Kinh doanh sách cũ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá kinh doanh, văn hoá quản trị trong kinh doanh, văn hoá doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp...

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi Ngan Hien » Chủ nhật 29/08/10 21:23

Không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội hay Tp.HCM đã, đang và sẽ tồn tại những cửa hàng sách cũ mà ngay ở những tỉnh lẻ, những thành phố rất nhỏ vẫn còn tồn tại những cửa hàng sách như thế. Bởi đơn giá nó đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Quy luật của kinh doanh là có "cung " thì ắt có "cầu" , do đó vấn đề kinh doanh của các cửa hàng sách cũ vẫn sẽ tồn tại cùng thời gian. Vì muôn đời, con người ta vẫn luôn muốn mua được "hàng rẻ", " hàng độc" ...lại vẫn luôn mân mề lần tìm về quá khứ mà sách cũ thì lại đáp ứng được cả 2 mong muốn đó...
RANDOM_AVATAR
Ngan Hien
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 21:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 3 31/08/10 4:24

Nganhien nói đúng lắm, không riêng gì thủ đô Hà Nội hay những thành phố lớn như Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, ... mà hầu như bất cứ nơi đâu ta cũng có thể tìm thấy việc mua bán sách cũ. Nơi nào có "cầu" thì nơi đó có "cung". Dân ta vốn hiếu học nên nhu cầu về sách vở khá cao, do vậy kinh doanh sách cũ luôn luôn có mặt để kịp thời đáp ứng. Cám ơn Nganhien, Kimanh, Thienphuong ....đã tham gia chủ đề hăng hái. Khi nào rãnh rỗi chúng ta ngồi bàn cách trao đổi sách cũ như thế nào cho lợi nhất mà vẫn giữ trọn đạo lý làm người. Danh và lợi luôn song hành. Hehehe.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 04/09/10 15:56

Chúng ta đã có những trao đổi thú vị, nhưng tôi chưa hiểu lắm về câu nói: "cách trao đổi sách cũ như thế nào cho lợi nhất mà vẫn giữ trọn đạo lý làm người". Không hiểu "trao đổi sách cũ" và "đạo lý làm người" thì liên quan nhau thế nào ạ?
cam on nguyennga
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 4 08/09/10 4:21

Theo nghĩa đen và nghĩa bóng:"Cha làm thầy, con bán sách" là ý xấu. Kinh doanh sách cũ không vì lợi nhuận mà làm mờ lương tri đạo đức làm người, ý tác giả muốn nhấn mạnh đến điểm này Thienphuong oi.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 5 09/09/10 18:08

Nội thân việc bán sách thì đâu có liên quan gì đến chuyện "lương tri đạo đức", mà theo bạn nguyennga thi lại là đạo đức với tri thức! Trường hợp nhiều người bán sách mà chả biết được một con chữ thì bạn giải thích làm sao?
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 6 10/09/10 6:23

Đâu có biết giải thích làm sao đâu. Có người bán sách mà không biết một con chữ thì chỉ có trong phim truyện Việt Nam thôi. Câu chuyện về một cô gái nhà nghèo, mồ côi đi bán sách cũ ở công viên, rồi một chàng trai con nhà giàu xuất hiện, yêu thương và dạy cho con chữ. Đó là chuyện phim, khó có trên thực tế vì làm sao mà nhớ hết tất cả các tựa sách chỉ qua hình ảnh trên trang bìa. Cám ơn Thienphuong luôn tìm ra cách đặt vấn đề để đọc xong là phải trả lời ngay. Hahaha. Không biết Thầy có chấm bài trên diễn đàn không nhỉ? Nếu không thì phải làm ngay tiểu luận nộp cho kịp.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 11/09/10 11:09

Có đấy, nhân bạn nhắc đến thầy Thêm thì có thể nhắc lại ngay ví dụ của thầy Thêm về tính giá trị: Có những bà bán sách cũ hay bán ve chai có khi không biết một chữ nào, họ chỉ biết bán theo cân nặng cuốn sách, nhưng cũng cuốn sách đó vào tay một người có học thì lập tức giá trị có khi hàng tỷ đồng. Vì thế, chuyện người bán sách cũ không hề biết về giá trị cuốn sách là nhan nhản khắp nơi. Cho nên, câu "cha làm Thầy, con bán sách" hiểu theo nghĩa nào thì nó ra nghĩa ấy chứ không hẳn là nghĩa xấu
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 2 13/09/10 11:02

Cám ơn bạn Thienphuong, bạn nói rất đúng. Thật vậy, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà đem lại những giá trị khác nhau. Sách cũ trong tay bà bán ve chai, có giá trị về nặng nhẹ, sách nặng thì đắt tiền hơn sách nhẹ ký, còn trong tay người trí thức, thì sách cũ, cuốn nào có nội dung hay hoặc đang cần tìm là quý. Cám ơn bạn đã hăng say thảo luận. Tôi nhớ hồi học môn Lý Luận Văn hóa học, Thầy TNT,ngay buổi đầu tiên vào ngày 21 tháng 11 năm 2008, Thầy đã đưa ra cho lớp chúng ta "khung chấm điểm" như sau:
P: Điểm chuyên cần: 0,2
F: Điểm thảo luận diễn đàn : 0,2
C: Điểm thảo luận trên lớp: 0,2
E: Điểm thi vấn đáp (10'/người)/ tiểu luận : 0,4
Tổng: P (Participation)+F (Forum)+C (Class)+E (Examination)
Riêng F, Thầy nói:
1. Tạo một topic riêng: 5 đ
2. Thu hút được nhiều người tham gia: 2 đ
3. Tham gia thảo luận ở các topic khác: tối đa 3 đ
Tôi hơi méo mó nghề nghiệp một chút nghen, mong các bạn và thầy cô thứ lỗi, tôi căn cứ vào khung chấm điểm trên thì Thienphuong được điểm 10. Hahaha.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 3 14/09/10 9:30

Tôi vừa đi dạo một vòng qua các nơi bán sách cũ trên vỉa hè đường Trần Phú, Nha Trang. Thật là phong phú sách tiếng Anh, một đôi nam nữ đang cầm trên tay cuốn truyện: "An old man in the sea" của Hemingway. Tôi nghe tiếng người bán sách nói giá 40.000 đ và ông ấy còn giải thích thêm về giá trị của cuốn sách, hay đúng hơn là quảng cáo tiếp thị cuốn sách rất lưu loát bằng tiếng Anh. Cuối cùng khách cũng mua và tôi cũng cố gắng chọn một cuốn vừa túi tiền để đọc giải trí trong những ngày đi công tác xa thành phố. So với sách tiếng Anh ở nhà sách Xuân Thu Sài Gòn thì sách cũ ở Nha Trang rẽ hơn nhiều. Việc kinh doanh sách cũ, bán đúng nơi, đúng người cần thì lợi nhuận cũng không ít. Người bán sách cũ cho tôi biết mỗi ngày ông kiếm cũng khá.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kinh doanh sách cũ

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 6 17/09/10 1:32

Sắp đến cuối tháng 9 rồi, thời hạn nộp bài của lớp chúng tôi sắp hết, xin phép dừng bài "Kinh doanh sách cũ" nơi đây. Cảm ơn các bạn đã góp ý và cả những đọc giả vô diễn đàn đọc và im lặng giữ những suy nghĩ của riêng mình. Chân thành cám ơn GSVS. TSKH. Trần Ngọc Thêm, người Thầy đã cho chúng tôi cơ hội bày tỏ ý tưởng, trao đổi thảo luận trên diễn đàn như một hình thức hoàn tất môn học "Văn hóa kinh doanh". Rât hứng thú với câu nói của Francis Bacon:"Đọc sách làm cho con người hoàn bị, đàm luận tạo nên con người sẵn sàng và viết lách tạo thành con người chính xác". Từ góc nhìn văn hóa, người viết xin đúc kết bài "Kinh doanh sách cũ" theo hệ tọa độ văn hóa: C _ T _ K.
Đó là:
- chủ thể văn hóa: Người bán sách cũ là người yêu thích đọc sách và quý mến trân trọng kho tàng tri thức nhân loại. Họ buôn bán với tấm lòng yêu thích hơn là lợi nhuận. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều giống nhau về mục đích.
- Không gian văn hóa: Nơi bán sách có thể là một cửa tiệm bán thường xuyên có địa chỉ hoặc bày bán tự do trên các vỉa hè hay trong công viên. Ngày nay với sự tiện dụng của Internet, người bán và người mua có thể trao đổi sách cũ qua mạng. Tuy nhiên, hình thức bán sách rong qua các bà ve chai vẫn còn tồn tại song song.
- Thời gian: Nghiên cứu việc kinh doanh sách cũ trong thập niên đầu thế kỷ 21 [ 2000 - 2010].
Ngoài ra, kinh doanh sách cũ còn hàm chứa về mặt văn hóa nhận thức, tổ chức và ứng xử.
- Nhận thức: Văn hóa kinh doanh sách cũ vừa là mục tiêu ham đọc sách vừa là thách thức lớn đối với người bán sách hiện nay. Nếu văn hóa là nền tảng tinh thần thì việc kinh doanh sách cũ là linh hồn cho hoạt động kinh doanh trước một thế giới cạnh tranh đầy sôi động như hiện nay.
- Tổ chức: Việc kinh doanh sách cũ rất thầm lặng, không có những quảng cáo tiếp thị ồn ào, không có một phố dành riêng, mà chỉ lác đác vài tiệm trên mỗi con đường hay vài nơi góc phố thân quen đông người qua lại. Cung cách làm ăn nhỏ lẻ.
- Ứng xử: Người bán muốn bán giá nào là tùy ý và việc thỏa thuận buôn bán tùy thuộc vào cả hai bên mua và bán. Mặt hàng sách cũ có giá trị với người này nhưng vô giá trị với người kia. Thông thường người mua ít khi trả giá và người bán cũng xem mặt mà bán.
Tóm lại, nhận thức việc kinh doanh sách cũ là nền văn hóa kinh doanh sao cho thuận mua vừa bán theo lối "tiểu nông". Chúng ta chưa có ngành nghề bán sách cũ chuyên nghiệp, chưa có cạnh tranh gay gắt, chưa có tính liên kết, cộng đồng.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá kinh doanh / Văn hoá Doanh nghiệp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách