Bạn đang xem trang 2 / 5 trang

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/04/08 19:52
gửi bởi duckling
E hèm, kính thưa bà con, các nhà khoa học đã chứng minh ,một quả tim chỉ có thể chứa một người, ko có chuyện:" bên anh em cảm thấy mình thoải mái , được là chính mình.EM YÊU ANH! nhưng bên anh kia em thấy mình được bảo vê. EM CŨNG YÊU ANH ẤY!". Đó chỉ là tưởng vậy thôi!tình yêu chỉ có một mà những thứ giống tình yêu thì nhiều lắm bà con ơi!
Đã gọi là bắt cá 2 tay thì dù tốt hay xấu cũng bị gọi là con cá thôi , hì hì! tui cực ghét vụ này đó!

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/04/08 14:00
gửi bởi ngoclan
"trái tim chỉ có một ""chỉ chứa được một "còn sự rung động thì nhiều lắm !

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/04/08 20:00
gửi bởi DMai
Đó giờ có ai muốn chia sẻ tình yeu của mình cho kẻ khác đâu nhỉ ? Nhưng ta cũng có thể bắt gặp trường hợp một người có thể yeu nhiều người chứ...Vì khi ấy họ cảm nhận được ở mỗi người mà họ yeu có chút gì đó là tốt , là hay đối với họ,..biết đâu người này có thể cảm thông với họ chuyện này...,và người kia có thể cảm thông với họ chuyện khác ...đều làm cho họ cảm thấy yeu cả hai thì sao ?

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 19/04/08 10:26
gửi bởi _[Kjm khanh]_
đó chỉ là sự ngộ nhận,ước muốn về tinh' cách,mẫu người iu mà bạn từng mơ ước. đ0' chưa phải là tình yêu thật sư.
Bạn sống trên đời này ko phải để tìm yêu 1 người hoàn hảo mà là để học cách iu 1 người ko hoàn hảo một cách thật trọn vẹn
Hình ảnh

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 19/04/08 22:14
gửi bởi duckling
"trái tim chỉ có một ""chỉ chứa được một "còn sự rung động thì nhiều lắm !
có vẻ như ngoclan e ngại khi có quá nhiều rung động phải không, phiêu lưu một chút, (à mà , nếu tim mà ko rung động thì mình sẽ chết đó, tim phải đập chứ!), rãnh rỗi thì kiểm tra lại nguồn gốc của tất cả các rụng động đó!

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/04/08 13:10
gửi bởi babykiss
Hic, sao mình lập topic này ra để nói về "Bắt cá 2 tay" có phải là giá trị văn hoá hay ko? Sao nhiều người lại nói nó không phải là tình yêu đích thực vây? Cái này tất nhiên là ai cũng biết rồi, nhưng hãy xem nó dưới góc nhìn văn hoá xem nào?

Hình ảnh

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/04/08 9:04
gửi bởi vuthanhduy
"đó chỉ là sự ngộ nhận,ước muốn về tinh' cách,mẫu người iu mà bạn từng mơ ước. đ0' chưa phải là tình yêu thật sư.
Bạn sống trên đời này ko phải để tìm yêu 1 người hoàn hảo mà là để học cách iu 1 người ko hoàn hảo một cách thật trọn vẹn"

K nói rất đúng,trên đời này chăng có ai là hoàn hảo cả.Bởi vậy mà trên hành trình đi tìm hạnh phúc (một nửa còn lại ) mình, mỗi chúng ta luôn gặp những rung động(sự loạn nhịp của trái tim).Nhưng mình tin chẳng có ai có thể yêu thật lòng một lúc cả 2 người,bởi mỗi người chỉ có một trái tim mà tình yêu thì lại ko thể san xẻ."Bắt cá hai tay" phải chăng là "trò chơi tình ái" của những kẻ thích phiêu liêu mạo hiểm ,thích thể hiện "đẳng cấp" của mình? :roll:

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/04/08 9:50
gửi bởi hoacan
Xét trên góc độ văn hóa thì "bắt cá 2 tay" chỉ có giá trị đối với những "ngư phủ". Bản thân những kẻ giăng lưới người này đều mong muốn mình bắt cho được nhiều "cá". Các bài hát thị trường hiện nay đều có chung một đề tài là chuyện "yêu nhiều người": Bàn tay năm ngón anh biết chọn ai... Babykiss cho rằng đó là một kiểu yêu có văn hóa nhưng mình không nghĩ như vậy. Bạn chưa ý thức được hết về tình yêu nên bạn mới có thể nói trong tình yêu chuyện yêu nhiều người là chuyện bình thường. Không bình thường đâu bạn, sau này khi bạn đã có gia đình, nếu biết được vợ bạn - người bạn yêu nhất, lại yêu say đắm một người khác không phải là bạn thì bạn sẽ xử lý ra sao?? Không nên khẳng định một điều gì khi mà điều đó đối với mọi người còn chưa chắc chắn và quá mơ hồ, có nhiều ý kiến đối lập. Babykiss cũng nên xem lại quan điểm yêu đương của mình kẻo sau này bạn sẽ vấp phải những sai lầm trong tình yêu, và nhận thức không đúng đắn về tình yêu chân chính, tình yêu đích thực...

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/04/08 17:54
gửi bởi skoalls
Thế mà giá trị gì ? để sơ cua hả ? mất người này còn có người khác hả ?
nếu như cả thế giới đang cùng ca ngợi tình yêu đẹp .. thủy chung .. trọn vẹn có trước có sau ... " only u " ... thì mình lại đi " ca ngợi " tình yêu lắm " cá " hả ?
Tớ ghét cái kiểu bạn zai của tớ có tớ mà còn đi chèo kéo 1 em khác nữa - làm gì có chuyện tình yêu trọn vẹn kiểu tay 3 - 4 như thế ...
Càng tự ghét bản thân nếu mình có bạn trai rồi mà còn đi " đong đưa " mấy anh khác - duyên để đâu ? bản sắc văn hóa phụ nữ VN để đâu ?
Nhưng vấn đề này đầy trong xã hội - bọn bạn tớ cũng ối người yêu lắm ! nhưng đơn giản là vì chúng nó chưa tìm được 1 tình yêu đích thực - đơn giản có thế thôi

Re: "Bắt Cá 2 Tay"hay "Yêu nhiều người 1 lúc"-1 giá trị văn hóa?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/04/08 23:30
gửi bởi maily
“Bắt cá hai tay” hay “yêu nhiều người cùng một lúc” chỉ có giá trị đối với người lăng nhăng,không chung tình mà thôi.Vì chỉ có giá trị từ một phía và chuyện này không được số đông người chấp nhận nên chẳng thể xét giá trị văn hóa nào ở đây hết.
Nếu bạn đã yêu thì liệu bạn có chấp nhận người mình yêu vừa yêu mình lại vừa yêu người khác hay không?
Tình yêu luôn ích kỉ.Yêu đòi hỏi phải thật lòng.Cuộc đời bạn có thể trải qua nhiều mối tình và bạn có thể có rất nhiếu người yêu.Nhưng mỗi một mối tình,mỗi một giai đoạn bạn chỉ có thể yêu một người mà thôi.
Người ta thường nói:“Cùng một lúc có thể thích nhiều người nhưng yêu thì chỉ được có một người”Và đó mới gọi là yêu.
Trường hợp yêu hai đến ba người cùng một l;úc thì thật không thể chấp nhận được.Đó là tính không nghiêm túc trong tình yêu.Là sự đùa giỡn quá đáng.Không hiểu hết về khái niêm “tình yêu”.Và những người “lăng nhăng” như vậy chắc chắn sẽ chẳng có được mọt tình yêu vui vẻ-bền chặc.Bởi “lắm mối thì tối nằm không”.