Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 7 08/12/07 9:01

Em thấy đâu có giống đệ tử của thầy Thêm đâu? Đệ tử của thầy bảnh hơn nhiều mà! Hê...hê...
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 09/12/07 20:20

Cái vụ hao hao giống này phải hỏi Thầy Thêm mới rõ chứ chị Ngân ơi ! (hà hà hà...)

Còn chuyện nhóm khao em xin đăng ký với nha. Thiết nghĩ cũng nên có 1 buổi họp tổng kết , rút kinh nghiệm xem "tình hình" thế nào sau 1 thời gian dài "dò la" và "tung "ra cái báo cáo khoa học này đúng dịp chứ bộ !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 5 10/01/08 14:32

Các anh chị khóa 7 ơi! Mặc dầu tụi này K8 mới vào và các anh chị chưa có dịp khảo sát, điều tra, phỏng vấn học viên K8, nhưng hiện tượng "sợ thầy Thêm" cũng đã, đang và còn dài dài ở tụi này. Mà nói thật nhé, nhìn thầy hiền, vui vẻ, nhân hậu vậy mà cũng có những lúc CĂNG lắm, bạn nào lơ tơ mơ...màng, thầy VẤN một CHIÊU là bị phế võ công ngay, phải thật là lâu lắc lắm mới hoàn hồn lại. Thật đấy! Nhưng công tâm mà nói thầy có cái lý của thầy khi dùng cách ấy, có thế thì các đồ đệ của thầy mới NGỘ ra những gì thầy cần truyền thụ cho đám đồ đệ mới nhập môn còn mang nặng bụi hồng trần không chịu chuyên tâm luyện công, tới ngày quần hùng hội tụ về để tìm người tài giỏi cho hạ san thì chỉ có vài tên lẹt đẹt thì rất là buồn! Thế đấy, mình cũng sợ thầy muốn chết, về nhà than với chồng hoài, ổng tức mình phán cho một câu xanh lè: "Anh là ông Thêm, anh cũng vậy. Khoa học là phải như thế. Đây là một cuộc chơi, đã nhập cuộc thì phải chơi cho ra trò."
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 13/03/08 8:42

Bạn Lehang ơi,
Nào phải chỉ có ông xã của bạn Lehang, ông xã mình cũng cứ là "bênh" Thầy Thêm chằm chằm í. Cũng như bạn, mình cũng kể rất nhiều chuyện ở lớp cho ông ấy nghe, ông ấy bảo "Học ra học, chơi ra chơi như Thầy Thêm, đấy mới là những người làm khoa học thực thụ..."
Mình "nể" ông xã mình luôn, sách vở về Văn Hoá Học mình mua về chưa kịp đọc, chất ở đầu giường, đem về quyển nào là ông ấy đọc "ngấu nghiến" hết quyển đó, cứ như là đọc tiểu thuyết ấy. Đi du lịch Đà Lạt ông ấy cũng gói theo trong mớ hành trang là quyển sách "Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam" của Thầy Trần Ngọc Thêm.(Ông xã mình dân kinh doanh nhưng xuất thân là học sinh chuyên Văn, đã từng đoạt giải ba học sinh giỏi Văn toàn Quốc).
Nói nhỏ chứ, mình "xấu hổ" với ông ấy luôn vì ông ấy đam mê tìm hiểu còn hơn cả mình nữa...nhưng cũng rất vui vì có người bạn đời cùng chung niềm say mê Văn Hoá với mình... :oops:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi NGUYENTHITRANGTHANH » Thứ 5 10/04/08 14:25

Mấy anh chị , cô bác ơi em mới học thầy mấy bữa đã sợ thầy lắm rùi! nhưng thầy khó chúng con mới nên người hihi :D. Thầy rất quan tâm bọn nhóc đấy ạ!
Hình ảnh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Hình đại diện của thành viên
NGUYENTHITRANGTHANH
 
Bài viết: 86
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 17:26
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi Ngo Thanh An » Thứ 4 16/04/08 13:55

Đọc mà thấy tò mò quá. Muốn học thầy xem sự thực thế nào. Thỉnh thoảng gặp thầy vẫn thấy thầy cười tươi lắm mà.
Hình đại diện của thành viên
Ngo Thanh An
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 3 15/04/08 14:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi victoria » Thứ 4 16/04/08 16:18

Nghe cái "tít" này mình cũng tò mò muốn đọc ngay. Nhưng đúng là bạn chưa được học Thầy nên mới có suy nghĩ như vậ y. Nếu như cái gì cũng chỉ nghe thôi thì không bao giờ mình biết rõ được chuyện gì, và càng không bao giờ biết được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ cần xem cách Thầy soạn bài giảng là mình đã thấy muốn học giờ Thầy rồi. Tiếp xúc với Thầy mới thấy Thầy rất dễ thương! Mình chỉ nói vậy thôi, còn sự thật bạn nên tự cảm nhận! Pi Pi! :)!
RANDOM_AVATAR
victoria
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Chủ nhật 09/03/08 23:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 3 29/04/08 17:46

Phần B: Kết Luận: Mục đích đạt đến của đề tài là không còn "Sợ" Thầy Thêm... Ôi chao! không tưởng.
Mình ở xa (Khánh Hoà), không thường xuyên phải "đối diện" mà còn sợ huống là...
Khoá 7 gan nhỉ! Có lẽ nhờ cô ....TN
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 30/04/08 16:02

trankiemhoang đã viết:Phần B: Kết Luận: Mục đích đạt đến của đề tài là không còn "Sợ" Thầy Thêm... Ôi chao! không tưởng.
Thế mới là mục đích! Nhưng chúng em cũng bớt sợ nhiều rồi. Tuần trước là buổi học cuối cùng, cả lớp chụp hình với thầy. Ai cũng cười tươi nè.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Đâu có sợ gì nữa.

Bao giờ gặp lại mới biết!!!
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 5 01/05/08 0:04

Thầy Thêm với riêng khoá 01 - cử nhân chúng em còn giơ cao đánh khẽ ! chắc Thầy còn kưng...nên chưa đứa nào " dám " - " sợ " thầy cả !
Chỉ nhớ đúng 1 lần thầy quát ... mà mặt mũi đứa nào cũng xanh mét ... từ đó cạch không dám làm thầy giận nữa !
Việc mà đứa nào cũng lo nhất là " phải lên mạng ngay ! lên đăng kí nick ! lên viết bài " - " AAA mai thứ 4 học thầy Thêm - đi học phải mặc gì cho có văn hoá chút ! :) "
Dạ ! kính bút !
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron