Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 31/10/07 12:18

“Em muốn... Em rất muốn...” được lập lại trong phim hơn 3 lần với lời giải thích: tất cả những gì lưng chừng đều làm nên sự quyến rũ! Kẻ săn tình của đạo diễn người Pháp Pierre Salvadori không để lại một cái kết lửng lơ con cá vàng nào cả - mà thay vào đó một “happy ending” trọn vẹn - nhưng thật sự đã là một bộ phim quyến rũ rồi!

Nếu như phải cởi đến hạt nút cuối cùng mới thấy một phụ nữ là quyến rũ thì thực ra họ có quyến rũ không nhỉ? Hãy xem cách cô nàng nhân vật chính cởi áo. Cái gợi cảm mang đến cho người xem bắt nguồn ngay từ cái chớp mắt nghịch ngợm, khóe môi nhếch cười, lọn tóc xoăn rối thả hờ, những ngón tay thuôn dài không “bôi trét”, từ chối thậm chí đến cả một lớp nước sơn bóng thông thường. Irène thay rất nhiều áo, mà nào phải những da thịt mảng miếng mới làm nên vẻ gợi cảm của cô. Dông dài như vậy để nhắc “ai đó” rằng, đừng phung phí vào những cái cởi áo trên phim, thay vào đó hãy chăm chút cho nhân vật của mình ngay từ một động tác nhỏ nhất, theo cách mà người Pháp vẫn làm, với không chỉ nhân vật mà còn là bộ phim của họ.

Lại dông dài, chỉ để muốn nói, Kẻ say tình - chẳng có kỹ xảo hoành tráng, chẳng có những cảnh hot hứa hẹn, chẳng có tình tiết rùng rợn, chẳng có những âm mưu xảo trá - vậy mà thu hút người ta, quyến rũ người ta, hết phim mà vẫn cứ muốn theo hoài ánh mắt ấy, cái cười ấy, nụ hôn ấy. Đó là câu chuyện được kể từ miệng của một người tinh tế, nhẹ nhàng và giản đơn, chứ không phải của người vừa kể vừa thở hổn hển ra chừng giật gân lắm.

Kể tiếp chuyện Irène. Cô nàng làm nghề “đào mỏ” chuyên nghiệp. Một đêm chán đại gia bụng to, ngủ ngáy cũng to của mình, nàng xuống quầy bar và gặp Jean, một anh chàng tầm thước, tóc chưa bạc, bụng chưa to, nhã nhặn và có vẻ bặt thiệp. Hai người uống với nhau, phóng túng với nhau, chỉ một đêm. Một năm sau họ tình cờ gặp lại nhau, không thôi dừng được nhau cơn phóng túng lần nữa. Đại gia bụng to phát hiện, Irène mau chóng tìm đến Jean, với ảo tưởng về một “đại gia” mới trẻ trung hơn, nhưng cô cũng mau chóng phát hiện ra Jean chỉ là anh phục vụ khách sạn, làm gì có tiền cho cô ăn sang mặc đẹp. Irène quyết định cao chạy xa bay. Jean vì quá si tình mà lao theo cô bất chấp và phung phí đến đồng tiền cuối cùng. Trong khoảnh khắc kiệt cùng, một quý bà giàu có xuất hiện và sẵn lòng “che chở” cho anh. Từ tình nhân chuyển thành bạn đồng hội đồng thuyền đồng cảnh, từ tình một đêm biến chuyển thành gắn bó và thương cảm cho nhau, cho đến khi không ai có thể làm tốt vai trò của mình được nữa, không thể “đóng phim” với nhau nhiều hơn được nữa, không thể chấp nhận người ta âu yếm người mình yêu hơn được nữa, Jean và Irène quyết định ra đi cùng nhau với đồng euro cuối cùng trong túi và rồi ném nó đi để qua được chặn kiểm soát - có thể chỉ là rào cản đầu tiên trong hành trình tình yêu của họ.

..:..

Mấy dòng lan man về Kẻ săn tình, phim chiếu hết tuần sau tại hệ thống rạp MegaStar trên toàn quốc.

Sưu tầm từ blog của Meg
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 2 02/06/08 19:47

Chuyện kể rằng: Có một nàng lang thang từ diễn đàn sang đến các blog khác. Nàng miệt mài sưu tầm cho mọi người cùng đọc về những bộ phim mà nàng yêu thích (không biết nàng có thời gian để xem không nữa). Tôi đợi hoài, đợi từ lúc nàng bắt đầu tham gia diễn đàn (từ lúc nàng đưa bài này lên - hình như vào khoảng tháng 10 năm 2007 thì phải)... đến bây giờ nàng vẫn chưa đưa một bài nào về phim mà nàng sử dụng hình ảnh của chính mình... "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". :lol:
Trời đất! viết đến đây mình mới phát hiện đang Re chủ đề "Kẻ săn tình"! À, không sao... lúc này nàng đang "ngự" trên lưng trâu làm sao phát hiện được. Với lại đây là góc thư giãn mà. Hỡi các đấng thần linh hãy chứng giám cho lòng con ngay thẳng... :oops:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 2 02/06/08 22:32

phanthikimanh đã viết:Cô nàng làm nghề “đào mỏ” chuyên nghiệp. Một đêm chán đại gia bụng to, ngủ ngáy cũng to của mình, nàng xuống quầy bar và gặp Jean, một anh chàng tầm thước, tóc chưa bạc, bụng chưa to, nhã nhặn và có vẻ bặt thiệp. Hai người uống với nhau, phóng túng với nhau, chỉ một đêm... từ tình một đêm biến chuyển thành gắn bóthương cảm cho nhau
Tình yêu nam nữ là đề tài luận văn của Kim Anh, nên đề tài nào của bạn ấy cũng lôi các đại gia, gái đẹp. Chẳng rõ vì lý do gì mà các đại gia của Kim Anh toàn già khú đế, mắt mờ chân chậm như Lưu Bị với "đại gia bụng to, ngủ ngáy cũng to"? Kinh nghiệm cá nhân hay ẩn ức gì gì đó???

phanthikimanh đã viết:“Em muốn... Em rất muốn...” ...
Đó là điệp khúc của nàng PhanThịKimAnh. Không tin sang đây viewtopic.php?f=55&t=904&start=30 mà coi.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 03/06/08 6:01

trankiemhoang đã viết: À, không sao... lúc này nàng đang "ngự" trên lưng trâu làm sao phát hiện được. Với lại đây là góc thư giãn mà. Hỡi các đấng thần linh hãy chứng giám cho lòng con ngay thẳng... :oops:

Đúng là cứ lo lang thang "chinh phục" nên không biết có hai người đang "nói xấu" mình.
Dưng cơ mà trâu của em ngày đi còn đêm ngủ dưỡng sức mừ...vì vậy tối ghé nghỉ là em lật đật chạy đi tìm ngõ gắn internet để mà "cập nhật " tình hình chứ!
trankiemhoang đã viết:sưu tầm cho mọi người cùng đọc về những bộ phim mà nàng yêu thích (không biết nàng có thời gian để xem không nữa).

Vậy là bác chả hiểu gì về em rồi, ngoài thú vui blog (và cả diễn đàn gần đây), em còn có thú vui là dù bận bịu mấy thì cuối tuần phải đi xem phim xả "xì trét" (cùng chồng và 2 con chứ không đi với đại gia bụng to như chị Meohen nói). Chiều cuối tuần, bác nào muốn đi cùng em thì cứ đến Galaxy ở đường Nguyễn Du (đi xem phim chứ không đi phe phẩy vé đâu nhé).
Có phim "Iron man" đang chiếu ở rạp hay lắm, các bác có rảnh đi xem kẻo hết!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 03/06/08 6:26

meohen đã viết:Tình yêu nam nữ là đề tài luận văn của Kim Anh, nên đề tài nào của bạn ấy cũng lôi các đại gia, gái đẹp. Chẳng rõ vì lý do gì mà các đại gia của Kim Anh toàn già khú đế, mắt mờ chân chậm như Lưu Bị với "đại gia bụng to, ngủ ngáy cũng to"?


Đề tài của người ta là tình yêu lứa đôi ở dưới miệt vườn miền Tây Nam Bộ thì làm gì có gái đẹp và đại gia ở đây hả meohen?
Các bác thông cảm, em đưa các đại gia bụng to vào để nhỡ có chuyện gì không ổn em dzọt lẹ trước, các đại gia mắt mờ chân chậm ở lại thế mạng cho em chớ!
meohen"

[quote="phanthikimanh đã viết:
“Em muốn... Em rất muốn...” ...

Là đàn bà ai chả muốn nhiều thế, em đâu phải ngọai lệ, muốn thì phải nói kẻo để lâu trong bụng có ngày nó bục ra thì chết!
Bác meohen cũng là đàn bà đó thôi...Em được biết bác còn muốn nhiều hơn em nữa kìa...khà khà... :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 3 03/06/08 8:11

