Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá kinh doanh, văn hoá quản trị trong kinh doanh, văn hoá doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp...

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 3 08/06/10 16:57

Trả lời bạn onlyyou38 ,
Những nhận xét bổ sung của bạn về tính "ham lợi" (nguồn gốc văn hóa gốc nông nghiệp ở Nam Bộ bị đô thị hóa) là chính xác, tuy nhiên, cần phải lý giải xem cái tính ham lợi này thế nào?
Theo tôi, cái tính "ham lợi" ấy nó không thuần chất là "ham lợi" đâu, nó chính là sự "ham danh" bị một đô thị mở phương Nam như Sài Gòn chi phối đấy. Tất cả mọi thứ vào Sài Gòn thì hình như trở nên dương tính hơn, vì thế, nó biểu hiện thành như "ham lợi"
Cảm ơn bạn đã đóng góp cho bài báo. Thân ái.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi Co mot khong hai » Thứ 3 08/06/10 22:49

A, thi ra thienphuong la 'nha bao'. Hen chi ngon ngu co khac. No more comments! Em trốn! :cry:
RANDOM_AVATAR
Co mot khong hai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 03/12/09 14:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 4 09/06/10 0:03

Ôi chao ơi, tôi không phải nhà báo mà cũng chưa từng là nhà báo, nhưng mà cái bài viết này là một dạng bài báo Khoa Học nên bởi vậy mới gọi là bài báo cho nó vắn tắt. Vậy thôi.
Nhưng tôi có nói gì đâu mà bạn comotkhonghai chạy trốn? :mrgreen: Hay là thực hiện đúng châm ngôn theo tên của mình, cái gì cũng chỉ có "một" mà không có "hai" ?
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi Co mot khong hai » Thứ 4 09/06/10 14:27

Thi ra thienphuong la nha bao. Hen chi ngon ngu co khac. No more comments!
RANDOM_AVATAR
Co mot khong hai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 03/12/09 14:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi nha uyen » Thứ 6 25/06/10 22:26

Em là sinh viên K3 của khoa VHH. Em chưa được học nhiều về các kiến thức chuyên ngành, chỉ mới dừng lại ở mức đại cương nên tất nhiên có thể kiến thức lẫn lập luận chưa đủ sâu và chính xác để bàn luận chuyện đúng sai. Ở đây em chỉ có một số ý nhỏ;
- Như một số các anh chị ở trên đã nhận xét, có một số ý kiến có phần chủ quan, hơi thiên nhiều về tính "phi văn hóa" của vấn đề, dù biết thực chất các trung tâm kinh doanh về Ngoại ngữ hiện nay đúng là đi theo thiên hướng như vậy thật, nhưng bên cạnh đó, vẫn đáp ứng những nhu cầu cần thiết của bộ phận người dân Sài Gòn. Mà khi nó đáp ứng được nhu cầu thì tất sẽ có những giá trị riêng của nó. Nếu không có sự đa dạng của các trung tâm Anh ngữ thì người học sẽ không có đủ sự lựa chọn để đưa ra phương án nào cần thiết cho mình. Tiếp nữa, nếu không có các trung tâm Anh ngữ thì học sinh, sinh viên có nhu cầu về ngoại ngữ sẽ học ở đâu, trong khi giáo dục tiếng Anh ở các trường phổ thông với chương trình trong sách giáo khoa không đủ lượng từ và kiến thức để có thể giao tiếp được. Chưa kể, Anh văn trong giáo dục Việt Nam chủ yếu là Ngữ pháp, thiên về viết là chính, không chú trọng giao tiếp- 1 bộ phận cần thiết và quan trọng trong công việc tương lai của đa số bạn trẻ, nhất là trong thời hội nhập. Ở các trung tâm Anh ngữ, dù là chơi nhiều, nhưng ít nhất học viên có thể giao tiếp được, không có tâm lý sợ nói chuyện với người nước ngoài. tất nhiên ở đây em không khuyến khích việc chơi nhiều hơn học, hay lợi dụng điều này để trốn tránh những kỹ năng sư phạm cần thiết, tuy nhiên, ở một góc độ nào đó điều này vẫn có giá trị, miễn nó không đi quá giới hạn thì vẫn chấp nhận được.
- Tiếp nữa, thật sự nếu xét tới vấn đề chất lượng đào tạo, còn phải tính về cả phía người học. Nếu người học không tự trau dồi, rèn luyện thì học ở đâu kết quả cũng như nhau, đều không có kết quả. Ở những trung tâm như anh nói trên, thực chất sẽ khiến không ít học viên bực mình, khó chiu vì cảm thấy mình bị lừa. Thế nhưng, 1 phần cũng do sự ỷ lại của học viên vào lớp học và giáo viên, nên dễ thấy rằng giáo viên không tốt thì mình cũng không giỏi, nhưng thực tế lại chính do mình.
Dù sao thì những gì anh nói về cách kinh doanh của các trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn cũng đa phần là chính xác ( theo kinh nghiệm đi học ngoại ngữ của em cho thấy), tuy vậy, em nghĩ nên nhìn vấn đề này ở cả 2 thái cực tích cực và tiêu cực thì sẽ hợp lý và dễ chịu hơn, vì đọc xong bài này sẽ có nhiều bạn có khuynh hứơng "sợ" đến trung tâm Anh ngữ mất :)
Đây chỉ là ý kiến riêng của em, chỉ mới là sinh viên năm nhất nên chỉ có thể bình luận vậy thôi, chỉ mong là đóng góp một chút ý kiến của mình với chủ đề rất hay và gần gũi với việc học tập của sinh viên như thế này. Mong là sẽ có nhiều chủ đề như thế này nữa :)
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền"
RANDOM_AVATAR
nha uyen
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 16/09/09 22:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 3 10/08/10 23:04

Để lý giải vì sao các trung tâm vẫn tồn tại, và ở các khía cạnh trái chiều của nó thì các bạn và các anh chị cũng đã bàn rất nhiều đến. Tuy nhiên, em chưa thấy nói đến ảnh hưởng của nó đến khách thể của vấn đề này (tức là người tham gia học tại các trung tâm). Dù cho trung tâm có chất lượng hay không chất lượng chúng ta cũng chấp nhận một điều rằng tại các trung tâm này đa phần những cách thức học ảnh hưởng rất nhiều đến cách ứng xử của người học trong cuộc sống, và đó dường như là một vấn đề tất yếu gặp phải khi chúng ta học ngoại ngữ, chỉ có điều ở mỗi đối tượng, sự ảnh hưởng có khác nhau, và tính định hướng khi học tại các lớp này hầu như là không có.
Em có theo dõi một lớp học ngoại ngữ trong quá trình đi làm thêm, nhận thấy rằng các bạn tại lớp này theo học rất nhiều các lớp khác nhau cùng một lúc, khả năng giao tiếp của các bạn được xem là khá, tuy nhiên khi hỏi đến việc các em học ngoại ngữ vì mục đích gì? thì câu trả lời của hầu hết các em chỉ đơn giản là em cũng không biết, có lẽ là đi dạy hay đi phiên dịch, như vậy sẽ kiếm được tiền nhanh hơn, đó là suy nghĩ của một em gái 16 tuổi.
Có thể thấy trong suy nghĩ của em rất thực dụng, chưa hướng xa được, đó là do đâu? Lẽ dĩ nhiên phần lớn là do sự dẫn dắt của cha mẹ, quá trình học tập trong nhà trường, tuy nhiên nó cũng chịu một ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình em theo học tại các trung tâm này.
Người Việt Nam chúng ta thường mang tính tĩnh, không thích thể hiện mình quá nhiều, song khi các em ở lứa tuổi mới lớn này theo học các trung tâm, tính tình của các em luôn có xu hướng rất động, luôn thích thể hiện mình, học theo cách ứng xử của các em cùng lứa tuổi ở nước ngoài. Vì trong quá trình học, ít hay nhiều thì các em cũng được tiếp xúc với những nét văn hóa khác nhau của các nước.
Như vậy, theo em, chủ đề này cần tìm hiểu rõ hơn cả sự ảnh hưởng của chủ thể đến khách thể nữa, vì trong kinh doanh, nếu chỉ có chủ thể không thì chưa được xem là kinh doanh!
Trên đây là ý kiến của em dựa theo những gì em được học và thu thập trong thực tế, mong các anh chị và các bạn góp ý thêm nhé!^^
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi Huu Hien » Thứ 6 20/08/10 20:26

Em xin chào các anh chị! Em là Hữu Hiền sinh viên lớp VHH09 (khóa 3), em ít hay tham gia diễn đàn, hôm trước em có xem được bài Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn của anh Thiện Phương và bình luận rất hay của anh chị và các bạn. Em rất thích sự phân tích tư duy nông nghiệp và những phản biện của anh Phương như giao lưu văn hóa phương Tây, tính có vấn đề,… và rất nhiều thông tin chi tiết do chị Phương Mai k9 cung cấp. Em cám ơn các anh chị đã cho tụi em có cái nhìn rõ hơn về việc học tiếng Anh. Hôm nay, em xin phép được tham gia từ góc độ sinh viên thôi ạ.
Năm nay tụi em lên năm 2, theo yêu cầu bắt buộc của trường đối với sinh viên khoa mình cũng như nhiều khoa khác của trường XH&NV là sinh viên từ học kỳ 4 (cuối năm 2) phải nộp chứng chỉ A ngoại ngữ (chứng chỉ cấp thấp nhất) mà phổ biến nhất là Anh văn do các trường thuộc ĐHQG hoặc ĐH Sư phạm cấp để đủ điệu kiện vào học Anh văn chuyên ngành trong các năm sau. Vì vậy trong thời gian này nếu tính sơ sơ cũng hơn 2000 sinh viên XH&NV năm nhất lên năm 2 (số lượng này ước tính từ số sinh viên năm nhất học Quốc phòng 12/7 – 6/8/2010 vừa qua là 2.800) cần có nhu cầu học tiếng Anh và thi lấy bằng do ĐHQG hoặc trường Sư phạm cấp. Như thế chỉ tính riêng số sinh viên chuẩn bị lên năm 2 hiện nay của trường ta thôi đã thấy nhu cầu học tiếng Anh là rất lớn và nhu cầu học tiếng anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung sẽ không bao giờ dừng lại mà luôn tăng từng ngày!
Em rất đồng tình với ý kiến của chị Kim Ly là học viên cần có trách nhiệm với chính mình, việc đi học là cần thiết, nhưng học ngoại ngữ mang tính đặc thù riêng của nó nếu người học không có sự yêu thích, quyết tâm kiên trì và học đúng phương pháp thì rất khó có sự tiến bộ nếu không muốn nói sẽ vẫn mãi dặm chân tại chỗ, gây lãng phí thời gian và tiền của. Giữa lúc vàng thau lẫn lộn như thế này làm sao tìm được cho mình một nơi thích hợp nhất? Giả sử có tìm được nơi học với chất lượng đào tạo cao thì vấn đề muôn thuở là điều kiện tài chính có được đáp ứng hay không? Xin được làm một phép tính vui như sau: Lấy mức học phí mức trung bình là 350.000/tháng (4 tuần) nhưng thật chất mỗi tháng thường chỉ học 12 buổi (mỗi tuần 3 buổi: 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7) và mỗi buổi chỉ học khoảng 2 giờ. Như vậy: 12 buổi/tháng x 2 giờ/buổi = 24 giờ => Học phí là 350.000/ngày! Nên thực chất nếu không biết tự học và học không hiệu quả thì sẽ lãng phí một số tiền vô cùng lớn.
Và tại sao chúng ta có thể phân tích vấn đề mười mươi như vậy nhưng cuối cùng bỏ ngõ việc tìm giải pháp cho nhà quản lý giải quyết để rồi có phải mọi việc lại đâu vào đó hay không? Thiết nghĩ nhà Văn hóa học không chỉ để tiếng nói của mình giới hạn trong khuôn khổ diễn đàn này mà cần phải có sự tác động tích cực hơn đến những người có trách nhiệm, chúng ta đã tìm ra được nguyên nhân và sẽ hay hơn nữa nếu chúng ta tìm ra giải pháp để hạn chế, khắc phục, tiến đến xóa bỏ những mặt trái trong đào tạo ngoại ngữ hiện nay và sau này.
Biết em đã có người đưa
Sao tôi vẫn cứ sớm trưa đứng chờ...
Hình đại diện của thành viên
Huu Hien
 
Bài viết: 86
Ngày tham gia: Thứ 4 30/09/09 10:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 2 23/08/10 19:59

@Hữu Hiền: Ko phải chỉ có "chúng ta" mới thấy vấn đề đâu em!
@Thiên Phương: Em đã đọc bài của anh...! Thái độ, ngôn từ của anh...
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 11/09/10 11:19

@ nha uyen: Vấn đề em nói là chính xác, tuy nhiên như mình đã nói, là cái mặt tốt của các trung tâm Anh ngữ là đã hiển hiện rõ rồi, nhưng vấn đề là mình muốn phân tích cái phương diện xấu cơ, cái phương diện đối phó, lợi dụng thâu tiền, có vài nới quá đáng đến mức như lừa đảo. Cảm ơn em đã quan tâm góp ý
@ TaThuyThanh: Xét về khách thể, vẫn một cách lý giải thôi "văn hóa gốc nông nghiệp"! Thói quen a dua theo hàng xóm, đua đòi tập thể nó thế đấy, chẳng hạn nhìn trong tập thể có một anh nào đó, vì làm thầy giáo Anh văn hay phiên dịch mà giàu có thì y như là sẽ đua theo con đường của anh ta. Ngay cả gia đình tôi cũng thế thôi, tôi chưa bao giờ thích Anh văn, tôi rất thích văn học (hồi đó chưa biết văn hóa học là cái gì) nhưng gia đình thì nhất quyết phải theo Anh văn, chỉ vì đâu đó trên báo hồi ấy có đăng bài một cô bé 13 tuổi đậu bằng C Anh văn mà gia cảnh nhà cô ấy không hơn nhà thôi bao nhiêu. Nhà tôi tin rằng, cô ấy làm được thì ắt là tôi sẽ phải làm được. Rất rất nhiều người hôm nay đang tư duy học đòi vậy đó.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chuyện Kinh doanh tại các Trung tâm Anh Ngữ ở Sài Gòn

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 11/09/10 11:37

@ Huu Hien: Đúng như em nghĩ, không phải vì em hay một vài bạn là "sinh viên" mà đồng nghĩa với việc "không thể bàn đến lý luận", thực tế, những đóng góp của các anh chị em sinh viên cũng rất sâu sắc, giúp cho sự hiểu biết của mình rất nhiều. Chúng ta bàn vấn đề để hiểu rõ hơn và nếu muốn canh tân thì phải bắt đầu canh tân từ ngay chúng ta, còn hy vọng chuyện các mặt trái hay trung tâm trá hình bị xóa bỏ, có lẽ chưa thể và không dễ dàng gì đâu em ạ. Hầu như mình chưa thấy giáo viên Anh văn nào dù bận rộn tới đâu mà cho con đi học Anh văn trẻ em ở Trung tâm. Có lẽ họ đâu thiếu tiền, cũng không hẳn muốn "tự dạy dỗ" nhưng chỉ vì họ hiểu thế nào là "anh văn trẻ em", minh chứng rõ nhất ở đây là lời phát biểu chia xẻ của hai bạn nguyennga và kimanh là giáo viên Anh văn lâu năm.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá kinh doanh / Văn hoá Doanh nghiệp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron