Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Văn hóa chợ chồm hổm ở VN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 05/05/10 16:08
gửi bởi cuncon2410
Tôi thấy nhiều chị em phụ nữ (vì các anh đàn ông thì ít đi chợ hơn) hiện nay đều thích vô siêu thị vì nhiều lý do. Sau khi khảo sát các em sinh viên thì những lý do đó tựu trung gồm có: 1-siêu thị có nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú; 2- siêu thị không bị nói thách, không mất nhiều thời gian mua hàng; 3-siêu thị mát mẻ, sạch sẽ!
Nhưng tôi rất thích cái chợ chồm hổm gần nhà. Lý do của tôi như sau: 1-mua được nhiều mặt hàng tươi sống (gì chứ siêu thị tôm cá đều ướp đá cả); 2-có giao lưu, trò chuyện (tôi thích nói chuyện nên đi chợ thì còn dăm câu ba điều với bà bán thịt, cô bán cá, chị bán báo... chứ siêu thị lẳng lặng vô mua rồi ra...tính tiền rồi về!); 3- hôm nào thiếu tiền thì dễ dàng được mua chịu :D Nên xét về khía cạnh văn hóa, tôi cho là chợ chồm hổm ăn đứt siêu thị. Chợ vì thế nên được duy trì. Có điều chính quyền nên xem xét làm sao để bà con vẫn buôn bán được, mà không quá lấn chiếm đường đi, chứ không thể ngày nào cũng có cảnh đuổi bắt rồi đâu lại vào đấy! Chợ chồm hổm cũng như gánh hàng rong, thiết nghĩ, cần duy trì nhưng cũng cần giải pháp hợp tình hợp lý!

Re: Văn hóa chợ chồm hổm ở VN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 05/05/10 16:13
gửi bởi cuncon2410
mình định làm về văn hóa kinh doanh của Anh, nhưng thấy đề tài này cũng hấp dẫn nên mọi người góp ý để mình xem nếu khả thi thì lấy đề tài này làm tiểu luận môn VHQTKD nhá. Cảm ơn bà con nhiều nhiều.

Re: Văn hóa chợ chồm hổm ở VN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 09/07/10 12:11
gửi bởi Huan_NgheAn
uhm công nhận xét về khía cạnh văn hoá thì cũng có những nét hay thật nhưng chỉ tiếc chợ " chồm hổm " ở VN thường quá bẩn, hay nói thách, cân thiếu, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá không đảm bảo,.....Cho đến khi nào thì mới " giải quyết" được những mặt còn hạn chế này nhỉ???

Re: Văn hóa chợ chồm hổm ở VN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 09/08/10 18:11
gửi bởi oanhtruc
haha... t giơ 2 tay 2 chân đồng ý với cuncon2410 luôn a'!t hok thik vào siêu thị tẹo nào hết, ai cũng lủi thủi mua rùi về, giá cả ghi sao thì chịu vậy, giá có tăng thêm tí ti cũng hok bít nói với ai,...còn chợ thì khác, chợ chồm hổm lại càng khác hơn nữa. giờ t nói hok được, hihi,bữa nào ngâm cứu kĩ rùi trình bày cho paf kon nghe nha!thông củm đi muk