Đêm hôm qua thức khuya lại xem phim "Kẻ săn tình"..., mệt quá ! cố gắng nằm nướng thêm trên giường. Bổng nhiên bên cạnh tôi bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ... tôi bật dậy nhìn xung quanh... vẫn bình thường. Con bé út của tôi đã đi thể dục từ sớm theo thói quen, bà xã cũng chơi cầu lông với hội của bả...tưởng mình nghe nhầm, tôi tiếp tục nằm xuống. Đầu chưa kịp chạm gối tôi lại giật nẩy mình vì âm thanh lúc nãy bật lên lớn hơn , rõ ràng hơn. Lần này tôi đã xác định được "toạ độ" của nó được phát ra từ trong laptop của mình để trên bàn. "Thôi chết rồi ! lần này lại phải làm phiền Hieu.tran nữa - tôi than thầm - tài liệu mình viết hơn một tuần này chưa kịp sao lưu đi đời nhà ma rồi ". Bấm nút power mà trong bụng cứ đánh lô tô khôn nguôi...May quá! máy chạy ngon ơ, không có việc gì xảy ra cả, các tài liệu nguyên xi không sứt mẻ... Ủa! vậy âm thanh lúc nãy là sao? Sau một hồi tìm kiếm tôi phát hiện được thủ phạm đã tạo nên những âm thanh làm tôi toát mồ hôi cục là...
Lúc này trời đã sáng, nàng đang trên đường đi Miền Tây , tranh thủ nói thoải mái. Bạn nào muốn nghe những âm thanh ở các tone khác nhau từ cao - trung - trầm: hí hí..., he he..., ke ke ke..., khà...khà..., và "quái" hơn là : ặc ặc.ặc.. hãy hỏi Admin, chứ tôi không dám nói , sợ lắm! :lol:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 03/06/08 12:04

trankiemhoang đã viết: Bạn nào muốn nghe những âm thanh ở các tone khác nhau từ cao - trung - trầm: hí hí..., he he..., ke ke ke..., khà...khà..., và "quái" hơn là : ặc ặc.ặc.. hãy hỏi Admin, chứ tôi không dám nói , sợ lắm! :lol:

Còn thiếu nữa bác ơi, bác này mà đi bán cóc ổi thì cân thiếu phải biết! híhí. Liệt kê thêm cho bác xem nè: kakaka...hahaha...hèhè...khèkhè...chẹp chẹp...Đây là những âm thanh dễ chịu, "tình thương mến thương", làm gì mà khiến bác toát mồ hôi thế? Người đời cái gì càng sợ thì lại càng thích! (Nói câu này chợt nhớ tới 1 nghiên cứu khoa học của lớp VHH K7: "Hiện tượng sợ thầy Thêm từ góc nhìn văn hóa"!-cũng nằm trong mục thư giãn VHH...vui ) Mà cũng thích nghe mừ, phải không bác? Bởi nên, không lạ lẫm gì khi những âm thanh này là nguồn cảm hứng sáng tác vào buổi ban mai cho bác trankiemhoang...! Bác phải cảm ơn đi chứ!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 3 03/06/08 13:57

Hỡi các bạn thành viên: mrTruongson, meohen, VoVanThanh, Tuyetngan, CuHuyen, tecahat lẫn các bạn chưa kịp biết tên... hãy mau vào đây kíu tui với. Tui biết "lực" của mình không thể thắng nỗi lớp trưởng K7 đâu.
Các bạn không vào kịp thì mình tả tơi "không còn manh giáp". Bây giờ mình... đi "bán cóc ổi đây " :lol:
Theo thông tin của chúng tôi nhận được từ vệ tinh : Hiện nay nàng đang cưỡi "trâu" trên cầu Mỹ Thuân. Nhanh lắm đến 19h00 hôm nay nàng mới kết nối được. :roll:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 3 03/06/08 14:17

Tớ đã liên lạc được với Thần Cầu Mỹ Thuận , dự kiến xin thần hù nàng một mẻ . Sau khi nghiên cứu hồ sơ liên quan (topic) đến thành viên này, Thần lắc đầu nói : "Ta là lão đại gia bụng lớn, ngáy to, không thể giúp cho các ngươi. Nếu các người nói với ta cách đây vài trăm năm (lúc ta còn trai trẻ) thì may chăng. Các ngươi tự lo lấy nhé !" Tớ cũng... chịu thua !
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Về bộ phim mới: Kẻ săn tình

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 03/06/08 19:02

trankiemhoang đã viết: Tui biết "lực" của mình không thể thắng nổi lớp trưởng K7 đâu.
Các bạn không vào kịp thì mình tả tơi "không còn manh giáp"

À ơi à à ơi...Trâu ơi trâu ngủ cho ngoan, chị mày đi cấy ruộng sâu chưa về... Haiz...các bác làm ơn nói khe khẽ cho con trâu nhà em nó ngủ say đặng em rảnh tay online nhé!
Ối, bác trankiemhoang ơi, Bác quên rằng ở bên chủ đề "chinh phục", em đã được các bạn Meohen, Cuhuyen bình chọn là "hiền dịu" nhất trong lớp em à? Sức em nào có bằng cái móng tay của các chị trong lớp mà bác sợ không thắng nổi?
Than ôi, em đâu đã làm gì mà bác sắp kêu là không còn mảnh giáp che thân? Thế này thì em còn dám làm cái chi được nữa hở bác? Em mới có cho bác ăn món "khai vị" thôi mà bác đã la hoảng lên rồi. Menu còn những 6,7 món nữa có nên tiếp tục "đãi" bác nữa không nhỉ?
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến29 khách