Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 06/07/08 14:06

Bệnh đây rồi
quycon đã viết:người ý nói là gia đình người ấy đã chọn bạn trăm năm cho người ấy, và người ấy nói là gia đình là trên hết!
Phù, may quá mà chuyện chia tay xảy ra sớm. Nếu lấy anh này về thì Quycon, dù là phận gái, cũng phải làm chồng, vất vả lắm. Người như thế có bản lĩnh, cá tính gì ghê gớm đâu mà phải nhớ dai vậy.

Quycon thử xét lại mình đi. Nếu tự thấy khác người bạn trai của bạn, bạn có chút bản lĩnh, cá tính, thì chắc tự biết cách chữa bệnh được đấy. Nếu không thì không ai giúp bạn được, vì bạn không đáng được giúp.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi mrTruongSon » Chủ nhật 06/07/08 17:46

meohen đã viết:Bệnh đây rồi
quycon đã viết:người ý nói là gia đình người ấy đã chọn bạn trăm năm cho người ấy, và người ấy nói là gia đình là trên hết!
Phù, may quá mà chuyện chia tay xảy ra sớm. Nếu lấy anh này về thì Quycon, dù là phận gái, cũng phải làm chồng, vất vả lắm. Người như thế có bản lĩnh, cá tính gì ghê gớm đâu mà phải nhớ dai vậy.

Quycon thử xét lại mình đi. Nếu tự thấy khác người bạn trai của bạn, bạn có chút bản lĩnh, cá tính, thì chắc tự biết cách chữa bệnh được đấy. Nếu không thì không ai giúp bạn được, vì bạn không đáng được giúp.

Đâu phải ai nghe theo gia đình, đưa gia đình lên làm đầu thì không phải là người bản lĩnh.
Nếu người này thật sự yêu thương 1 người con gái mà làm theo lời gia đình thì mới đúng là người bản lĩnh đấy chứ (làm sao để quên được người mình yêu thương)
Nhưng cũng công nhận là người này cũng dỡ, không dung hòa được gia đình và người yêu.
Nhưng cũng đừng nên trách người đó, vì từ xưa đến nay trường hợp như vậy nhiều lắm.
Còn về phần Quycon, nếu người ta yêu người khác mà bỏ mình thì khi đó mình mới cần tìm cách để quên. Chứ còn như vậy thì mình nên để nó thành một kỷ niệm đẹp là tốt nhất.
" Ta càng cố quên nó thì ta càng nhớ nó "
MẠNG XÃ HỘI NGƯỜI YÊU DU LỊCH

Mười năm cắp sách theo thầy
Những năm còn lại xách cày theo trâu
:roll:
Hình đại diện của thành viên
mrTruongSon
Quản trị viên
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 15/03/07 15:10
Đến từ: một nơi nào đó ...
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 06/07/08 22:21

quycon đã viết:quỷ con và người ấy quen nhau đã nửa năm ,người ấy là người đầu tiên quỷ con yêu thật nhiều,thoạt nhiên người ý nói là gia đình người ấy đã chọn bạn trăm năm cho người ấy ,và người ấy nói là gia đình là trên hết !cho nên mình thấy ngừoi đó sao sao ấy ,thế thì chia tay

Theo mình, có thể có ba trường hợp chính xảy ra:

1/ Anh ta cảm thấy bạn chưa phù hợp sau nửa năm quen bạn, bạn chưa phải là một nửa kia mà người ấy muốn tìm kiếm và vì thế anh ta đã "khéo léo" tìm ra cái cớ hợp với đạo lý truyền thống của người Việt Nam là trọng chữ HIẾU để đoạn tình ! Điều này chứng tỏ anh ta có bản lĩnh, cứng rắn đấy chứ !
Giải pháp: Bạn nên mau chóng quên đi vì anh ấy không phải là người dành cho bạn. Nếu bạn cứ tìm cách tiếp cận anh ta, anh ta sẽ lại càng "sợ" và sẽ càng tránh xa. Bạn càng "cố đấm ăn xôi, xôi càng hẩm" cho mà xem ! Tốt nhất bạn cứ tỉnh như con sáo, vẫn tỏ ra trân trọng anh ta nhưng ngẩng cao đầu không bi lụy để chứng tỏ cái "giá" của mình ! Bạn lại càng phải tỏ ra xinh đẹp hơn, nhân cách đáng yêu hơn trong mắt mọi người để khiến anh ta phải tiếc rẻ. Và như thế, biết đâu tình thế sẽ đảo ngược như người đời vẫn thường nói: "Theo tình - tình chạy, chạy tình - tình theo" ! Có thể tham khảo thêm chủ đề "Chinh phục" của mình trong Thư giãn văn hoá học nếu như bạn muốn đeo đuổi, chinh phục tới cùng ! (nhưng có thể sẽ gặp cay đắng đấy !)

