“VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

“VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi huynhcamthuy » Chủ nhật 24/02/08 21:59

Ghen là một cảm xúc thường thấy của con người, khi mình không có lại thấy người khác có dư thừa; mình thì rất muốn còn người khác không muốn cũng được, ghen quá đi chứ…! Nhưng đó là thói ghen tỵ nhỏ nhen trong cuộc sống, còn “ghen tuông” trong tình yêu được biểu hiện ra sao?NHư thế nao mới được xem là ghen một cách có “văn hóa”?
Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng ghen mới là yêu, hay ghen la bạn đồng hành của tình yêu. Quan niệm đó đúng nhưng chưa đủ và chưa bao quát hết mọi trường hợp diễn biến trong cuộc sống. Theo quan điểm của tôi, ghen sẽ thật sự làm cho tình yêu thăng hoa nếu như nó diễn ra trong đúng tình huống và mức độ cho phép. Một cô gái muốn thử lòng chàng trai mình yêu và thử hỏi ý kiến của anh ta khi người yêu cũ hẹn gặp chào từ biệt đi du học chẳng hạn, nếu người yêu của cô gái vẫn dửng dưng và không một chút tỏ vẻ lo lắng hay dặn dò bằng những lời yêu thương khẳng định niềm tin của mình dành cho cô gái, thì chắc hẳn cô gái sẽ cảm thấy anh ấy chưa thật sự yêu mình; nhưng nếu chàng trai tỏ ra ghen tuông một cách thái quá và không cho phép cô gái đi gặp anh bạn kia thì khi đó, ghen đã trở nên lòng ích kỷ, sư chiếm hữu, không còn là tình yêu nữa. Có không ít những tình huống ghen xảy ra trong cuộc sống nó mang tính tình dục, không còn là tình yêu nữa. Chẳng hạn, khi người vợ thấy chồng mình đang đi chơi với một cô gái khác đã vội thuê người tạt axít, hoặc làm những điều gây tổn hại cho cô gái, gây tổn thương cho chồng với mong muốn chồng sẽ quay trở lại với mình và cho rằng mình đang thể hiện tình yêu. Không phải, đó là một sự chiếm đoạt của lòng ích kỷ, một hành động điên rồ để xả cơn tức giận, điều đó cho thấy cô vợ đã đánh mất niềm tin nơi chồng mình. Tình yêu được thể hiện như thế nào? rong tận đáy lòng, luôn mong mỏi người yêu được hạnh phúc bền lâu, được sống những tháng ngày vui vẻ theo ý muốn của anh ấy/cô ấy, đó mới thật sự là tình yêu. Do đó, nếu một người chồng tốt phát hiện vợ mình đang yêu một người đàn ông khác và sau khi tìm hiểu, cân nhắc, biết được đó là cảm xúc thật của cô ấy rồi đành lòng để vợ ra đi, với mong muốn cô ấy được hạnh phúc thật sự, thì theo tôi đây là một biểu hiện rất tích cực của tình yêu mà không phải bất cứ ai cũng thực hiện được. Nếu như bạn cố níu giữ cô ấy trong khi trái tim nàng đã thuộc về một người khác thì đó chỉ là sự chiếm đoạt mang tính dục vọng chứ không còn là tình yêu nữa.
Như vậy, ghen sẽ bóp chết tình yêu nếu nó được thể hiện không đúng lúc hoặc với một mức độ thái quá. Ghen trong trường hợp này cũng đồng nghĩa với việc đánh mất niềm tin đối với nhau vốn là cơ sở khá vững chắc trong tình yêu.
“Ghen” cũng như một món ăn, đừng làm cho nó trở nên quá ngọt hay quá mặn, điều đó thể hiện một nét văn hóa rất tinh tế, ý nhị của người Á Đông nói chung của người Việt nói riêng. Trước khi cân nhắc lý trí xem mình có nên bộc lộ cảm xúc ghen hay không, các bạn hãy tự hỏi bản thân mình trước, xem mình đã làm gì không phải với người yêu, với vợ/ chồng mình để anh ấy/ cô ấy phải tìm đến với một người khác; sau đó, hãy xét đến bản thân anh ấy/ cô ấy, tức là xem hành động, việc làm, thái độ của họ có hợp với đạo lý, với tất cả những gì đang xảy đến trong xã hội hiện đại ngày nay, với những mâu thuẫn vốn có đã diễn ra từ lâu trong cuộc sống vợ chồng hay quan hệ yêu đương; từ đó đi đến quyết định người ấy có đang để mình phải ghen hay không? Và làm thế nào để kiềm chế cảm xúc ghen tuông, mặc dù thỉnh thoảng lý trí vẫn không muốn nó xảy đến, nhất là ở phụ nữ? Theo quan điểm của tôi, đó là một quá trình “rèn luyện” của mỗi bản thân chúng ta trong cuộc sống để mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Có thể bằng nhiều phương thức khác nhau, xem các chương trình về “gia đình” trên đài truyền hình, đọc báo hoặc tham gia trao đổi ý kiến trên diễn đàn chẳng hạn; đó cũng là những phương thức giúp chúng ta học hỏi và phát hiện được nhiều điều thú vị, bổ ích trong cuộc sống để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
Nói tóm lại, ghen là một cảm xúc rất bình thường của con người. “Văn hóa” ghen sẽ được thể hiện ở một tình yêu mà trong đó có sự hi sinh, thương yêu lẫn nhau và luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực hiện ước mơ riêng của mỗi người và đạt đến một sự thành công, hạnh phúc mà cả hai đều mong đợi.
Các bạn có đồng ý với quan điểm của tôi không? Theo các bạn, “văn hóa” ghen được thể hiện như thế nào trong xã hội hiện đại ngày nay?
RANDOM_AVATAR
huynhcamthuy
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 17:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi Nhatchimai » Thứ 6 14/03/08 21:25

Ôi em Thuý ơi, ghen là một trong những cái thú của người phụ nư. Họ tựa như một cỗ máy đánh mùi mà cái mùi ghen thì nằm đâu đấy trong cái mùi rất đàn ông, nên cho dù có "tắm táp" sạch sẽ thì đàn ông cũng là con mồi ngon cho phụ nữ đánh ghen thôi em. Anh đang chịu trận nè, hihi
Hình đại diện của thành viên
Nhatchimai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 07/03/08 11:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 6 14/03/08 22:33

úi giùi ui anh Nhatchimai ơi, ghen k chỉ là "cái thú" của phụ nữ đâu, các đấng mày râu khi ghen cũng khủng khiếp lắm kia

vợ: (gửi thư cho chồng đang đi xa)
"thửa ruộng đôi bờ cạnh dốc mông
từ bữa anh đi vẫn bỏ không
cỏ mọc ven bờ k người phát
em mướn người cày có được k?"

chồng: (phúc đáp)
"nước lên cỏ mọc ven bờ
ông còn để đó mặc kệ ông
nếu mướn người cày gieo giống lạ
ông về bờ sạt chết với ông"

(bài này lượm được trong một buổi bù khú bạn bè :mrgreen: )
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi dragoncrab » Thứ 2 17/03/08 13:40

ghen thời nay hả, là đồng nghĩa với mướn thám tử theo dõi, bắt quả tang, tạt axit, làm nhục đối phương trước công chúng (lột quần áo lôi xềnh xệch ra đường như các báo đã đề cập)
à, còn nữa, có vụ ông chồng có tính ghen thái quá, mỗi khi đi làm đều lấy ổ khoá khoá quần vợ lại , đến nỗi bà vợ bị "bể"... rồi chết! vụ này cũng có đăng trên báo
thế thì có còn gì là văn hoá nữa đâu!!
RANDOM_AVATAR
dragoncrab
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 6 07/12/07 12:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi kim_chinh » Thứ 4 19/03/08 20:11

co ai yêu mà lại không ghen?
co ai ghen mà lại không yêu?
NGUYEN THI KIM CHINH HVCH 2006
Hình đại diện của thành viên
kim_chinh
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 11:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Cho bit thế nào là “Ghen” nhé!!!

Gửi bàigửi bởi victoria » Thứ 3 25/03/08 8:18

Tham khảo qua một số bài của các thành viên trong nhóm mình phải công nhận “ghen” thời nay quả là bạo lực!
Các bạn đã bao giờ thấy chỉ vì ghen tuông bóng gió với chồng mà người phụ nữ này đã giết chết hai đứa con thơ dại của mình chưa? Sau đây mình xin trích một đoạn tin đó để các bạn cùng chia sẻ. Tôi xin cam kết sự việc này là có thật.
“ Mẹ sát hại con: Quẫn trí hay không có lương tri?
Sáng 19-3-2008, một người phụ nữ trẻ mặc áo jean xanh, dừng xe máy và đi bộ vào trụ sở CA xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bình thản lấy trong túi áo ra một con dao Thái Lan nhỏ, chị ta nói với anh cán bộ trực ban: “Tôi vừa giết hai đứa con của mình, giờ đây tôi ra trình diện…”.
….. Trên chiếc nệm, hai đứa trẻ được mặc quần áo đẹp và nằm im như đang ngủ. Nhìn vào hai khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt cho thấy 2 đứa trẻ đã chết. Khám nghiệm trên thân thể hai bé Nguyễn Lê Bảo Trâm (SN 2004) và Nguyễn Lê Trúc Anh (SN 2007), cho thấy nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai đứa trẻ là do sốc vì mất máu nhiều……”
Đọc đến đây, tim mình như muốn thắt lại. Nhìn cảnh tượng thương tâm trên, không ai có mặt tại đó không khỏi bàng hoàng, xúc động và họ càng hoảng hốt hơn khi hung thủ giết người lại chính là Lê Thị Thanh Thảo (SN 1982, ngụ tại ấp 2, xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương) mẹ ruột của chúng. Thật tội nghiệp và đáng thương cho những đứa trẻ vô tội. Chỉ vì những ngờ vực vô cớ, ghen tuông bóng gió đã dẫn đến thảm kịch cho một gia đình. Phải chăng người mẹ này đến một chút lương tri còn không có huống chi là cái “ghen” hơi hơi hơi … có văn hóa?!
Chuyện phụ nữ ghen tuông không phải là chuyện hiếm, song đến mức dám sát hại luôn các con đẻ của mình như Lê Thị Thanh Thảo thì không còn gì có thể biện minh cho tội ác đó. Tội ác này cần được xã hội lên án và xử lý đích đáng theo pháp luật.
Biết bao nhiêu truyện xảy ra cũng chỉ vì chữ “Ghen”. Phải chăng “Ghen” luôn là đề tài “hot” đáng để chúng ta phải bàn luận???
RANDOM_AVATAR
victoria
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Chủ nhật 09/03/08 23:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 5 27/03/08 14:23

Đây là bài "Tôi yêu em" của Puskin
Puskin có ghen khổng Thế nào là ghen "có văn hóa"? Mời các bạn đọc bài thơ

(Bản dịch nghĩa)
Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.

(Bản dịch thơ của Thúy Toàn)
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 6 28/03/08 21:36

:( N hưng ghen nhiều quá thì "tình yêu "có trụ hạng không???
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi ha noi » Thứ 4 02/04/08 8:18

Tât nhiên có yêu mới có ghen, nhưng ghen vừa phải thôi thì còn chịu đựng nổi chứ quá mức thì không chấp nhận đươc. Thường thì phụ nữ ghen nhiều, nhưng bạn nghĩ sao khi các ông chồng cứ kiểm soát từng chi tiết nhỏ của vợ mỉnh đến mất tự do? Hỡi các đấng mày râu, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé !
(Nguyễn Thị Công Dung HVCH ngôn ngữ 2006)
RANDOM_AVATAR
ha noi
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/08 19:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: “VĂN HÓA” GHEN TRONG TÌNH YÊU

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 5 03/04/08 10:56

trong tình yêu không những những "phái yếu "chúng tôi là "ghen" mà ngay cả "cánh mày râu "cũng ghen nữa ,cách ghen của họ cũng ghê lắm !!họ có thể đánh vợ mình hay không cho vợ mình "sửa soạn"nè
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách

cron