Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TÌNH CONG SO -TINH FASTFOOD DƯƠI GOC NHIN VAN HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 16/04/08 21:50
gửi bởi nguyen binh
Hien nay, trong nhip song xa hoi hien dai nhanh-manh-toc do-quay cuong-chong mat, nhung bua com trua gia dinh vang dan, va thay the vao do la com trua van phong , com bụi.Di lien voi nhung bua com " chop nhoang ", voi vang , vuive , la nhu cau nghi trua tai cho, nga lung dau do tam thoi de lai lam tiep cong viec trong ngay .Va the la phat sinh nhung moi tinh "cong so"- tinh "fast food" Nguoi ta con goi nhung moi tinh "cong so", -"fast food" ay la tinh ban trua, tinh nha nghi-nha tro gi gi do.. noi chung do la nhung tinh cam re trai, lech lac, trai dao ly . Nhung ngươi theo hương do dương nhien la da giam dap ngang nhien len hanh phuc gia dinh, tu pha vo nhan cach cua chinh ho- theo toi la vạy The nhung co mot so ngươi "hien dai" hon toi, cho rang ay la su chia se nhanh, cung co loi ich nhat dinh trong doi song con ngươi, mien la.. khong anh hương den ai , cung la "tinh yeu 01hour", ma da la tinh yeu -thi co van hoa yeu,va khong anh hương den ai .Toi ngo rang quan niem nhu the la.. dua voi lua! Dươi goc nhin van hoa, toi va cac ban hay cung nhau nhin nhan van de nay nhe!

Re: TÌNH CONG SO -TINH FASTFOOD DƯƠI GOC NHIN VAN HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/04/08 14:11
gửi bởi god_goblin216
Thứ nhất xin hỏi vì sao tác giả không gõ chữ có dấu,như thế dễ gây ra hiểu nhầm và rất khó đọc.
Có thể nói "Tình fastfood" là một hiện tượng rất phổ biến ở phương Tây.Thời buổi CNH-HDH với tốc độ quay cuồng chóng mặt,thời gian ăn còn không có,nên mới ăn thức ăn nhanh để tận dụng thời gian,thì huống hồ gì có thời gian để tìm hiểu và còn yêu nữa cơ chứ?Và những thứ tình yêu "Ăn xổi "ấy cũng đang xâm nhập vào Việt Nam đấy đặc biệt là sinh viên :mới nhìn đã yêu,mới thấy đã đắm đuối thì sao tránh khỏi"xổi".Một ý kiến chủ quan trong vấn đề này là:Bất cứ ở đâu ,bất cứ trường hợp nào ,bất cứ vấn đề nào chính chủ thể phải tự cân bằng .

Re: TÌNH CONG SO -TINH FASTFOOD DƯƠI GOC NHIN VAN HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/04/08 5:25
gửi bởi btlhuong
Mình cũng nhận thấy rằng tình công sở-tình fastfood đang ngày càng nở rộ ở VN, bằng chứng là các nhà nghỉ, mini hotel đang mọc lên hằng ngày. Thật khó có thể cưỡng lại "con tim" khi nó cần sự chia sẻ khi người ta xa nhà (sinh viên, công nhân), hay người ta bên nhau ngày hơn 8 tiếng (đối với nhân viên văn phòng). Ở nhà, lấy đâu ra có ngưởi lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng, êm dịu, thỉnh thoảng trêu chọc, đùa giỡn như các đồng nghiệp trong công ty, có chăng chỉ là chuyện cơm-áo-gạo-tiền. Đó là cuộc sống gia đình. Còn công sở, trường học là chốn thanh tao, nhã nhặn, lịch sự.... ai ai cũng áo quần chỉnh tề, là lượt, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ.... ai như.....Thôi em không dám nói nữa đâu vì anh xã của em cũng đang có một cô thư kí trong phòng. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh xã sẽ cảm thấy cô ấy xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, giúp đỡ anh ấy được nhiều việc hơn... (vì ở nhà vợ là người "tay hòm chìa khoá" còn ở công ty thì cô ấy làm hết những chuyện đó) thì sao anh nguyenbinh nhỉ?

Re: TÌNH CONG SO -TINH FASTFOOD DƯƠI GOC NHIN VAN HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/04/08 12:17
gửi bởi truclinh
mình nghĩ chuyện tình công sở -tình fastfood quả thật đang trở nên phổ biến hơn ... không chỉ như thế , có nhửng người đã có gia đình nhưng khi đi công tác xa ở nước ngoài thường tìm cho mình một "hợp đồng ngắn hạn" với 1 ai đó cũng đang trong cảnh ngộ như mình ...còn đối với sinh viên , chuyện tình fastfood lại càng phổ biến hơn nữa ..việc wen nhau chơi qua đường là chuyện bình thường !! có thể là tại vì làm như thế sẽ chứng tỏ được "cài giá" của mình!!!