Michael Jackson - Ông vua nhạc pop đã ra đi

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Michael Jackson - Ông vua nhạc pop đã ra đi

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 6 26/06/09 20:55

Hôm nay đi thi môn LLVH về, nghe đứa em gái nói nhỏ là Michael Jackson vừa ra đi sau một cơn trụy tim, mình lặng người đi, vội vàng lên mạng kiểm tra xem có đúng không, tâm trạng bần thần suốt từ chiều đến giờ.

Hai anh em mình đều là fan của Michael Jackson, mình mê Michael Jackson từ hồi học cấp 3.

Biết diễn tả sao đây cảm giác của mình lúc này. Sao mà ra đi đột ngột thế, mới 50 tuổi thôi mà ?
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Michael Jackson - Ông vua nhạc pop đã ra đi

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 7 27/06/09 11:43

trungphien đã viết:Sao mà ra đi đột ngột thế, mới 50 tuổi thôi mà ?

Chia buồn cùng anh và các fan của M.J!
"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không"
Cầu chúc cho linh hồn của M.J yên nghỉ trên thiên đường!
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Michael Jackson - Ông vua nhạc pop đã ra đi

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Thứ 7 27/06/09 20:21

trungphien đã viết:Sao mà ra đi đột ngột thế, mới 50 tuổi thôi mà ?

Ông hoàng nhạc pop ra đi đột ngột thật. Tác giả của "We are the world" và "Heal the world" phải là người có tâm hồn bác ái. Sự ra đi đột ngột này làm mình nhớ mấy câu thơ của Quang Dũng:
"Đời người như một chuyến tàu buồn
Năm tháng chở dài những nhớ mong
Gác xếp quạnh hiu chiều đỗ lại
Còn trên môi một thoáng phấn hương"
Vậy là MJ đã dừng lại ở một gác xếp của riêng ông. Chiều nay đi nhà thờ cầu nguyện cho ông và những người mình quen biết. Một đời người rồi cũng qua.
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron