Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 6 04/01/08 13:18

Sáng nay, trên đường về nhà trong chiếc xe bus lăn bánh vùn vụt như thời gian trôi đi, chợt có tiếng mấy đứa con gái ngồi sau lưng mình ở băng ghế cuối cùng nói ríu ra ríu rít làm mình chú ý. Nhất là khi họ nói chuyện với nhau về bài "Happy new year".



Có 1 cô bé cho là bài hát đó sao mà buồn quá, tự nhiên nói đến buổi tiệc kết thúc, mọi người ra về, vậy thì tại sao cứ vào những ngày đầu năm lại vang bài hát chào mừng năm mới là "HAPPY NEW YEAR"




UH




Thì ra bây giờ thệ hệ trẻ vô tư quá (khi nói thế tự nhiên nghĩ đến mình. Có già gì đâu chú, cũng thuộc thế hệ 8x.hehe)




Với giai điệu buồn miên man đó, bài hát "HAPPY NEW YEAR" mang biết bao ý nghĩa. Đó là 1 ca khúc đã ra đời hơn 1/4 thế kỷ nhưng nó sẽ còn được nghe mãi. Kỳ lạ ở chỗ là đầu năm mới, không phải là bài hát vui, thậm chí là buồn vậy mà nó vẫn vang lên trong hầu hết những buổi tiệc xuân. Bởi "HAPPY NEW YEAR" là tâm sự về thời gian, tình yêu, thân phận, mối quan hệ giữa người và người...........Nghe những ca từ khắc khoải của nó, người ta thấy yêu thương da diết ngày hôm nay, khi tuổi trẻ vẫn còn, rượu vang vẫn còn, pháo hoa vẫn còn.......Chỉ 1 sáng mai thôi, tất cả sẽ bỏ chúng ta mà đi. Ta sẽ chỉ còn lại với những tàn tích ngổn ngang. Và ngoài kia, 1 thế giới khác đang đến, với những nguời khác, họ sẽ thế chỗ chúng ta, ngồi vào chỗ chúng ta đã từng ngồi hôm nay.......

Bạn ơi, cuộc vui hôm nay, tuổi trẻ hôm nay đang dành cho cho chính bạn đó. Mùa xuân này là của bạn. Hãy yêu thương từ mỗi bạn bè, từ mỗi người hàng xóm, cho đến mở rộng vòng tay với cả thế giới này. Chỉ có tình yêu rộng lớn ấy, ta mới sống không uổng phí với ngày hôm nay.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi tranlong » Thứ 3 08/01/08 22:06

Với âm giai Do trưởng, bài hát buồn miên man nhưng không bi luỵ. Không kể phần intro, chưa tính phần điệp khúc, phần đầu bài hát có đến 7 trường canh đảo phách (1,2,5,9,10,13,17) trong số 19 trường canh. Cảm giác bâng khuâng, chờ đợi có ngay từ nhịp đảo ở hai trường canh 1 và 2. Với mật độ khá dày, những trường canh có nhịp đảo rơi vào âm ngân (âm kéo dài) (gồm 5,9,13,17) cũng có tác dụng tăng sức biểu cảm cho lời ca. (Có thể xem sự đảo phách ở hai trường canh 2 và 10 có tác dụng tạo sức biểu cảm chủ đạo cho bài hát vì nó nằm ở vị trí "đòn gánh" của 7 trường canh đảo, âm đảo phách không phải âm ngân). Được viết ra ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lời lẽ, ý tứ của bài ca có đượm chút buồn nhưng tâm trạng chính vẫn là sự náo nức pha chút hồi hộp vì sẽ có nhiều điều bất ngờ, thú vị đang ở phía trước... Và ở đây, ta thấy chủ thể thẩm mĩ hoàn toàn chủ động đón năm mới đến, sẵn sàng chấp nhận những đổi thay như chấp nhận quy luật biến đổi của cuộc sống.
Phần điệp khúc thể hiện rõ hơn tư tưởng chủ đề tác phẩm. Ở trường canh 1 và 2 của điệp khúc, tốc độ hành âm dồn lên gấp đôi bằng chuỗi liên đôi với hai quãng 2 đi lên nối tiếp (mi-fa, fa-sol), dừng ngân ở quãng 8 (mi-mí) và quãng 7 (mi-rế) thể hiện tâm trạng vui sướng, cảm xúc dâng trào. Trường canh 3 xuất hiện đảo phách, trường canh 4, 5 xuất hiện những nốt móc đôi cuối trướng canh (làm nhiệm vụ chuyển trường canh), trường canh 5,6 là những liên móc đơn đều đặn, nhịp nháng, tất cả như gợi ra những bước nhảy trước còn ngập ngừng sau trở nên say sưa và đằm thắm. Các trường canh cuối của điệp khúc kết bởi chuỗi luyến mượt mà, duyên dáng gợi lên chiều sâu cảm xúc khi tác giả đón nhận ngày đầu tiên của năm mới.
Một bài hát nhìn càng kĩ càng thấy cấu trúc chặt chẽ, có ý đồ nghệ thuật tinh tế. Chính điều này đã đưa ca khúc vang xa, sống mãi với thời gian, nhất là mỗi độ xuân về. Bài hát càng trở nên có ý nghĩa đối với những ai luôn giữ phong thái bình thản, chủ động trước những buồn vui của cuộc đời. Và tôi, dù biết bao lo toan, trăn trở, khi nghe giai điệu bài hát cũng khẽ lắng lòng để thấy rằng cuộc đời là vậy, là đáng yêu thương và đáng trân trọng..
RANDOM_AVATAR
tranlong
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Chủ nhật 16/12/07 10:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi RONG REU » Chủ nhật 14/12/08 0:07

Năm cũ sắp hết rồi và nam mới cũng lại sắp đến. Vậy là sẽ được thường xuyên nghe những giai điệu của bài hát này.
Quả thật, nghe hoài mà không bao giờ cảm thấy cũ, thấy nhàm chán
RANDOM_AVATAR
RONG REU
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Chủ nhật 14/12/08 20:11

Nghe bài này có không khí tết liền à. Nghe lại muốn về nhà ăn tết.
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 28/12/08 9:58

Happy New Year

Năm mới gần kề, giai điệu thâm trầm của bài Happy new year lại vang lên...

Bài hát này là một siêu phẩm thành công nhất không chỉ của ban nhạc ABBA mà còn của cả thế giới âm nhạc. Đây là bài hát được nghe nhiều nhất mỗi năm. "Happy New Year! Happy New Year!..." mỗi khi những câu hát đó vang lên, từ kẻ giàu sang đến người cùng khổ, từ người già cho đến người trẻ, gái trai, Âu, Á đều có thể cảm nhận được không khí ngày Tết đang tràn ngập khắp nơi.

Giai điệu ngọt ngào của bài hát hướng họ về với gia đình, về với quê hương, nơi đó có sự đoàn tụ, có tình yêu thương, có mùa xuân ấm áp. Có lẽ vì vậy mà đã 28 năm trôi qua, nhân loại vẫn không thể sáng tác được một bài hát nào có được tầm ảnh hưởng như bài Happy New Year.

Bài hát dài vỏn vẹn 4 phút 23 giây nhưng lại ngân vang đến vô tận này nằm trong album Super Trouper của ban nhạc huyền thoại ABBA. Sau đó Happy New Year vài lần được tung ra dưới dạng đĩa đơn khi các thành viên ABBA tách ra hát solo. Năm 1999, nhóm A*Teen cover lại bài hát này nhưng tất cả vẫn không thể vượt qua được phiên bản gốc bất hủ của nhóm nhạc với tên gọi được lấy từ chữ cái đầu tiên của bốn thành viên: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad và Agnetha Fältskog.

Nguồn: http://vietbao.vn/Van-hoa/ABBA-bat-tu-c ... 73046/181/

Mời các bạn nghe ca khúc tại đây:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9xi6uffmi1
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 5 01/01/09 0:21

Mỗi dịp giáng sinh và năm mới đến người ta lại được nghe những giai điệu sâu lắng của bài Happy New Year...

Trong bài hát có nỗi buồn thân phận:

Không còn Champagne nữa
Những cây pháo hoa cũng đã đốt hết
Giờ chỉ còn anh và em
Với mất mát và nỗi buồn ám ảnh


Nhưng cũng tràn ngập niềm hy vọng:

Chúc cho mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau
Về một thế giới nơi mọi người đều là bạn...
Chúc cho mọi người sẽ đều có những niềm tin, những lý tưởng để nỗ lực hết mình
Bởi nếu không có, anh và em có lẽ
Sẽ nằm xuống và chìm trong giấc ngủ ngàn thu


Và sức sống vươn lên:

Đôi khi em thấy rằng
Thế giới này thật biết bao cam đảm
Khi vẫn vươn mình ngày một phồn vinh
Tại chính những đám tro tàn của cuộc đời ta đó


Điều đó đã tạo nên giá trị lâu bền cho tác phẩm, nó vẫn vang lên mỗi dịp xuân về...
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 5 01/01/09 0:40

Lời bài hát tiếng Anh

HAPPY NEW YEAR

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi camnhung » Thứ 6 02/01/09 21:25

Năm nào vào dịp cuối năm và đầu năm mới đều nghe bài này, vậy mà vẫn không chán, thế mới gọi là bài hát bất hủ. Nghe Happy New Year mà tự nhiên thấy vui trong lòng, thấy không khí tết đang về đâu đây và thấy nhớ nhà nữa. hic nhớ nhà quá đi thôi !
Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.
RANDOM_AVATAR
camnhung
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 7:46
Đến từ: Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ý NGHĨA BÀI HAPPY NEW YEAR

Gửi bàigửi bởi nguyenhang20 » Chủ nhật 06/12/09 9:19

Chỉ cần nghe giai điệu bài hát này thui mặc dù chưa đến tết ,nhưng lại có một cảm giác lâng ,lâng,xao xuyến khó tả ,nôn nao như tết đang cận kề.Qủa thật đây là một bài hát có thể tác động vào cảm xúc nhiều đến vậy!!
Hình đại diện của thành viên
nguyenhang20
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 2 23/02/09 12:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron