Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 09/07/08 21:49

angmaydothanh đã viết: Đến bgiờ thì tui đã hoàn toàn quên đi người không thể quên đó...

Bạn ơi, chắc chắn sẽ không quên nhanh thế đâu. Ngay cả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc trước ông có viết bài hát:"Tưởng rằng đã quên "... Lời bài hát có những câu :
"Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên em qua phố rộng
Một lời trối trăn còn tìm thấy trong ... đôi mắt

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên làm từng vết thương ... hồn nhiên"

yeudaikho đã viết:Tội cho cái bác angmaydothanh (ma mới) bị hai mụ meohen và phanthikimanh (ma cũ) bắt nạt. Khiếp quá!

Ai bảo bạn là mình bắt nạt nào? Bạn ấy "hoàn cảnh " như thế , mình thương bạn ấy còn không hết nữa là...
Chúng mình chỉ cùng nhau tranh luận cho "ra ngô ra khoai" thôi hà!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 10/07/08 14:56

Tặng các bạn một bài thơ không rõ tên tác giả:

Hình ảnh

CẢM ƠN

Em đã đi qua nhiều con phố
Nhưng chẳng thể nào nhớ nổi tên!
Liệu ngày mai khi anh bước qua đời em
Tên anh có còn lưu trong tim em không nhỏ?

Em đã từng đi qua nhiều con phố
Cũng chẳng thể nào nhớ nổi những lối đi
Nhưng có một điều, không bao giờ anh rõ
Sẽ chẳng bao giờ quên nổi tên anh...!

Có những lần em đã bước đi nhanh
Khi vô tình rẽ ngang vào góc phố
Nơi ngày xưa, ngày xưa hoa phượng nở
Có ánh mắt anh nhìn trìu mến ở nơi xa.

Bao nhiêu người em đã gặp trong đời
Chưa người nào mà em quên mặt
Nhưng anh ơi xin anh đừng giận
Em vẫn chẳng thể nào nhớ nổi những lối đi.

Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ qua đi
Xin anh đừng trách nếu ngày mai có
Một người dẫn lối em đi
Nói cho em tên từng con phố nhỏ.

Và dẫn em qua chính góc phố ngày xưa!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi quycon » Thứ 5 10/07/08 20:45

em thấy phương thưốc nào cũng có lợi cả ,nhưng chủ yếu mục tiêu của mỗi phương thưốc là chữa bệnh nặng hay nhẹ ,anh chị ơi ,em cảm ơn anh chị thật nhiều ,em tin rằng với phương thưốc của anh chi,với việc học của em ,bản lãnh của con gái thời @,em tin mình sẽ quên đi một người mà mình nghĩ lại bây giờ chỉ là một quá khứ ,em trân trọng nó ,cất nó vào chiếc hộp thật kỹ ,rồi một ngày đó đó theo thời gian nó chỉ còn là kỉ niệm???
abetterday
Hình đại diện của thành viên
quycon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 7 12/07/08 1:07

Hình ảnh

"Đêm nay, đêm mai, và mai nữa...
Tôi nhớ một người không nhớ tôi..."
:(
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 7 12/07/08 7:08

Trời đất! Thầy chữa bênh cho người, còn thầy lại:
"Đêm nay, đêm mai, và mai nữa...
Tôi nhớ một người không nhớ tôi..."

Thầy ơi ! Thầy nhớ ai thế? Bật mí được không? Để mình nhờ :quycon, angmaydothanh, meohen, MrTruongSon... tìm giúp.
Thầy thức khuya quá, đêm nào cũng từ 11h30 hôm trước đến 1h30 hôm sau. Thầy online giờ đó lại : "...đêm nay thầy lại một mình nhớ...ai?" :D
tặng thầy đường link để thầy giải sầu: http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp ... 0&iType=20
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi quycon » Thứ 7 12/07/08 8:59

có những lúc tôi nhớ người đó lắm ,tôi ghét bưổi sáng nhất là những lúc thức dậy ,kí ức ,nỗi nhớ trong tôi về người ta nhiều thật nhiều ,hay những lúc đêm về khuya ,nhớ ,tôi chỉ biết nghĩ bây giờ tất cả là quá khứ ,cái quá khứ mình nên tập lãng quên !đi ngủ liền !huhu
abetterday
Hình đại diện của thành viên
quycon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 7 12/07/08 23:30

tecahat đã viết:Trời đất! Thầy chữa bênh cho người, còn thầy lại:
"Đêm nay, đêm mai, và mai nữa...
Tôi nhớ một người không nhớ tôi..."


Âu , điều đó cũng bình thường thôi bạn ạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phàm cứ nói chuyện người thì dễ mà đụng phải chuyện mình thì khó. Vì thế trong bài "Nói nghe...ngon" , Tường Lưu viết:
"...Giúp người là việc làm phải lẽ
Là việc làm có phước, có niềm vui!
Còn giúp mình không nổi, cũng thường thôi:
Việc người sáng, việc mình thì mình... quáng!"

tecahat đã viết:Thầy ơi ! Thầy nhớ ai thế? Bật mí được không?

"Nhớ ai ai biết bây giờ nhớ ai !" tecahat ạ.
tecahat đã viết:Thầy thức khuya quá, đêm nào cũng từ 11h30 hôm trước đến 1h30 hôm sau. Thầy online giờ đó lại : "...đêm nay thầy lại một mình nhớ...ai?"

Bạn quả là người tốt bụng, biết quan tâm và chia sẻ , cảm ơn bạn nhiều...
Mình yêu không khí của đêm. Đêm tĩnh lặng, mênh mông lắm...Đêm, ta trở về ta - bé nhỏ, chơi vơi ...
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi becan161 » Thứ 2 25/08/08 14:41

Minh cũng đang cố để quên cuôc tình đầu tiên của mình......không dễ như khi mình quyết định..........và rồi mình nhận ra rằng cố quên là sẽ nhớ nhiều hơn..nhất là những khi mọi thứ xung quanh mình đều gợi nhớ về người ấy...những lúc kiềm chế không cho phép mình gọi điện hay nhắn tin cho người ấy...lại là những lúc mình phải nghĩ về người đó nhiều hơn bình thường..HE! Và mình chợt nhân ra rằng hãy để mọi việc theo cảm xúc tự nhiên của mình....nếu muốn mình sẽ gọi..cần gặp mình sẽ gặp...nhưng mình sẽ luôn nghĩ đến những cản trở, những hạn chế của người đó, những điều đã giúp mình nói tiếng chia tay khi tình cảm cả hai đều rất mặn nồng...mình sẽ để cảm xúc mình chết đi tự nhiên theo thời gian..mình sẽ không nhói lòng khi nhắc về người ấy nữa vì mọi thứ đã là kỉ niệm của ngày hôm qua và lúc đó mới thật sự là quên....còn càng cố quên nó càng làm mình cảm thấy ray rức hơn thôi...hãy cứ để tự nhiên và tình cảm sẽ chết dần khi nó không đủ điều kiện để tồn tại và sinh sôi. Mình đã đi được nừa chặng đường và cảm thấy........mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều...hihi!Thử nhé bạn.
Như con nai bị chiều giăng lưới...
Chẳng biết đi đâu đứng sầu bóng tối.......
RANDOM_AVATAR
becan161
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 7 05/01/08 0:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi quycon » Thứ 6 29/08/08 8:12

có lẽ ở mình chưa chín chắn để yêu và được yêu ,có thể đó là những rung động hay là sự cảm mến,hay chỉ là sự ngộ nhận,ngày mình xa người ấy mình cũng buồn thật buồn,ừ !nhiều khi mình muốn nhắn tin ,hay gọi điện cho người ấy nhưng mình sợ rằng người ta sẽ xem thường mình ,rồi lại thôi !sau một thời gian mình nhận ra rằng cái gì cũng hãy để theo dòng chảy của thời gian ,của tự nhiên sẽ tốt hơn ,mình buồn có thể nhắn tin cho người ấy ,hay hỏi người ấy về việc học của người ấy !nhưng những tin nhắn trả lời cộc lóc như là xa lạ vậy ,rồi từ từ hầu như mình không còn thói quen nhắn tin cho người ta nữa !có lẽ mình không muốn thấy những tin nhắn vài chữ không chủ ngữ ấy nữa !bước vào một năm học mới với biết bao dự định sắp tới !mình sẽ không để tình cảm chi phối mình nữa !mình tin mình sẽ làm được !"em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên ""sau cơn mưa trời lại sáng "
abetterday
Hình đại diện của thành viên
quycon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

CỐ NHÂN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 29/08/08 8:31

Hình ảnh

Gặp lại nhau chi, hỡi cố nhân?
Trong mơ đã gọi biết bao lần?
Giờ đây đối mặt - Xa xôi nhỉ?
Mây của ngày xưa có ngại ngần?

Cố nhân gặp lại nhớ gì không?
Có buồn từ thuở bước sang sông?
Hồn hoa có úa theo năm tháng?
Không rượu mà sao cháy cõi lòng?

Gặp lại rồi sao nữa cố nhân?
Để rồi có hối tiếc một lần?
Rồi xa xôi mãi - Bao xa nhỉ?
Dành lại trong tim được mấy phần?


NGUỒN: MEN'S BLOG
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron