TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 7 24/05/08 19:25

"tình yêu "-nó giúp con người tươi vui hơn hay đau kổ ,héo ắt hơn!!"
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Chủ nhật 25/05/08 8:51

Hix, thấy pà kon bàn tán xôn xao! Cho tui góp mặt với nè!(....hình như có người nhắc khéo mình roai...). Tự nhiên muôn...kể chiện tình iu quá, đừng ai la tui nha! :mrgreen:.
Yêu trong xa cách! Thời gian- không gian dường như đều chống lại hai người! Nhiều lúc nhủ lòng là mặc kệ tất cả-chỉ sống với tình yêu thôi- nhưng nào đâu có được! Những giận hờn, nhớ nhung và cả những khó khăn trãi qua mà mình cần đến sức mạnh của hai ngươi...nhiều lúc như mệt mỏi! Ừ, cần lắm một đôi bàn tay, một ánh mắt và những lời sẻ chia ấm áp! Thây...tất cả đều không như mong đợi, đều mất đi một phần cái ý nghĩa của "tình yêu"!....nhưng...biết làm sao đươc...không ai mong muốn, vì tương lai- cuộc sống! Cứ cố tự mình vượt qua hết! rồi tự hào mà kể với người ta rằng mình đã làm tốt mọi việc như thế nào, để được nghe những lời khen ngợi và động viên để mình bước tiếp! Chờ đợi và hạnh phúc, có đôi khi xen lẫn vào nhau!
Nhiều khi ích kỷ! Muốn đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, nhẹ nhàng và dể thở hơn, thế nhưng...liệu có là hạnh phúc không khi mình phải gò mình để quên đi một người- và rồi những trăn trở, lo lắng, những phút chạnh lòng với bao nhiêu lí ức tốt đẹp! Kết quả vẫn cứ là chấp nhận chờ đợi- hạnh phúc đến không đơn giản, nó cần rất nhiều lòng tin và sự hết mình!
Ngày m gặp lại người ta sau hơn một năm xa cách! Hồi hộp và âu lo, m sơ....sợ xa mặt cách lòng- rồi những cảm giác yêu thương có còn nguyện vẹn???Thế nhưng...một cái nắm tay thật nhẹ cũng đủ để tìm lại tất cả và lấy đủ cho mình tự tin để bước tiếp con đường mình đã chọn! Thấy lòng mình lại dâng lên bao cảm xúc, thấy tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết và biết rằng mình đã không sai!!!
" Nếu như tình yêu là ngọn lửa thì những xa cách sẽ là cơn gió, nó dập tắt đám lửa nhỏ và thổi bùng lên đám lửa to".
Nếu bạn yêu thật lòng và tin vào tình yêu của mình, hãy cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt- hạnh phúc cho một tình yêu sẽ là vô bờ bến!!!
....hiện tại, vẫn có những phút cô dơn cần một bờ vai...sự thạt là không thể, nhưng...khi nghe được giọng nói ấy, lại thấy mình có thêm nghị lực!
Chúc cho những tình yêu trong xa cách mãi đẹp và vượt qua tất cả để đến được bên nhau!!! ;)
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 25/05/08 14:26

Nếu "Sự xa cách trong tình yêu cũng giống như gió đối với lửa, gió sẽ thổi tắt đi ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ" thì phải chăng , sự xa cách cũng chính là phép thử tình yêu 1 cách nhiệm màu nhất?
Chúc cho những ai đang xa cách trong tình yêu sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 6 30/05/08 9:40

Chuyện tình yêu nhiều người tham luận quá, mình cũng chen vào cho đông thêm.
Để khỏi lo chuyện bền hay không khi xa cách, các bạn có thể chọn mẫu người theo hướng dẫn của phanthikimanh tại chủ đề "CHINH PHỤC" để biết thêm. Đừng liên lạc vì (như meohen đã viết) "điện thoại của nàng bận liên tục".
Mình gửi các bạn vài câu thơ của một thi hào Ấn Độ:
"Sông Hô nô xê rất nông
Đứng giữa dòng vẫn không ướt váy,
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu"
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi _Jolly_ » Thứ 5 19/06/08 23:23

cho mình lạc đề chút nha!
mình muốn hỏi mấy bạn câu này : "Làm sao để quên đi một người", các bạn giúp mình nha, mình thật sự muốn biết vì mình đang trong hoàn cảnh đó. Làm sao để có thể quên người ta khi ngày nào hình ảnh của người ấy cũng hiện ra trước mắt mình huhu...thật khó phải không? Xin hãy giúp mình vượt qua thời gian này!!!!!!!! Thank ! :? :?: :?: :?: :?:
RANDOM_AVATAR
_Jolly_
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 19/06/08 23:07
Đến từ: Bình DÆ°Æ¡ng
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 20/06/08 0:15

_Jolly_ đã viết:mình muốn hỏi mấy bạn câu này : "Làm sao để quên đi một người", các bạn giúp mình nha...Xin hãy giúp mình vượt qua thời gian này!!!!!!!!


Bạn Jolly ơi, bạn có nghe bài hát "Sầu lẻ bóng" của tác giả Anh Bằng chưa? Lời bài hát có những câu:
"Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay, xé tâm hồn..."


