NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi Hieu_Dang » Thứ 6 25/04/08 23:39

Hình ảnh
Trong kỉ nguyên của keyboard, monitor, CPU và… một đống dây nhợ lòng thòng, tình yêu cũng có riêng cho mình một “đường truyền siêu tốc hạng nặng”, và thế là khái niệm về “net love” trong cộng đồng teen ra đời. Này thì bạn trên blog, anh em kết nghĩa trên forum, cả gia đình tam đại đồng đường trên những câu lạc bộ ảo… Chính vì ưu điểm tâm sự qua chiếc màn hình mang lại cảm giác tự chủ và tự tin nên teen chỉ cần mất vài phút để có một người bạn tâm giao và vài giờ để có một tình yêu.
Hình ảnh

Sự có mặt của Net đánh dấu 1 bước ngoặt lớn trong kỷ nguyên của loài người , nhất là đối với những ai đang ấp ủ tình yêu qua net...Vào Room, tất cả mọi loại người đa dạng về nghề nghiệp , tuổi tác, học vấn...tình cảm nảy sinh cũng đa dạng hơn!!!Và cũng ở nơi đó, nhiều câu chuyện tình lãng mạn ra đời. Khi cả thế giới nằm gọn trong chiếc hộp không mấy lớn, có thể dễ dàng tìm cho mình một anh chàng, hay một cô nàng lý tưởng, hợp gu, nhanh chóng tiếp cận đối phương và với "đường truyền tình yêu ADSL siêu tốc" họ đã có cho mình một "net love".....
Hình ảnh Hình ảnh

Mỗi lần đặt câu hỏi với ai đó " Bạn có tin tình cảm , nhất là tình yêu qua mạng ko?" ai cũng vừa cười vừa lắc đầu hoặc là nhìn mình với ánh mắt ngây ngô nhất rùi phán "..khó có lắm....", "...đã là ảo thì làm gì có thật....?" hoặc tệ hơn là "không hề!!...".........Chẳng lẽ chả bao giờ có thật hay sao?? đối với mình , mình tin là có ,không phải mình ngây ngô, cũng không vì mình quá tin người mà vì mình biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu...và vì mình tin trên thế giới ảo không phải chỉ một mình mình là thật lòng???
Nào , còn ý kiến của mọi người ra sao?? chúng ta củng thảo luận nhe!!!
Hình ảnh
[center]bắt đầu hôm nay vẫn chưa là muộn!...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Hieu_Dang
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 24/03/08 19:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 7 26/04/08 11:15

mình cũng tin là có vì mình đã đọc trên báo và thấy ở ngoài đời nữa kìa :D
nếu bạn tin chuyện cổ tich sẽ có thật, bạn xem Cinderalla Story do Hilary Duff đóng chưa? Hoàng tử bước ra từ thế giới ảo đấy thôi , quan trọng là 2 người đồng cảm.
Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 7 26/04/08 22:12

Theo mình thì đa số là giả, tất nhiên thật cũng có, đã nhiều lần đọc báo thấy có những vụ này rồi, họ đến với nhau , yêu nhau và kết hôn qua mạng, nhưng đó chỉ là thiểu số. Hiện nay, trào lưu tình yêu ảo ngày càng phát triển mạnh khi Net Love không còn là lĩnh vực riêng cho giới chat chít mà còn cả dân game online nữa. Nào là : cầu hôn , kết đôi, kết hôn....Nào là : ông xã, bà xã, honey, vợ yêu , chồng yêu...... nhưng chẳng được bao lâu rồi chấm dứt, mình cũng có chơi game online , cũng đã có tình yêu ảo và cũng giống như đa số mình chỉ xem nó như trò chơi giải trí.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi mrTruongSon » Thứ 7 26/04/08 23:13

Theo mình thì thật hay giả đều do mình cả mà thôi. Cách đây vài năm mình cũng là 1 tay ghiền game hạng nặng đấy. Khi đăng nhập vào game thì mình cũng có quen với 1 nick name và tự người đó giới thiệu là girl ( tất nhiên là sau 1 thời gian chơi với nhau trong thế giới ảo ) và theo bạn thì mình có nên tin không ? Với mình thì khi mình vào game chơi mình lúc nào cũng mong muốn nick name đó vào chơi với mình, nếu như ngày nào nick name đó không vào thì mình chơi cũng không được vui cho lắm lắm. Tất nhiên mình cũng thừa hiểu là có thể nick name đó có thể là girl mà cũng có thể là boy nhưng mình tìm hiểu làm gì. Quan trọng là chúng ta đừng nên gộp chung hai thế giới ảo và thật lại với nhau.
MẠNG XÃ HỘI NGƯỜI YÊU DU LỊCH

Mười năm cắp sách theo thầy
Những năm còn lại xách cày theo trâu
:roll:
Hình đại diện của thành viên
mrTruongSon
Quản trị viên
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 15/03/07 15:10
Đến từ: một nơi nào đó ...
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Chủ nhật 27/04/08 14:10

Mình nghĩ "net love" chỉ là bước đầu của một tình yêu thôi! Thông qua mạng mà họ có cái nhìn thiện cảm, ấn tượng về nhau, tìm hiểu nhau rõ hơn và tình yêu hình thành, nhưng chỉ có thể gọi là tình yêu thực sự khi họ gặp gỡ con người thật của nhau ngoài đời và cũng có những tình cảm tương tự chứ không thể chỉ gặp gỡ và nói "i love you" qua mạng thì gọi đó là tình yêu được- hay ít nhất với mình, câu nói "ảo" ấy chỉ có giá trị tinh thần chút ít, không thực tế và không gì đảm bảo!....nè, có tìm được nét văn hoá nào trong vấn đề này không???
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 6 02/05/08 10:42

theo mình thì "yeu ảo "sẽ trở thành thật nếu người thật ,không có sự lừa dối nhau !nhưng sẽ thành thật nếu như có thời gian để gặp nhau và tìm hiểu nhau thì lúc đó "ảo sẽ là thật "
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 6 02/05/08 19:54

Khi ko nhìn thấy mặt nhau người ta tha hồ tán hưu tán vượn, ngay khi bước vào thế giới ảo người ta đã chuẩn bị tâm lí ko thật lòng rồi , cho nên làm sao kiểm soát được, rất..rất hiếm nhưng đôi thành thật, và trong cái tỉ lệ nhỏ nhoi nó, lại phải chọn lọc ra những trường hợp có sự đồng cảm khi gặp mặt nhau , sau đó thì ra sao , mọi người hiểu rồi đó!tuy hơi hiếm nhưng mà cũng có đó chứ!
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi hoacan » Chủ nhật 04/05/08 9:57

Yêu ảo sẽ thành thật nếu 2 người bạn chat chân thật với nhau ngay từ đầu. Nhưng nếu họ có ý không thành thật ngay từ đầu thì yêu ảo là sự lừa dối, là những lời lẽ không thật. Tỉ lệ thành thật trên mạng rất nhỏ, đã là thế giới ào thì tha hồ muốn nói gì thì nói, phía bên kia đâu biết mình là ai. Net love, có nhưng không bền, mà nếu thành công thì chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ. Đa phần mình lên mạng là tìm những người bạn chứ chưa bao giờ mình mong tìm được người yêu. Ảo và thực khác nhau rất nhiều, không nên đem tình yêu vào trong thế giới ảo...
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi Hieu_Dang » Thứ 3 06/05/08 13:29

"Tình yêu qua mạng vẫn có hậu
Tình bạn, tình yêu được nhen nhóm qua mạng đã hiện hữu và lớn dần ngoài cuộc sống thực của cả tôi và anh. Giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc được nhân đôi khi đứa con sắp ra đời.
>Có viển vông khi yêu qua mạng?
From: Cún con
Sent: Tuesday, February 12, 2008 2:22 PM
Subject: Phan hoi: Co vien vong khi yeu qua mang
Khi chưa gặp anh ấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ lại có được tình yêu thực sự qua mạng. Nhưng giờ đây tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi đang sống trong niềm hạnh phúc, tình yêu ngập tràn. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ sự gặp gỡ tình cờ qua mạng.
Chắc hẳn có rất nhiều bạn đọc cho rằng câu chuyện tình yêu của tôi là không có thật, vì ngay cả tôi nhiều khi cũng nghĩ là mình đang mơ. Nếu là mơ thì đó là giấc mơ dài và ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi.
Công việc hằng ngày khá bận rộn, nhưng mỗi khi công việc căng thẳng hay có chuyện không vui tôi thường vào yahoo, skype... để tán gẫu với bạn bè. Hôm ấy đang mải nói chuyện với một cô bạn thời ĐH, tình cờ có nick lạ muốn làm quen. Thông thường là tôi không trả lời vì tôi luôn cảnh giác, không tin vào tình yêu thậm chí tình bạn thực sự với một người chưa từng gặp mặt lần nào.
Nhưng sự nhiệt tình muốn làm bạn của anh làm tôi tò mò. Ban đầu là miễn cưỡng trả lời, rồi dần dần chúng tôi thân nhau cảm thấy rất hiểu và hợp nhau, thường xuyên chia sẻ với nhau về quan điểm sống, về công việc hiện tại (công việc của chúng tôi cũng có đôi chút liên quan). Đôi khi chúng tôi còn nói chuyện về văn học, về chính trị xã hội…
Cái gì đến đã đến, chúng tôi hẹn gặp nhau (hai chúng tôi đều làm ở Hà Nội và ở rất gần nhau), đi chơi, đi xem phim... rồi yêu nhau từ bao giờ không biết nữa. Tình bạn, tình yêu được nhen nhóm qua mạng đã hiện hữu và lớn dần ngoài cuộc sống thực của cả tôi và anh, nó làm cho cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau.
Giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc được nhân đôi khi đứa con sắp ra đời. Tôi biết ơn anh ấy rất nhiều. Anh đã mang tới cho tôi tình yêu và hạnh phúc bằng chính niềm tin và ý chí quyết tâm. Tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Đây là 1 trong những kết cuộc có hậu của Netlove, bạn hoacan đã
nói đúng
hoacan đã viết:Yêu ảo sẽ thành thật nếu 2 người bạn chat chân thật với nhau ngay từ đầu.
tính chân thật trong trường hợp này đc nêu cao, chân thật bắt nguồn từ 2 phía thì có thể có cơ sở tình cảm đáng tin cậy, người ta có thể yêu nhau trước khi gặp nhau nữa mà, mình đã từng nghe những câu chuyện mà họ yêu vì giọng nói (qua phone), hoặc vì tính tình (được thông qua trung gian), điển hình là trong 1 tác phẩm mà tụi mình từng học" Mảnh trăng cuối rừng" (Nguyễn Minh Châu) đó !!!Nguyệt đem lòng yêu và chờ đợi 1 người con trai mà mình chưa hề gặp măt...Nhưng tình yêu thì mục đích cuối cùng vẫn phải gặp nhau, mong mỏi được gặp nhau , tóm lại mạng vẫn không hoàn toàn xấu, không hoàn toàn lừa gạt, mà chính là 1 cầu nối mới từ trái tim đến trái tim !!mình đưa ra vấn đề này chỉ muốn nhận được 1 thái độ , 1 câu trả lời khách quan hơn từ phía mọi người khi mình hỏi
Hieu_Dang đã viết:" Bạn có tin tình cảm , nhất là tình yêu qua mạng ko?"

Còn theo như bạn hỏi
phuonghongxixon đã viết:có tìm được nét văn hoá nào trong vấn đề này không???
theo mình thì hẳn cũng có văn hóa rồi, mọi người cùng nhau mổ xẻ cũng ra thui hà!!!
[center]bắt đầu hôm nay vẫn chưa là muộn!...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Hieu_Dang
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 24/03/08 19:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NET LOVE -TÌNH YÊU ẢO-CÓ THẬT KHÔNG???

Gửi bàigửi bởi caocaolatre » Thứ 3 06/05/08 14:24

Hieu_Dang đã viết:"Tình yêu qua mạng vẫn có hậu
người ta có thể yêu nhau trước khi gặp nhau nữa mà, mình đã từng nghe những câu chuyện mà họ yêu vì giọng nói (qua phone), hoặc vì tính tình (được thông qua trung gian), điển hình là trong 1 tác phẩm mà tụi mình từng học" Mảnh trăng cuối rừng" (Nguyễn Minh Châu) đó !!!Nguyệt đem lòng yêu và chờ đợi 1 người con trai mà mình chưa hề gặp măt...Nhưng tình yêu thì mục đích cuối cùng vẫn phải gặp nhau, mong mỏi được gặp nhau , tóm lại mạng vẫn không hoàn toàn xấu, không hoàn toàn lừa gạt, mà chính là 1 cầu nối mới từ trái tim đến trái tim !!!!!

mình rất thích chuyện cổ tích, nhưng net-love =thời gian+chuyện cổ tích giữa đời thường+thử thách.
Hình ảnh
con trai iu bằng mắt, con gái iu bằng tai, sếp iu bằng cái tay nhận quà cáp
Hình đại diện của thành viên
caocaolatre
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 10:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách