Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 5 17/04/08 19:32

Có lẽ ở đây bài viết của mình còn thiếu vài ý hoặc chưa rõ nên nhiều người thường hay hiểu sai đi vấn đề này. Đầu đề mình đã viết "Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??" chứ ko phải là "Ai có giá trị VĂN HOÁ hơn" vì cái nào tồn tại trong thế giới này ắt sẽ có giá trị , và chúng tất nhiên là chúng có giá trị rồi. Cái này rất khó so sánh nên khó có biết cái nào có giá trị hơn. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên xét tính văn hoá của nó xem cái nào có giá trị văn hoá thì cái đó sẽ có giá trị hơn

Xét theo hệ toạ độ C-T-K thì chúng cũng gần tương tự như nhau và lần này lại phải xét tính giá trị

Tính giá trị của "kẻ bán hoa" có phần khác hơn so với "người mua hoa" : "kẻ bán hoa" do hoàn cảnh khó khăn phải bất đắc dĩ đi "bán" để cố vượt qua hoàn cảnh , nó còn có giá trị cho 1 số người khác trong gia đình khi "kẻ bán hoa"kiếm tiền phụ giúp gia đình (trong trường hợp người thân trong gia đình không biết) , những trường hợp như Thuý Kiều và hiện nay là các cô gái miền quê kiếm tiền phụ giúp gia đình là rất đáng thương tâm, và chắc các bạn cũng từng nghe việc một bà mẹ phải làm cái việc bị mọi người khinh rẽ để kiếm tiền nuôi con chứ?,việc sinh viên hiện nay không có tiền đóng học phí, làm thêm cũng không đủ, nhà khó khăn chồng chất cũng ko có tiền mua sách vở, làm luận văn....nên phải đi "bán dâm" là chuyện bình thường
Có lẽ không vào hoàn cảnh, số phận đó nên các bạn chưa biết giá trị của nó. Nhiều người cứ nói rằng, làm đĩ là cái nghề xấu xa , mạt hạng trong xã hội , nhưng hoàn cảnh của chúng ta khác với người ta, bạn có thể , họ nghèo họ khó khăn, chúng ta đều thấy, nhưng họ khó khăn đến mức nào??? Đến đường cùng đấy !!Nếu không, họ đã tìm việc khác cho rồi. Chẳng lẽ họ thích làm nghề đó sao???? họ mong muốn được người ta vùi dập mình àh?? Không ! Đó là nỗi đau trong họ mà họ bắt buộc phải chịu , họ cũng không muốn mọi người nói tốt cho mình, họ đã quyết định như vậy vì giá trị của cái nghề này ép họ như thế . Theo mình thì tính giá trị của "kẻ bán hoa" và "người mua hoa" không hơn nhau bao nhiêu cả, nhưng nó hơn hẳn "người mua hoa" ở giá trị nhân đạo. Đó là sự đồng cảm, xót xa với những số phận bất hạnh, trớ trêu và sự căm phẫn, bức xúc trước những biến cố ngặt nghèo đã đẩy họ đến kiếp sống như thế .
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 5 17/04/08 19:46

Có lẽ đề tài này khá sôi nổi đây, nếu xét theo trục toạ độ K-T-C, thì "kẻ bán hoa" và "người mua hoa" đề mang một giá trị nhất định. Nhưng nếu xét theo bốn đặc trưng thì cần phải xem lại tính giá trị của nó, đặc biệt là "tính nhân sinh". chưa chắc tất cả những hành động này được xã hội chấp nhận. nên nó chỉ có giá trị đối với người thực hiện mà thôi, vì phần lớn những việc làm này không được xã hội chấp nhận, nhà nước ta cấm tất cả các loại hình này và hầu hết là hoạt động trong bóng tối, nên chúng ta cần nhìn nhận tính giá trị từ nhiều góc độ, chỉ xem xét vấn đề này ở góc nhìn tương đối (trừ một số nước cho hành nghề này), mình chỉ có ý kiến vậy thôi, bởi vì từ tính giá trị chúng ta sẽ nâng lên tìm hiểu xem hiện tượng đó có phải là văn hoá hay không???
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 5 17/04/08 21:22

Ở Thái Lan, nghề này được cấp giấy phép hẳn hoi, thầy Thêm lại nói , trong tương lai chúng ta phải chấp nhận nó thôi, mình chưa tưởng tượng ra được điều đó sẽ như thế nào, cá nhân mình ko chấp nhận được chuyện này, nhưng mà chỉ có mình mình thì làm được gì , "lực bất tòng tâm".
Mình biết đây là nhu cầu sinh lí, đa số thì do thiếu mới có nhu cầu nhưng mình thấy có người không thiếu vẫn có nhu cầu, rồi thì ghen tuông nhặng xị, rồi thì lo sốt vó vì dính bệnh STD( bệnh lây qua đường tình dục).Loạn cả lên!
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 6 18/04/08 10:46

Việc có nhiều người phản đối những giá trị của "mại dâm" là cũng phải, bởi nét văn hóa phương Đông của chúng ta không cho phép như vậy rồi, mình đồng tình. Nhưng so với phương Tây thì sao? Hiện nay , xu thế toàn cầu hóa đã tác động rất mạnh mẽ vào các nước phương Đông truyền thống. Chúng ta thấy đấy, "mại dâm" khó mà thực sự là không thể kiểm soát được và nó sẽ không bao giờ bị xoá bỏ nếu những thành phần xã hội vẫn có nhu cầu cần nó.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 7 19/04/08 22:18

Có vẻ như đây là cuộc chiến mà "tự thân vận động" là chính hay sao ấy!
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kẻ bán hoa & Người mua hoa - Ai có giá trị hơn??

Gửi bàigửi bởi BAY DANG » Chủ nhật 20/04/08 21:49

Không phải ai khổ cũng đều đi bán hoa hết, và không phải ai bán hoa cũnglà người có hoàn cảnh bi đát hết. Chuyện ở đây chỉ là sự lựa chọn nghề nghiệp sinh sống mà thội, có người thích làm thợ hồ, có người thích đi làm nghể mai táng chôn người chết, có người thì đi buôn lâu... vấn đề ở đây là cần phải nâng cao mức sống và tạo ra nhiều công ăn việc lạm, Chả mấy ai có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao lại đi làm gái cả.
Xã hội cũng có một phần trách nhiệm trong việc này, ngoài một số ít người hành nghề này do lười lao động chân tay và thích kiếm tiền nhanh nên chấp nhận hành nghề, còn lại phần đông là do bế tắc, dù sao lúc cùng đường mà dám chấp nhận đi bán hoa kiếm sống thì vẫn còn đáng trân trọng hơn là đi trộm, đi cướp hay bán ma tuý.
còn người mua hoa ở một góc độ nào đó thì nhu cầu của họ cũng tạo ra được một số công ăn việc làm. Họ cũng chả có tội tình gì, họ cũng chỉ là con người bình thường với đầy đủ nhu cầu bản năng mà thôi.Quản lí mại dâm thật không dễ cũng không quá khó, chả cần đi đâu xa, chỉ cần học tập Singapore là đủ rôi.
Bảy Đắng
RANDOM_AVATAR
BAY DANG
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 20/11/07 23:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron