Trai...không vợ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Trai...không vợ

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 5 15/10/09 23:42

Chậc chậc. Bây giờ là 23h hơn 20' thứ 5, ngày 15.10.2009. Mai là thứ 6, Oh yeah, mốt là thứ 7, kia là CN.Khoá 2 được nghỉ 2 ngày liên tục cuối tuần luôn nhé! Sướng rơn! Có gì trong góc thư giãn này nè, ngay cái tiêu đề là hiểu rồi đó. "Trai...không vợ". Vô đề, bụp

[center]"Trai không vợ như chợ không đình,
Mưa dông một trộ biết ghé mình vào đâu"
[/center]


Chùa không sư

Chòng chành như nón không khua,
Như thuyền không lái, như chùa không sư.
Không sư thì lại tìm sư,
Anh không có vợ cũng hư mất đời


(Cái này ca dao nói chứ ứ phải em nói đâu nha!
"Anh không có vợ cũng hư mất đời". Có vẻ "vơ đũa cả nắm" quá hè. )



Ốc bực mình ốc

Ốc bực mình ốc
Nó vặn nó vẹo.
Bèo bực mình bèo,
Lênh đênh mặt nước.
Nước bực mình nước
Tát cạn cấy khoai
Đào lên cấy xuống
Muống bực mình muống
Ngắt đọt nấu canh
Anh bực mình anh
Vợ con chưa có
Đêm nằm vò võ
Một xó giường không,
Hỏi giường có bực mình không hỡi giường?


Cau không buồng

Trâu kia cắn cỏ bờ ao
ANh kia không vợ đời nào có con.
Người ta con trước con sau,
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đơn về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.


[right]Anh kia không vợ[/right]
[right]Con sóc mày trèo cành nho,
Anh kia không vợ hay mò đi đêm.
[/right]

Có mấy câu dạng lục bát, nhưng em không biết edit sao nữa. Hic
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Trai...không vợ

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 6 16/10/09 22:54

hahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!1 :twisted:
zui quá, zui quá, zui quá à!!!!!!!!! :D :P
Nè ragingwave!!!!bà biết hông? sau khi đọc bài này tâm lí của từng"đối tượng"sẽ rất khác nhau nhiều lắm đây! Tui phân tích nghe hén!
Những ai chưa có người yêu mà đang trong thời kì...xuân sắc, sẽ...tức tốc...tìm kiếm người yêu (thậm chí gấp đến mức treo bảng tuyển ấy chứ!! :D )
Những ai đang có người yêu (thì hạnh phúc hơn một chút!) sẽ tức tốc...cưới,cưới gấp!!!(càng nhanh càng tốt! :lol: )
Còn những ai..chưa có người yêu (mà thuộc vào "kén cá chọn canh" hay là "quá lứa lỡ thì" :evil: )sẽ tức tốc....tìm...đứa nào tên ragingwave...nện một trận vì tội xí xọn!!!! :x hihihihi!!!

Còn những thần dân nào mang tên "con gái" dù là đã có người hay chưa có người yêu đều...sướng rơn!!!(đố biết vì sao?!!!) ;)
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Trai...không vợ

Gửi bàigửi bởi chauhoang » Chủ nhật 18/10/09 19:05

hừm.....

Tiêu chuẩn chọn bạn gái

First !!!
NGON
Vì sao con trai bây giờ thích con gái ngon?
hehe, thực ra cái này không phải là bây giờ hay thời nay mà ngay từ xa xưa, các cụ đã thích con gái ngon rồi. Bằng chứng à, đó là những câu như: "trai tài gái sắc", "vợ đẹp con khôn".... Rồi trong lịch sử biết bao người đã sử dụng "mỹ nhân kế" để rút ra kết luận bất hủ "anh hùng khó qua ải mỹ nhân"? :blush:

Còn ngay nay, các bạn gái vừa xinh, vừa biết trang điểm lại ăn mặc khêu gợi thì xin lỗi khi đi dạo phố thì không phải chỉ có đám thanh niên háo sắc ngắm nhìn mà ngay cả các cụ già cũng khó lòng giữ nổi vẻ uy nghiêm của mình nữa là.

Tất nhiên, có bạn nói, ngon hay không là do cha sinh mẹ dưỡng cả rồi, muốn ngon cũng đâu có được. Nếu bạn nào nói thế thì quả là đáng giận. Lại phải nhắc lại câu muôn thuở: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Làm đẹp ở đây là tùy theo "tình trạng" của mình mà làm đẹp, từ đơn giản nhất là trang điểm cho đến phức tạp nhất là phẫu thuật thẩm mỹ...

Second

NGOAN

Tiêu chí ngoan được đáng giá rất cao. Chẳng ai muốn yêu hay lấy 1 cô gái hư cả. Hư thì cũng có dăm bảy đường hư và cũng theo quan điểm của bạn trai và tần suất hư. Ví dụ về hư nhá: lăng nhăng, ăn chơi trác táng, đi chơi về khuya, thích thã mình ở trong các vũ trường về đêm, chơi với hội con gái hư, không nghe lời cha mẹ...

Còn đơn giản là chả ai dại gì vác về nhà một cô gái hư, đã không biết làm gì lại hay cãi mình (và thậm chí cả bố mẹ mình). Tất nhiên ở đây cũng không phải là ngoan theo kiểu bảo gì làm ấy đâu nhá, như thế thì lại chả khác gì con osin rồi.


Third

NGƠ
Ối trời, nói đến cái này chắc ối người giật mình. NGơ (trước dùng là Ngu) mà cũng là tiêu chuẩn sao?Các chị đừng giận nhé. Đọc kỹ đi sẽ hiểu, cũng dùng từ ngơ để các bạn nhớ lâu và cũng là để kết thúc của cụm từ "con gái ba ngơ" mà thôi.

Thời đại nào cũng thế, đa số đàn ông thường thích có bạn gái (vợ) thấp hơn mình 1 cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và ngược lại phụ nữ cũng có xu hướng tìm cho mình người đàn ông cao hơn mình 1 cái đầu.

Còn hiểu đơn giản thì các bạn gái nên biết điều một tí, biết (giả vờ) ngây thơ một tí, biết ngốc nghếch một cách dễ thương một tí... thi ai chẳng ưa.


KẾT LUAN:

1. Người con gái trong mơ là người con gái ba ngơ (con gái 3Ng): ngon một tí, ngoan một tí và ngơ một tí. Vì sao vậy? Ngon một tí để hãnh diện hoặc đỡ ngượng khi ra mắt bạn bè nhưng không quá ngon đến nỗi suốt ngày lo kẻ khác “cuỗm” mất. Ngoan một tí để dễ bảo nhưng không đến mức nói sao làm vậy ví nếu thế rất… tẻ nhạt. Ngơ một tí nghĩa là chỉ đủ “nai vàng” để có những giây phút lãng mạn nhưng chưa đến mức ngớ ngẩn...

2. Bí quyết trở thành con gái ba ngơ: Ngơ một tí có thể giả vờ được, ngoan một tí có thể rèn luyện được, còn ngon một tí có thể phẫu thuật thẩm mỹ được.

3. Theo thống kê thì con gái ngày nay phổ biến ở các loại sau:
Loại 1: Con gái ngon, ngoan thì không ngơ
Loại 2: Con gái ngon, ngơ thì không ngoan
Loại 3: Con gái ngoan, ngơ thì không ngon
Các bạn thích loại con gái nào nhỉ?
Luôn luôn lắng nghe ! lâu lâu mới hiểu
Hình đại diện của thành viên
chauhoang
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 01/12/07 2:55
Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Trai...không vợ

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 5 22/10/09 20:08

Ơ, anh này hay nhỉ!
Ý anh là vì con gái thời nay chưa đủ "3ngơ" nên con trai chưa muốn vợ chứ gì?
Người ta bảo: chọn dưa hóa ra gặp dưa bở đó anh ạ! :mrgreen:
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

cron