Và tác giả đã dằn lòng tự nhủ với lòng:
"Từ lâu tôi biết câu: thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên"


Mặc dù chưa biết rõ cảnh ngộ nào buộc bạn phải cố quên người ấy nhưng mình cũng xin chia sẻ với bạn nỗi đau này...
Trước đây, thời sinh viên, mình cũng đã từng chịu nỗi đau ấy, mình đã khóc thầm hàng đêm, những tưởng sẽ không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi theo thời gian, việc học và những mối quan tâm khác cũng cuốn mình ra khỏi nỗi buồn tê tái ấy. Khi ấy mình mới nhận ra rằng cái mà mình bị mất đi chưa phải là tất cả...Và thời gian càng ngày càng minh chứng cho điều đó...
Trên đời này, cái được và cái mất luôn song hành.Được-chưa phải điều hay mà mất- có khi cũng chưa phải là điều dở (câu chuyện Tái Ông thất mã) . Có chăng là ta bình tĩnh đón nhận nó.
Trong bất cứ trường hợp nào cũng xin bạn "tôi ơi đừng tuyệt vọng". Cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp và đáng để ta trân trọng lắm.
"Sau cơn mưa trời lại sáng", hãy gắng gượng vượt qua bạn Jolly nhé!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 3 24/06/08 8:46

bạn mến !mình cũng đang trong tình trạng đó nè!các bạn bảo mình nhớ làm gì cái người không đáng nhớ ,còn riêng mình thì nhớ chứ ,nhớ để quên ,mình phải đối diện với sự thật và thời gian chính là phưong thưốc nhiệm mầu nhất để mình quên đi những gì mình đang nhớ ,đừng bắt bưộc mình "phải quên 'mà hãy để tự nhiên rồi tất cà sẽ bình yên !
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 3 24/06/08 10:15

Đọc tên chủ đề thấy nó hay hay, tớ định đem ra tán theo hướng lý luận VH, tức là ứng xử với không gian, nhưng thấy rằng nó thực sự liên quan chặt chẽ với thời gian. May mà thấy nó nằm trong chủ đề VH tình yêu và tình dục. Vậy thì bạn chủ topic cho cái định nghĩa tình yêu đi.
Tôi phân tình yêu làm hai loại: Vật chất và tinh thần.
Nếu tình yêu thiên về vật chất thì không bền.
Nếu thiên về tinh thần thì có tiềm năng lắm. Nhưng "em ơi, 60 năm cuộc đời...". "Xa cách" không gian bây giờ không quan trọng lắm, vì có thể có các phương tiện giúp chúng ta gần nhau hơn. Song khoa học kỹ thuật vẫn chưa tiến hơn bao nhiêu trong việc xử lý thời gian. Vì thế vẫn còn "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, Hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại...". Do vậy, đừng xa nhau lâu quá. Mỗi cặp biết cái ngưỡng của mình.
phuonghongxixon đã viết:" Nếu như tình yêu là ngọn lửa thì những xa cách sẽ là cơn gió, nó dập tắt đám lửa nhỏ và thổi bùng lên đám lửa to"
Cũng nên chú ý nguồn nhiên liệu để duy trì ngọn lửa nữa chứ. Có đám lửa nào cứ cháy mãi chỉ nhờ những cơn gió? Cũng đôi khi, gió làm cho ngọn lửa bùng lên nhanh hơn và đám cháy chóng tàn hơn. Như vậy thì thà đừng có gió, cứ âm ỉ cũng đủ sưởi ấm người ta suốt cuộc đời.

phanthikimanh đã viết:sự xa cách cũng chính là phép thử tình yêu 1 cách nhiệm màu nhất?
Tớ nghĩ là một trong các phép thử thôi. Ai tiện cách nào thì dùng cách ấy. Bên chủ đề "Nắm tay" các bạn cũng có phép thử nắm tay rồi còn gì. Chứ sùng bái "xa cách" như thế khiến nhiều cặp phải khổ nhục kế để vận dụng thì nguy to.

_Jolly_ đã viết:"Làm sao để quên đi một người"
ngoclan đã viết:mình cũng đang trong tình trạng đó nè!các bạn bảo mình nhớ làm gì cái người không đáng nhớ ,còn riêng mình thì nhớ chứ ,nhớ để quên ,mình phải đối diện với sự thật và thời gian chính là phưong thưốc nhiệm mầu nhất để mình quên đi những gì mình đang nhớ ,đừng bắt bưộc mình "phải quên 'mà hãy để tự nhiên rồi tất cà sẽ bình yên !
Cái này là hậu tình yêu à nha. Tớ thích cách an ủi này: “Thật thế à? Không còn gì nữa à? Không có cách nào thật sự à? Vậy thì vương vấn nữa cũng có ích gì!”. Đau mà thấm.

Nhưng về lý thuyết thì cách này mới triệt để: Nhớ người ấy có ích gì? Hoàn toàn không. Vậy thì khoảng thời gian ấy là thế nào đối với cuộc đời bạn? Bạn có thể tận dụng nó để làm gì? Mỗi cách tận dụng nó sẽ mang lại lợi ích gì cho bạn, cho người thân, cho xã hội? Bạn có chọn cách nào? Híc híc, cứ như VH tận dụng thời gian ý nhỉ?

Tình yêu thực sự rất quan trọng. Nhưng nó cũng rất nhỏ bé so với cuộc sống vĩ đại này.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 4 25/06/08 14:04

tình yêu trong xa cách nó sẽ bùng lên khi hai người ở xa tin tưởng nhau ,lưôn hướng về nhau và cùng nhau vun đắp ,giống như "tuy xa mà gần vậy "!!!!!!!!!!
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 4 25/06/08 14:04

'tình yêu trong xa cách giống như là phép thử vậy ",nếu đó thật sự là tình yêu ,biết cách vun đắp thì nó mãi tồn tại ,còn nếu như nó không phải là tình yêu thì nó sẽ phai dần cùng với không gian và thời gian,"nếu thật sự là của mình thì mãi là của mình "tình yêu nó tự nhiên đến mình phải nắm bắt -nếu nó đã đi thì đừng nếu kéo "
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

cron