Hành trình vụ loạn luân trong tầng hầm gây sốc nước Áo

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Hành trình vụ loạn luân trong tầng hầm gây sốc nước Áo

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 4 30/04/08 23:21

(Dân trí) - Gần một phần tư thế kỷ, Elisabeth Fritzl đã phải trải qua cuộc “hành hình” không thể tượng tượng nổi đằng sau những bức tường u tối của ngôi nhà mà giờ đây người Áo gọi là “ngôi nhà rùng rợn”.
Người cha 73 tuổi của cô, Josef, mới đây cũng thú nhận đã giam giữ đứa con gái giờ đã 42 tuổi của mình trong suốt 24 năm tại tầng hầm không có cửa sổ và được che giấu kỹ lưỡng. Tại đây, ông ta liên tục lạm dụng tình dục Elisabeth, khiến cô sinh 7 đứa con.
Vụ việc kinh hoàng này khiến người Áo không khỏi nhớ tới số phận của Natascha Kampusch, người đã bị bắt cóc khi 10 tuổi và cũng bị giam cầm dưới một tầng hầm chật hẹp suốt 8 năm, cho đến khi cô trốn thoát được vào tháng 8/2006. Tuy nhiên, Franz Polzer, nhà điều tra cấp cao ở Amstetten cho biết, Josef Fritzl thận trọng đến lạnh lùng gấp nhiều lần kẻ bắt cóc Kampusch. Mặc dù những vụ việc như trên có thể cũng xảy ra ở đâu đó trên thế giới trong những năm gần đây, nhưng việc phát hiện ra hai vụ trong chưa đầy hai năm khiến người Áo không khỏi choáng váng.
Vụ việc chỉ được cảnh sát phanh phui khi đứa con gái 19 tuổi bị ốm nặng và hoảng loạn của Elisabeth, Kerstin, được nhập viện. Kerstin cùng với hai em trai Stefan, 18 tuổi và Felix, 5 tuổi, cùng chia sẻ cuộc sống khốn cùng với mẹ trong tầng hầm và chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời. Yêu cầu khẩn thiết của bệnh viện về tiền sử bệnh tật của Kersin từ phía gia đình em đã giúp cho cảnh sát có những manh mối. Cuối cùng Josef và Elisabeth đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sau khi được hứa sẽ được bảo vệ, Elizabeth Fritzl đã kể hết với các nhà điều tra câu chuyện như một cơn ác mộng của mình. Cô cho biết, lần đầu tiên bị cha cưỡng hiếp là khi mới 11 tuổi. Và ngay sau khi cô bước sang 18 tuổi, theo lời các đồng nghiệp, cô biến mất khỏi nơi làm việc tại một nhà nghỉ bên đường cao tốc, và không bao giờ trở lại. Một đồng nghiệp cũ cho biết trên tờ Kurier của Áo rằng, cha mẹ Elisabeth mấy ngày sau đó đã tới nơi làm việc của cô trong tâm trạng lo lắng.
Một đứa trẻ được sinh ra trong tầng hầm đã chết ngay sau khi chào đời, do thiếu những chăm sóc y tế cần thiết. Ba người con kia của Elisabeth gồm Lisa (15 tuổi), Monica (14 tuổi) và Alexander (12 tuổi) sống trên nhà cùng gia đình Frutzl. Các em đều đi học và có vẻ phát triển bình thường.
Được biết Josef đã nói dối vợ rằng con gái của họ đã bỏ theo một giáo phái nào đó, và để các con của mình ở trên bậc cửa nhà. Ông ta cũng tự sáng tác một bức thư đề người gửi là Elisabeth được trích trên báo Áo: “Đừng tìm con nữa, không ích gì đâu. Nó chỉ làm cho con và các con con thêm đau khổ. Ở đây có quá nhiều đứa trẻ không được đón chào”.
Nhà điều tra Polzer cho biết Elisabeth trông gầy gò, xanh xao và “già hơn rất nhiều so với tuổi thật”. Còn Kerstin ổn định nhưng vẫn rất nguy kịch. Hiện Elisabeth và 2 người con sống cùng cô đang được các nhà tâm lý chăm sóc và theo dõi.
Có vẻ như Josef Fritzl đã chuẩn bị rất tỷ mỉ để sắm vai là một người cha tận tâm. Viên kỹ sư điện về hưu này chuẩn bị rất chu đáo cho nơi sẽ là nhà tù cho con gái và 3 con của cô. Tầng hầm gồm 4 phòng không có cửa sổ và được trang bị cả vòi hoa sen, toilet, và TV. Chiếc cửa được khóa bằng điện của nhà tù chỉ có thể được mở bằng mã số, và chỉ có Josef biết. Vợ ông ta, người không hề hay biết những gì đã diễn ra trong chính ngôi nhà của mình, không bao giờ được phép đặt chân xuống tầng hầm.
Những người hàng xóm cũng không để ý thấy điều gì bất thường. Giờ đây họ đang rất bối rối. “Tôi đã phản đối kịch liệt những người hàng xóm trong vụ Kampush”, một doanh nhân sống ở bên kia đường của “ngôi nhà rùng rợn” cho biết trên tờ Kurier. “Giờ tôi cũng đang ở trong tình trạng như họ.” Và có lẽ, tất cả người dân Áo cũng vậy. “Thật không thể tưởng tượng được là vụ việc như thế lại diễn ra một lần nữa”, tờ nhật báo Der Standard của Vienna viết. “Cả đất nước này phải tự chất vấn lại mình xem điều gì đã dẫn đến sai lầm cơ bản đến như vậy”.
Nguyên Hạ
Theo Time
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hành trình vụ loạn luân trong tầng hầm gây sốc nước Áo

Gửi bàigửi bởi MyLinh » Thứ 5 01/05/08 7:36

Đây là các bức ảnh có liên quan đến vụ việc kinh tởm có lẽ chỉ có thể xảy ra ở thế giới "tự do" này:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
MyLinh
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 31/05/07 20:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách