Học sinh nhí “kinh doanh”

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá kinh doanh, văn hoá quản trị trong kinh doanh, văn hoá doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp...

Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi ngocmaitt » Thứ 6 26/03/10 12:17

Mình đọc báo Pháp luật Tp. HCM 25/03/2010 thấy có bài Học sinh nhí “kinh doanh” như thế này:

Học sinh nhí “kinh doanh”

Trẻ mới học cấp một đã biết lập “công ty” sản xuất thiệp, nuôi bán cá kiểng, kẹp tóc…, thậm chí cho vay tiền, cho thuê đồ chơi.

Gần đây, nhiều học sinh cấp tiểu học có sáng kiến, có ý tưởng “kinh doanh” sáng tạo rất đa dạng mà chỉ có các em mới nghĩ ra. Phụ huynh bối rối, không biết nên mừng hay nên lo và ứng xử với các em sao cho hợp lý.

Muôn vẻ chuyện trẻ “kinh doanh”

“Mỗi ngày tranh thủ khi tan học em đem cá cảnh bán cho các bạn trong lớp. Mỗi con lời vài trăm đồng thôi, đủ để bỏ ống heo” - em Nguyễn Hữu Đang, học sinh lớp 3 tại quận Thủ Đức khoe. Đang cho biết cá cảnh chủ yếu là cá đá, cá bảy màu, cá kiếm… Em mua những con cá này lúc còn là cá con, nuôi cho lớn thêm một tí rồi bán. Đang còn khoe: Mùa hè này mấy bạn trong lớp còn “đầu tư” cả diều nữa. Còn em Võ Thanh My, học sinh lớp 4, trường tiểu học ở quận 3 thì bán những chiếc kẹp tóc, vòng tay nhỏ xíu xinh xắn cho các bạn nữ. “Em bán như vậy, tiền lời chỉ đủ rủ bạn ăn kem, hay mua những cuốn truyện nhỏ rồi chuyền tay cho các bạn trong lớp đọc” - My giải thích. Ý tưởng bán kẹp tóc của My từ việc nhà em ở gần chợ, thấy mấy bạn nhỏ theo mẹ đi chợ thường chăm chú lựa kẹp tóc. Khi giờ ra chơi thì My bày “gian hàng” của mình trong một bịch nylon. “Mỗi chiếc giá 1.000-3.000 đồng nên vừa hợp túi tiền của các bạn thôi. Mẹ em có la em là không nên bán đồ nữa, ảnh hưởng đến việc học. Nhưng nhà em ba mẹ đều làm công nhân, em muốn để dành tiền mua đồ dùng học tập để bớt phần nào gánh nặng” - My bày tỏ.



Cho thuê đồ chơi, vay nóng!

Một số em còn có sáng kiến cho bạn thuê các loại đồ chơi điện tử như người máy, xe, máy bay điều khiển từ xa… với mức phí 500 đến 1.000 đồng/ngày.

Độc chiêu hơn, một số học sinh còn cho bạn vay tiền ăn quà lấy lãi. Em Hồ Văn T. (học sinh lớp 3) kể: Một số bạn lớp em và mấy bạn ở lớp bên cạnh thường cho bạn khác mượn tiền rồi lấy lãi cứ 1.000 đồng trả lãi 100 đồng/ngày. “Nhưng có bạn mượn cả tuần không trả thì cũng ngại gặp. Nhiều bạn mượn tiền chơi game nên bị nợ tiền đến cả trăm ngàn” - T. cho hay. Mức lãi suất này đã cao nhưng chưa phải đỉnh điểm. Ở Trường Trần Quốc Thảo, quận 3, có nhóm học sinh cho bạn vay tiền 1.000 đồng/tuần trả 1.500 đồng. Tính ra lãi suất đến 50% ngày, cao hơn cả vay nóng của xã hội đen!

http://phapluattp.vn/2010032411535078p0 ... kinh-doanh
Xã hội ngày càng phát triển, trẻ con ngày càng thông minh vì thế chúng biết cách kiếm tiền và xài tiền sớm là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên kiếm tiền bằng cách nào và xài tiền như thế nào mới là điếu đáng quan tâm. Mong các bạn qua bài báo trên hãy cho tôi ý kiến về đế này.
Rất cảm ơn quý vị!
RANDOM_AVATAR
ngocmaitt
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 22:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 6 16/04/10 19:39

Theo em, có những lí do nảy sinh vấn đề này:
1. Xã hội quay cuồng với đồng tiền:
Cha mẹ và những người chung quanh làm việc dường như là suốt ngày, không thời gian để quan tâm. Trẻ con sẽ tự nghĩ ra cách tiêu khiển cho bản thân, làm nên những phát kiến ( kẹp tóc, các thứ đồ chơi,,) đến một lúc nào đó, nhiều đến mức nhìn chán, và chúng thanh lí những phát kiến đó để thu lại 1 khoản tiền để tiếp tục sáng tạo.
2. Tính hiếu kì của trẻ con: Ai cũng kinh doanh, đâu đâu cũng thấy các hình thức quảng cáo, từ cung cấp bánh, hoa đến các dịch vụ tiện ích bằng điện thoại. Vậy tại sao chúng không thể cho thuê sách, truyện và đồ chơi. Kinh doanh ngay trên những gì chúng đang có và có hẳn hoi những khách hàng tiềm năng, và sẽ trở thành khách hàng thân thiết của chúng ( bạn cùng lớp, hàng xóm..)
3. Muốn thể hiện mình: Đang ở lứa tuổi muốn tập làm người lớn, và tự khẳng định mình trước anh chị, ba mẹ! nếu ba mẹ kiếm được tiền, thì con cũng có thể( tiền có ích nhưng cũng do chính chúng là ra)
Nói chung, ở lứa tuổi nhạy cảm này, chuyện gì chúng cũng có thể nghĩ và có thể làm! Nên việc quan tâm xem con em nhà mình đang nghĩ gì và cần gì là rất quan trọng.
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi tranvanhieu » Thứ 2 10/05/10 22:21

Theo quan điểm của mình, tôi hoàn tòan không đồng ý, không chấp nhận chuyện trẻ em kinh doanh như tác giả topic đã nêu. Trẻ em ở lứa tuổi này chỉ có nhịệm vụ chính là học và chơi, chơi và học. Nếu có thể thì giúp cha mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Không nên tán thành, không nên khen ngợi những việc làm như thế của các em, các cháu. Mọi sự tính tóan lời lãi ở lứa tuổi đó, theo tôi nghĩ hoàn tòan không ích lợi gì cho các em, và cho xã hội sau này. Một nhân cách tốt không thể được hình thành khi mà người đó lúc mới 10 tuổi cho bạn vay tiền, cho thuê đồ chơi; nó chỉ hình thành khi người đó, vao nhỏ cho bạn bè chơi chung đồ chơi, hay giúp bạn khi gặp khó khăn mà không cần tính toán. Kinh doanh việc làm cần thiết, là tốt, nhưng không nên kinh doanh bằng mọi giá, kinh doanh ở mọi lứa tuổi./.
RANDOM_AVATAR
tranvanhieu
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 7 08/12/07 21:00
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi tranthikimly » Thứ 3 11/05/10 19:43

Về ý tưởng, tôi nghĩ đó là những đứa trẻ rất thông minh, nhạy bén, thích nghi nhanh với môi trường, biết đâu sau này những đứa trẻ đó sẽ là những doanh nhân tài ba? :o 8O .Đó là những đứa trẻ rất bản lĩnh, tự tin, dám nghĩ dám làm, và đó là những yếu tố rất cần thiết cho 1 doanh nhân. Tại sao ở Mỹ, một đứa trẻ học lớp 4 lại dám gặp tổng thống Mỹ Obama hỏi 1 câu hỏi hóc búa:"Cháu muốn hỏi ngài, tại sao mọi người lại ghét ngài? Họ đáng ra phải yêu mến ngài mới đúng chứ" (http://www.tin247.com/obama_gap_phai_ca ... 98274.html). Trong khi đó ở Việt Nam, chúng ta lại ngăn cản những tư tưởng vừa mới le lói trong những đứa trẻ kia? Vẫn biết rằng văn hóa VN và Mỹ rất khác nhau, nhưng không thể phủ nhận cách dạy con của chúng ta chưa được hay lắm, chưa tôn trọng trẻ mà chỉ biết bắt trẻ vâng lời, nếu k thì "thương cho roi cho vọt". Vẫn biết những việc làm của các em là chưa đúng và vấn đề là người lớn, những bậc làm cha làm mẹ phải kịp thời bắt kịp những suy nghĩ đó và định hướng cho chúng. Chúng ta k nên dập tắt ngay những ý tưởng của các em 1 cách độc tài, áp đặt mà phải uốn nắn, dạy dỗ các em biết được thế nào là tính nhân văn vốn có của con người Việt Nam. Có như thế vừa kích thích được trí sáng tạo vừa góp thêm lòng tự tin cho trẻ, tránh tình trạng ù lì, thụ động mà trước nay ít nhiều chúng ta phải chịu.
RANDOM_AVATAR
tranthikimly
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 3 04/12/07 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 4 12/05/10 6:25

Bạn tranthikimly đã có cái nhìn rất đúng khi so sánh trẻ em Mỹ và trẻ em Việt Nam trong cách ứng xử và suy nghĩ. Thật vậy, qua những gì được đọc trong sách báo hay xem trên phim ảnh, tôi nhận thấy tư duy và ứng xử của trẻ em Mỹ rất khác với trẻ em chúng ta. Những gì hay thì ta phát huy, những gì chưa tốt thì ta hạn chế. Trẻ em như cành cây non cần uốn nắn theo nề nếp đạo đức gia đình và xã hội. Tình huống bạn Ngocmai đưa ra chuyện các em buôn bán thậm chí cho vay trong trường học theo tôi nghĩ đó là hình ảnh các em bắt chước người lớn, ví dụ như chúng ta thời thơ ấu hay chơi trò chơi cô dâu chú rễ, bác sĩ, cô giáo....là vì thời đó những nghề nghiệp đó, những hình ảnh đó được xã hội quan tâm hay do chứng kiến mà bắt chước. Bây giờ thời kinh tế thị trường, những việc buôn bán cũng theo vào bàn ăn, bữa cơm gia đình nên làm nảy sinh ý tưởng cho các em. Chúng ta là phụ huynh hay nhà giáo đều khó chấp nhận việc mua bán diễn ra ở học đường nơi học sinh chỉ lo việc học thôi. Nhưng làm thế nào phân tích cho các em hiểu và hướng các em vào những hoạt động vui chơi khi mà giờ giải lao chúng ta cấm các em chạy nhảy? Tôi có đứa cháu về kể cô giáo la cháu là chạy trong giờ chơi vì thấy áo cháu đẫm mồ hôi, cháu trả lời là cháu không có chạy mà là do trời nóng. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên, sao giờ chơi lại không cho chạy chơi? Vậy giờ giải lao dùng để làm gì? Làm gì cũng được, miễn là đứng im không được vận động. Tôi thấy thật là lạ, không biết cháu nói có đúng không. Nhưng giờ nghe chuyện Ngocmai kể mới chợt nghĩ ra rằng do không cho chạy nên các cháu ngồi một chỗ buôn bán cho vui. hehehe
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Chủ nhật 30/05/10 11:33

Các trẻ em ở Mỹ khi đem sản phẩm của mình vào lớp bán thì được hoan nghênh khích lệ vì tuổi nhỏ đã có đầu óc biết kinh doanh trong khi trẻ em Việt Nam bị chê trách và cấm đoán là do hai nền văn hoá khác nhau. Tôi rất đồng quan điểm với bạn tranvanhieu cho rằng nên khuyến khích trẻ có đồ chơi thì cho bạn bẻ chơi chung chứ không bán hay cho thuê và qua hành động đó rèn luyện cho các cháu tính biết nhường cơm sẻ áo, yêu thương giúp đỡ bạn bè, trau dồi lòng nhân ái. Trẻ em như búp non trên cành rất cần sự uốn nắn của các bậc phụ huynh và nhà trường cùng xã hội.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Học sinh nhí “kinh doanh”

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 4 25/08/10 13:49

Tôi cho là học sinh có thể tập tành kinh doanh, có thể dạy chúng về nghệ thuật kinh doanh cho chúng làm quen, còn như bảo chúng "kinh doanh" đi thì tôi phản đối, tôi đồng ý quan điểm tranvanhieu, tuổi nhỏ phải chuêyn tâm lo học, không ai đánh giá một người là kinh doanh thành công chỉ bởi vì đã bán được vài cái kẹp tóc
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần


Quay về Văn hoá kinh doanh / Văn hoá Doanh nghiệp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron