Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 7 03/05/08 19:33

Không dám đâu , cả lớp " dám " sợ thầy hết rồi đấy cô !
Nhưng cũng đúng thôi , nếu thầy không gay gắt thế thì mọi người sẽ không sợ đâu , mà không sợ thì không học " đàng hoàng " đâu , đúng không?
Nhắc mới nhớ , nhớ đến lại thấy " quê " ( ôi ! trời ! )... hôm bữa tớ nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy kêu , ôi... giờ còn run tay... :(
Từ nay " cạch " nhé , tôi !
( xin thề , xin thề ! hi hi hi ... )
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 4 07/05/08 15:30

skoalls đã viết:Thầy Thêm với riêng khoá 01 - cử nhân chúng em còn giơ cao đánh khẽ ! chắc Thầy còn kưng...nên chưa đứa nào " dám " - " sợ " thầy cả !
Chỉ nhớ đúng 1 lần thầy quát ... mà mặt mũi đứa nào cũng xanh mét ... từ đó cạch không dám làm thầy giận nữa !
Việc mà đứa nào cũng lo nhất là " phải lên mạng ngay ! lên đăng kí nick ! lên viết bài " !

nhớ lại hôm thứ 4 đó mà muốn thót tim ,từ nay em phải ngủ đủ giấc nếu ko, vào học mà gật gù, bị thầy kêu là độn thổ quá :o :( :)
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 7 14/06/08 15:12

Ai dám noi không sợ thầy Thêm thì minh tôn bằng anh/chi. Học thầy mà lơ mơ thì chỉ có nước vác mo cau len che mặt. Tụi mình sắp bước vào năm 2 mà con "rét" đây nè! Các bạn đừng chủ quan trong vấn đề học tập thì thầy OK hết, hổng chừng còn được thầy "kưng" là khác.Thôi chúng ta cùng cố gắng lên thật nhiều các bạn nhé!
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 15/06/08 23:33

meohen đã viết: Nhưng chúng em bớt sợ nhiều rồi!

The bac meohen không thấy em chụp hình với Thầy mà miệng cười méo xệch vì "run" à? :lol:
meohen đã viết:Đâu có sợ gì nữa.


Bác meohen gan thật đấy! Em chả dám nói thế đâu! Thực ra trong bụng em lúc đó đánh loto liên tục vì lần đầu tiên "dám" đứng gần Thầy như thế! (mặc dù đã được Thầy và phu nhân của Thầy bật đèn xanh!)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 20/06/08 16:05

meohen đã viết:Nhưng chúng em cũng bớt sợ nhiều rồi. Tuần trước là buổi học cuối cùng, cả lớp chụp hình với thầy. Ai cũng cười tươi nè.
Bao giờ gặp lại mới biết!!!

Sao các anh chị lạ thế nhỉ? Em thấy Thầy Thêm đâu có gì đáng sợ đâu? Các anh chị nom nụ cười của Thầy thì biết, trông hiền lành như đất! Các anh chị sợ vậy mà khi chụp hình lại đứng nép sát vào Thầy thế kia? Còn sợ nỗi gì cơ chứ? :lol:
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi iluso » Thứ 2 21/07/08 19:59

giải thich 1 cách VHH là: " sợ hay ko do chủ thể mà ra" , hehehe :D
Nếu trái tim bạn là 1 đoá hồng,miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương-ngạn ngữ Nga
Hình đại diện của thành viên
iluso
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 14/04/08 11:38
Đến từ: quê tôi ^_^
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 23/07/08 20:11

iluso đã viết:" sợ hay ko do chủ thể mà ra"
Cũng phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa, bạn ạ.

Ngoài giảng đường hay những buổi đi chơi, mình thấy thầy thoải mái và dễ thương lắm.

Bây giờ lại sợ thầy Thêm rồi. Còn một tuần nữa là lớp mình hết hạn nộp tiểu luận cuối cùng của 2 năm học. Là môn của Thầy, VH Trung Hoa và ảnh hưởng của nó.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 23/07/08 20:50

Ui trời! Nghỉ hè lo ăn chơi dài dài , bây giờ bỗng nhiên bao nhiêu việc kéo đến ùn ùn trong một lúc...
phải co cẳng chạy thôi kẻo...sợ lắm lắm...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 4 23/07/08 21:13

meohen đã viết:Cũng phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa, bạn ạ.
Ngoài giảng đường hay những buổi đi chơi, mình thấy thầy thoải mái và dễ thương lắm.


Mình đồng ý với ý kiến của bạn meohen. Ở Thầy, pha trộn nhiều nét tính cách mà mình hiếm thấy: Khi làm khoa học thì cực kỳ nghiêm túc, khi dạy học thì là một người Thầy rất nghiêm khắc với học trò. Trái lại ngoài đời Thầy là một người vui tính , hoà đồng , dễ gần. Ai có chuyện éo le tâm sự với vợ chồng Thầy là được tư vấn , giúp đỡ hết lòng. Ở gia đình là một người cha mẫu mực , người chồng yêu thương vợ hết lòng (Chị Tuyết Ngân hay kể những câu chuyện về Thầy làm bọn này cứ ngẩn tò te...)
Nhìn chung , Thầy là một mẫu người làm cái gì cũng triệt để , ra ngô ra khoai chứ không nửa vời như bọn mình đâu....
Biết là thế, nhưng...sợ vẫn cứ sợ ! :oops: :roll:
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hiện tượng "sợ thầy Thêm" từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 2 03/11/08 8:32

Rất hay, rất sáng tạo. Tiếp tục phát huy nhé.
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron