TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 6 11/04/08 9:17

"Tình yeu"một đề tài muôn thuở của tất cả mọi người ,mỗi người có những cách yeu,thể hiện và cách vun đắp khác nhau và những không gian khác nhau ,nhưng liệu rằng yeu trong xa cách co vững bền không?khi mà chúng ta vẫn thường nghe câu nói "xa mặt cách lòng "có yeu xa mới biết nó như thế nào và nếu bạn đã yeu và yeu nhau trong xa cách thì bạn nghĩ nó có bền không khi mình không thường bên "ấy yeu "của mình???mong các ý kiến!!!!!!!
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 6 11/04/08 16:45

Mình biết một bạn mà cả năm mới gặp người yêu có vài lần nhưng tình cảm 2 người vẫn rất tốt đấy [ ai thế nhỉ ?!! ] .
Nhưng cũng có những tình yêu , xa nhau có mấy tháng thôi mà đã có người thay đổi rồi ...
Thật ra , nói rằng không có khoảng cách nào chia cắt được tình yêu cũng đúng , nhưng nó chỉ tương đối thôi [ nhiều khi , mình nghĩ nói thế để an ủi nhau thôi ] . Đôi lúc , xa nhau quá lâu , sẽ làm tình cảm người ta phai nhạt dần đi . vd nhé , nếu người yêu bạn không ở bên , khi bạn bệnh , đau , khi bạn gặp rắc rối , bạn cần được an ủi , chia sẻ ,... bạn sẽ cảm thấy cô đơn như thế nào , bạn sẽ phải quen dần với việc một mình giải quyết mọi vấn đề , lúc nào cũng một mình , có hay không có người yêu đã không còn là điều quan trọng hoặc khi đó , nếu có một người ở bên cạnh , quan tâm bạn , lo lắng cho bạn , thương bạn thật lòng , bạn có chắc rằng trái tim bạn sẽ không " rung rinh " ?!
Mình nói như thế không có nghĩa là mình khẳng định rằng , tình yêu nào cũng bị chi phối bởi khoảng cách. vì đã có rất nhiều người vẫn đợi chờ nhau dù rất xa nhau kia mà ...
Nói chung , chẳng thể có một nhận định nào chính xác cho câu hỏi " tình yêu có tồn tại trong xa cách không ? " , mình nghĩ thế.
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 6 11/04/08 21:48

mình rất đồng ý với ý kiến của bạn ntmt, không phải lúc nào hai ngươi yêu nhau mà ở xa nhau thì tình yêu cũng sẽ phai nhạt. Theo mình nghĩ thì uỳ thuộc vào tính cách của con người, quan niệm và cách yêu của mỗi người mà tình yêu có giữ được lâu bền khi hai ngươi ở xa nhau hay không.
Ví dụ như: một người hay cảm thấy cô đơn, cần bảo vệ thì sẽ không thể nào chịu nổi khi ở xa được, vì người đó luôn cần chia sẻ, cần sự đồng cảm, cần có người yêu bên cạnh. Còn một người mạnh mẽ, lạc quan thì không có người yêu bên cạnh cũng không sao, lâu lâu gặp cũng đượcv.v.
Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, nên mình thấy tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh mà tình yêu có bền hay không khi hai người ở xa nhau :D
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 7 12/04/08 14:01

Sự xa cách trong tình yêu là một thước đo hữu hiệu giúp mọi người kiểm chứng tình yêu của mình. "Gần nhau cảm thấy bình thường - Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào". Tình yêu bắt đầu trong nỗi nhớ nhung. Có nhớ mới gọi là yêu. Càng xa lại càng nhớ, mà càng nhớ lại càng yêu. Có những cuộc tình đã chấm dứt nhanh chóng chỉ sau thời gian 2 người xa cách. Ấy không phải là tình yêu đích thực. Tình yêu trong thời gian xa cách nếu càng bền chặt hơn thì đó mới là "yêu".
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi _[Kjm khanh]_ » Chủ nhật 13/04/08 0:37

bạn đọc bài này đi viết rất hay về tinh yêu xa cách :D
Yêu một người ở xa

Yêu một người ở xa. Bạn mong chờ điện thoại của người ấy. Để rồi khi người ấy gọi cho bạn, bao nhiêu ngôn từ bạn muốn nói bay biến hết.

Dù rằng thường ngày bạn là "chích chòe" - như bạn bè hay gọi. Chỉ biết là bạn đang nhớ anh ấy thật nhiều, muốn nói mà không nói được.

Cua Biển

Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia anh ấy đang làm gì. "Tôi không chọn nắng cầu mưa/ Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều", nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy.



Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy.

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh ấy đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.

Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho anh ấy và cho bạn.

Hình ảnh
Everythjng j do for you.4ever
Hình đại diện của thành viên
_[Kjm khanh]_
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 15:45
Đến từ: nÆ¡i tui đến :D
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Chủ nhật 13/04/08 23:37

mình chắc chắn rằng không có khoảng cách nào ngăn cách được 1 tình yêu thật sự đâu ! Phải là người đã đang yêu và đang cố vượt qua cái khoảng cách đó thì mới hiểu:
" có xa có nhớ , có nhớ có yêu , nhưng khi nhớ trong lòng không chỉ day dứt xao xuyến khó tả mà ẩn trong đó còn có 1 chút hạnh phúc. Hạnh phúc khi nghĩ tới người mình yêu. đó chính là động lực để duy trì tình yêu "
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi lizenal » Thứ 2 14/04/08 3:08

để trả lời câu hỏi ấy ! Trong tình yêu 2 bên cần xác định tính mục đích " các bạn yêu nhau để làm gì ? "

- Nếu yêu chỉ để thỏa mãn những nhu cầu " xác thịt " nhu cầu " lợi dụng vật chất " thì coi như tình yêu xa cách đó của bạn " break " chắc rồi - khỏi băn khoăn nhé

- Nếu yêu để giải trí :) yêu đại , hoặc yêu mù quáng : yêu một ai đó một cách điên dại thì cũng xin một câu để diễn tả " good bye my love "

- Nếu là a real love thì đi một nhẽ khác . Một tình yêu không toan tính vụ lợi . có thể give up one's life cho người mình yêu , chịu đựng mọi thử thách ... thì sẽ có một kết thúc đẹp.

+ Dù là có cô đơn , mệt mỏi , chán nản ... nhưng dù chỉ là 1 sms , 1 cuộc điện thoại , 1 email or letter cũng đủ làm mình warm , happy và tin tưởng hơn vào tương lai ... Chấp nhận và vượt qua được ! bạn sẽ thực sự hạnh phúc - tin không ?

That's good !
~!*Ai cũng thích nghe phê bình chỉ cần người bị phê bình không phải là mình - S.L.W*!~
RANDOM_AVATAR
lizenal
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 09/04/08 18:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 2 14/04/08 22:30

xin lỗi! Cho mình lạc đề chút nha!
đề nghị lizenal tham khảo qua chủ đề " Tự tin để sử dụng Tiếng Việt " của ntmt nhé!!!!!
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi lizenal » Thứ 4 16/04/08 1:25

mintcandy đã viết: xin lỗi! Cho mình lạc đề chút nha!
đề nghị lizenal tham khảo qua chủ đề " Tự tin để sử dụng Tiếng Việt " của ntmt nhé!!!!!

oh ! sorry
vấn đề không phải ở việc có tự tin hay không :)
mà có thể do thói quen ! hoặc do một cách học tiếng anh mà tớ thấy khá hiệu quả !
hãy sử dụng tiếng anh khi nào bạn có thể ! bạn được 1 lần nhớ từ còn người đọc thì cũng nhớ từ hoặc từ nào ko biết sẽ cố gắng đi tìm ! như thế ko lợi hơn sao ? tớ nghĩ mọi người phải dùng cách này phổ biến mới phải !
~!*Ai cũng thích nghe phê bình chỉ cần người bị phê bình không phải là mình - S.L.W*!~
RANDOM_AVATAR
lizenal
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 09/04/08 18:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG?

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 4 16/04/08 10:00

Bạn lizenal dùng TA kiểu naỳ hiêủ thì có hiêủ nhưng tuỳ bạn thôi. Mình nghĩ Tình yêu khi xa cách cũng giống như vàng thật cần được thử lưả để xem thế naò ấy mà. Nhưng TÌNH YÊU cũng như cây xương rồng cần daỳ công vun đắp cho nó trổ hoa, nếu bỏ nó 1 mình =>sống thì có sống nhưng cô đơn lắm. :oops:
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron