"Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá kinh doanh, văn hoá quản trị trong kinh doanh, văn hoá doanh nhân, văn hoá doanh nghiệp...

"Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Gửi bàigửi bởi phuong-nguyen » Thứ 4 05/03/08 7:20


Có thể nhiều bạn cho rằng mình quá nặng nề khi dùng từ "Cướp" trong văn hóa kinh doanh này làm chủ đề.
Nhưng mình lại có kinh nghiệm nhỏ và mình thật sự cảm thấy bị "cướp" trắng trợn từ cách kinh doanh. Mình dùng cướp lẻ vì thật ra mình cũng lạc quan tin rằng đây chỉ là một vài hành vi tiêu cực của một số ít người chưa được học văn hóa học và nhất là văn hóa trong kinh doanh
Dịp Tết, tôi lại có người bạn từ Nhật sang chơi, đúng ra là một người bạn lớn tuổi, chú ấy sau một chuyến đi du lịch ở Buôn Mê Thuột về đến thành phố hơi mệt nên nhờ tôi dẫn đi mát xa thư giản. Tôi cũng không rành lắm về nơi mát xa, chỉ biết một nơi của người khiếm thính nhưng đã tối và xa nên đành tìm một nơi mát xa gần nơi chú ấy ở. Tình cờ đi ngang một khách sạn cũng lớn và có nhiều chi nhánh ở TP nằm ngay ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng, nhiều bạn bè tôi cũng từng ở đây, thấy có khu mát xa nên tôi ghé vào và nghĩ chắc là mát xa bình thường.
Tôi thấy tiền mát xa hơi đắt so với chỗ khác nhưng nghĩ là khách sạn lớn nên cũng không sao 110 ngàn. Tôi thanh toán trước cho chú ấy thì người thâu ngân hỏi tiền Tip thế nào? Tôi hỏi nên biết thường thì sau khi mát xa xong sẽ ghi vào phiếu thanh toán ở dưới nên tôi nói để tôi trả luôn tiền mát xa và típ 100 ngàn vì khi nghe người nhân viên nói có người Nhật vừa tip 700 ngàn nên tôi nói ngay chúng tôi không phải dân kinh doanh để tiêu tiền như vậy nhưng tôi gửi tip 100 ngàn. Sau khi chú ấy làm xong chỉ việc đi về không cần phải thanh toán nữa. Họ đồng ý. Lúc này có người thâu ngân và một bảo vệ ở đó. Tôi nói với chú mọi việc và chú được dẫn lên phòng. Tôi còn tỏ ra ái ngại nhưng cũng hỏi nhỏ là mát xa bình thường đàng hoàng phải không? Họ cười nói yên tâm. Sau 1 xuất mát xa còn miễn phí một xuất mát xa chân nữa nhưng tôi nói không cần, làm một xuất mát xa body là được rồi.
Tôi có hẹn với bạn nên về trước.
Sáng hôm sau tôi gặp lại chú thì nghe kể một câu chuyện làm tôi cảm thấy xấu hổ và như vừa bị cướp trắng trợn.
Chú hỏi tôi chắc biết nơi mát xa đó không bình thường. Tôi nói tôi không biết nhưng thấy khách sạn nhà nước đàng hoàng nên không nghĩ có vấn đề gì.
Chú kể sau khi lên phòng làm mát xa chừng 10 phút thì người nhân viên bắt đầu luôn miệng hỏi "tip, tip" và có những cử chỉ làm người ta nghĩ không dành để mát xa và cứ hỏi tip tip. Thế là chú ấy nói No và đi xuống về. Nhưng chính người bảo vệ lúc nãy chặn lại và dọa gọi công an nếu không trả tiền, họ còn túm áo của chú ấy dọa nạt. Để yên thân trong người chú có 20$ nên trả cho họ. Tôi không biết người thâu ngân ở đâu hay cũng trong phe đó.
Chúng tôi đã bị cướp trắng trợn tiền mát xa và típ với thêm 20$.
Tôi nghĩ bạn đã hiểu tại sao tôi lại nói "Cướp lẻ trong văn hóa kinh doanh". Như tôi nói chắc chỉ là hành vi thô lỗ hám tiền đánh mất danh dự con người của một vài người nhưng nếu với cách làm ăn như vậy mà người lãnh đạo không biết thì chẳng ai dám vào đó nữa.
Tôi định quay lại ngày hôm sau để hỏi cho ra lẽ, cảm giác tức, xấu hổ đè nặng nhưng dịp Tết bận rộn rồi công việc nên tôi không làm nữa, nghĩ rằng mình có bài học kinh nghiệm kể cho diễn đàn văn hóa kinh doanh nghe.
"Học để làm người"
Hình đại diện của thành viên
phuong-nguyen
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/08 18:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 6 14/03/08 21:32

Hic, đấy là 1 trong những "thương hiệu" của Du lịch VN.
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Gửi bàigửi bởi ngocmaitt » Thứ 3 27/04/10 19:29

Tôi cũng có lần bị "chém chặt" như vậy khi đi Vũng Tàu chơi. Chỉ biết kêu trời vì kiểu " tính tiền Mỹ đối với người Việt". Sau này khôn ra rồi, chỉ đi masage ở nơi đáng tin cậy thôi chứ không dám tin lời mấy ông phát tờ rơi quảng cáo.
RANDOM_AVATAR
ngocmaitt
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 22:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: "Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Gửi bàigửi bởi cuncon2410 » Thứ 4 05/05/10 16:11

Ôi bạn tôi người Nhật qua VN rồi bảo trong Sài gòn còn đỡ chặt chém, ra Hà Nội bị taxi chở đi lòng vòng rồi chém dã man luôn. Ông bảo qua VN sợ nhất vụ hai giá như vậy! Tây balô nhiều khi truyền miệng nhau giá cả để ứng phó với kiểu 'kinh doanh' của nhà mình là vậy đó!
RANDOM_AVATAR
cuncon2410
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 05/10/09 16:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Cướp lẻ" trong văn hóa kinh doanh

Gửi bàigửi bởi lienxo » Thứ 6 25/11/11 6:22

Hôm qua vô tình xem được cái clip, lúc mới xem thấy rất buốn cười mà xem xong không thể cười được. Clip về những tồn tại trong du lịch của Hội An. Hình ảnh thứ nhất là một du khách nước ngoài hỏi giá đi thuyền trên sông, người chèo thuyền nói giá 50ngàn/ giờ. Người khách Tây kia nói ngay " Sao rẻ thế, Có phải có máy quay đang quay phim nên nói vậy không" rồi lắc đầu bỏ đi.
Hình anh thứ hai, ở Hội An nối tiếng món Xí Mà do một ông lão bán trong gần khu phố cổ. Dường như hình ảnh đó rất thú vị đối với du khách. Khi đoàn làm phim lại quay hình ảnh của ông, ông vừa cho Xí Mà vào bịch vừa nói :" Quay xong nhớ bồi dưỡng cho già đó nghe",
PV: "bồi dưỡng gì cơ ạ",
"thì quay được phim phải bồi dưỡng cho già chứ răng nữa, cơ quan đoàn thể mô cũng rứa mà, mới hôm trước có cơ quan bồi dưỡng già 7 trăm đó"
Hình đại diện của thành viên
lienxo
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 22:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần


Quay về Văn hoá kinh doanh / Văn hoá Doanh nghiệp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron