mới xuất hiện, một người làm, hai người làm, và dần dần nhiều người cùng làm, thế rồi trở thành một phong trào, và rồi trở thành một sự chấp nhận, được xem như một lối sống, nhưng không hẳn đã được cả cộng đồng chấp nhận, và cũng không phải đã hoàn toàn tốt.

Dẫu biết rằng cái được mà việc sống thử mang lại cũng không ít, nhưng cũng phải công nhận rằng cái mất mà nó mang lại cũng không phải là nhỏ.

Việc sau khi kết hôn, hai người chia tay nhau vì khả năng tình dục, vì ngáy to, vì "no hair”, ... mà bạn phanbien nhắc đến, thật không phải không có, thế nhưng đó có phải là hiện tượng phổ biến?

Sống thử có tốt hay không trước hết vẫn ở bản thân người sống thử, nếu chúng ta biết trung hòa thì sẽ không có việc đâu là nặng đâu là nhẹ.

Theo bạn phanbien "sống thử là mức cao nhất của sự tìm hiểu", vậy kết quả cuối cùng của cái mức cao nhất đó là gì? Mỗi người mỗi cảnh, mỗi một câu trả lời.

Ở đây mình xin đồng ý với ý kiến của bạn ngocminh, và xin tiếp theo về những cái mất của việc sống thử mà bạn đã đề cập.

Cảnh tượng một cô gái dắt díu con sống qua ngày, vợ không chồng, con không cha, thậm chí có khi bị gia đình chối bỏ nói lên điều gì? Hay có trường hợp sau khi sống thử, chia tay nhau, một trong hai người đem con về cho ông bà nuôi để có thời gian đi làm, lúc đó làng xóm sẽ nói gì? Cảnh tượng ghen tuông vì một trong hai người không chung thủy, cũng bởi lý do chưa có sự ràng buộc chính thức nói lên điều gì? Những gánh nặng cho xã hội từ việc sống thử nói lên điều gì? Hễ bình yên thì không sao, nhưng nếu có chuyện thì lại tìm đến với luật pháp, lúc đó ai sẽ chứng?, …

Chúng ta đang thảo luận trên một diễn đàn mà tất cả điều là những người nói theo kiểu nôm na là "có trình độ", chúng ta có thể chấp nhận một kết quả của sống thử vì chúng ta là những người "hiện đại", những người hiểu biết, những người của "thế hệ mới". Thế nhưng những người khác ở những góc khác của xã hội thì sao, hãy thử tìm hiểu họ chúng ta sẽ ngộ ra nhiều điều, vui buồn lẫn lộn.

Xã hội Nhật Bản giờ đây người già ngày càng nhiều, người trẻ ít đi. Thế hệ trẻ đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu nào đó, rồi lại chia tay, không thiết nghĩ gì đến việc tạo ra một thế hệ mới cho xã hội. Thậm chí có người vì sợ gia đình bắt kết hôn mà phải ra nước ngoài làm việc để sống tự do hơn. Thanh niên Nhật ngày nay sống buông thả. Bạn là con trai Nhật, nếu gặp một cô gái Nhật, bạn đến đề nghị cô ấy "đi" với bạn, hầu hết không khó gì để nói lời đồng ý. Có những trường hợp các đấng cha mẹ ở Nhật phải tự tìm và chuẩn bị sắn cho con trai, con gái mình những người vợ, người chồng để khi nào con có mệt mõi thì trở về. Hiện nay ở Nhật cũng không ít những vụ tự tử vì tình, vì sống thử rồi bị phụ bạc, hay vì yêu cầu sống thử với một ai đó rồi bị từ chối, ... Ôi thôi nhiều chuyện để nói lắm. Mà những chuyện này trong xã hội Việt Nam cũng có.
Thái quá sẽ dẫn đến bất cập. Hậu quả mà xã hội Nhật nhận lấy từ lối sống đó của thế hệ trẻ Nhật ngày nay không phải là nhỏ.

Mình đồng ý với bạn phanbien trong việc nên nhìn nhận đa chiều để có thể đánh giá vấn đề toàn diện hơn, sẽ khác nhau hay thiếu sót nếu chúng ta cứ đứng ở vị trí hạn hẹp của mình mà nhìn nhận. Bạn là một người trẻ, sống trong sự phát triển, bạn cũng vội vã cuốn theo những cơn xoáy của cuộc sống, thế nhưng bạn thử đứng ở góc độ truyền thống mà nhìn nhận vấn đề xem, chắc sẽ khác phải không? Tui cũng là một người trẻ, một thanh niên trong một xã hội năng động, được xem nhiều phim tình cảm nước ngoài, được đọc nhiều sách về tình yêu, thậm chí là tình dục. Tui cũng có lúc suy nghĩ như bạn, nhưng cũng có lúc lấy quan niệm truyền thống để suy nghĩ, lúc đó mới ngộ ra nhiều điều, thú vị lắm bạn ạ.

Cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thật sự không mất đi hoàn toàn,mà chỉ là sự tạm thời, hoặc giả đã được chuyển hóa thành những trạng thái khác, quan niệm về "chữ trinh" trong quan niệm truyền thống làm đầu vẫn còn đâu đấy bạn ạ.
Nếu một lúc nào đó bạn mệt mỏi vì sống thử, bạn muốn quay lại tìm kiếm một cuộc sống ổn định, hạnh phúc, con trai thì dễ rồi, thế nhưng các bạn gái thì thế nào? Trong rất nhiều cuộc điều tra xã hội cho thấy, các bạn trai vẫn ủng hộ sống thử, thế nhưng đến câu hỏi rằng "nếu sau này bạn kết hôn với một cô gái khác, cô gái này trước đây đã sống thử, thì liệu bạn có chấp nhận?", hầu hết là trả lời “không” hoặc “chưa biết, đến đó sẽ tính”.

Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, thế một lúc nào đó các bạn nữ muốn được cái thiên chức ấy thì liệu người bạn sống thử của mình có đồng ý, hay là “à ơ để từ từ nhé, anh còn lo kiếm tiền nữa”. Lúc đó bạn làm thế nào, chia tay? Lại một hệ quả không mấy tốt đẹp.

Còn nhiều nhiều nữa những bất cập của việc sống thử mà mình không tiện nói hết.

Mình cũng xin tán đồng ý kiến của bạn ngocminh rằng “chúng ta không nên cấm đoán mà nên có sự bao dung và nên nhắc nhở và giúp đõ họ để họ không mắc phải những sai lầm đáng tiếc”. Âu cũng phải cậy nhờ vào “giáo dục”. Nhưng mình nghĩ cụm từ “sự bao dung" mà bạn dùng ở đây có lẽ nên nói thêm là sau khi họ có vấn đề trong việc sống thử.

Những ý kiến của mình bên trên không để phản biện hay bác bỏ một ai cả, tất cả các ý kiến của các bạn và cả của mình nữa đều có lý do, và cái lý của nó. Thế nhưng mình chỉ muốn đóng góp thêm một khía cạnh nào đó như một hệ quả không tốt từ việc sống thử. Chúng ta không chỉ là những người trẻ năng động, mà chúng ta còn là những người đang tìm hiểu về khoa học, mà ở đây là văn hóa, vì vậy cần nhìn nhận vấn đề đầy đủ hơn. Có thể những ý kiến của mình vẫn chưa đủ hoặc còn sai sót, thế nhưng mình rất vui vì được đóng góp chút gì đó cùng các bạn trong topic này.
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: "Sống thử" ở Việt Nam

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 3 03/03/09 12:06

Tôi xin được góp chút ít vốn kiến thức nhỏ mọn cho đề tài này trên bình diện tính lịch sử. Từ xưa, người ta đã sống thử (nếu có thể hiểu với nghĩa rộng là sống mà không có "thủ tục" kết hôn). Chẳng hạn như Huyền Trân Công Chúa và tướng Trần Khắc Chân. Hoặc như các lãnh tụ của Phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Họ tham gia chiến đấu và rồi thì sống với nhau vì đôi khi không thể tiến hành nghi lễ kết hôn mà cũng có khi là họ chả cần nghi lễ kết hôn!
Chúng ta không nên khuyến khích vấn đề sống thử, nhưng một khi người ta đã quyết định sống thử thì buộc phải tôn trọng người ta (vì đó là quyền riêng, vả lại, không tôn trọng thì biết ... làm gì người ta?).
Nói chung, với ý kiến cá nhân tôi, tôi không tán đồng chuyện sống thử nhưng tôi cũng không quá gay gắt với chuyện sống thử. Tôi muốn vợ tôi còn nguyên nhưng tôi chưa từng và cũng không có ý định đi kiếm cave hay gái như bạn chuot_nhat nói về những người đàn ông bảo thủ. Chủ trương, cả trai lẫn gái đều phải giữ mình, không biết thế có là bảo thủ chăng?
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "Sống thử" ở Việt Nam

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 4 04/03/09 15:41

thienphuong đã viết: Tôi muốn vợ tôi còn nguyên nhưng tôi chưa từng và cũng không có ý định đi kiếm cave hay gái như bạn chuot_nhat nói về những người đàn ông bảo thủ. Chủ trương, cả trai lẫn gái đều phải giữ mình, không biết thế có là bảo thủ chăng?

Cánh chị em gái thật tình rất vui khi có người yêu/chồng như anh... biết giữ gìn. Nhưng thực tế thì những người như vậy thuộc loại hàng hiếm... cái này không phải em định kiến mà em khảo sát qua sơ sơ rồi...
100% boy/man từng xem phim sex, có anh nói với em là chỉ có mức độ xem nhiều hay ít chứ không ai chưa xem. Em khảo sát độ tuổi 15-gần 30 đó... và sure là ít nhất 50% đã từng have sex.
Báo chí dạo này hay đăng tải hình ảnh & thông tin các cặp cấp II, III và SV vào nhà nghỉ với nhau đó...
Lạc đề hơi xa, nhưng tóm lại ý của em là nên "sống thử" có trách nhiệm để xem cả 2 có hòa hợp với nhau hay không trước khi kết hôn
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Sống thử

Gửi bàigửi bởi nguyenngocphuongloan » Thứ 2 11/05/09 16:07

Hiện nay, cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,Việt Nam đã và đang mở cửa giao lưu với các nước trên thế giới,nên cách sống và cách nhìn nhận vấn đề của người dân có phần thoáng hơn rất nhiều.Giới trẻ Việt Nam là những người đi tiên phong trong việc tiếp nhận sự giao thoa văn hoá.Bên cạnh nhũng mặt tích cực của việc tiếp thu văn hoá ngoại nhập như: sống tự tin,năng động,có tinh thần trách nhiệm,thì những mặt tiêu cực cũng tồn tại rất nhiều mà hiện nay có một vấn đề rất phổ biến trong giới trẻ từ nhân viên văn phòng,công nhân cho đến sinh viên là việc:sống thử
Một lần vô tình bật FM tôi nghe được câu chuyện của đôi bạn trẻ trong chương trình trò chuyện đêm khuya, cả hai đều là sinh viên năm nhất đại học Kinh Tế, cô ban mồ côi cha mẹ sống trong cô nhi viện còn bạn trai thì ở quê lên thành phố trọ học. Quen nhau được hai tháng thì hai bạn quyết định sống chung, một lần mẹ của người bạn trai ở quê lên thăm con, nghe bà chủ phòng trọ kể lại mọi chuyện, bà mẹ đã gào lên chửi bới con trai mình,bà bảo cô gái này là con gái hư, nếu như nó dễ dàng sống chung với con thì chắc chắn nó là con gái không đàng hoàng với lại một đứa không cha không mẹ thì không thề nào quen được,còn nhỏ phải lo học hành.Cô bạn đứng ngoài phòng nghe được tất cả câu chuyện , đau khổ bạn ấy đã uống thuốc tự tử phải vào bệnh viện cấp cứu ,hậu quả của việc sống chung giữa hai bạn là bạn gái đã có thai.Bác sĩ bảo phải chọn trong hai,một là người mẹ hai là đứa trẻ,không ai quan tâm, hai bạn phải phải đối mặt với một cú sốc tinh thần quá lớn
Cả hai bạn đều là sinh viên,là những người trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình nên đã đi lạc đường,bằng chứng là khi gặp chuyện bạn ấy không đủ bản lĩnh để giải quyết mà phải nhờ đến chuyên gia tâm lí,với một tâm trạng cực kì hoang mang
Người ta nói rằng khi hai người yêu nhau thì trong đôi mắt họ cái gì cũng là màu hồng,bước đầu yêu nhau là muốn tìm hiểu, sau vì cuộc sống sinh viên quá khó khăn nên quyết định sống chung để giảm chi phí trong thời buồi vật giá leo thang.Nhưng chúng ta có tinh chắc rằng sẽ giảm được chi phí hay không? Ngoài việc giảm được một phần chi phí nhà ở, tất cả các khoảng khác đều tăng, vì có ai giảm được nhu cầu ăn mặc đâu, và một khoảng không nhỏ cho tình phí như vui chơi giải trí
Nhưng vấn đề đâu chỉ có đơn giảm đến thế, chắc chắn khi bước vào cuộc sống tiền hôn nhân như thế thì hậu quả hết 95% là có thai, mà bản thân người con gái lúc nào cũng chịu nhiều áp lực tinh thần nhất
Đôi lứa nào sống với nhau lâu dài cũng gặp nhiều trắc trở .Những cặp vợ chồng có hôn thú khi gặp vấn đề thì sự trưởng thành, kinh nghiệm, bổn phận sẽ giúp họ vượt qua tất cả, còn những mối quan hệ của những người trẻ sống thử thì lấy gì để đảm bảo.Tình yêu? tình yêu cần một quá trình phát triển, cần được nuôi dưỡng bằng sự lãng mạng, cần sự trưởng thành của mỗi con người. Con cái? Trong khi có con là niềm mong mỏi của những cặp vợ chồng có hôn thú, thì có con là điều đe doạ đối với những cặp sống thử
Các bạn trai xin đừng nghĩ rằng sau cuộc sống thử thì bạn sẹ không mất gì, ngoài thời gian và tiền bạc rồi bạn sẽ đàng hoàng đến với người con gái khác như chưa từng xảy ra chuyện gì .Có đấy, các bạn có thể mất phẩm giá, liệu một người con gái nghiêm túc và kiêu hãnh có thể chấp nhận bạn khi biết về quá khứ của bạn
Bản thân những người trẻ chúng ta còn đang ngồi trên giảng đường đại học thì nên cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, nếu như có người yêu thì cũng tốt vì đó là động lực để hai người cùng tiến, nhưmg chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm trong sáng, cùng nhau đi ăn chè ăn kem vào ngày cuối tuần hay quá lắm chỉ là cái nắm tay, khi yêu chúng mình nên đặt lí trí lên hàng đầu, đừng để con tim lấn áp
Suy nghĩ của tôi là như thế, còn bạn bạn nghĩ sao về vấn đề này?
RANDOM_AVATAR
nguyenngocphuongloan
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 12/03/09 20:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Sống thử

Gửi bàigửi bởi nguoikhohieu_emdo102 » Thứ 4 27/05/09 9:36

đề tài này rất hay và gây tranh cãi rất nhiều,mà ai cũng có ý kiền rất hay và có lí,tôi chì có 1 chút ý kiến nho nhỏ muốn đóng góp thôi... :D .sống thử theo tôi nghĩ là :nó không bắt buộc đối với cả 2 mà trên tinh thần tự nguyện,họ tự nguyện sống thử vì ''tiết kiệm chi phí '''như các bạn đã nói,vì iu nhau,vì ''mốt''....nhưng 1 khi họ đã quyết định tiến đến việc sống thử thì có thể đối mặt với những kết quả họ đạt được từ đó,cũng chia sẻ với các bạn về câu chuyện của 1 người bạn thân của tôi,nó và chàng của nó iu nhau tha thiết lắm,tình cảm cũng sâu nặng lắm nhưng ngặt nỗi chàng là người ở ''PY''_ 1 nơi mà bố mẹ nó rất ghét,có thể nói là vậy.Và chắc các bạn cũng đoán được rồi đúng không?bố mẹ nó cấm nó quen chàng,hỏi tình iu là gì mà có thể khiến con người ta có thể từ bỏ cả gia đình để chạy theo tiếng gọi của tình iu,dẫu biết rằng như vậy là không đúng với cái gọi là'''chỉ có mái ấm gia đình..'''.vâng!nó đã cãi lại lời của cha mẹ nó,và quyết định từ bỏ gia đình để đi theo chàng khi mà bố nó bảo'''1 là gia đình,1 là cái thằng đó''',và rồi cả 2 đứa nó quyết định sống thử,tôi biết quyết định của nó khá vội vàng và thiếu cân nhắc,song chắc có lẽ là vì cái thứ tình iu gì đấy,nhưng tôi rất hiểu và rất cảm thông cho nó nên cũng ko ngăn cản chúng nó sồng thử,dẫu tôi biết cái mặt tốt hay ko tốt của việc sống thử(cũng như ý kiến của các bạn).hiện tại bây giờ chúng nó sống rất hạnh phúc các bạn ạh,tôi cũng cảm thấy mừng cho nó nhưng cũng chưa biết sau này sẽ thế nào,nó nói rất hồn nhiên '''sống bên anh ấy tao thấy rất vui,2 đứa tụi tao sướng khổ cùng chịu,sau này có như thế nào tao cũng không hối hận,việc tao làm tao chịu''',bạn thấy đấy sống thử không phải lúc nào cũng là sự ham muốn,sự tò mò,hay chạy theo cái mốt của phương tây,mà nó cùng có thể do hoàn cảnh đẩy đưa,chúng ta cần thông cảm và trân trọng họ hơn.biết rằng trường hợp mà tôi kể ko ít cũng ko nhiều,và vẫn có nhiều trường hợp khác như các bạn đã nói...tôi chỉ muốn nói 1 điều rằng''đã quyết định sống thử thì dù cho kết quả có như thế nào đi nữa thì hãy can đảm mà đối mặt,ko phải đỗ lổi cho ai cả,dân gian có câu nói '''có sức chơi thì có sức mà chịu''....cái đó tuỳ thuộc vào ý thức của mỗi người mà thôi
hihi nếu tui nói có gì mạo phạm hay không đúng xin các bạn chỉ giáo :lol:
RANDOM_AVATAR
nguoikhohieu_emdo102
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 12/12/08 20:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sống thử" ở Việt Nam

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 5 01/04/10 22:34

ngocminh đã viết:
Nguyên nhân chính của sống thử là gì?
Theo tôi có 5 nguyên nhân trực tiếp: Thứ nhất là điều kiện kinh tế của cả bạn nam và nữ chưa cho phép họ làm đám cưới, mua nhà, tổ chức đời sống gia đình. Thứ hai, do đa số bạn trẻ sống chung trước hôn nhân đều ở xa gia đình, xa sự quản lý của bố mẹ nên có thể tự do sống theo ý mình. Thứ ba là bởi nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn.Thứ 4 vì nó phù hợp với tâm lý tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ và một lí nữa là do gia đình ngăn cấm hôn nhân.


Mình xin phép bổ sung nguyên nhân của sống thử theo quan điểm cá nhân:
- Cả 2 điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chưa đủ khả năng tổ chức đám cưới theo truyền thống.
- Khi sống thử thì chưa có trách nhiệm làm dâu, rể, người trẻ bây giờ "ngại" vấn đề đó.
- Không phải sinh con, tập trung cho sự nghiệp dễ dàng. Nếu như kết hôn, sau 1 năm chưa có con thường bị mọi người xung quanh nói ra nói vào

Mình thấy lý do thứ 4 của bạn ngocminh chỉ đúng với những bạn còn rất trẻ, vẫn còn một phần đông những người trên 25t sống chung mà ko đăng ký kết hôn
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Sống thử

Gửi bàigửi bởi duahug » Thứ 2 05/04/10 17:12

Mình không đồng ý với ý kiến của bạn quachminh. Đúng, tình cảm là thứ cảm xúc thiêng liêng, nhưng chúng ta làm nghiên cứu về văn hóa học chứ không phải là nghệ sĩ. Vậy nên chúng ta hầu như phải loại bỏ hết cảm xúc thì mới có thể tìm ra bản chất của vấn đề được.
"Sống thử" theo tôi chỉ đúng về mặt hình thức là 2 người tự nguyện đến sống với nhau trước hôn nhân, còn nội dung thì họ không thể "thử" được, họ phải tự lo cho cuộc sống cho cả 2 người về kinh tế, sức khỏe mặc dù trước kia khi còn ở một mình thì gia đình đã lo cho họ khoản này rồi.
Bạn mintcandy đưa ra câu hỏi là sống thử có đi cùng với tình dục hay không? Mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau, nhưng câu hỏi của bạn ấy làm tôi nhớ đến những lời bình trong bài báo nói về "Âm Dương thành hình đồ". "Nhiều tộc người Việt như Gia Rai, Ê đê... đến nay vẫn còn giữ tục người nữ chủ động tìm chồng, có giai đoạn sống thử để chọn được người nam ưng ý nhất rồi mới cưới chồng..." Vậy tại sao đến giờ người ta lại coi trọng trinh tiết của người phụ nữ như vậy thì bài báo cũng lí giải luôn:"Thời xa xưa, ở những vùng kinh tế hái lượm, nông nghiệp chiếm ưu thế - vùng Đông Nam Á, vai trò chủ đạo thuộc về người nữ, tạo thành truyền thống văn hóa mẫu hệ." và "cũng chính là truyền thống văn hóa tình dục của người Việt cổ trước khi tiếp xúc với Trung Hoa". Vậy có thể nói, bức tranh đó đề cập đến sự hòa hợp trong tình dục chứ không hề nhắc đến có hôn nhân hay chưa hôn nhân. Nói cách khác, hòa hợp tình dục là mấu chốt của hai người khác giới sống với nhau.
Có khi nào, vì một cảm biết nào đó mà giới trẻ sống thử với mục đích tìm được người bạn vừa tâm đầu ý hợp trong cuộc sống thường ngày vừa muốn tìm người hòa hợp trong tình dục?
RANDOM_AVATAR
duahug
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 05/04/10 16:29
Đến từ: Khoa Văn hóa học- ĐH Văn hóa Hà Nội
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến23 khách