Tình yêu đồng giới - một giá trị văn hóa ?
Đã gửi: Thứ 2 24/03/08 20:19
Tình yêu - tất nhiên là một giá trị văn hóa , vậy còn " tình yêu đồng giới " - nó có phải là một giá trị văn hóa không ?
Tình yêu đồng giới , xét cho cùng cũng là tình yêu , chỉ là tình yêu này đến từ những người cùng giới tính , vậy sao nó không được chấp nhận ? Năm lớp 12 , trong môn Công dân , em nhớ rằng Tình yêu được định nghĩa là tình cảm đến từ sự rung động của hai người khác giới [ theo người Việt Nam ] , suy ra , 2 người đồng giới đến với nhau vì sự rung động - không được gọi là tình yêu ?!
Xét về tính lựa chọn , những người Đồng tính luyến ái ( DTLA ) đều không bị bắt buôc phải yêu người đồng giới , họ có quyền lựa chọn là yêu hay không yêu , tiếp tục hay từ bỏ ... Không kể đến trường hợp bẩm sinh , những người bị DTLA do những ảnh hưởng , tác động của gia đình , xã hội , ... đều có quyền quyết định rằng người đồng giới hay người khác giới là đối tượng rung động tình cảm của mình.
Christopher Capozziello for The New York Times
" Brad Eaton, left, and Michael Limone. In deciding to tell an employer he was in a civil union, Mr. Limone said, “I’m sitting across from this person and now I’ve got to come out to this person.” "
Còn về tính giá trị , Tình yêu đồng giới không có giá trị với một số người , nhưng không phải là với tất cả . Người DTLA , họ cũng là con người , cũng cần yêu và được yêu , tình yêu - ít nhất là đối với họ - là một giá trị ! Trong này có cả tính nhân sinh . Những người DTLA thường bị dằn vặt và đau khổ vì tình cảm của họ là một điều " dị thường " , vì người đời nhìn họ với ánh mắt khinh rẻ và xa lánh , không xét những trường hợp người ta cố tỏ ra DTLA để " chơi trội " , để " nổi " , người DTLA rất bất hạnh khi tạo hóa trớ trêu , bắt họ " là mình , nhưng lại không phải là mình "... Có những người DTLA do sợ dư luận , sợ phiền phức cho gia đình , họ luôn cố che dấu tình cảm thật của mình , họ sống đơn độc , hoặc tiến đến hôn nhân với một người khác giới dù không có tình yêu , họ đâu có hạnh phúc !
Tình yêu đồng giới cũng là một loại tình yêu và người DTLA cũng là con người , vì thế , em nghĩ , " tình yêu đồng giới " là một giá trị văn hóa .
Không thể bắt mọi người cũng phải nghĩ như em, không thể bắt tất cả các nước chấp nhận hôn nhân DTLA , mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Đây chỉ là quan điểm của riêng em, mong nhận được ý kiến của mọi người.
Cảm ơn rất nhiều !
Tình yêu đồng giới , xét cho cùng cũng là tình yêu , chỉ là tình yêu này đến từ những người cùng giới tính , vậy sao nó không được chấp nhận ? Năm lớp 12 , trong môn Công dân , em nhớ rằng Tình yêu được định nghĩa là tình cảm đến từ sự rung động của hai người khác giới [ theo người Việt Nam ] , suy ra , 2 người đồng giới đến với nhau vì sự rung động - không được gọi là tình yêu ?!
Xét về tính lựa chọn , những người Đồng tính luyến ái ( DTLA ) đều không bị bắt buôc phải yêu người đồng giới , họ có quyền lựa chọn là yêu hay không yêu , tiếp tục hay từ bỏ ... Không kể đến trường hợp bẩm sinh , những người bị DTLA do những ảnh hưởng , tác động của gia đình , xã hội , ... đều có quyền quyết định rằng người đồng giới hay người khác giới là đối tượng rung động tình cảm của mình.
Christopher Capozziello for The New York Times
" Brad Eaton, left, and Michael Limone. In deciding to tell an employer he was in a civil union, Mr. Limone said, “I’m sitting across from this person and now I’ve got to come out to this person.” "
Còn về tính giá trị , Tình yêu đồng giới không có giá trị với một số người , nhưng không phải là với tất cả . Người DTLA , họ cũng là con người , cũng cần yêu và được yêu , tình yêu - ít nhất là đối với họ - là một giá trị ! Trong này có cả tính nhân sinh . Những người DTLA thường bị dằn vặt và đau khổ vì tình cảm của họ là một điều " dị thường " , vì người đời nhìn họ với ánh mắt khinh rẻ và xa lánh , không xét những trường hợp người ta cố tỏ ra DTLA để " chơi trội " , để " nổi " , người DTLA rất bất hạnh khi tạo hóa trớ trêu , bắt họ " là mình , nhưng lại không phải là mình "... Có những người DTLA do sợ dư luận , sợ phiền phức cho gia đình , họ luôn cố che dấu tình cảm thật của mình , họ sống đơn độc , hoặc tiến đến hôn nhân với một người khác giới dù không có tình yêu , họ đâu có hạnh phúc !
Tình yêu đồng giới cũng là một loại tình yêu và người DTLA cũng là con người , vì thế , em nghĩ , " tình yêu đồng giới " là một giá trị văn hóa .
Không thể bắt mọi người cũng phải nghĩ như em, không thể bắt tất cả các nước chấp nhận hôn nhân DTLA , mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
Đây chỉ là quan điểm của riêng em, mong nhận được ý kiến của mọi người.
Cảm ơn rất nhiều !