Quản trị kinh doanh vui, văn hoá học tếu...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Quản trị kinh doanh vui, văn hoá học tếu...

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 6 09/11/07 13:34

Lý thuyết marketing mới

Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ.

Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ.

Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền.

Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do.

Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán bạn trai cô ta đó là cạnh tranh không lành mạnh.

Khi bạn làm cho bạn gái ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng.

Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản.

Mục tiêu vươn lên của con trai đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và làm cho khách hàng hài lòng”.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Văn hoá học vui

Gửi bàigửi bởi CaoLy » Thứ 7 10/11/07 22:50

Chị Meohen oi,

Không hiểu sao, đọc các bài của chị, em khoái chí lắm.

Chị thật thông minh và hài hước. Ngay cả bài này, em hiểu rằng có thể chị đã sưu tầm ở đâu đó và hiệu đính lại, nhưng phải là một người phụ nữ rất thông minh và hài hước mới nhận ra nó giữa muôn vàn thông tin để nhặt lấy rồi sửa chữa để đưa vào đây.

Tuy em không phải là SV của Đại học KHXH-NV nhưng vì cũng có may mắn được học thầy Thêm ít giờ nên, trên cơ sở bài của chị, em thử liều mạng vận dụng kiến thức của thầy mà sáng tác ra bài này (em giữ bản quyền đàng hoàng nhe!), mời chị cùng thầy và mọi người thưởng thức thử xem có được không nhé:

LÝ THUYẾT VĂN HOÁ MỚI

Khi chị đi với một chàng trai - đó là âm dương.

Khi chị đi với hai chàng trai - đó là tam tài.

Khi chị đi với bốn chàng trai - đó là ngũ hành (mà chị là hành Thổ).

Khi chị và chàng trai của chị ngồi dựa đầu vào vai nhau ngắm trăng và bứt lá rừng – đó là văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên.

Khi chị và chàng trai của chị ngang nhiên ôm nhau ngoài đường – đó là văn hoá ứng xử với môi trường xã hội !.

Khi chị luôn cố gắng nấu cơm thật ngon, mặc đồ ở nhà thật đẹp để ông xã chết mê chết mệt chị, và có bao nhiêu phong bì đều ngoan ngoãn mang hết về đưa chị – đó là văn hoá tận dụng chồng.

Khi chị luôn ghi sổ thù vặt những gì mà chồng chị cố ý và không cố ý gây khó chịu cho chị để rồi xuân thu nhị kỳ tổ chức một đợt tổng kết rôm rả - đó là văn hoá đối phó với chồng.

Khi chồng chị sợ chị một phép và thỉnh thoảng có lỡ nói xấu vợ với bạn bè lại phải giật mình nhìn quanh xem có tai mắt nào không – đó là văn hoá sùng bái vợ.

Khi chồng chị để ảnh chị ở khắp nơi: trong bóp đựng tiền, trong phòng làm việc, phòng ngủ, trên màn hình điện thoại di động, màn hình máy tính… – đó là văn hoá lưu luyến vợ.

Tái bút:

1) Đến đây đứa em này hết vốn rồi, nhờ chị Meohen và các anh chị cao học sáng tac tiếp giùm em.

2) Tuy em nhớ là chị có tuyên bố ở đâu đó rằng chị đăng ký giới “không xác định”, nhưng không hiểu sao em cứ nghĩ chị phải là phụ nữ. Vì nghe từ “Mèo Hen” có vẻ như thấy trước mắt mình chị là một con vật nhỏ bé, cần được bảo vệ. Và nghe cụm từ “chị Mèo Hen” lại càng thấy dễ thương hơn!
RANDOM_AVATAR
CaoLy
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 3 05/06/07 20:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Văn hoá quậy

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 11/11/07 18:57

Theo lý thuyết của caoly, mình sáng tác thêm một chút nữa.

Nếu caoly quyết định việc gì thì bạn đang hướng theo trọng động, thiên về phát triển.
Còn bạn nằm nhà đắp chăn ngủ cả ngày thì hôm đó bạn trọng tĩnh, thiên về bảo tồn.

Nếu hôm nào bạn thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè thì có tính cộng đồng, trọng tình cảm.
Nếu bạn mệt mỏi, bạn thích thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc một mình đó là tính tự trị, coi trọng cá nhân.

Nếu vợ chồng caoly muốn sinh con trai, gia đình bạn trọng nam. Nếu muốn sinh con gái là gia đình trọng nữ.

Nếu vợ chồng bạn mới chỉ có 1 con thì đó là tam tài. Nếu đã có 2 con thì đó là tứ tượng. Nếu có tới 3 con thì thành gia đình ngũ hành, được đến đây thì sẽ biến hoá vô cùng, rất nhiều điều không lường trước được.

Nếu bạn chưa có con trai thì bạn đang ngồi chiếu dưới. Nếu đã có chú nhóc thì đương nhiên được ngồi chiếu trên. Nếu bạn có cả con trai và con gái thì đã có nếp có tẻ, âm dương hài hoà.

Ôi, ai sáng tác tiếp giùm đi.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Quản trị kinh doanh vui, văn hoá học tếu...

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 6 15/02/08 14:21

Cho mình viết tiếp bạn Meohen nhé!
Nếu bạn có 1 con trai thì nhà bạn dương thịnh âm suy
Nếu bạn có 1 con gái thì ngược lại dương suy âm thịnh
Nếu có 2 con đều là gái thì nhà bạn rơi vào cực âm
Nếu cả 2 con đều là trai thì nhà bạn rơi vào cực dương (mà theo thầy Thêm và thầy Hiệu thì "cực" cái gì quá không tốt lắm đâu đấy!)
Bạn luôn chìu theo sở thích của bạn đời để trong nhà vui vẻ thì bạn là người trọng tình, coi trọng cộng đồng
Bạn thích làm theo ý muốn của mình và bắt buộc cả nhà tuân theo sở thích ấy bạn là người trọng động (kiểu này "động dao động thớt" chắc thường xuyên lắm nhi?), có tính tự trị
Bạn luôn được bạn đời lo lắng, chăm sóc, chìu chuộng thì bạn có số đỏ (số dương).
Bạn bị người ấy cằn nhằn sưốt ngày rõ là bạn bị số đen (số âm).
Nếu bạn luôn nghe lời vợ hoặc con gái thì đích thực bạn thờ Bà (tín ngưỡng thờ Mẫu).
Nếu bạn luôn nghe theo chồng hoặc con trai thì bạn có chịu ảnh hưởng của Nho giáo (tam tòng tứ đức).
Nếu bạn không nghe lời ai kể cả vợ hoặc chồng, hoặc con trai hoặc con gái thì... thì bạn là người tui hết ý kiến. :!: :!: :!:
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến23 khách