CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 7 23/08/08 17:28

[center]CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?[/center]

[center]Chim mái bị thương nặng, chim trống ngày ngày đi kiếm mồi về cho vợ...[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
[center]... và túc trực bên cạnh với tình yêu sâu đậm và sự nhẫn nại vô bờ bến[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
Một ngày nọ, chim trống đi kiếm mồi, khi trở về thì chim mái đã chết. Chú chim trống vật vã, cố lay vợ dậy trong tuyệt vọng
[center]Hình ảnh[/center]
[center]Cuối cùng chàng cũng chấp nhận sự thật là nàng đã đi xa. Chàng đã khóc thật nhiều[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
[center]Chàng đã lặng lẽ đứng bên cạnh nàng và rú lên từng hồi thống thiết.[/center]
[center]Hình ảnh[/center]

Những bức ảnh được chụp tại Ukraine này đã làm hàng triệu người rơi lệ. Tình cảm ấy đẹp đẽ hơn những lời nói dịu ngọt hay những đóa hoa hồng thắm sắc.

Hãy để thế gian này chìm đắm trong hạnh phúc đích thực của tình yêu!

Nguồn: sưu tầm

[right]poettho[/right]
[right]Tháng 8 năm 2008[/right]
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 23/08/08 20:58

Câu chuyện tình yêu thật đẹp và cảm động.

Nhà thơ Thanh Hải đã từng viết:
"Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"

Tình yêu đích thực không chấp nhận sự nửa vời, bởi bản chất của tình yêu là sự dâng hiến trọn vẹn, quên mình... có khi bằng chính cả cuộc đời!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 4 27/08/08 15:41

Xin chào cả nhà,

Tôi đem câu chuyện này kể cho hai người đồng nghiệp nữ. Người thứ nhất xem xong thì tiến hành ngay việc so sánh loài: "Liệu con người có được lý tưởng như thế không?", còn cô đồng nghiệp thứ hai thì so sánh giới: "Nếu là chim trống chết thì chim mái có được như vậy không?".

Quý vị nghĩ sao? :roll:
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: CÓ TÌNH YÊU NÀO ĐẸP HƠN THẾ?

Gửi bàigửi bởi __4ever_love__ » Thứ 4 27/08/08 16:07

Chuyện tình yêu của đôi chim thật cảm động, 2 câu hỏi của bạn:
poettho đã viết:Liệu con người có được lý tưởng như thế không?",
, câu trả lời chắc chắn là có,rất nhiều chuyện tình thật cảm động đã đc báo chí đưa tin, con người hơn con vật ở chỗ có ý thức, có suy nghĩ, vì vậy mất đi người mình yêu thương nhất là điều mà ai cũng đau khổ....Còn,
poettho đã viết:"Nếu là chim trống chết thì chim mái có được như vậy không?".
, theo mình một khi đã yêu rồi thì giới nào cũng như giới ấy thôi, có cho sẽ có nhận, càng yêu nhiều thì tình cảm gia tăng từ cả 2 phía, nên chim trống chết, thì tình yêu đó lặp lại cũng là điều hiển nhiên!!

Hình ảnh
Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẵng sao?!?
RANDOM_AVATAR
__4ever_love__
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 5 17/04/08 11:59
Đến từ: thiên đàng tình yêu
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách