Kimekomi

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: Kimekomi

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 4 23/07/08 20:12

Công nhận meohen.... bờm thật. Búp bê ấy hấp dẫn thế mà mãi mới biết.
Búp bê ấy không tặng, không bán nhưng có thể ... hiến, dâng. Hehe
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Kimekomi

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 23/07/08 20:27

ngungudainguyensoai đã viết:Công nhận meohen.... bờm thật.
Hôm trước em đưa anh Trankiemhoang vào bẫy, anh cười tươi hơn hớn, mà chả khen em câu nào. Hôm nay em ngu ngơ một chút anh đã chê rồi. Người đâu mà chả galant.

Đã thế quyết chí đi tìm trên mạng 2 em màu trắng thật quyến rũ
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Kimekomi

Gửi bàigửi bởi lehang » Chủ nhật 01/11/09 23:52

Trời ạ.
Búp bê màu trắng là hàng không tặng, không bán nhưng lại biết ... cười khiêu khích cánh mày râu!!
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron