Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 4 10/06/09 22:11

quy con ah, ban thật can đảm và mạnh mẽ! nếu là mình, nếu người yêu mình đi lấy vợ (không phải mình) mình sẽ chết mất :(
bởi vậy bạn hãy tự hào và phát huy lòng can đảm đó đi! Cố gắng lên nhé :D
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi trannghia85 » Thứ 5 11/06/09 18:38

chào cã nha mình là thành viên mới theo mình nghỉ muôn quên một người thì cần phải có một người khac thay thế vào vị trí đo theo các bạn thì nghĩ sao cho minh biết kết quả với thank you all :( :( :(
RANDOM_AVATAR
trannghia85
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 11/06/09 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi Hoanien » Thứ 7 13/06/09 10:03

trannghia85 ui, trước khi mún comment bài nào đó thì bạn nên đọc qua ý kiến của mọi người xíu ha, vấn đề mà bạn nêu ra mọi người đã bàn đến rùi đó! :roll:
RANDOM_AVATAR
Hoanien
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 06/04/09 14:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi airin » Thứ 5 07/01/10 15:30

Quen một người ,yêu một người ,trãi qua thời gian dài vun đắp và cho nhau biết bao là kỉ niệm,biết nhớ ,biết thương,rồi vụt cái theo không gian và thời gian mỗi người mỗi ngã ,đường ai nấy đi ,hai người nói tiếng chia tay ,hay chia tay theo chủ động từ một phía !hình ảnh người này lưôn hiện về ,làm sao để quên một con người hả các bạn ,khi mình xa người đó???????????

Yêu là cho và nhận.
Trường hợp của bạn hiện giờ là đã chia tay,không biết bạn chủ động hay là người đó chủ động.Nhưng chia tay thì coi như đã chấm dứt mọi thứ: "yêu nhau mấy núi cũng leo....(chứ ghét nhau rồi thì)...nếm đá vỡ đầu nhau ra" cứ vậy đi.
Còn bạn phân vân là làm sao để quên??? câu hỏi này bạn phải tự hỏi chính bản thân bạn, nếu bạn không thể quên thì hoá ra bạn còn tình cảm với người ta hay sao? níu áo làm gì khi em đã dứt áo ra đi...đừng níu áo em anh ạ...áo sờn dễ rách lắm...
Thời gian là người bạn tốt để quên người đó, và chủ yếu là do chính bản thân bạn!!!
airin
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 07/01/10 13:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi babynhonguoi » Thứ 6 15/01/10 20:37

Đơn giản! Khi con người ta chưa quên được, thì đừng bắt nó phải quên. Muốn nhớ, muốn thương cứ thoải mái. Những người hỏi câu này là vì chưa có 1 người mới thích hợp. Khi đã có 1 người mới phù hợp chắc chắn người đó sẽ nói những câu đại loại như: "anh(em) đến nhẹ nhàng như 1 tia nắng ấm, sưởi ấm lại trái tim tôi sau 1 cuộc tình tan vỡ. tôi không còn đắm chìm trong hình bóng của người cũ nữa. tất cả là kỉ niệm, chỉ có anh(em) bây giờ mới là lẽ sống của tôi...". vậy có nên cố quên hay không và cố có quên được hay không hả các bạn?
RANDOM_AVATAR
babynhonguoi
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 16/12/09 8:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 4 29/09/10 4:04

Làm sao để quên đi một người? Làm sao để nhớ mãi một bóng hình? Những câu hỏi làm nhức buốt trái tim ta. Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, gia đình và bạn bè sẽ giúp ta vui lên và quên đi quá khứ đau buồn. Lúc ấy, nhìn lại ta sẽ thấy sao mình khờ dại vì "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề". :D :lol: Có người mới chưa chắc đã quên được người cũ hay tự trong thâm tâm mình lại so sánh giữa hai người. Ôi, như thế là tội nghiệp cho người mới! Một chút gì để nhớ, một người nào đó để lãng quên, .....cũng làm thi vị cho cuộc đời.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi skythienpham » Thứ 5 30/09/10 23:30

Cách tốt nhất là xác định lại tình cảm của mình. Nếu thật sự ko còn yêu thương thì quên đi sẽ rất dễ, còn nếu tình cảm vẫn còn vương vấn, thì quả thật là khó. Cách tốt nhất là thử thách tình cảm đó thế nào, hãy lấp đầy khoảng thời gian không người ấy, hãy cho phép mình được làm mọi điều mình muốn, cho phép mình được quen biết, tìm hiểu nhiều người khác nữa, để thấy cuộc sống còn bao điều tốt đẹp, không nhất thiết cứ phải là người ấy. Sau tất cả, nếu bạn vẫn không thể quên được, thì tình yêu bạn dành cho người ấy rất sâu đậm rồi, và như thế thì chỉ có thể là 2 bạn tự giải quyết với nhau thôi! :) Không gì khó bằng giải quyết chuyện tình cảm, cố gắng lên!^^
RANDOM_AVATAR
skythienpham
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 2 27/09/10 12:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Thứ 2 04/10/10 8:43

Các bạn ơi!
Tại sao chúng ta cứ phải gắng quên một tình cảm đẹp mà ta đã trải qua? Tại sao phải gắng quên một người mà ta đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp? Tôi nghĩ các bạn đã gặp phải những đau khổ//vui sướng, nụ cười//nước mắt... đấy nhưng, hãy nhớ lại những gì ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất... và lưu nó vào một tệp, ở trong một ngăn dành cho họ - giờ đã trở thành bạn bè. Và quan trọng là, hãy đừng cố quên. Cứ thả lỏng cho tâm hồn mình, đừng ép uổng nó phải thực hiện một điều gì miễn cưỡng. Đi ra đường, gặp một đôi tình nhân đang có những cử chỉ yêu đương, bạn cứ bình thường nhé, dù cho chuyện cũ tràn về, cứ để cho nó thoải mái nghĩ ngợi. Nó sẽ trôi qua nhanh như một khoảnh khắc bạn nhớ về kỉ niệm đã qua với một người bạn thân. Cứ thế. Cứ thế. Bạn sẽ quên đi khi nào không rõ. Chúc bạn thành công.
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi Linh Giang » Thứ 3 05/10/10 22:56

Tại sao lại phải tìm cách quên trong khi câu hát vẫn còn đâu đây về sự "cố quên thêm nhớ"! Ai nói tình yêu chỉ có một? nên chăng thử xem tình yêu cũng như các kênh truyền hình, là tình yêu vẫn có các "kênh" khác nhau.
Tôi xem trên nhiều kênh truyền hình theo những xúc cảm và những nhu cầu của mỗi thời điểm nhưng cứ 19g mỗi tối lại không thể bỏ qua chương trình thời sự ở VTV1. tình yêu cũng như thế và người yêu cũng thế! tại sao không chứ? ai dám nói "tôi không phải là người đa tình!?" không xao xuyến bỡi ánh mắt, nụ cười hay chỉ là cái khoác tay của một người khác giới? vậy cho nên đừng cố quên bất cứ người nào hết mà hãy dành cho họ- mỗi người một vị trí thích hợp trong lòng mình. và khi bắt buộc phải lựa chọn kênh "chính" thì hãy xem tần số xúc cảm và xem kênh nào phù hợp với mình nhất để làm kênh chính là ok thôi mà!
Vui lên nhé bạn và đừng tìm cách quên người cũ vì cố quên chỉ thêm nhớ mà thôi!
RANDOM_AVATAR
Linh Giang
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 2 20/09/10 13:31
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Làm sao để quên đi một người !?!?!?

Gửi bàigửi bởi vantiensinh » Thứ 3 05/10/10 23:24

Làm sao để quên đi một người!?!?!?
Hỡi người lập topic này ơi trong lòng bạn tự có câu trả lời rồi đó: :mrgreen:

Làm sao có thể quên người ta được khi mà bạn muốn người khác trả lời thay cho bạn-> muốn người khác (mọi người) biết tình cảm của bạn dành cho người đó sâu nặng như thế nào. :mrgreen:

Nếu bạn tập quên, cố gắng quên và quyết tâm quên đi 1 bóng hình, ắt hẳn chẳng khi nào bạn đã chẳng khi nào tạo ra topic này phải ko nào :D ....
Where there's a will there's a way
Hình đại diện của thành viên
vantiensinh
 
Bài viết: 121
Ngày tham gia: Thứ 2 05/10/09 19:21
Đến từ: Pleiku City, Gia Lai Province
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron