Các bạn đã có lúc nào xem thử một vài tập phim này chưa? Mình xem rồi, giải trí mà . Có điều này mình hơi ngờ ngợ một chút xíu. Thế này nhé:
Cô gái nhân vật chính trong phim mang tên Huyền Diệu (diễn viên Ngọc Hiệp) có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tài chính, đã có một thời gian làm việc với một công ty nước ngoài...hiện đang công tác tại một Cty thời trang nổi tiếng, hoàn cảnh gia đình vào loại "thường thường bậc trung"... Thế nhưng khi xem phim mình cứ ngỡ đang xem kịch nói hay tuồng, chèo gì đó (?). Đạo diễn đã gắn trên khuôn mặt của cô cặp kính thật lớn, lớn đến mức không thể chấp nhận được; luôn mang trang phục tuềnh toàng quá mức cần thiết... Có lẽ người ta sợ hoá trang cô ấy chưa đủ xấu hay sao mà phải gán thêm một số đạo cụ như thế. Xem sân khấu chúng ta vẫn thấy các vai có các đạo cụ tương ứng như: quạt, gươm, cái chổi,...mày sắc của trang phục cũng phải tương ứng với các vai nịnh, trung,...
Hoá ra nghệ thuật thứ 7 cũng cần ứng dụng rập khuôn như thế ư? Theo mình (tất nhiên, đây là chính kiến của mình), phải chăng đạo diễn chưa thật sự tôn trọng khán giả hoặc sợ khán giả không tìm ra cái xấu của cô gái này !
Bạn nghĩ sao?