Bạn Mèo Hen thân mến ơi...
Dưng cơ mà cái nỗi sợ Thầy Thêm theo mình biết là nó không chừa một ai...Từ già tới trẻ...Từ phái yếu cho tới phái mạnh ... (Bạn học viên nào dám tuyên bố rằng mình không sợ Thầy Thêm nào? Tới nỗi bạn Mộng Hoà và Đình Đức khi lên báo cáo khoa học vui còn run lẩy bẩy không dám cười, không dám nhìn Thầy Thêm, không dám trả lời...cứng nữa là...)
Tuy nhiên, không phủ nhận việc sợ Thầy Thêm đem lại năng suất, hiệu quả đáng kể cho việc học của chúng mình. Nhờ Thầy rèn giũa cho ra trò nên mới được như thế chứ đúng không nào?
Mà lạ thay, lúc nào Thầy nghiêm mặt thì sợ xanh mắt, nhưng những lúc Thầy cười hiền lành thì nỗi sợ tan biến đâu hêt...Và khi ấy dường như lại được thể "được đằng chân lân đằng đầu"...như lời chị Ngân (Phu nhân của Thầy) đã từng truyền "bí kíp"...hà hà hà ....