ngaỳ tình nhân 14/2 noí về tình yêu thời hiện đại

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

ngaỳ tình nhân 14/2 noí về tình yêu thời hiện đại

Gửi bàigửi bởi kduy000 » Thứ 4 13/02/08 14:52

Có một sinh viên người Úc nói với tôi bằng tiếng Việt: " Không tiền, không tình". Tôi rất ngạc nhiên vì câu nói cuả một sinh viên nước ngoài như vậy.
Tình yêu thời hiện đaị bị vật chất hoá và tiền hoá như vậy sao? hoỉ anh sinh viên nước ngoaì kia mới biết anh có quen bạn gaí việt nam nhưng vì anh không có nhiều tiền nên bạn gaí " đá đít" anh để quen người khác và chê anh ngheò quá !!!!

Tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng vững chắc là lòng trung thành, chung thuỷ. tình yêu cũng cần có sự thông cảm lẫn nhau.

nếu ai đó nói tình yêu ngaỳ nay là " một túp lều tranh haitraí tim vàng" thì điều đó hầu như là không thể trong xã hội ngaỳ nạy
Tình yêu cần được xây dựng và vun đắp mỗi ngaỳ....
RANDOM_AVATAR
kduy000
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 10/10/07 17:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ngaỳ tình nhân 14/2 noí về tình yêu thời hiện đại

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 6 28/03/08 21:31

Theo ý kiến của tôi "thì dù cho thời kì hội nhập ,tiến bộ "tình yêu thường đi đôi với tiền bạc "tôi nghĩ điều đó không đúng.Đối với những người sống ở nông thôn như nơi tôi sống chẳng hạn thì 8 tháng 3 ít có những ông chồng tặng vợ mình những bó hoa hồng hay là vô bếp làm việc nhà lắm vì với nghề nông ,nghề biển của họ ,để kiếm sống và hơn nữa họ không biết đó là ngày gì nữa nhưng tôi thấy họ vẫn hạnh phúc ,họ chẳng đòi hỏi gì chỉ mong được gặp lại chồng hay con họ đi làm xa về (như tết chẳng hạn). Tôi nghĩ nếu nói "một túp lều tranh hai quả tim vàng"trong tình yêu hiện nay chắc hi hữu lắm ,nhưng tình yêu là sự hiểu và thông cảm lẫn nhau ,có những đôi tình nhân ở xa nhau hàng nghìn km hay một vòng trái đất vì công việc thì làm sao 14 tháng 2 họ được cạnh nhau,tôi nghĩ tình yêu xuất phát từ những gì đơn giản nhất và đó là nền tảng của một tình yêu thật sự ,tui nghĩ những món quà không cần đắc tiền đâu,chỉ cần một lời chúc qua điện thoại để tăng thêm sự quan tâm và lòng tin ở nhau hay dành một tí thời gian tất bật với bao công việc được ngồi lại cùng nhau nói chuyện hay đi ăn kem chẳng hạn,thì tôi nghĩ nó càng tăng thêm hương vị của tình yêu hơn.Tôi vô tình hỏi một người con trai rằng"8/3"anh có tặng cho bạn gái anh gì không hay đi đâu chơi không?anh cười và bảo ở quê mà em ,đối với anh ngày nào cũng vậy chỉ cần có thời gian rảnh thì quan tâm ,gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ,tôi nghĩ không có món quà nào thiết thực nhất là "thời gian ,lòng tin ,sự thủy chung"của cả hai ,nếu yêu vì tiền thì đó có phải là tình yêu không???? :roll:.Nếu như sống ở nông thôn thì ngày nào cũng bình thường cả ,không hoa ,không quà ,nếu chỉ vì hai chữ "vật chất "thì các chàng thôn quê chắc không có người yêu quá :lol:.Nhưng bật mí với các bạn quê tôi cũng không ai "không yêu ""ế cả"
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ngaỳ tình nhân 14/2 noí về tình yêu thời hiện đại

Gửi bàigửi bởi ntmt » Chủ nhật 13/04/08 14:54

Tình yêu thời hiện đại - không phải cứ hiện đại là phải có " tiền " đi chung với " tình " ! Đồng ý rằng , ngày nay , chuyện " một mái lều tranh hai trái tim vàng " không còn nữa , nhưng không phải như thế có nghĩa là " anh có tiền thì tôi quen , Tôi đã lớn lên ở TP , nên không hiểu được nhiều về tình yêu ở nông thôn hiện nay như ngoclan , chỉ có thể nói một chút về những tình yêu hiện đại mà tôi đang chứng kiến xung quanh cuộc sống của mình .
" Nhà mặt phố , bố làm to " là điều kiện để một anh chàng nào đó dễ tìm bạn gái , người ta bảo con gái bây giờ thực dụng , không phải là không có lí , vì tôi thấy , nhiều bạn gái bây giờ chỉ quan tâm rằng " thằng đó " đi xe gì , mặc quần áo như thế nào , xài tiền ra sao ,...
Nhưng bên cạnh đó , tôi vẫn thấy những đôi bạn quen nhau , dù là một " công tử nhà giàu " - một cô Lọ Lem bình thường , hoặc ngược lại , họ vẫn bên cạnh nhau , chia sẻ và thông cảm , vẫn cùng nhau cố gắng học tập , để rồi có việc làm vững chắc , có tương lai ,...
Còn rất nhiều những tình-yêu-hiện-đại khác nữa , muôn màu muôn vẻ , người ta có cách chọn lựa , cách yêu của riêng mình , nhưng... những tình yêu bắt đầu = sự lợi dụng , nó cũng sẽ kết thúc trong bi kịch của sự lợi dụng thôi !!!
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron