Các anh chị giúp đỡ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 24/05/08 7:19

HienDam đã viết:Ôi Kim Anh ơi là Kim Anh ơi!

Sao mà bạn thật thà thế! Người ta làm nick để vào Diễn đàn. Toàn bộ cái thi vị và thú vị của Diễn đàn là ở cái sự tù mù của NICK. Núp dưới cái nick thì chồng có cũng như không, vì vậy mới có thể tha hồ nghịch ngợm, tán tỉnh – có thế đời mới vui. Còn lúc nào muốn nghiêm chỉnh đi tu thì lại trở về với tên thật.


Cám ơn bạn HienDam đã nhắc nhở mình, hè hè...để mình sẽ làm 1 cái nick khác, rùi bạn hẹn hò với mình cho mình đỡ tủi thân nhá...kekeke...
À mà nè , lớp mình có một bạn hiểu lầm cái nick của bạn rồi á...làm mình phải ra tay kich liệt bảo vệ cái sự "trong sáng " cho bạn...Cũng may là bạn có viết hoa chữ "D" ở trong nick "HienDam" thì mình mới có cớ để mà bảo vệ...chứ không thôi thì...oan Thị Mầu cho bạn lắm...khà khà khà...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 24/05/08 15:57

phanthikimanh đã viết:để mình sẽ làm 1 cái nick khác, rùi bạn hẹn hò với mình cho mình đỡ tủi thân nhá
Hai tên này, đúng là nick ơi là nick, nói bô bô thế này thì ai cũng biết tỏng bồ HienDam là KAnh còn gì. Vậy thì chơi luôn, cần gì phải nghĩ nick mới cho mệt cái đầu, tốn thời gian đăng ký, tốn bộ nhớ của diễn đàn.

phanthikimanh đã viết:lớp mình có một bạn hiểu lầm cái nick của bạn rồi á...làm mình phải ra tay kich liệt bảo vệ cái sự "trong sáng " cho bạn...
Ơ hơ, tớ hiểu rồi, giống giai thoại nhắn tin không dấu "E dang o quan, A den ngay nhe. Nho mua them bao..." hay "E dam dang lam, chong e rat yeu e".

Báo cáo cả nhà, tớ đã phát hiện ra bố chồng hụt của tớ là bạn học cùng lớp. Nên nghĩ sao nhỉ?
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 24/05/08 23:31

Ơ hay, cái nhà chị MèoHen này, bỗng dưng phá hoại một câu chuyện tình vừa có cơ may chớm nở...MèoHen mà nói thế thì có mà ăn gan khổng tước HienDam cũng không dám "hẹn hò" với tui nữa ...huhuhu
HienDam ơi là HienDam, mau mau xuất hiện cái coi... :evil:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 25/05/08 7:00

Tớ không dám phá hoại đâu, mà chỉ nhắc khéo rằng, "phàm đã muốn làm chuyện mờ ám thì đừng có nói to cho thiên hạ biết". Thế thôi.

Tớ nghĩ HienDam đã để ý bạn từ lâu, nên đã điều tra về bạn. Nếu chỉ vì tớ mà HienDam quay đi thì biết đâu lại có cơ hội cho tớ, vì Tran van Bua đã có vợ Hồi giáo rồi và không bao giờ còn cơ hội thoát ra nữa. Tớ đang cô đơn đây. Vậy Kim Anh tính sao?
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Các anh chị giúp đỡ

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 25/05/08 13:00

Ôi, cái vụ này phải có HienDam xuất hiện thì mới tính toán chia chác được...Dưng cơ mà MèoHen đang theo đuổi bên kia thì cố gắng theo tới cùng đi...đừng có mà qua đây... dập tắt mất niềm hy vọng của tớ chứ!
HienDam ơi là HienDam, bà con có ai biết HienDam đang lưu lạc ở đâu chỉ dùm tui với...đặng tui đi kiếm ảnh ! :P
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách

cron