Thiệt ra khi đề cập đến vấn đề này mình cũng thấy nó hơi hơi kì cục một chút xíu,nhưng mình thấy thử đem xem xét nó dưới góc nhìn của dân Văn hoá học cũng là 1 ý tưởng hay ho lắm chứ!!!
Có lẽ trong cuộc sống con người,việc mình dành tình cảm cho 1 ai đó nhưng người ta ko thèm đáp lại cũng là việc bình thường,ko có gì là xa lạ cả.Cũng dễ hiểu thôi,tình cảm con người mà,sáng nắng chiều mưa trưa thất thường.Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta 1 tâm hồn nhạy cảm với đời,với người,đa sầu,đa cảm.Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta mới có thể tự khẳng định chúng ta là CON NGƯỜI theo đúng nghĩa viết hoa nhất.
*Tính lịch sử:cái này mình thiệt tình cũng ko chắc chắn lắm,nhưng mình cho rằng thất tình hình thành cùng với sự hình thành tình cảm của con người,cộng với những bài thơ viết về đề tài này xuất hiện từ rất sớm nên mình có thể suy ra rằng thất tình cũng có 1 lịch sử hình thành và phát triển khá lâu dài.
*Tính giá trị:Nói ra nghe thiệt mắc cười nhưng thất tình cũng có nhiều giá trị lắm,thất tình là khi tình cảm của mình bị từ chối,có lẽ người từ chối sẽ đưa ra rất nhiều lí do nhưng chung quy lại chỉ có 1 lý do đơn giản là người ta ko hề có tình cảm với mình tẹo nào hết(nói thẳng ra là người ta ko iu mình,vậy thôi)
-Thất tình mang lại nỗi buồn cho người bị thất tình(tất nhiên),khi đó người ta sẽ thắc mắc vì sao tình cảm của mình ko được đáp lại,mình còn yếu kém ở những điểm nào...Nhưng khi nỗi buồn qua đi(có thể cần rất nhiều thời gian),chúng ta sẽ thấy cuộc đời ko u ám như chúng ta tưởng,tuy tình cảm bị từ chối nhưng xung quanh mình còn rất rất rất nhiều niềm vui khác,và mình còn khối việc để làm thay vì cứ ủ rũ suốt ngày như vậy.Từ đó chúng ta biết iu quý cuộc sống hơn vì chỉ khi nào bản thân trải qua nỗi buồn thì mới thực sự biết được giá trị của niềm vui.
-Thất tình còn làm xuất hiện những thi sĩ,nhạc sĩ với những bài thơ,lời ca chan chứa cảm xúc,vì chính họ đã trải nghiệm nỗi buồn của lòng mình,đó là những cảm xúc rất thật nên những tác phẩm của họ gần gũi và dễ đi vào lòng người hơn(nhất là những người có cùng hoàn cảnh và tâm trạng)
"Một lần gặp một lần quen
Một người nhớ, một người quên sao đành?
Giá mà em chẳng gọi anh
Giá mà anh chẳng tưởng mình... được yêu!"
(Tình xa-Nguyễn Danh Lam)
*Tính lựa chọn:tuỳ thuộc vào bản lĩnh và cách suy nghĩ của người bị từ chối tình cảm,mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau:
-Quyết định dứt khoát sẽ từ bỏ tình cảm dành cho người ấy,"người ta đã lựa chọn bước đi con đường ko có mình và mình tôn trọng sự lựa chọn đó"(mặc dù điều này ko dễ dàng thực hiện chút nào,tình cảm con người mà,đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ ngay được đâu,cái duy nhất cần thiết bây giờ là thời gian,rồi thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh thôi...).Tiếp tục đi tìm những niềm vui sống khác như công việc,học hành,gia đình,bạn bè...Có thể lòng rất buồn nhưng niềm vui mới chắc chắn sẽ tìm đến,lúc đó nhìn lại mới thấy sao ngày xưa mình khờ quá...
-Vẫn chưa chịu tỉnh ra mà tiếp tục ôm ấp hy vọng 1 ngày nào đó người ta sẽ suy nghĩ lại và đáp trả tình cảm của mình,làm những việc "ngu ngốc"(sorry nghen,nói hơi nặng),lúc ấy chắc chắn sẽ bị những người xung quanh mắng là đồ si tình
-Ủ rũ,sầu đời,nhìn mọi thứ xung quanh u ám,chán ghét mọi thứ...nghiêm trọng hơn là đi tìm những cách giải sầu (tập tành hút thuốc,uống rượu...chẳng hạn để rồi "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"),bi quan hơn nữa là "tìm lối giải thoát cho tình cảm bế tắc"
-Lao vào công việc để tìm quên,ko màng đến sức khoẻ của bản thân và sự quan tâm của người khác dành cho mình
-Gói những cảm xúc của mình vào câu thơ,khúc nhạc để san sẻ tâm tình với những người đồng cảnh ngộ...
"Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng"
(Trương Chi-Quang Vĩnh Khương)
*Tính nhân sinh:cái này thì chắc chắn rùi,vì con người khác con vật và những đồ vật vô tri ở điểm con người cò tình cảm mà,thất tình là cung bậc tình cảm chỉ xuất hiện và tồn tại ở con người thôi.
*Tính biểu trưng:
-Thất tình gắn liền với nỗi buồn,đau nhói nơi con tim (vì thế mà nó luôn đi cùng với hình ảnh trái tim vỡ)
-Thất tình gắn liền với sự thất vọng:thất vọng vì tình cảm của mình bị từ chối,thất vọng vì biết được rằng người mình thích ko hề thích lại mình...
***Trên đây là ý kiến chủ quan của riêng mình thôi,nó được viết ra bởi những cảm xúc bất chợt xuất hiện,đang hiện diện trong lòng mình,nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý và thông cảm nghen.