2/ Anh ta là người yếu đuối, từ nhỏ đã quen sống dựa dẫm để cha mẹ quyết định mọi sự. Và chuyện hệ trọng của đời anh ta , anh ta cũng để "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Như vậy thì "bó hand" ! Người như thế bạn chẳng nên tiếc rẻ. Bạn Meohen nói rất đúng, anh ta sẽ chẳng có tí bản lĩnh đàn ông gì và sau này càng không thể là người bảo bọc suốt cuộc đời bạn đâu.
Giải pháp: Bạn xa anh ta là may mắn cho bạn đấy ! Nếu không bạn sẽ bị dằn vặt mãi, rồi như con chim kia tự đâm mình vào những cành gai nhọn , hót lên một tiếng lảnh lót rồi lịm đi !(Tham khảo thêm chủ đề "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của bạn Sinan.)

3/ Anh ta không yêu thương bạn, chỉ giả vờ yêu để lừa gạt bạn. Nếu như bạn trót "khôn ba năm dại một giờ"...anh ta tìm cách "quất ngựa truy phong" và bèn nghĩ ra cái lý do vô cùng giản đơn này ! (Trường hợp này hy vọng là không xảy ra với bạn vì bạn là "quỷ con" cơ mà ! Dễ gì mà qua mặt bạn được phải không?)
Giải pháp: Tham khảo ngay nghiên cứu khoa học "Văn hoá chửi" của chị Tuyết Ngân lớp CH K7 và lên lớp cho anh ta một bài học để anh ta nhớ đời và không dám làm hại những cô gái khác nữa.

Chúc bạn Quycon (và cả bạn Jolly nữa ) nhanh chóng tìm quên, để :"và con tim đã vui trở lại " !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 06/07/08 23:50

mrTruongSon đã viết:Đâu phải ai nghe theo gia đình, đưa gia đình lên làm đầu thì không phải là người bản lĩnh.
Nếu người này thật sự yêu thương 1 người con gái mà làm theo lời gia đình thì mới đúng là người bản lĩnh đấy chứ (làm sao để quên được người mình yêu thương)
Bác sĩ mà cho thuốc dở quá, TruongSon ơi. Thuốc này làm người ta bệnh thêm vì tiếc "con cá to đã cắn câu rồi còn bỏ lỡ". Nếu đánh giá anh ta cao thế thì phải xúi bạn Quycon nhắm mắt nhắm mũi lao vào làm dâu gia đình có hiếu đó chứ.

phanthikimanh đã viết:Giải pháp: Tham khảo ngay nghiên cứu khoa học "Văn hoá chửi" của chị Tuyết Ngân lớp CH K7 và lên lớp cho anh ta một bài học để anh ta nhớ đời và không dám làm hại những cô gái khác nữa.
Với người như thế, giải pháp chửi là quá nhẹ nhàng.

@Kim Anh: Bạn Quycon đang hỏi làm thế nào để quên, mà đằng ấy lại xúi "mau chóng quên đi" là làm sao? Cẩn thận. Nếu cho thuốc không hiệu nghiệm, gặp tay anh TranKiemHoang hay bạn tecahat nào đó thì lại đền đạn tơi bời.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 3 08/07/08 10:58

ngưòi cần bốc thuốc chữa bênh... chẳng hết bênh. Các thầy lang... quay qua đánh nhau. hic,... than trời!!!!
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 3 08/07/08 20:43

anmaydothanh viết: ngưòi cần bốc thuốc chữa bênh... chẳng hết bênh

Hình như bạn hơi nóng vội, hoặc vì lý do nào đó bạn đọc chưa kỹ các topic của... bệnh nhân.
quycon đã viết: mình sẽ quên đi những gì mà mình "không nên nhớ !

Bởi một lẽ toa thuốc có vị "Thời gian". Chưa hết hẵn bệnh, nhưng rõ ràng đang thuyên giảm đấy chứ.
anmaydothanh viết: Các thầy lang... quay qua đánh nhau. hic,... than trời!!!!


Nếu bạn theo dõi một vài chủ đề khác trên diễn đàn, bạn sẽ thấy ngay. Riêng mình cũng học tập được nhiều điều ra phết. Ví dụ như: biết thêm có một người bạn có nick là "anmaydothanh" chẳng hạn :D
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 09/07/08 5:31

angmaydothanh đã viết:Các thầy lang... quay qua đánh nhau. hic,... than trời!!!!
Cám ơn lời nhận xét "hơi nặng tay" của angmaydothanh. Phàm đã làm nghề thì cần phải hiểu biết hơn người thường một chút. Nhưng như vậy không phải là biết tuốt. Việc học hỏi lẫn nhau và tranh luận để hiểu biết thêm là cần thiết. Chúng tớ đang tích cóp thêm chút kiến thức còm, bạn ạ.

angmaydothanh đã viết:ngưòi cần bốc thuốc chữa bênh... chẳng hết bênh.
Ở đời không có thuốc tiên uống vào khỏi bệnh liền. Vả lại bệnh ảo cũng khác bệnh thật, khó có thể xét nghiệm hay cân đo đong đếm. Làm sao bạn biết "chẳng hết bệnh"? Hay bạn chính là một nick khác của Quycon hoặc Jolly? Nếu muốn chữa bệnh này nhanh hơn, bạn có thể dùng "kháng sinh liều cao" mình đã kê đơn trong trang 3 chủ đề TÌNH YEU TRONG XA CÁCH LIỆU CÓ BỀN KHÔNG? ở đây viewtopic.php?f=52&t=809&start=30
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 09/07/08 9:08

angmaydothanh đã viết:ngưòi cần bốc thuốc chữa bênh... chẳng hết bênh.

Bạn angmaydothanh ơi,
Bệnh gì chứ bệnh yêu thì chỉ có thể thuyên giảm từ từ , chẳng bao giờ có thể chữa nhanh và chữa dứt được đâu. Trừ phi đó không phải là Tình yêu thực sự. Có những người suốt cả cuộc đời mà vết thương Tình yêu vẫn chưa liền da. Có người dù đã liền da rồi nhưng đôi lúc vẫn còn nhức nhối. Có người lại là những cơn đau âm ỉ trải dài...
Phàm - con người là thế đấy! Nếu cái gì cũng quên ngay được thì sẽ biến thành con robot mất thôi !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 4 09/07/08 15:26

@meohen, phanthikimanh: theo tui hiểu thì bệnh nhân trong chủ đề này là quycon, thế nhưng sau một hồi chẩn bệnh các "thầy lang" lại kê đơn, bốc thuốc nhầm sang tui (tức nhầm tui cũng là bệnh nhân)...

Thực ra, cũng có cái đúng. Tui cũng là bệnh nhân, í nhưng mà nạn nhân thì đúng hơn. Nạn nhân của một cuộc tình rất nhanh chóng và chớp nhoáng (chỉ vỏn vẹn của 2 tuần). Tui trở thành nạn nhân trong cuộc tình này là vì tui muốn quên đi một người. Nạn nhân nghĩa là người bị hại, nhưng tui trong trường hợp của tui, thì tui vừa là người bị hại, vừa là người tự hại mình. Muốn quên đi người yêu cũ (phản bội tui), tui lao ngay vào một cuộc tình mới với một người hoàn toàn mới (gặp lần đầu tiên). Thử yêu và cố quên! Cuối cùng, chỉ vỏn vẹn 2 tuần (từ quen - đến nhận lời yêu - và chia tay), tui chợt nhận ra "không thể quên" và tự động rút lui khỏi cuộc tình choáng váng kia. (cũng may chưa có tổn thất gì). Đến bgiờ thì tui đã hoàn toàn quên đi người không thể quên đó... Phương thuốc mà tui nghiệm ra đó là thời gian... Hay nói đúng hơn, công việc và thời gian đã giúp tui quên bẵng đi cái người tưởng không thể quên...
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi yeudaikho » Thứ 4 09/07/08 15:36

hic, lâu lâu không vào diễn đàn. Vừa vào xem chủ đề đầu tiên (chính là chủ đề này - bốc thuốc tình yêu là nghề của tớ mà!), đã bắt gặp cảnh các lang băm í lộn các nhà văn hoá học, tranh cãi í lộn tranh luận gay gắt và sôi động quá xá!...
Tội cho cái bác angmaydothanh (ma mới) bị hai mụ meohen và phanthikimanh (ma cũ) bắt nạt. Khiếp quá!
Hình đại diện của thành viên
yeudaikho
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/06/07 21:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron