"Nữ Nhi Tình" - Gợi nhớ về một Tây Lương Nữ Quốc

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

"Nữ Nhi Tình" - Gợi nhớ về một Tây Lương Nữ Quốc

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 6 10/04/09 15:17

Trong chúng ta, những ai đã từng xem qua bộ phim Tây Du Kí, ắt hẳn sẽ không quên được tập phim : Qua Vương Quốc Nữ Giới. Tập phim này không nặng nề cho lắm, vì đơn giản, đó là một câu chuyện tình rất lãng mạn, với âm nhạc, với phong cảnh và diễn viên cũng rất "đẹp đôi". Cặp diễn viên trong tập này là Từ Thiếu Hoa (vai Đường Tam Tạng) và Chu Lâm (vai Nữ Vương). Có thể nói, đây là tập phim được mọi người chờ đợi nhất mỗi khi đài truyền hình chiếu lại bộ phim nổi tiếng này. Và bài nhạc trong tập này là bài "Nữ Nhi Tình" do nữ ca sĩ Ngô Tịnh trình bày. Ở cuối tập phim này cũng có 1 bài hát tương tự như thế mang tên "Đường Tăng Ở Tây Lương Nữ Quốc" cũng do Ngô Tịnh tình bày. Nhưng hơn cả, người ta vẫn thích nghe bài "Nữ Nhi Tình" vì sự trong sáng của ca từ, cũng như giọng hát. Sau đây là lời bài hát "Nữ Nhi Tình" :

[center]Nữ Nhi Tình

Dịch lời:
Uyên ương song tê điệp song phi
Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy
Tiễu tiễu vấn thánh tăng
Nữ nhi mỹ bất mỹ
Nữ nhi mỹ bất mỹ
Thuyết thập ma vương quyền phú quý
Phạ thập ma giới luật thanh quy
Chỉ nguyện thiên trường địa cửu
Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy
Ái luyến y, ái luyến y
Nguyện kim sinh thường tương tùy

Dịch nghĩa:
Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay
Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
Lặng lẽ hỏi thánh tăng:
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Kể làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.

Dịch thơ:
Uyên ương cùng lượn, bướm cùng bay
Xuân sắc tràn đầy, lòng đắm say.
Nữ Vương khe khẽ nhìn tăng hỏi:
Đẹp hơn ? Nữ nhi hay là mây ?
Vương quyền phú quý chỉ là hư
Lại còn giới luật thanh quy ư ?
Vứt đi, bỏ hết, không màng đến.
Chỉ cần có chàng, đời đã dư.
Mong sau trời đất mãi bền lâu
Ta cùng với chàng ở bên nhau.
Ta yêu chàng lắm, yêu chàng lắm
Kiếp này mất chàng, còn kiếp sau ?[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
Xin mời mọi người cùng thưởng thức bài "Nữ Nhi Tình"
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wTJ_LjDaW0
Và bài "Đường Tăng Ở Tây Lương Nữ Quốc"
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ON6_7o0Iaz
Mời cả nhà cùng nghe!
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Nữ Nhi Tình" - Gợi nhớ về một Tây Lương Nữ Quốc

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 6 17/04/09 21:02

Bài Nữ nhi tình là bài mình thích nhất trong phim Tây du kí. Dù lúc nghe không hiểu bài hát nói gì nhưng mình cảm thấy một nỗi buồn da diết. Tội nghiệp bà nữ vương, thương ai không thương, lại chọn ngay hòa thượng Đường Tăng, môt đời hướng đến Phật. Nếu như lúc ấy Đường Tăng không phải đến Tây Thiên thỉnh kinh, liệu Đường Tăng có ở lại Tây Lương quốc không? Đường Tăng có cảm thấy tiếc nuối cho sự ra đi của mình không? Đôi khi mình vẫn tự hỏi như thế đấy!
À, mà mình cũng rất thích bài hát trong tập phim có con thỏ của Hằng Nga nữa, bài đó cũng rất hay!
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Nữ Nhi Tình" - Gợi nhớ về một Tây Lương Nữ Quốc

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 7 18/04/09 20:04

^^ Rất cảm ơn the yun đã đến và trả lời cho bài viết của mình (mừng ghê)!!!

Thực ra, nếu Đường Tăng không đi Tây Thiên thì làm sao có cuộc gặp gỡ đó? Đúng không nào. Đó hiện vẫn còn là vấn đề mà cho đến nay, chưa ai có thể đưa ra một lí giải thích hợp vì nó có liên quan đến nhiều yếu tố. Mà trong đó, yếu tố tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng, bởi Đường Tăng, có thể nói với Phật Giáo, ông là một vĩ nhân.

Theo ý kiến riêng của mình, khi xem phim, mình thấy, lúc Đường Tăng trò chuyện với Nữ Vương trong thư phòng, có vẻ như người đã xiêu lòng. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đó, con yêu tinh đã bắt cóc ông. Phải xem chuyện này là may mắn hay rủi ro đây nhỉ? :mrgreen: Khó nghĩ thật đấy!!!! :(

Còn bài hát trong tập "Hằng Nga thu Ngọc Thố" là bài "Thiếu Nữ Thiên Trúc" do nữ ca sĩ, diễn viên Lý Linh Ngọc trình bày. Và cô cũng là diễn viên thủ vai công chúa nước Thiên Trúc. Hát cực hay!!!! :mrgreen:

Link của bài hát đó đây :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=uNWWS9z17N
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Nữ Nhi Tình" - Gợi nhớ về một Tây Lương Nữ Quốc

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 6 24/04/09 20:17

Cám ơn bạn nhé!
Mình rất thích nhạc trong phim Tây Du Ký. Từ nhỏ mình đã biết đến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... Nhưng đến sau này mình mới chú ý đến nhạc của nó. Tuy không biết lời bài hát nói gì nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong bài hát ấy, nhất là lúc Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn, nghe sao mà thấy cô đơn quá!
Cám ơn bạn đã post chuyên đề này để mình có dịp nói lên cảm nghĩ của mình về bộ phim mình thích! (tại không ai chịu nghe mình nói hết á!!!)
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron