Một sự so sánh khập khiễng giữa tình yêu và sự đi lạiNếu như ngày xưa người ta đi lại bằng những phương tiện thô sơ thì bây giờ đã có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều phương tiện hiện đại hơn. Chúng ta, tất cả đều thừa nhận sự tiện lợi của nó. Dĩ nhiên nhiên là các phương tiện đó cũng mang lại không ít phiền toái cho xã hội, cho con người. Và một điều nữa, có đôi lúc người ta lại thích cưỡi xe đạp, dạo chơi đây đó hơn là ngồi xe hơi hay đi máy bay...
Các mối quan hệ của con người cũng thế. Ngày xưa khi chưa có điện thoại, internet thì thư tay quả là một cầu nối tuyệt vời. Còn trước đó nữa thì sao? Những cuộc tình vượt đại dương đồng nghĩa với sự hình thành những "con đường tơ lụa" lịch sử (
cái này bị nhiễm game online ). Những chàng trai chinh chiến mang theo mối tình mơ mộng với một cô gái dịu hiền nơi quê nhà... Còn bây giờ thì sao? Xa "nghìn trùng" vẫn có thể nhìn thấy nhau, nghe được giọng nói của nhau. Một anh chàng "made in USA" dễ dàng làm quen được với một cô nàng "made in VN" mà không phải vượt qua khoản cách nửa vòng trái đất. Dĩ nhiên sau đó, nếu muốn tiến thêm một bước nữa anh chàng kia phải khăn gói quả mướp sang Việt Nam để mà bắt đầu giai đoạn hai(theo logic "cổ xưa" thì nó phải như thế!)
Và bên cạnh đó, vẫn có những đôi tình nhân "thích đi xe đạp" , gửi tình yêu vào những lá thư tay lãng mạn.
Đôi khi nội dung lá thư chỉ là "chiều nay ấy đi chơi game chung với mình nhé!". (Bình cũ rượu mới thôi, phải không các bạn ?)
Một sự nhầm lẫn khi gọi đó là tình yêu ảo?Người ta có thể sử dụng máy bay làm phương tiện đi lại và tự hào về điều đó. Vậy tại sao người ta lại không tự hào khi có được một tình yêu từ mạng internet?
Dĩ nhiên bạn có thể nói rằng không thể đem tình yêu so sánh với sự đi lại được. Bởi vì tình yêu bắt thiên về tinh thần, xúc cảm của con người nhiều hơn là vật chất (cái này không sure àh
). Mình hoàn toàn không phản đối điều này.
Thật ra chữ "ảo" ở đây có nhiều nghĩa. Ai đã từng chơi game online hoặc tham gia vào những diễn đàn chắc cũng ít nhiều hiểu được chữ "ảo" đó có ý nghĩa như thế nào. Với internet, một chàng trai có thể biến thành một một cô gái xinh đẹp, dịu dàng; một kỹ sư vui tính có thể trở thành một cậu sinh viên năm nhất nhiệt tình , hay giúp đỡ những người chung hội (bang hội ảo).Sự nảy sinh tình cảm trong lúc "lang thang hành hiệp" trong thế giới ảo là điều bình thường. Sự trớ trêu ở đây là khả năng 2 nhân vật ảo ở trên lại nảy sinh tình cảm với nhau là rất cao. Chàng trai trẻ giả cô gái và chú kỹ sư già vui tính , dĩ nhiên nếu chàng trai trẻ kia biết dừng lại đúng lúc thì 2 người sẽ có một kết thúc có hậu: hai người có thể trở thành bạn ở ngoài đời. Cũng có trường hợp mà 2 người bắt đầu một mối tình thật sự từ một mối tình ảo trên mạng. Dĩ nhiên người ta sẽ thắc mắc về sự "bền vững" của mối tình đó. Bởi vì người ta vẫn luôn suy nghĩ về chữ "ảo" mà internet bị gán cho. Nếu bạn hiểu chữ "ảo" đó có nghĩa là "không có thật" thì bạn đã sai rồi ! Ảo có nghĩa là bắt nguồn từ thế giới ảo hay nói rõ hơn là bắt nguồn từ internet!
Gần đây VN bắt đầu xem xét việc quản lý các thuê bao di động. Điều đó có thể thực hiện được. Nhưng việc định danh được tất cả những người sử dụng internet thì không thể! Bạn nào có đọc qua lịch sử của mạng internet chắc sẽ biết về "lỗ hổng bảo mật" này. Có lẽ lúc tạo ra mạng internet người ta không lường hết được sự phát triển vượt của nó. Có nhiều lỗ hổng để kẻ xấu có thể khai thác. Ngày càng có nhiều vụ việc không hay xảy ra có liên quan đến internet. Từ cứu nét, chát sex, gái mại dâm online... đến những kẻ chuyên đi dụ dỗ các cô gái ngây thơ trên mạng... Phải chăng internet có tội? Mình xin khẳng định với các bạn là internet không có tội, chính con người làm ra những hành động đó!
NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???Theo quan điểm của mình, NET chỉ là một "phương tiện" mà thôi!
Tình yêu do con người tạo nên và nó có "thật" hay không là do con người!
Thực ra NET LOVE ít nhiều làm bị làm xấu đi bởi lối sống của lớp trẻ hiện nay. Có bao giờ bạn thử nghĩ đến chuyện Việt Nam có internet vào những năm 1900 chưa? Những chàng trai cô gái lúc ấy chắc sẽ say sưa với những email chứa chan lời yêu thương tựa như "những lá thư tình bất hủ"? Và cũng có thể có kẻ nào đó đang ngồi lốc cốc gõ bài cho một diễn đàn bàn luận về NET LOVE vào những năm 1900s!