“Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

“Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi phuongtim_dalat » Thứ 6 15/02/08 20:29

Ôm hôn nhau, thể hiện tình cảm riêng tư chốn công cộng (công viên, vườn hoa…) đã được bàn cãi nhiều và điều này xem ra có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó. Thế nhưng vô tư đến nỗi ôm hôn nhau…trên xe buýt thì quả thật cần phải xem xét lại bởi hành động này ít nhiều gây khó chịu cho những người xung quanh.


Hơn thế nữa những cách thể hiện tình cảm đậm chất phương Tây này đã theo chân sinh viên vào giảng đường đại học. Chúng ta đều biết các bạn sinh viên yêu nhau rất hết mình nhưng “hết mình” đến nỗi thoải mái ôm nhau trong khuôn viên trường - nơi có biết bao bạn bè, thầy cô qua lại thì thật là quá “dị hợm”.

Còn nữa, không thiếu những cặp dắt tay nhau đến lớp. Lên lớp rồi, họ không chỉ ngồi cạnh nhau trò chuyện tâm tình mà đôi lúc còn diễn những “đoạn phim” nóng bỏng cho bạn bè ngồi xung quanh xem.

Những hành động trên, đối với người phương Tây có thể là chuyên bình thường. Còn phương Đông chúng ta, ngày nay tuy đã có cái nhìn thoáng hơn, nhưng tôi dám chắc rằng phần lớn chúng ta không thể chấp nhận kiểu “tự do” dị hợm đó.

Chẳng ai có quyền ngăn cấm tình yêu sinh viên vì xét dưới góc độ pháp luật, các bạn đã là những người lớn, hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Thế nhưng, điều chúng tôi muốn chia sẻ chính là làm sao để các bạn sinh viên biết và hiểu nơi nào thích hợp để bày tỏ chuyện riêng tư - đó là một cách thể hiện con người có văn hóa.

Chúng ta từng đề cập đến văn hóa sử dụng điện thoại di động. Vậy thiết nghĩ, hơn ai hết, các bạn sinh viên cũng rất cần văn hóa, lịch sự khi thể hiện tình cảm riêng tư ở chốn công cộng, chốn đông người.[code][/code]
RANDOM_AVATAR
phuongtim_dalat
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 6 15/02/08 19:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Tình yêu nơi ký túc xá..."

Gửi bàigửi bởi tu_dalat » Thứ 6 15/02/08 20:30

Tình yêu nơi ký túc xá cũng vậy, cũng hội tụ đầy đủ các cung bậc tình cảm hỷ, nộ, ái, ố của một con người, một tình yêu đích thực. Tuy vậy, nó vẫn có những nét riêng độc đáo rất “sinh viên ký túc”...


Cưa cẩm…

Quá trình cưa cẩm các cô nàng đóng đô ở ký túc xá thật gian nan, trèo đèo, lội suối khi xưa còn thua xa bởi lẽ, nàng đâu có ở một mình. Người ta có câu cửa miệng cho các chàng đi cưa “muốn được cô chị thì phải quỵ luỵ cô em, e hèm cậu út”, chỉ có cô em và cậu út như xưa còn phải “e hèm” đằng này có đến cả chục cái miệng ăn, miệng nói, 20 con mắt nhòm ngó và cũng có đến 20 cái tai nghe ngóng khiến cho chàng và cả “chân gỗ” của chàng phải xét nét, dò la, để ý không thì đánh mất điểm như chơi. (Đôi khi 10 chiếc camera vẫn còn ít chứ chưa phải nhiều nhặn gì). Ôi! Ghi điểm trước cả tá người quả là một vấn đề nan giải.
RANDOM_AVATAR
tu_dalat
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 15/02/08 19:04
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Vật chất hóa tình yêu

Gửi bàigửi bởi tu_dalat » Thứ 6 15/02/08 20:31

Có nhiều cặp đôi yêu nhau không quá quan trọng việc sẽ tặng và nhận được quà gì, chỉ cần đóa hoa kèm lời chúc ngọt ngào là đủ. Nhưng lại có những chàng/nàng đặt nặng vấn đề quà cáp. Chàng thì bằng mọi cách phải có được món quà thật đẹp, thời thượng, đắt tiền tặng cho nàng vì như thế nàng mới vui và biết được mình yêu nàng nhiều thế nào. Còn các nàng lại đoán già đoán non xem mình được gì, có đẹp không, ước lượng quy đổi ra tiền là bao nhiêu…



Đối với các chàng khá giả thì mua một món quà chỉ là "chuyện nhỏ" nhưng với các chàng như Hòa - sinh viên Xây dựng đầu tháng no cuối tháng đói thì lại là một chuyện "rất lớn". Để làm vui lòng người yêu hay là để thể hiện mình, Hòa đã hy sinh cả tháng tiền ăn để mua quà cho nàng rồi chấp nhận ăn bánh mì, mì tôm cả tháng sau đó.
RANDOM_AVATAR
tu_dalat
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 15/02/08 19:04
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi tu_dalat » Thứ 6 15/02/08 20:41

Mong các bạn đóng góp thêm ý kiến, để vấn đề được "hấp dẫn" hơn :roll:
RANDOM_AVATAR
tu_dalat
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 15/02/08 19:04
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi truc_tq » Thứ 6 22/02/08 10:49

Mình cũng đồng ý với bạn về những biểu hiện "tình yêu SV thoáng" như vậy. Các bạn SV chúng ta phần lớn đều đang sống xa gia đình, cho nên chuyện có "bạn tâm tình" (mình chưa dám khẳng định là "người yêu") cũng là đều dễ hiểu, phương Đông hay phương Tây đều có những nhu cầu tinh thần đó. Tuy nhiên, vấn đề làm mình quan tâm nhất không chỉ là biểu hiện yêu như thế nào, mà thiết nghĩ, "văn hoá yêu" còn thể hiện qua việc người này quan tâm đến người kia như thế nào. Đọc bài viết của bạn,hẳn chúng ta sẽ băn khoăn không biết đằng sau những cái ôm hôn thống thiết, những cử chỉ mặn mà nơi đám đông ấy phải chăng là một tình yêu chân thật hay cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, người khác có "bồ" thì mình cũng có "bồ" cho vui. Nàng hãnh diện vì có chàng đẹp trai, "bao sân" đủ thứ chi phí,từ sinh nhật, Valentine, ngày 8/3,...,lại có dịp nở mặt nở mày với bạn bè. Chàng cũng rất hồ hởi chở nàng đi giới thiệu với các "chiến hữu" khi "cưa" được một em cũng kha khá. Vậy thì kể ra, khoảng tình phí kia cũng đáng lắm. Vậy là họ "yêu" nhau, thể hiện công khai với mọi người. Ngược lại, "ít xu" hơn một tí thì chàng phải "tự thân vận động" nhiều hơn. Mình đã từng tận mắt chứng kiến một anh chàng quỳ xuống trước mặt một cô gái ngay dưới trời mưa, giữa kí túc xá đông người đang dõi theo, hò hét, tò mò. Hỏi ra mới biết, cô nàng giận anh chàng tới trễ buổi hẹn đi...ăn tối, trời ạ, hết bình luận nổi luôn,vậy mà hai người làm như trong phim Hàn Quốc. Thật ra, nếu được, mình cũng muốn nói lên những gì mình nghĩ. Nếu như các bạn thật sự thích ai đó, các bạn hãy quan tâm đến người ấy một cách chân thật nhất, hai người cùng giúp đỡ nhau, động viên nhau, như vậy tình yêu mới đẹp và đáng quý, đúng không?
RANDOM_AVATAR
truc_tq
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 3 27/11/07 17:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 3 25/03/08 17:34

Mình cũng là sv và cũng đã từng rất khó chịu với cái kiểu yêu đã được đề cập ở trên! Có thể xem cách "yêu mọi lúc mọi nơi" như vậy là một hiện tượng văn hóa ngoại lai hay không? Chỉ biết rằng Giới trẻ ngày nay có những cái rất "quái" mà ngay cả mình cũng khó chấp nhận được! Sự vật ngày càng phát triển tiến lên, ngày nay đã thế, mai này sẽ ra sao??? :?: Không dám tưởng tượng nhiều đâu! Không phải là biện hộ, nhưng mong các anh các chị,các thầy các cô lượng thứ cho những hành động không đẹp đó, biết đâu các bạn í sẽ sửa chữa khi "lớn" thêm chút nữa!
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi nguyen thi kim chi » Chủ nhật 30/03/08 20:09

Mỗi chúng ta đều có cách biểu hiện tình cảm của mình khác nhau. Tuy nhiên tình cảm thì không thể nào gương ép được. Dù bạn là người nước ngoài hay người Việt Nam thì cũng vậy. Thiết nghĩ do ý thức của mỗi chúng ta mà thôi. Một số người nước ngoài cũng như người Việt nam hôn nhau nhưng không làm những người bên cạnh khó chịu , tuy nhiên một số người làm điều ấy gây khó chịu những người xung quanh. Vậy hôn như thế nào để thể hiên mình là người có văn hoá?Có lẽ đây là một vấn đề khó và tôi nghĩ chúng ta cần có những buổi toạ đàm , những chương trình đề cập đến vấn đề tế nhị này nhăm giáo dục văn hoá yêu cho sinh viên , học sinh góp phần nâng cao đời sống vănhoá cho cộng đồng
RANDOM_AVATAR
nguyen thi kim chi
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 6 12/10/07 18:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “Văn hóa” yêu ở sinh viên?!

Gửi bàigửi bởi ntmt » Chủ nhật 13/04/08 15:09

" ôm hôn thống thiết, những cử chỉ mặn mà nơi đám đông ấy phải chăng là một tình yêu chân thật hay cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua " , tôi nghĩ điều này không thể trả lời một cách chính xác được .
Chúng ta mở cửa , chúng ta được " nhận " thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái " mất "... một trong những cái mất đó là lối suy nghĩ " thoáng " trong tình yêu của giới trẻ . Sách , truyện , phim ảnh ,... nó ngấm dần mà người ta không biết , có thể gọi là vô-thức , rồi người ta hành động , và cứ cho như thế là bình thường...
Nhìn cảnh 2 người hôn nhau trước cổng trường , nhìn cảnh người ta âu yếm nhau trong " vườn học tập " - trước con mắt bao nhiêu người , nhìn cảnh trong lớp học mà người này dựa vào người kia ,... tôi cũng cảm thấy " ngứa mắt " , nhưng... làm gì được ? Sv rồi , họ chẳng giống như em nhỏ để mình còn la rầy , họ có nghe mình nói không ??? tôi nghĩ là không ! Sự thay đổi nhận thức về những hành động của mình , có chăng là ở chính bản thân họ thôi !
Tình yêu sv bây giờ khác 5 năm về trước , và tình yêu sinh viên 5 năm sau cũng sẽ khác tình yêu sv bây giờ , phải chăng , sẽ càng bạo dạn hơn , càng " thoáng " hơn nữa ???
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến27 khách

cron