YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Gửi bàigửi bởi athena » Thứ 5 08/05/08 11:54

Yêu đơn phương là một tình yêu đau khổ. Gọi là đơn phương vì nó chỉ xuất phát từ một phía. Người rơi vào trạng thái yêu đơn phương thường có xu hướng giấu kín tình yêu của mình trong lòng. Yêu đơn phương chỉ làm cho người ta thêm mệt mỏi, khao khát, và cô đơn. Nhưng không ai có thể cấm một người yêu đơn phương được vì yêu là nhu cầu của mỗi con người.
Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma!...
Hình đại diện của thành viên
athena
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 15:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Gửi bàigửi bởi ngoctuyen_999 » Thứ 5 08/05/08 13:25

Yêu đơn phương dù xuất phát từ một phía đi chăng nữa thì vẫn là tình yêu.Có thể không được đối phương đáp lại tình cảm thế nhưng đối với người đang yêu dù đau khỗ nhưng vẫn hạnh phúc.Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy?
Yêu một người mà không được đáp lại thì đó là một nỗi khổ ,người không yêu mình mà bên người khác ,người hờ hững với mình, lạnh lùng với mình.......tất cả điều đó rất khổ
Bên cạnh sự đau khổ ấy vẫn chan chứa hạnh phúc.Yêu là cho ,là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc dù rằng người được nhận lấy tình yêu kia chẳng phải là mình
‘’YÊU LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH’’
Tình yêu là món quà quí nhất mà con người dành cho nhau!
Hình đại diện của thành viên
ngoctuyen_999
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/08 11:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nhothuong » Thứ 6 09/05/08 9:28

vậy theo bạn chúng ta có nên giữ một tình yêu đơn phương hay không và tình yêu đơn phương là tốt hay xấu? :roll:
Yêu và được yêu,người yêu mình và người mình yêu ai sẽ đem lại cho mình hạnh phúc..!Hãy cho mình một câu trả lời..???Cảm ơn nhiều.!!!
RANDOM_AVATAR
nhothuong
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 20/04/08 10:33
Đến từ: Quang Nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Gửi bàigửi bởi ngoctuyen_999 » Chủ nhật 11/05/08 0:07

Dù rằng yêu đơn phương đi nữa thì nó vẫn là một tình yêu chân chính.Trong quan niệm yêu ,yêu là cho là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc ;nếu xét như thế thì ‘’yêu đơn phương ‘’cũng là một tình yêu thật sự rồi mặc dù nó không có sự xuất phát từ hai phía.Yêu đơn phương là không có tội vì nó xuất phát từ trái tim chân thành và hoàn toàn không có hại.
Theo quan niệm trong tình yêu thì yêu và được yêu đó là một hạnh phúc và còn gì hạnh phúc bằng được sống bên người mình yêu.Nhưng trên thực tế thì cho thấy được yêu và sống bên người yêu mình thì hạnh phúc hơn..
‘’THÀ CHỌN NGƯỜI YÊU MÌNH KHÔNG NÊN CHỌN NGƯỜI MÌNH YÊU’’.
Bạn có đồng ý với ý kiến của mình không?
Tình yêu là món quà quí nhất mà con người dành cho nhau!
Hình đại diện của thành viên
ngoctuyen_999
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/08 11:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Gửi bàigửi bởi ngoctuyen_999 » Thứ 2 19/05/08 9:00

Yêu và được yêu ,còn gì hạnh phúc hơn thế?Trong tình yêu mấy ai được trọn vẹn điều đó.Không phải hiển nhiên hai tâm hồn hai trái tim gặp nhau là yêu nhau đâu?Điều đó còn tùy thuộc vào những suy nghĩ tâm tư ,những gì mà người ta gọi là thích là ‘’hợp ‘’nhau.Chính vì thê mà xuất hiện vấn đề yêu đơn phương và tình yêu không trọn vẹn.
Tình yêu là món quà quí nhất mà con người dành cho nhau!
Hình đại diện của thành viên
ngoctuyen_999
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/08 11:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron