Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi Nhatchimai » Thứ 6 14/03/08 10:19

Đàn ông là một tính từ chỉ một điều gì đó mãnh liệt lắm, kiên cường lắm, to lớn lắm và trơ trọi lắm. đàn ông là một danh từ chỉ giới tính khác đàn bà. Cả cái tính từ lẫn cái danh từ đó đem lại cho đàng ông một chất tu mi nam tư, đội đá vá trời, gian nguy không từ, hiểm nguy không bỏ. Đàn ông, đó còn là bậc quân tự trọng nghĩa khinh tài, đi qua ruộng dưa dép đứt không cúi xuống nhặt. Nhưng đàn ông cũng là kẻ phong tình, sông bao nhiêu nước cũng không vừa đến nỗi chị em chỉ biết chặc lưỡi: đàn ông mà.
Nhạc trẻ - không biết dùng từ gì cho đúng bởi lẽ nhạc trẻ chỉ có ở Việt Nam. Trên thế giới thịnh hành các thể loại pop, rock, cổ điển, rhythem&blue … Ở Việt Nam ta thường có nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, nhạc sến, nhạc dân ca, hay đượm màu sắc hơn là nhạc xanh sôi động, nhạc đỏ hùng tráng, nhạc vàng tình cảm… Và những cuối thập niên 1990 một danh từ mới ra đời: nhạc trẻ… .
Ban đầu cái tên nhạc trẻ được đón nhận, và trở thành một phần trong đời sống âm nhạc. Nhưng cái thời kỹ thuật số và internet thịnh hành, nhạc trẻ ngày càng biến tướng khiến cho người ta phải bàn lại tên với những cái gọi là nhạc thị trường, nhạc trẻ, nhạc chợ, nhạc … nhằm để định danh đúng hơn cái thể loại này.
Mặc cho mưa gió bão bùng, mặc cho nắng cháy thịt da, trong các quán cà phê dẫu thượng dẫu hạ, dẫu vàng dẫu cám, nhạc trẻ vẫn được bật lên hết công suất để “phục vụ” thượng đế. Nghe nhạc ta thấy tình yêu nhẹ nhàng bay bổng lãng mạn biến mất, thay vào đó là kiểu tình yêu thực dụng, kiểu lậm lụy đa đoan, kiểu trách móc thẳng ruột ngựa. Các bóng hồng với hình ảnh bướm hoa, tà áo dài phất pha ít đi, nhường chổ cho sự trỗi dậy của … nam tính – tức giới đàn ông trở thành đề tài của ca hát. Mà đàn ông đi vào cái ca hát này cũng … lạ lắm cơ, trông và nghe … yêu lắm cơ!!!
Thử nhìn vào những người hát trên sân khấu – xin lỗi trong bài này tôi không thể dùng từ nghệ sỹ, hay ca sỹ, nhạc sỹ được – thường chỉ thấy toát lên một chất nữ tính. Từ điệu bộ, cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói, tất tần tật … trông yêu lắm cơ. Khuôn mặt baby, mái tóc không bồng bềnh thì cũng vuốt ve đủ kiểu, mà cơ man nào là màu với sắc, trông … yêu lắm cơ. Nhưng hầu như người hát trên sân khấu nào cũng lâm li bi đát, cũng lậm lụy với … một tình yêu ở ngã ba, ngã tư đường, với … thân phận đàn ông, hứa thật nhiều và... thất hứa thật nhiều, chỉ biết ước ao chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế. Hẵn nhiên ý tại ngôn ngoại, giới giang hồ không ngại gì mà … chế thêm cho đúng với khẩu vị tình của mình, nên biến tấu thành tam sao thất bản để ăn theo. Cảm ơn Phúc (ƯHP), trông Phúc … yêu lắm cơ! Bọn đàn ông họ Sở tên Khanh bỗng làm đơn xin đổi thành họ … Hứa: Còn đâu lời anh hứa, Giờ thì anh hứa để làm gì… Hứa, Không cần phải hứa đâu em, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Lời hứa, Hứa và nói đi em, 1.000 câu hứa, Hãy tin lời anh hứa…
Giờ anh phải làm sao đây, khi lời hứa đã rêu phong? Người đàn ông bỗng trở nên yếu đuối trước bóng giai nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, nên đã hứa với mỹ nhân rồi, giờ … thất hứa, thì đành … khóc, nên giang hồ xuất hiện những môn công phu có cái tên lạ: Nước mắt đàn ông, trong đó vận dụng chiêu khi cơn mơ đã trôi qua trong đời thì người đàn ông cũng khóc giống như ai, để hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, hãy để nước mắt chứa chan trong lòng. Phải chăng nước mắt chỉ dành riêng cho phụ nữ? Xưa rồi Diễm, thời đại … bình đẳng giới mà. Nếu một người đàn ông khóc là yếu đuối, thì hẵn anh ta cần phải có sự dũng cảm xiết bao để làm được cái điều … yếu đuối đó.
Nhưng tại sao anh khóc? Vì sóng gió ba đào của những trái ngang nên Người ấy và tôi em phải chọn với lời lẽ thật sầu ai: Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi … Mà cũng sau đó chính nhóm hát này cho ra đời một pho võ công biến dị thành Người ấy và con cha phải chọn, cỡ như Quỳ hoa bảo điển là phiên bản của Tịch tà kiếm phổ của Kim tiên sinh vậy. Thế nên anh khóc, người đàn ông khóc, và khóc vì … đàn ông quá... tham lam. Tham lam vì Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường vậy nên Thôi anh cứ đi với một sự thực phủ phàng: Tôi nào tin vào mắt mình, nhưng rồi tôi phải tin, người kia chính là bạn thân tôi… Anh hãy bước đi vì tôi không cần người dối gian, cô gái cố tố một chàng tham lam đã yêu một lúc hai người con gái vốn là bạn thân với nhau. Ừ thì cần chi những kẻ dối gian kia, vì Người dối gian sẽ gặp người gian dối thôi mà.
Trong mắt các em đều là Lỗi của đàn ông, vì 4000 năm nay Đàn bà là thế, vậy nên Xin đừng xát muối trái tim em nữa hỡi Người đàn ông tham lam. Đàn ông không được làm đàn bà khổ đau đâu nhé, vì đàn bà là thế ai cũng giống như ai. Đàn bà là thế, nỗi đau của tôi. Làm sao hiểu hết trái tim đàn bà, Qua rồi cái thời con gái nói có là không, nói không là có nhé. Xin lỗi, thời đại này phải nói thẳng nói thật nhé. Người thứ nhất là người tôi rất yêu. Yêu hơn chính cả bản thân của tôi. Người kế tiếp chỉ là tôi muốn yêu cho vui chứ chẳng muốn yêu thật lòng. Lỗi do riêng mình tôi nhưng đã khiến hai người đau. Và lỗi này của hầu hết đàn ông. Hoàng Cầm ơi, Nhất Chi Mai cũng nghe xót xa như rụng bàn tay.
Sông bao nhiêu nước cho vừa Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng, vậy trách chi Người đàn ông tham lam mà cứ thán ta: Người đàn ông tham lam chính là anh, một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai… Cô em này dùng phương pháp quy nạp, từ cái trực quan sinh động đi đến cái trừu tượng, từ cái cụ thể đi đến cái khái quát, nên kết luận: Thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam... yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô, rồi cho yêu như vậy mới là yêu. Kết luận này mang tính thực tiễn, vì … xanh rờn, trong khi mọi lý luận khác đều là màu xám. Đó còn là Người đàn ông tham lam, Anh đẹp trai thì sao, Đàn ông là thế, Tôi không trách lầm em, Thì thôi chẳng cần, Con trai là thế, Người đàn ông chân thật, Người đàn ông tốt, Người đàn ông có trách nhiệm, ừ thì là bởi Tình yêu không đối chất... vì thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác ...Nhưng đàn ông có thực sự như … trực quan sinh động đó? Biết chết liền. Những mối tình lâm ly kia, qua lời lẽ của mấy cô nàng tóc vàng này, nghe cũng có lý, nhưng cũng chỉ là một chiều. 4000 năm nay rồi, họ vốn thế, vì đó là … truyền thống. Làm khác đi, họ bị … chê là bê đê. Thế nên, muốn làm một trang tu mi nam tử vốn đã khó, nay lại càng khó hơn trong một xã hội bình đẳng giới, và lắm lúc, theo lời kể của chàng, thì họ mới chính là … nạn nhân. Vì thể nên buồn, nên khóc – vốn là hình ảnh của sân khấu suốt mấy năm nay. Họ cũng ... nhẹ dạ như ai.
Trở lại chuyện của Phúc, anh chàng có bề ngoài … trông yêu lắm cơ này tâm sự: Thế anh lầm quá, chính anh cũng thế mà... bao năm qua ta chẳng thua ai, nhưng hôm nay ngậm ngùi thôi ta đành bó tay. Ừ, đành bó tay thôi. Một người hát trên sân khấu khác đưa thêm bằng chứng: Tôi yêu em ngu ngơ như con thiêu thân lao vào khói mây của Người đàn ông tội nghiệp. Đời vốn éo le, giới đàn ông vốn luôn nghĩ cách lừa tình, ai ngờ … gậy ông đập lưng ông. Bởi anh Yêu lầm, nên Tôi đã lầm tin em. Họ Hứa đổi sang thành họ … Đỗ.
Bây giờ tôi phải tin ai đây, nếu tin, tôi sẽ luôn bị lừa. Dẫu vậy tình yêu là một điều gì đó kỳ diệu, là tặng vật thượng đế ban cho loài người, nên biết thế, thì cũng vẫn phải yêu và kết cục: Một lần nữa, tôi bị lừa. Nghe câu này, ta biết có một tiền giả định – đây không phải là lần duy nhất. OK, như vậy đi.
Đàn ông khóc, đàn ông bị lừa, đàn ông đi lừa là những đặc điểm nổi trội trên sân khấu thời gian gần đây, và xu hướng chưa cho thấy sự dừng lại. Khóc cũng vì đau, khóc cũng vì tham, và khóc cũng vì … Tôi không lo được gì cho em! Mà khóc cũng vì Tại em mà tôi như thế, chẳng qua vì yêu em nên anh ... làm ăn thất bại. Ôi đàn ông, tội lắm cơ!
Trong Tôi không lo được gì cho em có đoạn em ước mơ được sống giàu sang, nhưng tôi vẫn là chính tôi, không lo được gì cho em. Ôi lẽ đời là thế, vẫn là chính tôi, không lo được gì cho em, nên đành bỏ cuộc. Âu cũng có chút...tình người. Tiếc thay, khúc sau người đàn ông này lại oán: Vì nếu đã biết trước, tôi đã không yêu em thì chẳng khổ đau thế này đâu để chỉ rút ra cho mình một bài học: Giờ đây tôi yêu ai cũng sẽ chẳng yêu thật lòng vì sợ sẽ giống lúc trước, em lại sẽ bỏ tôi mà đi. Ừ, từ nay tôi cạch tới già. Đành phải … nhịn vậy. Yêu mà cũng phải nhịn. Tội lắm cơ!
Nhưng đàn ông, may thay, vẫn còn có những người cảm khái, đáng mặt. Nên dẫu bị lừa, bị phụ, thì ta đây vẫn là … đàn ông nhé, không dễ bỏ cuộc đâu nhé, vì thế Đừng … tưởng bở nhé! Đàn ông là thế, cũng chỉ bởi Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế, tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai. Làm sao biết những người kia ai sẽ yêu tôi thật đây hay rồi cũng như em dối lừa... Mà cũng chỉ bởi một Người đàn bà ích kỷ. Khi Bên nhau dù không còn cảm giác, vậy thì Sao em ép anh phải yêu em, thế nên anh phải Mặc kệ người ta nói…và đôi khi cũng phải … tin vào đối phương người ơi
Qua bao ngày gian truân, ngày xưa kia, giờ đây mới được em yêu kề bên anh, mà ngu sao làm chi để vụt bay, mất tình sẽ đau... Yêu mà cũng ... ngu. Ừ, … ngu lắm cơ!
Khó tìm được sự viên mãn trong tình yêu, bởi đời chỉ toàn là ô trọc. Có chăng, một sự đoàn viên của đôi trẻ, thì đó là một đôi trẻ … đồng tính với những ẩn khuất đầy bất ngờ: Kiếp đàn bà thân xác đàn ông, Người ấy và con cha phải chọn, Bất ngờ anh yêu người cùng phái, hay là thân phận đọa đày của các kiếp đàn ông: kiếp đỏ đen, kiếp đạo tặc …
Giới đàn ông bị phê bình quá nên một dạo thường hay biện minh. Nếu chị em hát bài Em sẽ là người ra đi, thì các anh đáp lại: Anh sẽ là người đi theo. Nếu phụ nữ trách: Người đàn ông tham lam, thì các anh bào chữa: Đàn ông không phải ai cũng tham lam. Nếu đã có Người phụ nữ tự tin, thì phải có Người đàn ông tự tin … Ừ, Làm người ai làm thế
Ôi đàn ông, lỗi tại đàn ông
Nhất Chi Mai
P/S: Những chữ in nghiêng đậm là tựa đề các bài hát, những chữ in nghiêng thường là trích từ nội dung các bài hạt Mong quý vị chỉ bảo thệm
Hình đại diện của thành viên
Nhatchimai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 07/03/08 11:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi ha noi » Thứ 4 02/04/08 8:30

Nói chung là tôi không thể chịu nổi những lời bài hát tương tự như vây. Tại sao lại cứ phải gào thét trong đau khổ như vậy để làm gì nhỉ? Nghe những loại nhạc đại loại như vậy tôi chỉ thấy ghét thêm cánh đàn ông các bạn thôi !
(NGUYỄN THỊ CÔNG DUNG - HVCH NNH 2006)
RANDOM_AVATAR
ha noi
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/08 19:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 4 02/04/08 23:31

"Nghe những loại nhạc đại loại như vậy tôi chỉ thấy ghét thêm cánh đàn ông các bạn thôi !"
Mình không hiểu sao ha noi lai nói thế!
Mình cũng không thích mấy loại nhạc thị trường đó , nhảm nhí hết sức ! Đúng là hình ảnh người đàn ông đang bị làm xấu đi trong từng câu từng chữ đó, nhưng oan quá!!!! Có phải ai cũng thế đâu ! Chả phải vẫn còn rất rất nhiều đấng nam nhi chi chí đó sao???
Có trách có ghét thì nên ghét người viết những ca khúc như vậy kìa! mà mình tin rằng mấy bài hát đó không phải do các nữ nhac sĩ viết , mà nếu ngược lại thì ôi thôi sao lại tự bêu xấu mình thế hả???
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 7 05/04/08 12:44

phải công nhận là anh Nhâtchimai chịu khó tham khảo các bài hát thị trường bây giờ. E mà nghe tới hai câu là tắt ngay rồi. Lời nhạc hiện nay phản cảm và thiếu văn hóa quá mức. không chỉ có cánh đàn ông bị bêu xấu mà các chị em cũng không được coi ra gì hết. Tại sao những loại nhạc như thế lại vẫn tồn tại nhan nhản trên thị trường???
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi Nhatchimai » Chủ nhật 06/04/08 19:07

Lẽ ra thì Nhất Chi Mai phải định nghĩa từ nhạc trẻ cho chính xác hơn - chỉ loại nhạc thị trường - để tránh nỗi oan cho các đấng mày râu. hanoi bức xúc quá, cũng chính như tôi cũng cảm thấy bất mãn về loại nhạc nàỵ Bạn quá khen, chỉ tại tôi thích uống cà phê, mà ở quán cà phê thì loại nhạc này đậy Nếu cứ chịu trận tra tấn thì khổ, nên đành tìm chút tinh thần trong việc sưu tầm để cười cái sự đời này vậỵ Chứ Nhatchimai đây thân cũng đàn ông, nghe xong thấy tội tội làm sao ấỵ Quả đúng như bạn kẹo bạc hà nói là do mấy tay nhạc sỹ, thực chất là mấy kẻ viết lời hát mà thành, vả lại có cung vẫn còn có cầu, một bộ phận dân chúng trẻ vẫn suốt ngày nghêu ngao những lời lẽ như thế này, thành ra nó như một lối sống vậỵ
Hình đại diện của thành viên
Nhatchimai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 07/03/08 11:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 5 10/04/08 21:52

Chẳng biết sao bây giờ người ta có thể viết những bài hát như thế , nội dung nhảm nhí , tựa đề thì nghe ... " nổi da gà " ...
Ngày ngày , những tên bài hát ấy vẫn hiện lên nhan nhản ở các trang quảng cáo trên báo , tivi . Thấy riết thành quen...
Nhiều khi , nghe một đứa mới lớp 4 hát nghêu ngao mấy câu vớ vẩn trong những bài hát như thế , thấy ... nghi ngờ ... rồi bao nhiêu đứa trẻ nữa , bao nhiêu 8x , 9x thuộc nằm lòng những câu hát ấy , thuộc ... " sáng tác "... rỉ tai nhau ... rồi lại thuộc lại ... cứ cái vòng ấy thì nhạc trẻ VN sẽ như thế nào ???
Ca sĩ , nhạc sĩ VN muốn chứng tỏ , muốn vươn ra Thế giới , nhưng với một bộ phận sáng tác và trình bày nhạc trẻ " nham nhở " như thế thì đến khi nào ...???
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 6 11/04/08 9:00

Nhiều khi tôi và thằng bạn tôi "tám "với nhau trên mạng,nó gởi nhạc cho tôi nghe ,tôi vừa mở lên là tụi bạn trong phòng liền nói ,"mày nghe nhạc đó hả??"loại nhạc thị trường ngôn từ thì không có ý nghĩa gì cả ,càng làm cho phái yếu thêm "mất lòng tin "ở cánh mày râu!!!!!!!!
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nghe nhạc trẻ luận đàn ông

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 7 12/04/08 14:13

Đúng là cánh đàn ông bị bêu xấu rất nhiều trong các ca khúc thị trường hiện nay. Nhưng theo mình thấy thì nhạc trẻ hiện nay càng nhảm nhí thì tỉ suất người nghe lại càng nhiều. Ca từ luôn luôn theo kiểu "hiểu chết liền" như trong Đàn ông là thế có đoạn là người con gái không giống như đàn ông??? hay kiểu đàn ông là thế một trái tim nhưng hai lòng, nghe mà muốn bỏ chạy. Các quán cà phê thì mở các bài hát nhảm nhí này suốt từ sáng đến tối, ko nghe mà cũng muốn thuộc lòng luôn. Tên bài hát càng lạ kì, giới trẻ càng tò mò muốn nghe và thế là dù bài hát ca từ nhảm nhí nhưng lại rất quen thuộc trong giới trẻ là vậy.
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron