Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

DÌ TUI ĐẦU TƯ !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 04/03/13 20:46
gửi bởi nguyenmykhanh

Dì tui khá giả.
Có bốn căn nhà cho thuê.
Năm nền đất tiền tỉ trong các khu dân cư mới.
Nhưng vẫn “ở tạm” trong “nhà tạm” nhỏ xíu, củ xì, trống hoác.
Ăn đạm bạc, mặc giản đơn.

Nhà có bốn người đi làm, dì gom sạch thu nhập.
Mua đất, mua đất và mua đất …
Cả nhà đầu tư … cho tương lai.
Bỏ quên hiện tại cực khổ đã kéo dài …mười mấy năm!

36 tuổi, con trai xin lấy lại một căn nhà cho thuê để cưới vợ.
Dì can: “ bốn cái máy in tiền đừng đụng tới.”

Năm sau, con trai lại xin dì bán bớt một nền nhà,
trích phân nữa xây nhà khang trang để cưới vợ.
Dì tiếc: “giá còn lên!”.

Lần lựa lần lựa, hai năm trôi cái vèo.
Người yêu con trai đòi chia tay: “con gái có thì …”

Con trai mếu máo rồi giận dữ…
Dì vẫn tiếc: “ ráng chờ thêm, giá còn lên, còn lên …”

Họ hàng nhảy vào tỉ tê.
Sau một năm khuyên nhủ đủ điều, dì đồng ý,
đúng lúc ... thị trường nhà đất đóng băng.

Không bán được.

Bốn căn nhà đã ký cho thuê - hạn 5 năm…
Cũng không lấy lại được ...


nguyenmykhanh

Re: DÌ TUI DẦU TƯ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 04/03/13 22:05
gửi bởi kimchidangthi
thiệt là u mặc

Re: DÌ TUI ĐẦU TƯ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 05/03/13 21:49
gửi bởi nguyenmykhanh
;) ;) ;)