Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi asus » Chủ nhật 13/04/08 22:50

Mình không đồng ý với ý kiến của bạn ngocminh. Bạn nói vậy là bạn chưa yêu thương ai trong số 2,3 người đó! Làm sao mà có thể mang trái tim của mình đem chia cho 2,3 người như vậy được,nói như bạn chỉ là vui chơi qua đường thôi. Không có 1 chút giá trị nào hết :twisted: :twisted: :twisted:
small.sun.alone.u...
Hình đại diện của thành viên
asus
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/10/07 9:58
Đến từ: má»™t nÆ¡i rất là xa, xa lắm!!!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 5 17/04/08 20:47

Tình yêu mà , kẻ được người mất, ko xí được phần ít đau hơn là có phần rồi lại đánh mất!Nhưng mà đừng dại dột theo kiểu của bạn ngocminh, ko khéo có ngày "người mất tật mang".Xin lỗi bạn trước nha , hình như cách bạn yêu chưa được" văn hóa" cho lắm!
Hãy để cho mối quan hệ "sau tình yêu" được tốt đep:" nếu ta biết tha thứ những điều nhỏ thỉ đời sẽ tha thứ ta những điều lớn hơn".( Trịnh Công Sơn)
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi DMai » Thứ 4 23/04/08 18:56

Hình như là ko có ai đồng ý với ý kiến của ngocminh cả .Nếu bạn có cách giải quyết như vậy thì người mà bạn yêu 2.3 người một lúc có phải thật sự là người bạn yêu ko hay họ chỉ là kẻ thế thân cho bạn lúc này?Và khi ấy ,chính bạn cũng là người làm tổn thương người khác để thoả mãn cho CÁCH GIẢI QUYẾT đó của bạn.
Im lặng còn tốt hơn là nói một cách vô ích
RANDOM_AVATAR
DMai
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 8:58
Đến từ: Tien Giang
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi tikute » Thứ 5 24/04/08 10:34

Thất tình có khi nó còn đau khổ hơn cái chết ấy chứ. Chúng ta ai cũng nói thất tình là rất đau khổ vậy có ai từng nếm cái cảm giác đau khổ đó chưa nhỉ.Cảm giác đó khó chịu lắm bạn ơi.
Thường thì lúc đầu khi thất tình chúng ta hay tìm mọi cách để níu giữ lại tình cảm vừa mất, nhưng thật ra khi nó đã ra đi thì rất khó quay lại, những j chúng ta cố gắng làm cũng chỉ vô nghĩa mà thôi, một ly nước đã đổ đi thì ko thể hốt lại dược mà nếu có hốt lại thì nó khó có thể đầy như lúc ban đầu.Lúc ấy chúng ta làm j cũng chỉ ngu ngốc mừ thôi.
Khi thất tình tại sao chúng ta không quên đj vĩ vãng buồn đó để sống một cuộc sống tốt hơn nhỉ.Hãy chứng tỏ bản lĩnh của chúng ta chứ. HE HE
RANDOM_AVATAR
tikute
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 06/04/08 21:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi thuydung » Thứ 5 24/04/08 13:43

Mình rất rất rất đồng ý với cách giải quyết cực kì bản lĩnh của bạn tikute.Đừng vì 1 lần bị từ chối tình cảm như vậy mà làm cho bản thân mất tự tin,nhưng cũng đừng ép mình phải cố quên,vì càng muốn quên sẽ càng nhớ mà thôi,tốt nhất là hãy bình thường đi,rồi thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh thôi mà.Hãy tự nhủ mình rằng đó ko phải là duyên số của mình,chắc chắn mình sẽ tìm thấy người mà cuộc đời đã giành riêng cho mình.
"Đã bít rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Nếu bạn cũng đang ở vào tâm trạng và hoàn cảnh như thế này,tại sao lại ko mở lòng ra với mọi người,bít đâu chúng ta lại khám phá thêm được nhìu giá trị của thất tình nữa ấy chứ???
Cũng lâu lắm rùi,mình đã đọc được 1 câu trong fruit basket như vầy nè:
"Tôi sinh ra là vì bạn!!!",một ngaỳ nào đó tôi sẽ nói như thế,ở một nơi nào đó có người đang chờ tôi nói câu đó!!!

Hình ảnh Hình ảnh
"Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau..."
RANDOM_AVATAR
thuydung
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/08 20:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 2 24/11/08 10:51

Cảm ơn bạn Thùy Dung đã nêu lên một vấn đề khá mới lạ. Tôi cũng rất thích các đóng góp chia sẻ, đặc biệt là của bạn Tikute (Tức là Ti dễ thương thì phải, mà không biết là Ti hay Tí nữa). Thật vậy, không có sự đau khổ nào trên cõi đời hơn là thất tình, nhưng cũng hiếm ai là con người mà lại không thất tình. Khi bị từ chối tình cảm, người ta có khuynh hướng tìm mọi cách để biện minh, để an ủi mình. Tôi cũng từng như vậy, tôi đã từng muốn tự sát vì thất tình (chắc phải có một bài về nghệ thuật tự sát nhỉ?), tôi nghĩ tôi không còn gì, không còn biết yêu ai, sợ hãi lại bị lần nữa và cái học thuyết 1 phần 2 tỷ sụp đổ (Vì tôi đã ngạo mạn tuyên bố rằng, không có cô gái nào đó thì thế gian vẫn còn gần 2tỷ cô gái tôi có thể kiếm được. Nhưng lúc ấy thì tôi mới biết, thiếu một người, 2tỷ người kia có cũng như không).
Cuối cùng, 4 năm qua đi, tôi sống trong mòn mỏi, thao thức, hy vọng một cách tuyệt vọng vào một phép lạ cho đến một buổi sáng Chủ nhật, tôi gặp một cô gái bên trạm chờ xe buýt, cô gái ấy mỉm cười với tôi rồi lên xe đi mất (chả hiểu có phải cười với tôi không nữa), giây phút ấy, tôi bỗng thấy một niềm vui dâng trào.
Ngày hôm nay, tôi vẫn chờ đợi, vẫn thất tình, vẫn hy vọng ở người ấy, nhưng chỉ bởi vì: VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI HỢP Ý đấy thôi! Giờ tôi thấy hạnh phúc với lớp Văn Hóa Học của tôi (dù đôi khi tôi cũng bị ám ảnh thầy Thêm lắm, ám ảnh thôi chứ không sợ, mà việc gì phải sợ, thầy Thêm có làm gì tôi đâu nào? Và bực mình với Edward Tylor). Mỗi sáng, tôi nhìn thấy những nữ sinh viên Nhân văn, đứng ngồi la liệt bên khu D, tôi thấy sao họ đẹp đến vậy, ai cũng như là một báu vật của tạo hóa (đôi khi nhiều báu vật quá nên tôi toàn bị đẩy ra khỏi thang máy) và cuộc đời này còn biết bao tấm lòng, bao ánh mắt, bao tình yêu.
Hãy để thời gian giội rửa mọi ý niệm, hãy từ bỏ đam mê chiếm đoạt người ấy, cũng như bỏ quan niệm bảo thủ rằng, ấy là vị Thánh nữ duy nhất còn sót lại trên trần gian, bạn sẽ tìm được thanh thản và niềm vui. Tôi xin mượn một câu nói (nghe nói hình như của Hồng y Newman, sáng tổ Triết phái Tân Thomas): "Đừng bao giờ cưới một vị nữ Thánh, vì như thế, bạn sẽ thành một vị Tử Đạo". Thân ái!
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Đi tìm giá trị Văn hóa trong "THẤT TÌNH"

Gửi bàigửi bởi nguyen truc dung » Thứ 3 16/12/08 11:42

Đọc một hồi thấy các bạn bàn nhiều về văn hoá ứng xử khi "thất tình", mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Bản thân tôi (đã từng thất tình, hic) xin chia sẻ vài điều thế này.
Thứ nhất, nếu hiểu "thất tình" là việc tình cảm, thiện ý, cố gắng của bạn không được đáp lại, hoặc đi đến chỗ bế tắc không giải quyết được, kết quả là bạn trở nên buồn bã, thất vọng, chán chường... thì có thể nói ngoài việc "thất tình trong tình yêu", còn có "thất tình trong công việc" (như thi rớt chẳng hạn). Đây là điều tôi học được từ cô giáo dạy văn của tôi hồi cấp hai, và tôi nhớ mãi tới bây giờ.
Thứ hai, nếu chỉ xét riêng khía cạnh "thất tình trong tình yêu", tôi có thể kể ra với bạn những giá trị văn hóa như sau:
- "Nhờ" thất tình, bạn có dịp xem xét lại bản thân mình (trong quá trình ngẫm nghĩ xem tại sao 2 người chia tay nhau), bạn có thể nhận ra những ưu điểm, khuyết điểm của mình, từ đó bạn sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn (vì một tình yêu mới sắp đến)
- "Nhờ" thất tình, bạn có thể nhận ra sự lựa chọn của mình không hoàn toàn chính xác, rằng người đó không thích hợp để cùng bạn đi đến hết cuộc đời (cũng trong quá trình nghĩ ngợi về nguyên nhân đổ vỡ). Cứ thử nghĩ xem, nếu người đó không thực sự hợp với bạn, mà bạn lại không sớm nhận ra điều đó, thì có phải sau này 2 người sẽ làm khổ nhau không?
- "Nhờ" thất tình, bạn có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng khác. Người ta vẫn bảo "cánh cửa này đóng lại thì ắt có cánh cửa khác mở ra". Nếu bạn vẫn còn dây dưa với một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, dù bạn đã cố gắng rất nhiều, thì bạn đương nhiên sẽ mất một ít cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng khác (biết đâu trong số đó có "một nửa" thực sự của bạn), còn ngược lại, cơ hội cho bạn lại nhiều thêm một chút. Cũng tương tự, "thất tình trong công việc" có thể đem đến cho bạn một cơ hội thử sức trong lĩnh vực mới, và biết đâu bạn sẽ thành công. "Thử chưa chắc đã thành công, còn không thử thì chắc chắn là không thành công" mà.
-"Nhờ" thất tình, bạn nhận ra xung quanh mình còn có nhiều điều đáng quý. Một số người cứ có tình yêu là chẳng còn biết gì đến thế giới xung quanh, nhưng khi thất tình, nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh, họ mới nhận ra, ngoài tình yêu, cuộc sống này còn có những điều khác cũng quan trọng không kém, cũng cần được chăm chút như quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, công việc...và bạn sẽ để tâm vào những vấn đề ấy nhiều hơn, ít nhất là để quên đi nỗi buồn của bạn.
Thứ ba, để nhìn ra những giá trị văn hoá trong "thất tình", bạn sẽ phải có một tinh thần lạc quan, luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề mà sống. Lâu dần thành nếp, trong những vấn đề khác bạn cũng có cái nhìn tích cực hơn, dẫn đến là sống thoải mái hơn. Phải chăng đó cũng là một giá trị văn hoá?
RANDOM_AVATAR
nguyen truc dung
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 13:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách